1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không muốn chúng ta chỉ là bạn...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhmy5, 11/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng + vàng: Bạn có thể làm gì khác không? Bạn có thể mạnh dạn lên. Tìm cơ hội gặp gỡ nhiều vào. Nhớ lịch sự và đúng mực nhé bạn.
  2. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với bạn này, tuy đau thật đấy nhưng phải chấp nhận ra đi thôi...
    dù sao anh ấy cũng đã biết tình cảm anh ấy dành cho bạn, nếu thật sự yêu bạn anh ấy sẽ trở lại còn nếu ko anh ta ko phải là đàn ông
  3. redsunvnb3

    redsunvnb3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Mọi người sai hết rồi.
    vì là người kĩ tính nên sinh nhật cậu kia mà em quên-->như vậy là em sai rồi,cậu ta giận chuyện đó đấy vì nó rất quan trọng.
    Trong khi đó,nhìn đối thủ của em xem cô ta chăm lo cho cậu kia thế nào?
    Đàn ông thường thích người phụ nữ chu đáo và biết quan tâm tới chồng con (tất nhiên là không thái quá!) nên cậu ta bye em (Có vẻ như dỗi thì phải?) và bảo rằng yêu cô kia nhưng thực sự em mất điểm vì em quá vô ý.
    A cũng chọn cô kia.
  4. kenzuno

    kenzuno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    YOU LOSE !!!!!!!!!!! bạn chấp nhận thực tế là sáng suốt nhất
  5. thanhmy5

    thanhmy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ko phải như vậy bạn à !
    SN anh ấy, mình có mua quà & có nói anh ấy biết
    trước hôm SN, anh ấy có hẹn mình đi ăn uống ( ko nói trước, cũng ko nói là đi ăn mừng SN gì cả, chỉ là đi ăn uống bình thg thôi)
    sau này anh có nói: ngày SN, lúc đầu anh định đi với nhóm bạn trong công ty, nhưng cuối cùng anh đã chọn bữa tiệc SN đầy bất ngờ của cô gái kia...
    mình thua rồi ! mình làm sao có thể làm như cô ấy, trong khi mình mới quen anh 2 tháng thôi....
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tư vấn cho bạn thật phí công. Bạn lúc nào cũng nhận thua. Bạn không nhận ra là bạn đang thắng àh?
    Quen bạn 2 tháng nhưng anh chàng kia chủ động rủ bạn đi chơi (dù là chỉ 1 ngày trước) sinh nhật, còn cô kia thì không đc như bạn? Cô kia tổ chức sinh nhật cho anh kia nhưng chính anh kia lúc đầu định đi với nhóm bạn kìa!
    Bạn không bao giờ nhìn ra là anh chàng kia chọn cô kia vì cô kia BÀY TỎ tình cảm nhiều hơn àh? Bạn không hiểu là bạn CẦN PHẢI bày tỏ tình cảm cho anh chàng kia hiểu àh?
  7. makoto123

    makoto123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đây là chiện của em...post tạm vì mới tham gia không post được bài mới...thanks các bác..
    Chẳng là em tính từ ngày gặp mặt con bé này...đến nay được 2 tuần rùi các bác ạ nhưng nói thật em chẳng hiểu con bé này thế nào lun.
    Em lun nhắn tin và thể hiện là mình đang tán tỉnh em ý....Em ý cũng đồng ý cho mình sang nhà chơi kể cả có mẹ em ở nhà lúc nào rủ em ý đi chơi cũng được thậm chí em ý còn có ý định chủ động rủ em đi chơi trước cơ.
    Nhưng mà nói thật những lần em ý thể hiện tình cảm với em là rất ít...gần như em chẳng thấy 1 hành động tình cảm gì của em ý. Mấy lần đi chơi cùng nhau mỗi lần cô ấy nghe điện thoại của ai cũng nói thẳng cho em biết là ai đang gọi điện cho em ý như không muốn giấu giếm gì cả.Em cảm thấy em ý cũng thix mình hum đó đi chơi cô ấy nc với ai đó rất dài và cũng nói lun đó là 1 thằng cứ rủ em ý đi chơi nhưng mà em nói không đi được để đi với em và hỏi em sao trông mặt em lúc em ý nghe điện thoại lại căng thẳng thê?, ngày hum đó đi chơi em quàng vai em ý rất tình cảm mà em ý cũng chẳng có ý đẩy ra hay nói gì cả cứ để tự nhiên
    Thế mà đùng cái ngày hum sau 1 ngày đẹp trời em giả vờ mún nắm tay em ý em ý nói 1 câu xanh rờn :" Hãy để cái nắm tay này cho người yêu anh ấy". Rùi trước mặt bạn bè em thì cố tỏ ra cô ấy ko phải người iu em. Về bực quá em hỏi em ý : "Em coi anh là 1 người chỉ đèo em đi và đưa em về phải không" Em ý gắt lên :" Anh wen em mới được 1 tuần sao nói chiện iu đương đến 1 anh đi với em 4 tháng mà em chỉ coi là bạn, giờ em chỉ coi tất cả là bạn thui, em chưa mún yêu bây giờ yêu rùi lại bỏ, cần có thời gian tìm hiểu nhau, mẹ em nói rằng con zai sáng nắng chiều mưa, nói chung là anh và em cũng nên tìm hiểu kĩ em không muốn mất thời gian yêu đương lăng nhăng rùi bỏ. Hoặc có thể có ai đó thực sự ấn tượng thay đổi suy nghĩ của em "
    EM không hiểu gì lun...nếu các bác có gì nhận xét phân tích hộ em xem thế nào...em khó hiểu con pé này quá
  8. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật đến mức nthế mà vẫn có người bảo bạn í tiếp tục là sao nhỉ?.
    Xem xét lại cái góc độ anh chàng kia xem sao?anh ý có đáng ko?1 người ko ổn định tcảm,chỉ vì 1 cái sn mà yêu người kia,rồi nếu ko có sn sẽ khác?Con zai ko ổn định tcảm,nhàn nhạt,cái j làm xong rồi lại nói,muốn jữ chỗ,đùa jỡn với cả 2 người.Thế mà bảo tiếp tục đc!
  9. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Kệ cô nàng hâm hấp đấy đi em ạ. Muốn đóng kịch, muốn test, muốn thể hiện... thì đó là việc của người ta, không nên mất thời gian vào mấy cái nhảm nhí như thế.

Chia sẻ trang này