1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không muốn làm "cô em gái dễ thương" nữa - Xin mọi người giúp đỡ ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi winterwinter, 11/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Nói thật anh không tin có tình cảm anh em thuần túy giữa một cô anh trai tốt bụng và một cô em gái dễ thương (dù có hay chưa có gia đình).. nên để gọi tên cho 1 mối quan hệ của như thế anh nghĩ là: Trên tình bạn nhưng dười tình yêu là hợp lý.

    Và bản thân gái cũng nhận ra: "Dạ có cảm tình thì dĩ nhiên cả hai bên đều có (chớ không sao còn gặp nhau hoài làm chi)".. nhưng vì gái đã quá quen với các trai vồn vã thích gái, hoặc em bắn cho chút tín hiệu là sẽ hiểu và.. nhảy bổ vào ngay .. nên hành động khác thường kia của trai làm gái bối rối và mất tự tin . A đã đọc lại một vài đoạn có cuộc đối thoại có giọng trai và gái a nghĩ phần nhiều là cũng có si mê tướng đối đấy .. nhưng tại sao anh ta lại vẫn làm gái khó chịu, đứng lên ngồi xuống không yên như vậy? Để trả lời câu hỏi này anh sẽ tản mạn 1 chút về vấn đề khác [:D]

    Trước tiên là trả lời câu hỏi của gái: là không, anh hơi tiêu cực 1 chút là không thích làm bạn với phụ nữ (a a, e e, bạn bè phức tạp [r23)]).. đặc biệt là với những cô gái thích anh mà anh không thích thì a sẽ tránh xa hơn 1 chút (cũng là tốt hơn cho gái thôi). Còn tất nhiên với gái anh có cảm tình, nhưng cô ấy chưa tỏ ra gì đặc biệt thì.. kệ thôi, sau này tính tiếp.. tội gì nhỉ [:D]..

    Nhưng khi đã đi chơi 3-4 buổi 1 tháng (+ bày vẽ một vài trò đấu trí hơi tốn calo, hại não) mặc dù miệng vẫn ngọt xớt anh trai, em gái .. thì không dừng lại ở mức thích hay có cảm tình bình thường được .. tuy nhiên đừng vội nghĩ anh và trai của gái giống nhau [:D]

    Trai 30 -> 82 hoặc 83, trai nhâm đinh quý đều có tài, và đều mệnh Thủy, nên gái mệnh hỏa phải chịu lép vế thôi [:D] . Nhưng theo gái kể thì khả năng nhiều rời vào 83 quý hợi, nói chung là lành, tuy nhiên ngược lại với các hợi 4 chân chính thống, thường rất khôn ngoan và cẩn thận..

    Kết lại là trai thích gái, nhưng 1 phần là không thực sự si mê, còn lại phần nhiều là là 1 con cáo khôn ngoan và cẩn thận. Cái đuôi của sự khôn ngoan thì anh đã phân tích ở bài trước, còn cẩn thận thì sao?.. theo anh cảm nhận thì trai đã vấp váp nhiều (tình cảm) và phần lớn là trai là người chịu thương tổn nhiều hơn.. và có lẽ trai cảm nhận ở gái có gì đó không an toàn (như cách gái đá đít hàng tá những trai khác hơn phũ hơn cả Mike Tyson sờ mông, àh nhầm tát Evander Holyfield), thêm nữa gái quá thông minh, nhiều trai bâu làm anh ta cũng có cảm giác không an toàn, tự tin. Và có lẽ trai cũng thích được gái yêu chiều, cảm thông hơn hơn là với 1 cô gái mà xác xuất là anh ta sẽ phải cho là nhiều hơn được nhận (có thể đó là bản chất, hoặc đã quen với việc được chị ny cũ chiều chuộng rồi)

    Và theo một số biểu hiện tâm lý khác gái cũng nên chú ý: "mình cũng đẹp zai, tốt tính, ốy cô dễ thương hơn theo v.v.. gái không yêu rồi lại dính vào mấy thằng như họ Mai kia thì chỉ thiệt cho gái thôi [:D]".. anh đùa nhưng có cơ sở của nó, cách trai vẫn hay chăm cho phong cách, lời nói bóng bẩy (những câu gái trích ra đây nói thật sợ gái mất hình ảnh.. nhưng anh đều tìm thấy trong văn mẫu), thích chụp ảnh v.v. thì anh ta đều hiểu giá trị của mình và cách nâng cao giá trị bản thân (trai thích chụp ảnh và úp ảnh chắc làm nghề du lịch, xây dựng, hoặc hàng không?.. đi nhiều chụp nhiều thì còn có lý do up, không thì cũng chỉ thuộc dạng dở hơi biết bơi [:D]). Đó là tâm lý tự tin thái quá, nhưng đôi khi cũng có thể bi quan quá như: "Nhỡ đâu gái chỉ thử mình..?"

    Anh chỉ phân tích để gái có cái ôvờviu về trai để tìm tìm ra hướng đi cho hợp lý, chứ anh nghĩ gái đủ thông minh và kinh nghiệm để xử lý tình huống và đưa ra các giải pháp phù hợp với hoàn cảnh.

    Nếu gái không sợ tổn thất chút ít danh giá, kiêu sa của mình thì nên để ý những dòng đỏ bên dưới:

    Vì đôi lúc anh cũng gặp phải tình huống chả biết nên khóc hay cười thế này: anh có nhớ ngày y tháng z không, ngày đấy em định thích anh rồi. Hay: em cũng mấy lần thử thích anh rồi mà, hoặc: Sao ngày đó anh chẳng nói gì v.v.. các gái rất thích chơi trò đuổi hình bắt chữ, mà trai không phải lúc nào cũng đủ kiên nhẫn ngồi nghĩ cho ra đáp án thì thôi [:D]

    Àh tìm ra bài viết của anh việt kiều rồi http://ttvnol.com/tvty/1452475 gái đọc rồi xem rút ra được gì bổ ích không.
  2. seachik

    seachik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    [:P] ấy là em nói trường hợp ko đủ nhiệt mà làm biếng cưa cẩm cho mệt. Em nghĩ trai bạn win cũng có nguy cơ trong trường hợp này lắm. Chứ gái làm trai xoắn rồi thì nó cũng liều tương đại 1 phát.
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    1. Em cũng quen một số giai có tư tưởng giống anh (không thích làm bạn với phụ nữ) đấy ạ. Nhưng giai này là một trường hợp trái ngược: có rất nhiều bạn gái, chị gái, em gái... Tính giai cũng thích văn chương nghệ thuật, thích hàng hiệu và để ý thời trang các kiêu nên cũng dễ gần gũi với phụ nữ và được lòng chị em. Tuy nhiên gần đây khi em dò hỏi thì giai vẫn nói là không có ai. Gần đây giai vẫn còn tỏ ra hơi buồn chuyện tình cũ (có vẻ như là giai bị chia tay, em đoán thế).

    2. Anh phân tích có nhiều khúc rất chuẩn, đặc biệt là chuyện nghề nghiệp. Đúng thật là giai đi rất nhiều, đi suốt ngày. Ngay cả gặp nhau cũng phải sắp xếp lằng nhằng chứ không phải cả 2 đều rảnh rang nên em cũng không thích chơi trò thất thường thoắt ẩn thoắt hiện hay bi ẩn lạnh lùng vì làm thế là tạch (không gặp nhau làm sao có chuyện phát triển tình cảm?).

    Đúng là anh ấy rất thích được chiều chuộng. Đến bạn thân em nó cũng can là 2 người không hợp nhau vì tính em tiểu thư (em rất được bố mẹ nuông chiều, bạn bè quan tâm và các anh trai thì thích chăm sóc...) còn giai thì lại hơi công tử. Tuy nhiên đấy vẫn chỉ là lý thuyết vì tuy thích được chiều chuộng nhưng giai cũng không đến nỗi vô tâm không biết quan tâm đến người khác, mà tính tình hành xử thì chắc chắn là khéo léo, chín chắn hơn em (do đòi hỏi nghề nghiệp thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều người). Còn em tuy quen được chiều chuộng nhưng đối với những người em yêu quý, em cũng rất quan tâm và đặc biệt trung thành (em đã chơi thân với ai thì nguyên tắc là không bỏ bạn, chỉ có họ bỏ em). Còn em mà đã yêu ai thì, khổ thay tất cả những giai khác đều như..chết hết.

    3. Những đoạn đối thoại mà em trích ra là để làm rõ hơn mối quan hệ giữa giai với em, chứ thực ra không phải để cho thấy giai là người thú vị hay không. Nói về chém gió thì nhiều giai có thể còn hài hước hơn giai, nhưng cái em thích ở giai đó là sự đối đáp nhạy bén, linh hoạt chứ không hẳn là nội dung cuộc nói chuyện. Hơn nữa đối với em, giai có rất nhiều điều để khám phá: vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ, vừa nam tính, phóng khoáng vừa...nữ tính, tinh tế, lãng mạn, vừa gần gũi vừa xa xôi, vừa chín chắn vừa ...con nít. Hoặc đấy là do em thiếu nhạy cảm nên chưa nắm bắt được?. Thực ra anh nói em thông minh là đề cao em rồi, vì em cũng bình thường thôi. Xét về trí thông minh thì giai vượt trội hơn em, mặc dù nếu xét chi li thì em học hành tốt hơn. Thực ra thì suốt ngày em bị giai chê là ngốc, là ngây thơ đấy ạ. Hichic. Tuy nhiên bọn em cũng đã quen với nhau rồi nên đối đáp rất hợp rơ, chứ em mà gặp một người mới sắc sảo quá là em hay bị ...đơ, không nói được gì luôn.

    4.Thực ra mà nói em cũng không có cảm giác si mê giai cuồng nhiệt. Mà làm sao si mê được một gương mặt mình đã quen nhiều năm? Nhưng mà em lại rất thích tình yêu kiểu...bạn tâm giao (lucky I'm in love with my best friend) vì em cảm thấy tình cảm như vậy có cơ sở bền vững hơn.

    5. Chuyện của anh Việt kiều em thấy cũng thú vị, nhưng giống như truyện trong...manga Nhật chứ không giống chuyện của em. Do cả hai bên đều đã lớn và bận rộn công việc nên không có điều kiện quấn quýt và chia sẻ thường xuyên như vậy ạ. Nếu em với giai này mà thân như vậy thì 100% giai không bao giờ...thoát được em.
  4. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Ca nào nghĩ nhiều làm ít , y như rằng : TẠCH.

    Con gái mà thông minh quá thì thường khó lấy chồng. Câu này hình như là nói ngược, đáng nhẽ là như này thì sẽ đúng hơn : Cô nào khó lấy chồng thường "có vẻ" là thông minh.!!
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình chỉ chất vấn bạn Fixed thôi chứ mình không hiểu trai của bạn winter nghĩ gì, nên không có kết luận. Mong bạn winter thông cảm cho mình nhé.
  6. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    @Mr. Li: dạ vâng em cũng xác định luôn là em sẽ tạch cho nó đơn giản. Trong tưởng tượng của em sẽ có 1 cuộc đối thoại qua tin nhắn như này đây:
    - Gái: anh, sao em thấy mình giống nàng tiên cá quá anh ạ.
    - Giai: sao tự nhiên lại nàng tiên cá. Nàng tiên cá của Andersen hay Disney?
    - Gái: dạ nàng tiên cá trong version của Andersen. Trong truyện nàng tiên cá lúc nào cũng yêu thương và dõi theo hoàng tử. Hoàng tử cũng yêu quý nàng tiên cá như em gái, nhưng sau đó lại đi cưới người khác. Cuối cùng thì nàng tiên cá phải biến thành bọt biển vì không có tình yêu của hoàng tử.
    - Giai:adbsbadccxxasdskmc (em không dự đoán được giai sẽ nói gì, hic)
    - Gái: thôi, em không muốn biến thành bọt biển đâu, và hoàng tử thì ngốc lắm. Em sẽ đi tìm hoàng tử khác đây, vĩnh biệt anh.
    (Nói xong im thin thít rồi lặn mất tăm)
  7. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    - Phù thủy: này gái! Muốn có được tình yêu của hoàng tử không?
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu điều anh nói nhưng ko nắm đc cái ý của anh

    Mấy bước kêu em làm, nếu may mắn thì nó sẽ thành công, nhưng chủ ý của a là dìm mqh đó xuống để đạt mục đích cuối cùng
    Cách này nó hợp với phụ nữ vì mang tính chất nhu. Trong hữu chiêu có vô chiêu, lấy thất bại để phá vỡ mqh "bình bình" bao lâu nay.
    Sau khi em bặt tăm, giai sẽ chủ động quay lại, a dự là trong vòng 10 ngày. Thành công hay ko là do chiêu cuối: nói ra tất cả (phế mã đoạt tiên, chiếm thành)
    1 mqh lâu dài ko bao giờ kết thúc khi em bặt tăm kiểu đó. Giai phải làm công tác tư tưởng, hoặc là chấp nhận những khuyết điểm của em để mqh thăng hoa, hoặc là sẽ cho em lời giải thích rõ ràng là tại sao ko thể đến với nhau (khả năng rất thấp)
    Lúc bấy giờ, như em nói, giai đã có tình cảm với em nê sẽ hoán chuyển vị trí, em trở thành chủ động (đoạt tiên). Giai sẽ phải làm những thứ để an ủi em, bởi vì bản chất của thằng đàn ông, ko cần biết lý do gì, miễn là để con gái rớt nước mắt trước mặt tức là sỉ nhục, là nói lên thằng đàn ông đó bất lực.. Thì trách nhiệm phải làm thế nào cho gái vui trở lại
    Trong khi em đã biểu hiện rõ ràng rồi, nói thì cũng nói rồi, giai sẽ tự hiểu: muốn em vui trở lại chỉ có 1 cách là chìu theo ý em

    Em có 1 thế mạnh mà e ko biết sử dụng tới: là con gái.
    Con gái có rất nhiều đặc quyền trong mqh yêu đương.. Kiểu như: Em thích anh cả 10 năm nay rồi, em ko kìm chế đc nữa nên em phải nói ra cho rõ trằng đen. Còn bây giờ, a ko thích em thì thôi, mặc em đi, em buồn lắm, em mất mặt lắm, em ko có can đảm đối diện với anh nữa.. (nước mắt ngắn dài)
    Đấy, cho dù là ko có tình cảm, là thằng đàn ông phải biết vỗ về phụ nữ, cho dù lý do gì đi nữa, trước mắt là phải vỗ về em cái đã rồi mới tính tiếp. Chỉ cần 1 câu nói của giai, là em đã có lý do chính đáng để săn sóc, quan tâm.. để e thể hiện thế mạnh của 1 người phụ nữ. Mà thằng nào đã vào tới đây thì đố thoát ra được [:D]
    Em cứ giả ngu, giả thành đứa con gái lụy tình cho tới khi chiếm được thế thượng phong là lúc e lấy dây xỏ mũi con trâu và.. cắm vào cọc.

    Nhu thắng cương, nhược thắng cường. Cương ko đánh được thì ta dùng nhu, chết ai đâu mà sợ? Chứ 2 đứa cứ ghìm nhau, cứ ai cũng đòi hỏi đối phương phải hạ mình trước thì tới cả thể kỷ sau vẫn ko ngã ngũ đâu.
    Ai bảo hạ mình trước là mất giá trị đâu? Yêu nhau lâu dài thì sẽ rõ thôi, kiểu thùng rỗng kêu to hay bản lĩnh dỏm hay tất tần tật các thứ sẽ lòi ra hết. Lúc này mới thực sự, đâu là giá trị của một con người
  9. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ôi, làm như anh nói với em thật là…khó quá ạ. Em chỉ có thể dùng đến nước mắt với…người yêu, chứ với giai không phải người yêu thì em thấy…tội nghiệp quá. Nếu anh ấy quả thực không có 0% ý định nào với em thì em lại càng thấy tội. Trước giờ giai chưa bao giờ lợi dụng hay cố tình quyến rũ em hay làm bất kỳ điều gì tổn hại đến em cả, chỉ có em là nung nấu mưu đồ…đen tối.

    Để nói về chuyện quyến rũ giai thì em từng làm chuyện này trong quá khứ, và đối tượng là một người ban đầu không hề có ý định với em do vừa kết thúc một mối quan hệ lằng nhằng. Sau này người đấy đã quay sang theo đuổi em mà không hề biết rằng em là người có ý đồ trước. Tuy nhiên quá trình này kéo dài khá lâu, đến hơn nửa năm.
    Em đã từng thành công nên lần này vẫn cứ…háo thắng, hy vọng lịch sử lặp lại. Chỉ có điều, người đó so với bạn em hiện giờ không đào hoa bằng, và quan trọng là rảnh rỗi. Bạn em hiện giờ rất bận, có thể nói là đi công tác liên miên. Anh có hẹn em sau khi đi công tác về thì sẽ gặp nhau và đi xem phim, nhưng hiện tại thì anh vẫn chưa về.

    Tuy nói rằng quan hệ của bọn em kéo dài đến 10 năm, nhưng thực tình hai người chỉ thân thiết nhất trong vòng 2 năm đầu, sau đó gần như là chỉ liên hệ như người quen, cùng lắm lâu lâu có cà phê, chatchit vì cả hai đều bận yêu người khác (cho đến khi thân lại trong vài tháng gần đây). Cho nên để khẳng định đây là một mối quan hệ bền vững thì em không dám chắc. Em chỉ có thể nói là bọn em quen nhau từ hồi niên thiếu, một thời điểm đẹp trong cuộc đời với nhiều kỷ niệm đáng nhớ nên luôn luôn nghĩ về nhau với cảm giác trân trọng. Đến bây giờ, mỗi khi nói chuyện mà bí đề tài (dù hiếm khi như vậy) là bọn em chỉ cần nhắc lại chuyện ngày xưa, và cả hai đều cảm thấy bùi ngùi…Em đã nghĩ là em sẽ không bao giờ thích người này nữa, thậm chí cho rằng có lẽ ngày xưa mình ngộ nhận. Nghĩ lại, khi đó em hoàn toàn không biết tình yêu là gì, cũng như còn thiếu hiểu biết về xã hội, trong khi anh đã chia tay người yêu đầu, đã sớm tự lập và tìm kiếm cho mình những cơ hội việc làm ở độ tuổi rất trẻ. Bọn em không thể đến với nhau lúc đó cũng dễ hiểu vì có một “độ chênh” nhất định trong sự trưởng thành của cả hai. Bây giờ thì em nghĩ khoảng cách đó đã được rút ngắn lại. Em không còn bồng bột, nông nổi, ngây thơ như xưa nữa, và em nghĩ là em có thể hiểu anh ấy hơn nhiều. Chỉ có điều em tự hỏi liệu mình có sai lầm không, khi cứ mải theo đuổi một điều có-thể-là-không-có-thực.
  10. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    "Chỉ có điều em tự hỏi liệu mình có sai lầm không" =>cứ do dự và trần chừ như thế làm sao có được những thứ mình muốn . Just do it and do not care about the outcome. Làm được như thế là rất quyến rũ đấy.

    vd: Thay vì nghĩ cách trở thành người mà anh ta thích, ko muốn làm "cô em gái dễ thương", vv... hãy làm những gì e đang nghĩ, và cho là đúng. Như thế sẽ thực tế và phản ánh đúng tính cách con người e, anh ta thích là ở tính cách con người e, và chỉ khi đó em mới cảm thấy thoải mái ,dễ chịu nhất. Con người ta yêu những cái tự nhiên và sự tự nhiên là khi e cảm thấy vô cùng thoải mái, thư thái, dễ chịu khi bộc lộ, thể hiện tính cách vốn có của bản thân. Đơn giản thế thôi.

    Anh thấy là nét là anh ta thích là sự nữ tính của em. Hãy thể hiện sự nữ tính đó dù điều đó làm cho anh ta nghĩ em là "cô em gái dễ thương". Tình cảm ko theo suy nghĩ logic nào cả. Hãy làm và ko quan tâm đến kết quả. Thế nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này