1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không muốn làm "cô em gái dễ thương" nữa - Xin mọi người giúp đỡ ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi winterwinter, 11/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Thử cảm giác do có hứng ? Như vậy cũng là thu hút giới tính rồi , dù ít dù nhiều . Chẳng có thằng con trai nào lại nổi hứng với một cô gái xấu như ma cấu , hoặc là với cô gái mà mình chẳng có tình cảm gì .

    100% trai không phải là người nhút nhát ? Vậy thì tại sao bạn lại phải ngỏ lời trước ? Bật đèn xanh là quá đủ rồi . Việc con gái ngỏ lời trước chỉ áp dụng trong trường hợp tràng trai quá nhút nhát trong khi tình cảm 2 bên đã chín thôi chứ ?
  2. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thì như mình đã nói, cả hai đều có cảm tình nên mới chơi với nhau và thân thiết. :) Đến giờ anh ấy vẫn tỏ ra là quý mến và quan tâm đến mình, nên mình mới hy vọng chứ. T___T Nếu không có một chút cơ sở nào thì mình đã bỏ cuộc rồi.

    Mình cũng đâu có ngỏ lời gì đâu hehe. Mình chỉ nghĩ đến trong trường hợp đã thử mọi biện pháp nhưng vô vọng thôi. Mà mình cũng chỉ ...nói thế thôi, chứ có lẽ cũng không dám làm gì đâu. =))
  3. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Cái ý số 3 chỉ là anh gợi mở cho gái xác định tư tưởng rõ ràng để chinh phục tình yêu với những khó khăn phía trước!Về 4 quan điểm trả lời anh, a thấy không cần thiết! Vì anh cũng có tha thiết gì với gái đâu, mục đích chính thảo luận ở đây là gái thắc mắc gì? cần gì, cần biết gì? Và anh em vấn veo được gì cho gái
    Gái bẩu giai 30 suốt ngày chụp ảnh... chưa lo nghĩ gì thì gái sai rồi, anh chưa thấy thằng nào 30 mà như thế cả!
    Nhưng qua đấy cũng thấy gái hơi non thật, tình yêu phải dựa vào những suy nghĩ thực tế , đơn giản hơn, là lấy chồng, công việc, nhà cửa, sinh con ... cách nhìn tình yêu của gái còn nhiều khát khao, nhiều mơ mộng, nó không có gì sai nhưng là dành một lứa tuổi khác, lứa tuổi mới bắt đầu yêu và bắt đầu khám phá cuộc sống tình yêu có nhiều thời gian và dành trọn vẹn thời gian cho tinh yêu, hay nói chính xác hơn là tình yêu tuổi ô mai!
    Anh muốn nói thêm: tình yêu khác với tình bạn ở chỗ có sức hấp dẫn giới tính. Tình bạn có thêm sức hấp dẫn giới tính sẽ thành tình yêu. Anh bạn em thích em nhưng chưa đủ lớn để dẫn tới yêu nhau!
  4. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    cái nhà cô wintè này hình như k có ý định tiến tới 1 tình yêu nghiêm túc thì phải! Đưa vấn đề ra để tư vấn mà cứ phản biện đôm đốp, icol thì cười toe cười toét, có vẻ cợt nhả, có ý buôn chuyện hơn là nhờ tư vấn.

    Nếu đã hiểu anh ấy đến thế thì đúng là 2 người chỉ có thể là anh - em thôi! Thôi thì xin gửi:
    "Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, vô duyên vô số xem vồ đc ko?"[:D]
    Good luck
  5. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Chị nghiên cứu thử cuốn này xem. :-*
  6. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Dạ bác hiểu nhầm em rồi. Em tự nhận thấy em quá tuổi để đùa cợt với chuyện tình cảm rồi, đặc biệt là một người bạn tốt 10 năm. ^:)^ Icons chẳng thể hiện gì cả, chỉ là một cách biểu lộ cảm xúc hài hước trên mạng thôi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cám ơn bạn nhiều. Mình đã đọc cuốn này rồi. Mình thích đọc sách lắm nên thường nghiên cứu đủ mọi loại sách. Cuốn này thì đọc cũng thú vị, mỗi tội hơi "ảo" nhỉ, toàn nói chuyện vương tôn công tử với đại tiểu thư, công chúa hoàng tử yêu nhau. :D
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Hê.. quả thật là rối cho em

    2 bước mà a bày chả có gì là cao siêu, là bình thường như bao chiêu thức khác, ai cũng có thể bày cho em cả. Thậm chí em cũng tự nghĩ được chứ chả cần vấn véo gì đâu

    Anh viết dài như vậy vì muốn cặn kẽ từng bước 1 của kế hoạch. Em thấy đấy, khả năng thành công của nó là hơi bị thấp.. Vậy, có chiêu nào được khả năng cao hơn ở trường hợp của em ko? A khẳng định là ko!
    Bởi vì với tuổi tầm này, với tầm hiểu biết của em và giai; đã có quan điểm rằng, yêu là cả một quá trình, chứ ko phải là một hiện tượng như lúc còn sinh viên. Thế nên dù em có cố tìm được chiêu thức nào mới lạ để tạo được một "hiện tượng" mới mẻ, thú vị đi nữa thì kết quả vẫn như nhau: dưới trung bình

    Sự khác nhau giữa lý thuyết và thực hành, là thiếu đi sự cảm nhận
    2 bước mà a bày, hoặc là của em tự nghĩ ra, hoặc là của ai đó.. Nếu đem thực hành sẽ có khả năng là thất bại. Sau cái thất bại hoặc là thành công đó, sẽ tạo được sự cảm nhận của giai về em, sẽ vẽ ra hình ảnh của em trong vô thức của giai rằng, là em có điều gì đó khác với trước đây: như bạo dạn hơn, bốc đồng hơn, yêu đời hơn, manh mẽ và thông minh hơn.. vv tùy theo bản chất của em là ntn, chiêu thức của em là gì..

    Với em hoặc là với tất cả mọi người sẽ cho rằng chiêu thức em vừa làm là thất bại. Nhưng với anh là thành công
    Thành công nó có xa vời ko? có phải đầu tư nhiều công sức ko? Câu trả lời là do bản thân của mỗi người quan điểm về thành công là ntn

    Anh còn nhớ, có đọc được bài tập làm văn của cậu học trò được 9+ viết về sự thành công, trong đó có đoạn "thành công của em ko hẳn là bài tập làm văn này được điểm cao, mà là bài làm của em gửi gắm được ĐIỀU EM MUỐN NÓI LÊN, NHỮNG QUAN ĐIỂM CỦA EM đến thầy cô là em đã thành công rồi"
    Nghĩa là, chỉ cần bài tập làm văn truyền đạt được điều cậu học trò muốn nói lên, tức là đã thành công. Còn nội dung mà cậu ta viết là đúng hay sai, tốt hay xấu thì chả cần bàn tới nữa

    Qua chiêu thức, em gửi gắm tới giai những thông điệp mà em muốn, những thứ mà gột tả được mặt tốt của em, về con người thật của em.. anh cho rằng đó đã là 1 thành công rồi.
    Giai có yêu em hay ko, có "đọc" được những thông điệp mà em muốn gửi hay ko lại là chuyện khác, chả cần phải bàn tới nữa, em đã cố gắng hết sức cho mqh được thăng hoa rồi
    Một trong những điều cần học làm người, trong đó có dạy, ta phải học chấp nhận được thất bại
    Nói cho đơn giản, chiêu em dùng với giai dù có thất bại, nhưng em đã thành công là muốn thay đổi hình ảnh cả 10 năm nay của em trong mắt giai, đó là cơ hội để giai phải nghĩ lại về em

    Ở bước thứ 2 mà a bày cho em ở bài trước, điều cuối cùng là nói lên tất cả sự thật mà em đã làm
    Chiêu này ko phải dễ dàng để hành động đâu, nó đòi hỏi là em phải có quyết tâm cực lớn ở bước ra chiêu thức chinh phục giai; Sau đó vì thất bại, em thất vọng, hụt hẫng, sụp đổ (bắt buộc phải có nước mắt).. vì vậy nên em nói ra hết cho giai biết để nhẹ lòng, và "thưa anh sói già, em đã cố hết sức nhưng vẫn ko thành công, vì anh ngu quá nên ko nhận ra đó thôi. Vĩnh biệt anh!"
    Từ đó là bặt tăm, mặc cho duyên phận đi em

    Nếu thằng giai mà em tán, nó thuộc dạng sâu sắc, biết suy nghĩ như em mô tả.. Thì với chiêu cuối này, nếu như thất bại thì nó sẽ cho e 1 lý do chính đáng, 1 lý do mà có thể em chưa hề nghĩ tới, chưa từng biết tới.. Có thể lý do này sẽ làm tinh thần em sụp đổ hoàn toàn, vd như "xin lỗi em, anh xét nghiệm HIV dương tính"
    Cho dù ko thành công nhưng nó sẽ nhớ mãi về em, vì nó sẽ ko tìm được ai khác làm được như những gì em đã từng làm cho nó đâu
    Hơn bao giờ hết, em phải học cách làm để thành công hoặc là thất bại, nếu thất bại phải chấp nhận thất bại đó. Như vậy là đã thành công rồi

    Vậy, dù ko thành công, nhưng vẫn có cái kết tốt đẹp, nhỉ? [:D]
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Yêu mà không được yêu lại là nỗi đau, dù thành công theo ý nghĩa nào đi nữa nó cũng cho ta nỗi đau rồi, đâu phải như kiểu của bạn nói là nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất đâu. Mà trên đời này nỗi đau thất tình cũng là một trong số các nỗi đau lớn đấy, chưa ai dễ dàng vượt qua cảm giác này cả. Mà theo ý của bạn nói thì dù không được đáp lại nhưng ta đã thể hiện mình, thì nó là thành công. Bạn nghĩ dễ có người nam tử hán như vậy sao? Làm trai hay là đấng anh hùng thì cũng không qua khỏi số phận đâu bạn ạ. Mà lý do gì khiến bạn tin rằng bạn winter có thể không được đáp lại?
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Cô này hỏi có 2 ý hay quá, anh xin trả lời
    Câu này tương tự như cậu học trò viết bài tập làm văn anh đề cập ở trên ấy.
    Nam tử hán theo cô nghĩ là khó khăn vậy sao? Phải chăng là nó phải như Triệu Tử Long trong Tam Quốc Diễn Nghĩa chẳng hạn?

    Đa số, chúng ta yêu các kết quả hơn là những thành công thật sự. Coi các kết quả là mục tiêu và sẵn sàng tự hạ thấp các chuẩn mực, hoặc phớt lờ thực tế khi cho rằng đó là cách nhanh nhất hoặc duy nhất để có được tình yêu của đối phương.. Hậu quả là ta đang coi rẻ các trải nghiệm đáng giá. Thế nên việc sách vở quacker và các cao thủ khác ra đời đã trở thành liều thuốc cực mạnh cho các gà hóa kiếp, hơn là việc cần thiết và cấp bách là dạy bảo các gà sống sao cho có ý nghĩa

    Mưu cầu tình cảm không vì sự thỏa mãn do kết quả nó mang lại, mà vì những điều tốt đẹp nó đem đến cho bản thân ta và đối phương.
    Khi đó, ta sẽ phát hiện sự thật đến lạ lùng của cuộc sống. Đó là lòng vị tha, việc chấp nhận khuyết điểm của đối phương, và đó là điều tuyệt vời nhất ta có thể làm được cho bản thân mình. Những niềm vui ngọt ngào nhất trong cuộc sống chỉ đến khi ta nhận ra rằng mình vẫn bình thường như bao người khác.

    Đừng bao giờ tự cho mình là nam tử hán nên phải thế này thế kia. Nếu điều mình đã làm có tương tự như "nam tử hán" thì đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên
    Mà là "tôi là tôi, rất bình thường, tôi thích em và tôi làm những gì tôi nghĩ"
    Anh đính chính rằng, hướng anh vấn là để đi đến thành công nếu như làm đúng như hướng anh đã viết
    Thất bại, là anh chìu theo ý kiến số đông. Và cũng bởi ko có gì là tuyệt đối
  10. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em rất hiểu những điều anh nói. Thực ra nếu không thành công thì em nghĩ em cũng chẳng tới mức sụp đổ đâu, vì chuyện buồn trong tình cảm thì em đã từng trải qua rồi (không phải theo kiểu đơn phương nhưng vẫn rất..khủng khiếp), hơn nữa em là người có nhiều mối quan hệ tốt đẹp + nhiều mối bận tâm trong cuộc sống + đủ bận rộn để không quá mất thời gian gặm nhấm "thất bại". Em sẽ tiếp tục cố gắng, vì dù sao hiện giờ mọi chuyện vẫn chưa "ngã ngũ".

    Em rất tâm đắc với câu đo đỏ của anh vì đây là điều mà em vẫn nghĩ, hehe. Tuy em chẳng có gì hoàn hảo nhưng với giai lúc nào em cũng quan tâm và muốn chăm sóc nên em nghĩ giai mà không đến với em thì chỉ có giai thiệt nhất chứ em thì... vẫn còn nhiều cơ hội khác lắm.

    @sarahhigh Tức là bạn tin rằng mình sẽ được đáp lại (*khấp khởi hy vọng*)? Bản thân mình nghĩ xác suất cũng chỉ 50/50 thôi vì mình biết anh ấy không phải người rụt rè nhút nhát, chẳng qua là tình cảm chưa đủ thôi (ít nhất là cho đến thời điểm này). Mình cũng chỉ là một người rất bình thường. Tuy rằng mình tự tin rằng theo tiêu chuẩn xã hội nói chung, mình không thua kém giai, nhưng kết cục ra sao thì nó vẫn chỉ là chuyện của cảm xúc. Mình chỉ biết hy vọng thôi. Còn chuyện đau khổ thì...mình không sợ lắm, chỉ thấy hơi tiếc nếu quả thật phải để mất một tình bạn đẹp thôi. Nhưng nghĩ lại thì bất kể ending thế nào, trước giờ đó vẫn luôn là tình bạn đẹp nên có lẽ không phải bận lòng quá đáng cả.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này