1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không muốn làm "cô em gái dễ thương" nữa - Xin mọi người giúp đỡ ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi winterwinter, 11/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    A ít khi nói cụ thể vì thành thật hành văn của anh không được tốt, nhưng hôm nay nay sẽ phá lệ 1 chút [:D]

    Như gái kể: trai 30 cách đây 10 năm trai 20 và đang học năm 2, còn với gái: trai là người đâu tiên khiến cho em rung ring.. vậy anh đoán xác xuất nhiều gái sẽ rơi vào khoảng 15-17.

    Nhỏ hơn 15 thì thường thần tượng, thích các anh ca sĩ, diễn viên hoặc cấp 3 hơn là mấy anh sv nghèo ĐH, cũng không đủ sâu sắc để lưu giữ kỷ niệm đến tận bây giờ. Già hơn 17 thì không còn dừng lại ở độ chỉ rung rinh và anh cũng không cho là cô gái như em lại dậy thì muộn đến thế.

    17 85, đúng với tuổi sửu hiền lành phần lớn các em gái được được đều rất dễ và đã xuất chuồng, theo khách quan em nhận xét em thì anh hiểu là được được, 16 86 tuổi hổ nửa khôn nửa dại, nên các em gái tuổi này rất cao số, 1587 cũng sêm sêm mấy em hổ, nhưng được đánh giá khôn hơn do có võ trèo.. qua những gì em viết (khôn chẳng ra khôn, dại chẳng ra dai) anh đoán khả năng rơi vào tuổi bính dần khá cao??? (một phần a hay có duyên với những người sinh năm dần [:D])

    Chắc em đang hỏi, vòng vèo một hồi như vậy để làm? .. tất nhiên là có lý do, anh không nghĩ một cô gái ở độ tuổi 25-27 như em, đã trải qua 1 vài mối tình, đã đi ra đi vào cốc này 1 năm rưỡi rồi, lại phải hỏi anh những câu hỏi như thế? Nhưng thôi cứ cho là em không biết thật nên thay bằng việc nói cụ thể cho em anh sẽ phân tích thêm 1 số khía cạnh khác để ủng hộ em về mặt tinh thần [:D](vấn đề kia các em gái nên tự dạy bảo nhau thì tốt hơn)

    Cách đây vài tuần có 1 anh Mỹ người Việt có 1 bài xin tư vấn trong box này, rất tiếc anh không tìm thấy link (chắc đã được yêu cầu đen).. em thử hỏi mr.Li tìm xem, a thấy trai của em có nhiều điểm tương đồng với trai này (cũng làm anh em với nhau 5, 6 năm, cả 2 đều trải qua một vài mối tình rồi chia tay vì đủ thứ lý do..) lên đây xin tư vấn cách giữ tình bạn với 1 cô em gái sau khi em gái tấn công ác liệt quá.. nhưng sau 4 5 ngày vật vã xin tư vấn là thế, kết quả thì tn??.. vẫn thịt cô em gái nhẹ nhàng (tất nhiên là không quên đi kèm 1 quá trình hết sức lãng mạnh)! Anh không bất ngờ về kết quả.. nhưng hơi tò mo mục đích xin tư vấn của anh việt kiều này là gì?.. phải chăng là muốn củng cố thêm vốn từ tiếng việt?

    Anh nói điều trên không nhằm mục đích làm em nhụt chí, mà muốn nói cho em biết tình yêu của thằng đàn ông đôi khi nó đơn giản lắm (không phức tạp như mr.Li nói đâu) [:D].. em cũng giống như cô gái tóc vàng kia, đều có cảm giác: gần gũi, thân quen, dễ chịu và ấm áp. Để hiểu được điều này hãy quay lại với phân tích 1 chút về trai của em, 30t tuổi, đã trải qua vài ba mối tình, và tất nhiên cũng đã có va chạm chắc chắn không dưới 2 con số các cô gái già trẻ đủ cả.. + thêm 1 chút bản lĩnh, hiểu biết về cuộc sống, đủ để biến anh ta thành một con cáo khôn ngoan và khó nắm bắt.

    Nhưng đã là cáo thì ắt phải có đuôi (to là đằng khác [:D]).. và đây chính là chỗ em có thể hi vọng nắm bắt và tóm lấy.

    Như anh đã nói ở trên anh chỉ ủng hộ về mặt tình thần theo cái tai lừ của em.. tức "có chút gì để nhớ".. còn để tiến đến 1 cái kết tốt đẹp thì a không đủ khả năng chính xác là không dám mạo hiểm, nếu trai đó anh có quen biết thì a có thể cho em độ chính xác 80-90%.. nên theo anh thay bằng việc lên đây em nên trực tiếp thăm dò qua các bạn của trai.
  2. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Xem xét trên phương diện Não Bộ nói chung, ko phân biệt là zai hay gái thì những người có óc hài hước, lãng mạn là nhóm có bán cầu não phải phát triển khá mạnh. (Những người chịu ảnh hưởng nhiều bởi bán cầu não phải có khuynh hướng thiên về trực giác và giàu trí tưởng tượng. Họ có cái nhìn tổng thể, thích thú với các mẫu vẽ, hình dạng, kích thước...Những người có não phải phát triển thường thiên về nghệ thuật như ca hát, hội họa, văn chương, điêu khắc...
    Ngược lại, bán cầu não trái thống trị suy nghĩ chúng ta theo khuynh hướng logic và mang tính phân tích.)

    Có vẻ như zai lãng mạn, hài hước, phóng khoáng sẽ ko đưa ra bất kỳ 1 chuẩn mực nào về mẫu người phụ nữ mà họ yêu thích ... Nhưng dưới góc độ khoa học não bộ, ta vẫn có thể phán đoán được : 1 zai có bán cầu não phải phát triển dễ bị hút hồn bởi mẫu phụ nữ mang 1 vài đặc điểm quan trọng dưới đây : (những đặc điểm tác động mạnh mẽ lên bán cầu não phải và khơi dậy nhiều cảm xúc, cảm hứng)

    -- Thân hình mang nhiều đường nét hấp dẫn
    -- Giọng nói tươi sáng, dịu dàng
    -- Khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười tự nhiên, duyên dáng. Đặc biệt là đôi mắt với sự chuyển động liên tục của đồng tử cùng với sự phối hợp nhịp nhàng của lông mày, đôi môi và cơ mặt làm toát lên vẻ thông minh, tự tin, nhanh nhẹn, lúc thì mang vẻ nhí nhảnh ngây thơ, khi thì trầm tư sâu lắng =>> đôi mắt có chiều sâu, hay còn gọi là "đôi mắt biết nói". Cái này hoàn toàn có thể tập luyện được.
    -- Chuyển động cơ thể mềm mại, tay chân khéo léo, biết nấu 1 vài món ngon là đủ

    Dễ hiểu hơn, hãy quan sát 3 video Clip sau :
    [YOUTUBE]wyAqwJjbNgU[/YOUTUBE]

    [YOUTUBE]kyjO5Zx6wkQ[/YOUTUBE]

    [YOUTUBE]7nJNkGu3sk8[/YOUTUBE]​

    1 số đặc điểm như : ngoan, con nhà gia giáo, có học thức, nghề nghiệp ổn định, chín chắn đều ko quan trọng.

  3. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    ca này khó thế , a chịu :P
    cho xem mặt em wint được hem
  4. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em nằm trong nhóm cao số mà anh đề cập. Mặc dù ý thức được là bản thân đã đến tuổi lấy chồng nhưng mà từ đầu năm đến giờ em đã từ chối vài mối rồi, chỉ vì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến một người. T___T Em là người mà rủi thay sống quá lệ thuộc vào cảm xúc nên điều kiện nọ kia của những đàn ông khác đối với em...chẳng là cái gì cả. Sự nghiêm túc và buồn tẻ của họ chỉ làm em chán ngán, không thể so sánh với khả năng đối đáp nhạy bén và khiếu hài hước của bạn em được. Em biết anh ám chỉ đến điều gì nhưng em vẫn chưa biết làm thế nào luôn. :D Đơn giản là em không biết tấn công giai bao giờ cả, nếu có thì cũng chỉ là bật đèn xanh cho người ta tấn công em. Với người này em chỉ tỏ ra quan tâm một cách bình thường chứ cũng chưa dám làm gì. Thi thoảng bọn em có đùa kiểu tán tỉnh nhau một chút nhưng vẫn rất mơ hồ (ví dụ lúc cùng ăn tối, anh giục em ăn nhanh lên nên bảo: "có cần anh đút cho luôn không", có lúc bảo: "đi xem phim với em nhiều nghiện rồi," và cũng hay khen em hôm nay trông xinh, mặc đẹp..). Nhưng mà kết luận lại là dù có gặp nhau thường xuyên và nói chuyện vui vẻ thì bọn em vẫn cứ giống..anh em hơn là tình nhân. =))
  5. goddaddy

    goddaddy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mở bài:
    Thân bài:
    Kết luận:
    Yêu đơn phương rồi chăng?!
    Đùa tý thôi, cảm thấy thích thì chủ động ngỏ lời thôi, giờ cọc đi tìm trâu đâu có hiếm!
    Không thích nói huỵch toẹt với người ta là "em yêu anh" thì bạn thiếu gì cách để tạo sự chú ý của anh chàng đó vs mình nhỉ :D.
    Theo mềnh, giai cưa gái dễ xịt lém, nhưng gái cưa giai thì đa phần giai đều tèo :))
  6. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    gái chán quá thì ko tèo đâu :))

    có thằng bạn gái đòi chờ về nhà, rồi bảo anh đi đâu em theo đấy, ~~> thằng cu sợ chạy mất dép vì em ý trông chán quá :))
  7. goddaddy

    goddaddy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, iem nói rằng đa phần chứ có nói tất cả đâu, tính là tính theo tỷ lệ ấy mà :D
  8. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng là yêu đơn phương mà bác. T__T Bác nói chung chung quá, em thì em chẳng biết có cách nào. Em có nói là "lấu ngày không gặp, nhớ anh quá" thì giai cũng nói "ừ, anh cũng nhớ em", em nói em bị stressed, đang buồn thì giai sẽ nói "để tuần sau mình đi xem phim hài nhé", sau đó cũng rủ em đi luôn. Thế nhưng tính chất của mối quan hệ thì vẫn giậm chân tại chỗ vì em không dám làm gì mà giai thì không hiểu, hoặc cố tình không hiểu. Hơn nữa cho tới giờ, mặc dù đã chia tay bạn gái, nhưng dường như giai vẫn còn lưu luyến tình cũ.
  9. Lanhcaca

    Lanhcaca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    iem phải có thêm hành động bật đèn xanh cho Chú kia thì mới có hy vọng. Bật đèn xanh như thế nào thì chắc iem biết rồi nhỉ[:D]. Lần sau đi chơi với hắn e nhớ thay đổi cách ăn mặc đi 1 chút. đang kín đáo thì đổi sang ***y hơn( hoặc ngược lại), đại khái là nhìn phải đẹp hơn những lần trước..
    Mà thiếu j chỗ vui chơi ngoài mấy trò ăn uống phim ảnh. Chà tranh, chà đá, nhà nghỉ nhà nghiếc chẳng hạn=)). đùa vậy thui, chức iem gái sớm thành công[r23)]
  10. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Anh ta chẳng đi guốc trong bụng em rồi gái ạ.. họa có bị stiupít mới không hiểu em có cảm tình với anh ta, anh ta đang dùng hư chiêu và muốn chơi trò mèo vờn chuột thôi (khả năng nhiều là cũng có 1 vài mối quan tâm khác).. hi vọng là sẽ có cao nhân nào vào giúp đỡ không hôm khác có thời gian anh sẽ phân tích sau.. hôm nay viết cái bài kia đã mất nguyên gần 1h rôi [r23)].. nhưng có nguyên tắc là không nên dùng chiêu với anh ta, vì anh ta quá thuộc bài rồi.. cũng như ChuDu mà dùng chiêu (mưu) chắc chắn chẳng bao giờ thắng được Gia cát Lượng.. nên biết phát huy thế mạnh của mình vì Anh hùng cỡ mấy thì tóm lại cũng không thể qua được ải mỹ nhận [:P]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này