1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không muốn chúng ta chỉ là bạn...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhmy5, 11/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Em Ngọc này nói có lý. Mấy anh chị ở đây lớn cả rồi mà toàn coi tình cảm như trò chơi trẻ nít nhỉ? Phân tích chán chê mê mỏi cho mấy vị để các vị vẫn nhao nhao vào đánh bạc cuộc đời. Có lẽ mai đi kinh doanh trò chơi tình yêu: tuyển zai ngon gái pro phục vụ dịch vụ PHÁ VỠ HẠNH PHÚC.
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Tigerfire sinh năm 86 nhưng có rất nhiều bài viết chín chắn và sâu sắc nhé!
    @ chủ topic: Riêng cái câu "Nếu như SN anh vài tháng nữa mới đến, có lẽ quyết định của anh sẽ khác" thì người ta gọi là thế này này: người ra đi còn để lại cái áo, dứt áo đi còn để lại vài cái nút cho người ở vương vấn.
    Ko có người con trai nào yêu sâu sắc mà quyết định yêu chỉ nhờ duy nhất cái việc sinh nhật đó đâu. Người ta có thể ko nói rõ ra, để ko làm bạn tổn thương mà thôi. Điều này thì là bình thường.
    Nhưng điều cần quan tâm ở đây lại là: Giữa bao nhiêu cách để ko nói, hay nói tránh, anh này lại chọn một cách khá là lấp lửng theo kiểu gieo mầm hy vọng.
    Tớ ko bao giờ nói anh ta bắt cá 2 tay hay thế nào, nhưng tớ nghĩ là, nói chung bạn nên cẩn thận.
  3. NhanVoThuong

    NhanVoThuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói chí lý quá. Nếu ai mà có được bạn thì là có phúc lắm đấy.có nhiều người có của quý trong tay mà ko biết giữ. đến khi mất đi rồi mới thấy hối hận.
    mình làm wen được ko bạn???
    @ Chủ topic: hãy coi như mình chưa có duyên phận mà chỉ là một chút nghộ nhận.như thế sẽ thanh thản hơn nhìu.
    Nhân gian hữu tình.Người có tình rồi sẽ gặp nhau thôi
  4. mew

    mew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    thực ra thì bạn chả làm gì sai cả
    1 ng con gái đang được 1 ng con trai tán tỉnh
    như bình thường thì cứ đợi đến khi nào nó nói mà mình cảm thấy được thì ok thôi
    bạn làm thế là hoàn toàn bình thường
    chuyện của bạn ko tính trước được
    thực ra tốt nhất là nên quên a ý đi
    đời còn zài zai còn nhìu
    thường thì là mình cảm thấy con gà này đang là của mình tự nhiên nó vào tay đứa khác thì tiếc
    còn nếu yêu thật sự thì vẫn còn kịp mà
  5. mew

    mew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    cách thể hiện sự quan tâm theo mình là
    bây h bạn đừng thể hiện gì cả
    cứ giả vờ như ko có gì
    bây h cúng ta là bạn bè
    tạo ra sự tin tưởng của a ý
    để a ý tâm sự suy nghĩ cho bạn
    lúc đấy bạn sẽ biết a ý đang gặp khó khăn gì,có điều gì cần giúp
    bạn sẽ cố gắng giúp a ý ,nếu ko giúp dc thì phải thể hiện ra là mình đã cố lắm rồi nhưng ko làm được
    thể hiện mình là 1 ng luôn đứng đằng sau động viên hộ trợ lúc a cần
    luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu
    thằng nào cưới vợ chả thik vợ như thế
  6. Kata

    Kata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Giai đoạn đầu của tình yêu( cho dù 2 người có quen nhau 10 năm đi nữa) bao giờ cũng đẹp nhất, ngọt ngào và nồng nhiệt nhất. Thông tin họ mới là người yêu hai tuần không hề là cơ hội cho bạn. Thậm chí nếu họ đã yêu nhau 2 năm thì xác suất thành công của bạn trong giai đoạn này còn cao hơn. Chịu khó chờ đợi vậy nhé.
    Cô gái kia có một lợi thế rất lớn mà bạn xem nhẹ đó là hai người cùng tham gia một hội từ thiện. Những người tham gia các hoạt động như vậy dễ yêu lắm vì họ mở rộng tấm lòng họ đối với những người khác, dễ cảm thông và đặc biệt là không hề ngại ngùng( vì họ hay phải tiếp xúc với những người bất hạnh, tổ chức các chương trình vui chơi, văn nghệ, dạy học,...) Cho nên tổ chức một buổi sinh nhật romantic đối với cô gái kia là việc dễ như trở bàn tay. Hơn thế nữa khi họ tham gia cùng một hoạt động mà họ yêu thích( thậm chí còn có chút tự hào - từ thiện mà) thì họ dễ nảy sinh một thứ tình cảm thân mật( không nhất thiết là tình yêu). Ngày xưa tớ đi chơi game mà còn quý cái thằng cùng đội với mình ở quán nét mặc dù chẳng biết nó là người thế nào.
  7. hellobabe

    hellobabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    đúng là lợi thế ở cùng hội tình nguyên là ko thể xem nhẹ đc rồi chị ạ
    Em chẳng biết nói gì ngoài việc nhớ tới câu chuyện của chị Thảo Vân - anh Công Lí đó. chị có biết ko, chị Vân quen anh LÍ sau khi anh ý đã có vợ, lại còn đến thăm gia đìn anh ý với tư cách bạn bè nữa, Trong hoàn cảnh đó , ai mà nghĩ sau này 2 ng lại đi đến hôn nhân nhỉ?
    2 ng` làm truyền hình giáp mặt hoài mà mãi mới nhận ra tình cảm cơ mà. Lúc mới biết nhau Có nhg lúc ko gặp , ko nói chuyện cả 1 thời gian dài đấy. Thế nên duyên fận con người, nhiều lúc ko ai nói trc đc đâu

    Em cũng nghĩ là anh ý ko thực sự yêu chị, mà với chị kia anh ý có cả cái nghĩa gắn bó qua quá trình hoạt động lâu dài với nhau nữa. Chị có thể thử kiểm nghiệm đi , vif ko kiểm nghiệm thì suốt đời sẽ vương vấn , cũng khó chịu nhỉ, hihi. Nhưng dù chị định thử thế nào cũng đừg quên là ko có duyên ko miễn cưỡng đc đâu ,
  8. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Trái tim của 1 người đàn ông có thể chứa nhiều người đấy. Và tâm lý là sẽ ko muốn mất đi 1 điều gì đâu. Nhất là 1 người đã có tình cảm. Vậy nếu em được nói ở đây, em sẽ nói anh ấy ko xứng đáng để chị dành tình cảm cho. Chị nói ko thể trách anh ấy được, nhưng em lại nói anh ấy là kẻ đáng trách. nếu anh ấy là người nghiêm túc trong tình cảm tại sao khi đã có chuyện qua lại với chị kia, lại còn tán tỉnh thêm chị. Rõ ràng là buông câu mọi chỗ, chỗ nào cá cắn thì giật cần thôi. Nếu yêu 1 người không có sự chân thành như thế, liệu có nên chăng.
    Giờ vào phần chính, chị ko muốn mất anh ấy, nếu dám bỏ đi sự kiêu hãnh của 1 người con gái để cướp anh ấy về. Em cũng sẵn sàng tư vấn thôi. Như em đã nói ở trên, tâm lý tham lam của 1 người đàn ông nhé. Dù là đã trưởng thành cũng không thoát khỏi cái suy nghĩ lệch lạch trong 1 phút nào đó, và nếu biết cách ta sẽ làm cho suy nghĩ lệch lạc trong 1 phút ấy xâm chiếm tâm trí, khiến anh ta ko thể nào thoát khỏi hình ảnh chị. Đơn giản nhé, chị hãy bắt kể về câu chuyện của 2 người trên blog, nhưng hãy đảm bảo là anh ấy có đọc được. Chị đừng nói rõ là anh ấy, hãy cứ gọi là anh thôi. Anh _ một người với anh 99% là biết nhưng em đã nói anh là ai đâu. Nửa kín nửa hở nào. Ngoài mặt các câu chuyện vẫn diễn ra bình thường, trên blog những câu chuyện vẫn tiếp tục, tâm sự với 1 bóng hình, bóng hình anh những ngày tình cảm mới bắt đầu. Những bài viết ấy sẽ làm anh ko khỏi khắc khoải, tâm lý dần hình thành sẽ là " Liệu mình có nên ... à ko ... nhưng ... thế còn ... mình biết làm sao đây ?"
    Nhớ rằng 2 người ấy mới bắt đầu yêu nhau, tình cảm lúc này còn mặn nồng lắm, lúc mới yêu mà, nhưng chú ý cho rằng tình cảm mới bắt đầu thì còn mong manh lắm. Đánh vào 1 số điểm yếu như sự bối rối của người đàn ông trc tình yêu chân thành của người xưa, sự ghen tuông bực tức của người con gái khi bắt đầu thấy người yêu có những thái độ lạ. Càng ngày cái vết rạn đó sẽ càng lớn lên, cho đến khi nó tan vỡ. Họ có hơn 1 năm tìm hiểu nhau ư, ko vấn đề, yêu nhau tưởng chừng đã hiểu tất cả về nhau, nhưng có lúc lại như hoàn toàn chẳng hiểu điều gì cả. Làm sao 2 tâm trí có thể yên trước những bài viết tâm sự như vậy chứ. Đơn giản nhé
    " Anh à, tự nhiên em thức giấc, có cảm giác thèm ... thế. Nhớ ngày nào anh còn đưa em đi ăn ... Lúc ấy mình bên nhau vui vẻ lắm, giờ thì chẳng được bên anh nữa rồi. Em buồn 1 chút thôi, nhưng nhìn thấy anh hạnh phúc thì cũng phải vui cho anh chứ, anh nhỉ..."
    Hãy cứ viết bằng những cảm xúc, kí ức ít nên cho cảm xúc nhiều, nếu ko thể viết bằng quá khứ, viết bằng mơ ước. " Em ước gì lúc này cùng anh đi ... "
    Trc 1 tình cảm chân thành như thế, làm sao có thể tránh khỏi những rung động, những rung động ấy càng dài thì sinh ra suy nghĩ ko được vững vàng. Và sẽ nhận phản ứng lại từ phía anh ấy, nhưng vẫn cứ bình thường và hờ hững thôi. Anh có người ấy rồi, đừng nên đi quá, em ko muốn anh mất đi hạnh phúc chỉ vì em. Tạo sự khao khát bằng cách câu nhử. Làm cho anh ấy tưởng rằng luôn có được trái tim mình, nhưng đến khi anh ấy lao tới ôm, thì lại chẳng có gì. Khao khát chinh phục và chiếm đoạt bắt đầu hình thành, cho tới khi khao khát đó thực sự biến thành ham muốn. Và cuối cùng là ra đòn dứt điểm thôi.
    Em ko mong chị sẽ dùng cách này, nó đánh mất đi phẩm chất của 1 người như chị, và chị có nghĩ rằng khi có được anh ấy rồi, liệu 2 người sẽ ra sao ko khi trong anh ấy có 1 chút đau đáu về người xưa, tiếc nuối ân hận 1 chút, Thâm chí anh ấy ko đáng để chị hạ mình như thế.
    Hãy tìm cho mình 1 quyết định đúng đắn.
    Chúc may mắn
  9. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chị vẫn có quyết định của riêng chị.Hì hì,ko hiểu chị đã bắt đầu đến đâu rồi nhỉ.Em nghĩ rằng,mọi n`g ở đây chỉ mang tính chất tham khảo là chính thôi,vì tất cả mọi ng` tư vấn đều dựa vào những j chị nói,còn có những cái chị sẽ ko kể ra,hoặc chị cũng cố hứong nó đến j đấy tích cực hơn.Nhưng dù sao cũng chúc chị thành công,em chỉ cảm thấy là,1 ng` con trai như thế ko hề đơn jản chút nào.
    Dẫu sao chúc chị hạnh phúc!
  10. thanhmy5

    thanhmy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    cho tới thời điểm hiện tại, tôi đã... chẳng làm gì cả, dù lòng vẫn muốn mình hãy mạnh dạn lên 1 tí
    nhưng tất cả những gì tôi đã làm, chỉ là những câu chat chit chào hỏi, bình luận bâng quơ về những chuyện trên mặt báo hàng ngày ...
    (online hàng ngày trong giờ làm, tôi thường chủ động nhảy vào chào anh ấy , và có khi chính anh ấy chủ động chào hỏi tôi trước... )
    Thỉnh thỏang vài ba ngày, tôi lại gửi 1 tin nhắn ĐT chúc ngủ ngon, hay đại lọai là thăm hỏi vu vơ gì đấy.... thế thôi..
    Tức là tôi với anh ấy vẫn làm đúng như những gì tôi đã nói: gặp nhau 1 lần, nói hết cảm xúc, rồi sẽ coi như quên hết đi, để có thể nói chuyện như những người bạn quen biết bình thường...
    Tôi ko nhắc gì đến bạn gái anh ấy, cũng ko đá động gì chuyện cũ nữa
    Liệu có thể làm gì khác hơn !????

Chia sẻ trang này