1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không muốn chúng ta chỉ là bạn...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhmy5, 11/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhlinh213

    thanhlinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    hic , nói thế là ấy đã tự quyết định là sẽ tiến tới giành lại ng đã mất rùi còn j , nhưng theo tớ ko nên . vì như thế là sẽ làm tổn thương cả 3 ng , mà mới quen nhau 2 tháng thôi . thực sự có phải yêu ko ? mà yêu thực sự có phải mong muốn ng mình yêu hạnh phúc ko ? ấy đã chậm chân rồi
  2. NhanVoThuong

    NhanVoThuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là mình ko muốn bỏ cuộc, và đã chuẫn bị tâm lý đón nhận kết quả
    mình cần tư vấn cách để tiếp cận người ấy thôi...
    Bạn này công nhận mạnh mẽ thiệt.
    Thế bạn yêu anh ấy hay là bạn yêu chính bản thân bạn.
    Nếu bạn thật lòng yêu anh ấy thì bạn nên chúc phúc cho anh ấy đã có người xứng đáng.
    Khi yêu một người là phải làm sao cho người mình yêu hạnh phúc .dù rằng mình ko phải là người đem hạnh phúc cho người ta.
    Bạn càng tranh giành thì càng tạo ra bi kịch giữa ba người.
    Nếu bạn là cô gái kia bạn sẽ nghĩ ra sao khi tình yêu cũa mình có người thứ ba xen vào.
    Yêu nhau là để cùng nhau chia sẽ buồn vui, tìm đến sự đẹp đẽ của tâm hồn chứ không phải là một cuộc đua khốc liệt để rồi tất cả cùng thua
    Bạn nói bạn đã 25 tuổi ,đã chín chắn trong tình cảm, mà những điều như vậy bạn ko nhận ra.Bạn có cảm thấy mình ích kỷ ko
    Càng tranh giành thì cang thêm đau khổ hơn thôi.
    Mong bạn suy nghĩ kỹ và tìm niềm vui mới cho riêng mình
  3. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Bỏ cuộc đi bạn. Ng ta đã lựa chọn rồi thì cố đấm ăn xôi để làm gì? Ng ta bỏ ng kia để theo bạn chắc gì bạn hài lòng vì độ chung thuỷ? Kinh nghiệm cho thấy là nên chấp nhận sự thực và tìm đối tượng mới. Cái gì ko fải là của m` sẽ ko thuộc về m` đâu.
  4. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Cách này hơi mạo hiểm, nhưng chủ topic máu thế thì cũng ko sao.:
    rủ chú kia đi nói chuyện tâm sự, rồi ăn uống, thêm chút rượu, giả vờ say, đau đầu.. chui vào nhà nghỉ. Sau đấy thì tèn tén ten.
    Chúc thành công.
  5. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Hãy tự so sánh lại bản thân của mình với bản thân đối thủ,tất cả mọi mặt,từ ngoại hình,tính cách hay khả năng tài chính....rồi chị sẽ tự hiểu
  6. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    1 ) Anh ta chắc hẳn đã nghĩ rất kỹ trước khi quyết định chọn ai làm bạn gái rùi ... vì vậy theo mình anh ta sẽ ko thay đổi đâu ... cố gắng của bạn mình nghĩ là sẽ ko có kết quả ...
    2 ) Nếu giả sử bạn chủ động giành lại đc a ta bằng cách này hay cách khác thì bạn có thể tin vào lòng chung thuỷ của một người con trai dễ dàng bỏ người bạn gái mình vừa mới yêu chính thức để chạy theo ng khác nhanh đến thế ...
    3 ) Bạn đã bộc lộ tình cảm của mình cho a ta biết rồi ... a ta cũng thừa nhận tình cảm của mình đối với bạn ... hai bạn ko thành ko phải vì ko có tình cảm mà vì bạn là người đến sau ...
    Vậy thì bi h việc mà bạn fải làm ko phải là trở thành kẻ thứ 3 phá rối hãy cứ như trc , cứ ăn , cứ sống , cứ yêu thương vô đk , cứ tốt và cứ quan tâm anh ấy âm thầm lặng lẽ một thời gian đi ... ( yêu a ấy đâu co nghĩa là phải sở hữu đc anh ấy ) ... nếu a ấy và bạn đich thực là của nhau thì hãy tin rằng chỉ một thời gian ngắn anh ta sẽ nhận ra ... sẽ xin lỗi cô gái kia và quay trở về bên bạn ...
    Lúc đó bạn sẽ co a ấy trọn vẹn mà ko phải làm kẻ thứ 3 đáng ghét ...
    Còn nếu trãi wa 1 thời gian như thế mà anh ấy ko co biểu hiện nhân ra hay muốn quay lại thì có nghĩa là hai bạn ko thuộc về nhau rùi ... t/c a ta đành cho bạn ko đủ lớn để a ta từ bỏ một thứ gì đó thân thuộc ...
    Lúc đó đừng cố chấp , hãy chấp nhận , xếp nó vào quá khứ .. coi nó thành kỷ niệm và đi kiếm tim một hạnh phúc mới ... hanh phúc thục sự rành riêng cho bạn ...

  7. thanhmy5

    thanhmy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đây là điều mình nghĩ tới. cảm ơn bạn !
    Mình sẽ ko giành giật 1 cách sỗ sàng, mãnh liệt
    mình muốn quan tâm anh ấy 1 cách chung` mực , nhưng đủ để anh ấy nhận thấy chứ ko phải là 1 cái bóng âm thầm lặng lẽ nữa....
    Mình muốn làm cho anh ấy thấy vui vẻ, hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm của mình...
    Cái mình muốn hỏi là : cách thể hiện sự quan tâm ấy như thế nào ?
    MUốn 1 lần sống hết mình vì tình cảm sao khó quá... Trước kia, Chỉ vì sự nhút nhát, mình đã mất đi 1 cơ hội . Bây giờ mình ko muốn lại mất 1 lần nữa...
  8. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    thằng cha đó cùng 1 lúc khoắng 2 em thế mà em vẫn tiếc nuối nhỉ.
    Chả qua nó vừa tán được em kia và thấy em ý ngon hơn chủ topic nên chọn, chứ vụ tổ chức sinh nhật chỉ là nguỵ biện, cái cớ vớ vẩn
  9. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Con trai hay con gái nhiều khi cũng đểu như nhau thôi. Đã nhăm nhe có ý định với e này rồi nhưng thấy e khác hay hay cũng đá ngang xem ntn. Đc thì đc ko đc cũng chẳng sao. Đến khi chán đá ngang rồi thì nghiêm túc với e đã chọn từ đầu!!!
    M` nghĩ chủ topic nên dừng lại. Chuyện tình cảm ko fải cứ muốn là đc. Nhiều khi còn do duyên số nữa. Ngày xưa m` cũng từng nthế, cũng từng có time gặp gỡ 1 anh, cứ tưởng anh ta cũng có ý giống m`( hoặc ít ra thái độ khiến m nghĩ nthe), có điều mãi vẫn chẳng đâu vào đâu, cũng đã quyết tâm cho ng ta biết tc, cũng cố gắng quan tâm, cố gắng ko nhút nhát vì có tc mah ko dám thể hiện nữa...v..v... Cuối cùng vẫn nhận được sự quay đi lạnh lùng...
    Tình yêu như là con chó ấy. Chạy thì nó đuổi mah đuổi theo nó thì nó cứ chạy đi thôi. Đôi khi cũng nên tin vào duyên số 1 chút cho thấy dễ sống và dễ yêu.
    Thôi ăn bánh bơ đi thôi. Chạy theo làm gì. Ng ta mới có ng yêu đời nào ng ta chịu bỏ ng yêu để theo bạn dù bạn quan tâm ng ta. Mah ng ta bỏ ng kia bạn lại lo sợ rằng sẽ có lúc ng ta bỏ bạn ấy chứ.
    Anh ta mah có tc và có ý định với bạn thì bạn cứ chờ xem có ko rồi tính tiếp!!!
    ( Theo ngu ý của m` thì chắc chắn là anh ta đang đá ngang thôi, con trai nhiều ng tham lam lắm!!! Kể cả con gái cũng thế thôi. Nhiều khi cũng thấy ng kia hay hay, cũng đi chơi cũng hẹn hò, rồi được 1 time thấy chán lại thôi. Ko fải yêu cũng chẳng làm bạn nữa!)
  10. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    28 tuổi rồi,em nghĩ anh ấy yêu lần này có thể là lần cuối....chị 25 còn trẻ,bỏ mối này gắng tìm mối khác đi ạ....ko cứ dây dưa vào vụ này,đến lúc thấy lũ bạn lũ lượt đến mời dự đầy tháng baby mới giật mình....

Chia sẻ trang này