1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không muốn khóc nữa đâu!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pinkclouder, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinkclouder

    pinkclouder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em không muốn khóc nữa đâu!

    Em không muốn khóc nữa đâu. Nhưng sao nước mắt cứ lăn dài trên gò má...Em nhớ anh rất nhiều...Thời gian chúng mình chia tay càng dài, em lại càng nhớ anh. Có những lúc em tưởng chừng như ngộp thở, rùng mình ớn lạnh, anh đã không còn bên em thật sao?...
    Còn anh thì sao nhi? Có giây phút nào anh nhớ tới em không? Chúng mình chia tay vì không thể chia sẻ với nhau những vui buồn của cuộc sống. Hay vì anh không thực sự yêu em?
    Em nhớ ánh mắt anh nhìn em, em yêu ánh mắt ấy biết chừng nào! Em nhớ, có lần hai chúng mình giận nhau, anh đi xa và đến khi về Hà Nội, dù đã muộn, anh vẫn vội vã đến bên em chỉ để nói rằng "anh yêu em"...Nếu như anh không thực sự yêu em thì em đâu thể cảm nhận được những điều đó?
    ....
    Bạn bè nói với em rằng, một ngày kia em sẽ tìm được người phù hợp với em hơn, biết quan tâm chiều chuộng em hơn...Nhưng họ đâu biết, trái tim em đã trao cho anh rồi thì làm sao có thể trao cho người khác được nữa...
    Em chẳng thể hiểu nổi, nước mắt cứ chảy dài.....

Chia sẻ trang này