1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không muốn chúng ta chỉ là bạn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanhmy5, 12/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhmy5

    thanhmy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em không muốn chúng ta chỉ là bạn...

    Tính tới giờ phút này , anh và em quen biết nhau chỉ mới hơn 2 tháng. Thời gian quá ngắn ngủi , nhưng theo anh nói , mình đã chia sẽ cùng nhau rất nhiều điều.

    Cả anh và em đều ở độ tuổi trưởng thành, đều đang muốn tìm cho mình 1 mối quan hệ nghiêm túc tiến đến hôn nhân.
    Em lúc đầu cũng còn đong đưa, so sánh anh với nhiều chàng trai khác đang muốn "theo đuôi" em. Nhưng sự chăm sóc và quan tâm của anh làm em cảm thấy anh đặc biệt hơn những người khác.
    Mỗi ngày anh đều gửi cho em những lời chúc tốt đẹp, chat chit, thi thỏang gọi DT.

    Và em đã chọn anh...

    Trong 2 tháng ngắn ngủi, em với anh gặp nhau chỉ được 5 lần, đều là đi chơi riêng & 1 lần đi cùng nhóm bạn. Lần nào cũng thật vui !
    Dù anh chưa hề nói ra điều gì, nhưng cái cách của anh đối với em , là cách cư xử của " 1 cặp" đối với nhau. Em tin mình đã hơn 25 tuổi rồi, cũng từng trải về chuyện tình cảm, em ko thể lầm được.

    Em nghĩ: anh cũng như em, muốn quen 1 người để tiến đến hôn nhân, nên cần thgian để cân nhắc về tình cảm của mình. Mới gặp nhau được vài lần, sao có thể nói được lời yêu?

    Đùng 1 cái, sau ngày sinh nhật anh, thái độ của anh đối với em ko còn như trước. Và đúng như dự đoán, chỉ 1 tuần sau, anh nói : Anh đã có bạn gái rồi !

    Em thật sự rất bất ngờ và giận anh kinh khủng. Nhưng sau khi bình tâm lại, em đã hẹn anh gặp nhau, để tặng anh món quà SN muộn màng (dù em đã chuẫn bị từ trước đó), và để anh & em thẳng thắn nói chuyện cùng nhau.

    Và em có câu trả lời.. (dù anh nói ít nhưng em hiểu nhiều)
    - Anh quả thực muốn tiến đến với em. Ko phải là em ngộ nhận. Anh cũng biết được là em có cảm tình đặc biệt với anh.
    - Còn cô ấy, là người anh quen biết hơn 1 năm nay, nhưng sau SN anh , mới chính thức là bạn gái !
    - Hôm SN anh, cô ấy đã bất ngờ tổ chức 1 bữa tiệc ấm cúng, làm anh thật bất ngờ & hạnh phúc, và.... anh đã có quyết định.
    - Câu cuối cùng anh nói với em : Nếu như SN anh vài tháng nữa mới đến, có lẽ quyết định của anh sẽ khác
    ...

    Câu chuyện của mình là như vậy !
    Ai cũng thế, ai cũng muốn chọn lựa, bản thân mình cũng so sánh anh ấy với người khác. Mình thật sự ko trách gì người ta...
    Mình mới quen anh ấy 2 tháng, thgian quá ngắn so với quá trình quen biết hơn 1 năm của cô kia.

    Nhưng nếu thế, anh ta biết mình cũng có ý (và anh cũng có ý định đến với mình) , tại sao anh lại chọn cô gái kia ?
    Phải chăng vì anh ta thấy : cô kia đối với anh là tình cảm chắc chắn, còn mình thì vẫn còn trong giai đọan thăm dò, tìm hiểu, nên anh ấy chọn cái tình cảm chắc ăn :-)

    Mình thật sự ko muốn như thế....

    ** Rõ ràng mình ko ngộ nhận, rõ ràng mình nhận ra : anh ấy là người mình tìm kiếm bấy lâu.
    ** Chỉ tiếc, mình ko có đủ thgian, ko đủ bản lĩnh để chinh phục, vì cái "tự ái " ăn sâu vào đầu óc con gái VN... mà đã đánh mất 1 tình cảm lẽ ra đã thuộc về mình.
    ** Có thể nào mình còn cơ hội để giành lại tình cảm của anh ấy ko? mặc dù có thể nhiều người sẽ khuyên là quên nó đi, hãy tìm cho mình 1 người khác.

    NHƯNG MÌNH KHÔNG MUỐN MẤT ANH ẤY! Ko phải vì lòng háo thắng, mà mình muốn tiến đến với anh ấy thật lòng.
    ..

    Thông tin thêm để mọi người có thể dễ "tư vấn"
    - Tính đến thời điểm này, anh và người kia làm người yêu chính thức đuợc hơn 2 tuần.
    - Em và anh ấy vẫn giữ mối quan hệ bạn bè bình thường, ko nhắn tin nữa nhưng online gặp nhau vẫn chat chit (tất nhiên mức độ thân mật giảm xuống)
    - Về bản thân em : nhân viên văn phòng, hình thức cũng khá (hihi...nói ra có vẻ chảnh , nhưng đây là nhận xét từ mọi người). Nhược điểm : nhát , thích ng ta mà ko dám nói (nhưng bây giờ sẽ ko nhát nữa)
    - Đối thủ của em: sinh họat chung với anh ấy trong 1 hội từ thiện. Cô ta hơn em ở chỗ dạn dĩ là chắc rùi. Bằng chứng là việc cô ấy tự tổ chức 1 buổi tối SN romantic để "hạ gục" chàng.

  2. Balian

    Balian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Cần tư vấn thì sang tư vấn tình yêu nhé, cái box to uỳnh ở trên ấy...
  3. juicyrouge05

    juicyrouge05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên là quên đi, muộn rồi, hai người chưa bao giờ là của nhau cả, chỉ là các cadidate, và phải có người trúng cử và người thua. Have fun!
  4. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Vì cái "**" thứ 3 mà k khuyên bạn nên thôi, nếu thực sự vẫn muốn đi tiếp theo mình bạn nên tìm hiểu thêm về người ta, và còn phải chờ thời điểm thích hợp để "hạ gục" người ta trong 1 tình huống khác, ý mình là thời điểm người ta k còn cảm thấy yêu "đối thủ" của bạn nữa ấy
    Tìm hiểu về người ta, tìm cơ hội cho bạn thế nào thì mình k rõ, vì trong từng hòan cảnh cụ thể mới biết chính xác ai đó cần gì, phải làm gì. Có điều, phải xác định đây là chặng đường gian nan và phải cố gắng rất nhiều. Mình nghĩ thời gian cũng chỉ là 1 phần, cái cách người ta nói là nếu sinh nhật sau 1 vài tháng có thể chỉ là cách nói giảm nói tránh mà thôi
    Nếu biết là mình "nhát" thì bạn cố gắng tự tin mạnh mẽ lên thôi; chúc cho những cảm nhận của bạn là k sai lầm, và chúc cho bạn sẽ tìm được hp của riêng mình (có thể k phải là hp với người ta, sorry )
    P/S: đừng sang bên TVTY, cá nhân tớ thấy bên đó k ổn lắm: toàn các bác vào mở miệng là "cáo" với "gà", nhiều tư vấn rất "mạnh mồm",... -> chả hiểu gì. Hơn nữa tớ thấy bên đó có vẻ toàn cao thủ + tinh ranh lắm, cảm giác nhiều thứ hơi...ảo
  5. thanhmy5

    thanhmy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác
    em mong mình sẽđược chỉ thêm vài chiêu ạ !
    em vốn rất dở trong khoản tiếp cận phái nam
  6. chiphoi112

    chiphoi112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghĩ là bạn nên thôi đi là hơn. Người ta đã nói thế rồi thì còn gì phải bàn nữa. Nếu như đã có sự lựa chọn giữa 2 cô gái thì rõ ràng người anh ta chọn sẽ là người anh ta yêu hơn và thấy phù hợp hơn. Bạn đừng nên tiếc nuối nữa, cái cách nói "nếu như..." của anh chàng ấy chỉ là một sự an ủi cho nỗi thất vọng của bạn thôi(đừng giận nếu mình có làm bạn buồn. Còn chuyện bạn muốn giành lại anh ta khỏi một người khác, theo mình, sẽ là một việc sai trái đấy. Bởi vì họ đang yêu nhau và nếu làm thế bạn sẽ khiến một cô gái tổn thương và biến một người con trai thành kẻ phản bội đó(nếu như anh ta bỏ cô ấy và đến với bạn).
    Đó là quan điểm của mình, xin lỗi nếu như có hơi lạc đề.
    Được chiphoi112 sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 12/09/2008
  7. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Thích thì phích... nhanh nhanh không đứa khác nó nưỡng mất
  8. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Nếu tớ là bạn, tớ sẽ rút lui êm khi anh chàng kia đã có quyết định.
    Đàn ông con trai là thế này, khi họ cảm thấy thực sự cần bạn họ sẽ chủ động quay lại. Nếu họ đã ko còn tình cảm với mình thì dù có cố gắng thế nào cũng không chiếm được trái tim của họ đâu.
    Tớ thấy nhiều người nói thế này "đời còn dài, giai còn nhiều", hihi... Cứ vô tư mà sống bạn ơi. Chúc phúc cho đôi kia đi, đó cũng là một cách thể hiện tình yêu của bạn đối với anh chàng kia đấy.
  9. nhit050285

    nhit050285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ muốn em làm bạn và thêm nũa em sẽ là nguyện vọng 2 của anh .Nếu muốn yêu anh thì em phải xếp hàng
  10. topaz12

    topaz12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nếu thật sự đó là người mình mong đợi & tìm kiếm, hãy thử cho mình 1 cơ hội.
    Cô gái kia có lợi thế hơn bạn là thgian quen biết chàng lâu hơn, nên cô ấy dám làm 1 cú quyết định để đạt được tình cảm của chàng
    (anh này chắc đang nôn nóng tìm vợ quá nên chọn cô này cho chắc chắn đây, vì rõ ràng anh ta biết cô này lâu rùi, lại chắc mẫm rằng cô này yêu mình ,ko cần cưa cẩm & tốn thgian tìm hỉu nữa , trong khi đó thì vẫn còn lăn tăn, mơ hồ về mối quan hệ của bạn & anh ấy)
    Hãy chủ động tiếp cận chàng , nhưng từ từ thôi, xem phản ứng của chàng ra sao rồi tính tíêp, trong thgian đó bạn cũng sẽ có điều kiện cân nhắc & suy nghĩ kĩ hơn về tình cảm của mình đối với chàng thật sự là như thế nào...
    Chúc bạn sớm có niềm vui trong cuộc sống !
    Được topaz12 sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 15/09/2008

Chia sẻ trang này