1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không muốn làm "cô em gái dễ thương" nữa - Xin mọi người giúp đỡ ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi winterwinter, 11/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Tặng hoa cho em gái vì câu nói này @};- Với tinh thần như thế Ạnh nhiệt liệt cổ vũ cho em gái chiến mạnh. nothing is imposible... câu này nghe quen không?
    Gái thân mến, Trước hết nói về tình bạn, tình bạn lâu dài giữa nam và nữ duy trì sự quan tâm sau này là khó, khi em có gia đình riêng, anh ta cũng thế! Nên việc tiếp tục quan tâm tới nhau trong tương lai có vẻ hơi xa vời, tình bạn chỉ còn giữ được mức tôn trọng trong tâm trí, có dịp thì hỏi han nhờ vả. Vậy dù có cưa anh ta lúc này hay không đều dẫn tới kết cục trong tương lại là tình bạn trong tâm trí, thậm chí còn duy trì vững vàng hơn nếu bạn bày tỏ ý định cưa với anh ta
    Gái nếu không phải quá vô tư thì bao giờ cũng là một cao thủ so với hệ quy chiếu là đàn ông. vì đàn ông. thậm chí rất thành đạt hoặc lõi trong các mối giao tiếp xã hội cũng vô cùng non kém trong tình trường, vì vốn dĩ suy nghĩ đàn ông thường đơn giản. Với lại với cái văn hóa tình yêu quá ưu ái cho phụ nữ trong tâm hồn người việt, thì phụ nữ luôn chiếm lợi thế
    Trong cốc này thoáng qua đã một cơ số các anh hùng tự phong, các chú hổ báo giấy thùng rỗng kêu to, suy nghĩ giản đơn, đấy là đặc trưng của loài gà rồi. Còn các chú thợ săn chân chính thì tất nhiên chúng ta không bàn.
    Qua mô tả thì anh chàng bạn nói không thuộc số các thợ săn. Mà thường thì các anh chàng đào hoa, vì có những thiên tính trời phú, thường dễ dàng trong tình trường nên chưa chắc đã lọc lõi trong giới cầm cưa, nói thế cho bạn yên tâm mà chiến tiếp
    Cản trở tiến tới tình yêu lâu năm là gì?
    - Bản năng đàn ông là chinh phục, nhưng quan hệ tình bạn lâu năm thường đều đều, không mới. Bản năng chinh phục đã thui chột đi nhiều, chính thế em hãy thay đổi, với những cảm giác mới lạ thì hãy hy vọng vào ngày đẹp trời bất ngờ chú gà sẽ nhận ra sao cô ấy đẹp thế và tự sa vào lưới
    - Khi yêu một người là bạn lâu năm thì càng phải có trách nhiệm, yêu là nghĩ đến hôn nhân, chính vì thế tính phiêu lưu mạo hiểm giảm đi, làm giảm hứng thú cưa cẩm, tuy nhiên khi bước và tuổi 30 thì người ta cũng bắt đầu yêu là cưới nên bạn yên tâm là người ta bắt đầu thiên về quan hệ bền vững
    - Cản trở tới từ phía gái, vì tình bạn, gái đã đặt anh ta như một cái gắn bó, thậm chí là hình tượng trong lòng ... nghĩa là anh ta có vị trí quá cao trong lòng của gái. Chính vì thế bạn không tạo được cảm giác lo lắng liệu cô ấy có abc xyz với mình hay không?
    Nghệ thuật cầm cưa:
    - Gái cầm cưa giỏi thì biết vờn giai
    - Khuấy động tâm hồn trai bằng các đòn tung hỏa mù,cố gắng khắc sâu suy nghĩ về gái vào từng nếp nhăn đậu phụ trong óc trai
    - tạo tình huống tình cờ lãng vãng trước mặt giai, xong lại biến mất.
    - Làm anh ta cảm động,Nhiều khi tình yêu chỉ đứng ở bên lề sự cảm động... chỉ cần một chút cảm động là bước sang yêu, thế cho nên anh mới đồng ý với giáo sư triết học bạn anh là tình yêu mang giá trị hơi ảo, đôi khi nó là một trò chơi tâm lý! do you understand?
    ... tạm thế đã, gái giờ giả nai đếm không xuể, tạm dừng cho nó chắc bài =D> ...
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Lâu lâu mới vào lại ttvnol, lâu lâu mới thấy topic của 1 bạn gái nhỉ : D

    Hic, topic dài mà chất quá, mình chưa đọc kỹ đc hết tất cả. Thực tình là trước giờ, mình chủ ý đi kua zai thì chưa bao giờ thành công, nên ko dám chém bừa. Nhưng có 1 điều mình nhận ra là, nếu ko dám bắt đầu, ko dám làm, thì sẽ chẳng có cơ hội nào để có thể tới đc đích cả, đừng nói là thực tế có tới đc hay ko.

    Mình cảm giác bạn còn do dự nhiều điều. Lý do j? Vì bạn ko biết bắt đầu từ đâu? Vì bạn sợ thất bại? Hay vì bạn cũng ko biết rõ lòng mình có thực sự muốn theo đuổi ng` này hay ko? Và mục đích của bạn là j? Để ng` ấy yêu bạn? Cưới bạn? Trung thành vs bạn? Mà mục đích ấy so vs 1 số cái giá phải trả nếu ko đạt đc, ví dụ mất đi 1 mqh tốt, rồi đau khổ tổn thương vật vã... thì bạn đã sẵn sàng để đối mặt/ đánh đổi chưa?! Nói chung mình nghĩ đứng trước 1 quyết định nào đó tương đối quan trọng trong cuộc đời, nên tự hiểu rõ đc lòng mình đã. Đầu tiên là xét thấy ng` ấy xứng đáng để mình đặt tình cảm (cái này quan trọng lắm, xưa mình từng bỏ dở nửa chừng khi đang à ơi vs 1 anh, chỉ vì càng lúc càng cảm thấy anh ấy ko xứng đáng). Khi ấy, tự nhiên sẽ quyết tâm, và sau này dù kết quả thế nào, cũng sẽ ko hối tiếc.

    Mình nghĩ rằng, vị thế giữa 2 bạn bây giờ, để tiến tới tình yêu, có thể nói là rất tốt, mà cũng có thể nói là rất xấu. Được ăn cả, ngã về 0. Tốt vì sao, vì cả 2 vốn sẵn có thiện cảm vs nhau, nhưng xấu vì sao, vì với đàn ông, có 1 số ng` nếu thik họ đã nhích ngay từ đầu, bằng ko mãi mãi chỉ là bạn. Bạn là ng` trong cuộc, tiếp xúc thường xuyên, bạn mới là ng` hiểu rõ nhất anh ấy, và hiểu là mình nên làm j để thu hẹp khoảng cách giữa hai ng`.

    Mình cũng ko có bí kíp kua zai j đặc biệt để chia sẻ vs bạn. Nhưng kinh nghiệm thất bại thì mình có, vì "ko tự tin và ko là chính mình". Phải tự tin là mình đủ xứng đáng để được zai đối xử tốt, là chính mình để tránh ko dựng lên những tình cảm ảo. Ko nên thay đổi bản thân quá mức, gượng ép nó chỉ để chạy theo sở thích của ng` kia hòng tranh thủ tình cảm của họ. Trừ khi mục đích của bạn chỉ là có đc họ, đc họ yêu, sẵn sàng thay đổi bản thân vì họ... Thế nên tùy theo mục đích của mỗi ng` mà có 1 cách tiếp cận khác nhau. Còn mình, mục đích của mình là có 1 ng` hợp vs mình, yêu thương trân trọng treasure mình, dù có là gương mặt ko xinh lắm hay tính cách thẳng thắn dứt khoát ko khoan nhượng... Thế nên mình chọn cách chia sẻ con ng` thật của mình vs họ, và tùy theo mình tin cậy họ mức nào mà hé mở thế giới riêng của mình cho họ thấy đến đâu.

    Hãy làm theo những j trái tim mách bảo. Ví dụ, mình thấy nhớ ng` ấy, thì nhắn tin, gọi điện. Muốn họ vui, thì có thể làm thứ j đó tặng họ. Thấy họ đang mệt mỏi vì động viên, an ủi, vỗ nhẹ lên vai hoặc lòng bàn tay nhau. Mình hay có hành động này, chả biết vì sao lại có thói quen đấy, nhưng chỉ muốn thể hiện là mình quan tâm và thương cảm, thế thôi. Muốn bật đèn xanh, thì "chủ động". Chủ động nhắn tin gọi điện, chủ động rủ rê, chủ động nhìn, cười... Nói chung nếu có tình cảm thực, mà mình cảm thấy muốn làm j đó, thì cứ làm, theo cách riêng của mình, một cách đúng mực.

    Khi ấy, cũng cần sự nhạy cảm. Nhạy cảm để dò ý và thái độ đối phương phản ứng thế nào trước những j mình làm cho họ. Cái này khó nói lắm, nhưng lại khá chuẩn. Nếu cảm thấy họ ko cảm kích, ko đáp lại... thì có lẽ nên dừng lại. Suy cho cùng, tình cảm ko thể nào tồn tại quá lâu nếu ko xuất phát từ cả 2 phía. Và hy vọng là ko có ông nào ngố đến mức mình bật đèn chói lòa mà vẫn chả hiểu cái chi. Dừng lại, để định hướng lại lòng mình. Thử hỏi, 1 ng` ko thể nhìn ra được ưu điểm nào của mình, liệu có thể cùng mình gắn bó lâu dài hơn ko?!

    Nói chung, đừng sợ thất bại. Vì sợ thất bại thì chắc chắn là thất bại rồi. Cái j cũng có giá của nó mà. Cứ thử tìm hiểu cái ng` mình có thiện cảm ấy đi. Bạn kể anh ấy tốt như vậy, chắc sẽ ko phụ lòng bạn đâu. Còn kết quả đến đâu, cũng còn tùy vào duyên phận nữa. Bạn đang có cơ hội thành công, thì hãy nắm lấy nó, đừng bỏ lỡ... Chẳng biết bao giờ mới có cơ hội thứ 2 đâu.

    P/S: nói thì nói vậy thôi, bạn tùy theo hoàn cảnh thực mà tiến hành. Vì mình tự nhận là chưa kua đc ai thành công mà, nên ko dám nói đó là phương án khả thi. Nhưng mình vẫn gặp đc những ng` tốt (mình ko kua, mà họ cảm thấy thik cái "thế giới nội tâm phức tạp" của mình), và vì ko hoa mỹ ngay từ đầu nên tình cảm của họ vô điều kiện đến mức... mù quáng, chung tình đến mức... trung thành : )) Đại khái là mình cũng đạt được mục đích. Vậy nên cứ nói ra để bạn tham khảo.
  3. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Sao rồi gái?.. mà thấy chưa đánh đã hàng thế này thì phí công bọn anh tư vấn à [r23)], phải đánh 1 trận zai chưa.. kinh ngạc, thì đánh liền 2 trận tan tác.. chim muông ra chứ [:D]

    Đã muốn làm hunter thì phải lạnh lùng như sạch sùng bắt muỗi .. nếu không thì cứ cứ làm: con nai vàng ngơ ngác nhẫm nát bác thợ săn thôi em ạ [r24)], hay để a bảo mr bia ôm họp các hội nghị các bô lão tvty lấy phiếu đánh hay không nhé [:D]

    Lại phải đứng nhìn 1 Bính dần nữa: bước chân về phía người :-s
  4. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ôi, em đã hàng đâu ạ. Nhưng em chưa có gì mới để tường thuật cho cả nhà cả vì đối tượng đang vi vu bên nước ngoài, có muốn đánh cũng ko đc. [:D] H em vẫn đang nghiên cứu ý kiến của các chuyên gia. Các ơn bác đã hỏi thăm ạ. [r2)]
  5. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Zai cưa gái thì khó chứ gái cưa zai thì ông nào chả chết :(
  6. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    1 số là bao nhiêu hả bạn ? Nhỡ zai nhà chủ Top thuộc 1 số còn lại thì sao ?
  7. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    đọc đau hết cả đầu, em đông đông này phức tạp thế tự giải quyết đi
  8. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Honey đã có vài lời khuyên cho mình. Trước giờ mình cũng hay để ý bài của bạn trên này và rất tâm đắc. :D

    1. Để trả lời các câu hỏi của bạn thì...Dĩ nhiên, mình rất nghiêm túc với giai này. Mình cũng nghĩ là anh luôn xứng đáng với tình cảm của mình. Nhận xét khách quan thì trông xuống chẳng ai bằng anh, mà trông lên thì có nhiều người hơn anh nhưng mình...chẳng với tới. :P Nói đùa vậy thôi chứ thực ra mình quen giai từ lâu nên chắc chắn mình thích anh vì tính cách chứ không phải vì các điều kiện hay lợi thế mà anh có. Hơn nữa, như người ta vẫn nói, "phụ nữ nên yêu người yêu mình", mình mà yêu người này, cho dù có được đáp lại đi nữa, cũng chưa chắc đã có lợi. Anh là người rất bận rộn, tự tin và theo mình nghĩ cũng có cái tôi lớn (dù với mọi người anh luôn cư xử hòa nhã chứ không chảnh chọe gì cả, chỉ là mình cảm giác thế). Yêu một người như vậy khả năng được chiều chuộng chăm sóc nhiều là không cao. Nhưng dù sao theo mình thấy anh là một người rất lãng mạn và chung tình (với...người yêu cũ).

    2. Mình hoàn toàn kiểu khúc đỏ đỏ mà bạn nói. Tuy là con gái nhưng mình...chính là một người như thế. Hầu như trước giờ những người mình đã từng hẹn hò là những người mình cảm thấy hấp dẫn ngay từ ban đầu, chứ nếu ban đầu mình đã không thấy thú vị thì có cưa 10 năm mình cũng không lay chuyển (đúng ra là mình sẽ cắt đuôi ngay nếu người ta tỏ ý định chứ không để kéo dài đến nhiều năm đâu). Nhưng mình với anh ấy, dù đã quen 10 năm nhưng không phải là đã thân thiết khăng khít trong suốt 10 năm (trong thời gian yêu chị gái 7x mà mình đã đề cập, anh gần như...mất tích). Như mình đã nói, cách đây 9 năm đã có lúc anh có ý tán tỉnh mình đôi chút nhưng lúc đó mình quá trẻ con không bắt được sóng. :"> Còn bây giờ thì mình nghĩ là giai vẫn chưa có ý định gì serious cả. Khi mình tỏ ra quan tâm thì lúc nào anh cũng tỏ ra hưởng ứng và cảm động, nhưng mình cũng chưa bao giờ dám bày tỏ gì quá lộ liễu mà chỉ lặng lẽ cho anh thấy là mình luôn quan tâm và yêu quý anh mà thôi. Mình không biết với anh, mình có gì không hấp dẫn, nhưng mình đoán là anh không thích tính vụng về, trẻ con, ngây thơ, thiếu chín chắn và quá lãng mạn của mình (anh thường trêu mình ở những điểm này, dù không phải chỉ trích nhưng bạn biết đấy, trong lời nói đùa bao h cũng có 1 phần sự thật). Còn về ngoại hình thì anh luôn khen mình ăn mặc "hoàn hảo", trẻ hơn tuổi, có lúc còn có vẻ hơi ngạc nhiên "sao hôm nay trông em xinh thế".

    "Tâm sự" một chút thì mình luôn tự tin mình là một cô gái nữ tính và cũng có sức hấp dẫn ở một mức độ nào đó với một số người (không dám nói đa số vì gu mỗi giai mỗi khác và mình cũng chẳng phải hoa khôi hoa hậu gì). Mặc dù đã "toan về già" và sắp đến tuổi ế tới nơi nhưng mình vẫn còn khá nhiều lựa chọn xung quanh (chỉ có điều là mình chẳng thiết đến các lựa chọn này vì các bạn ấy, bất chấp những đìều kiện này nọ, đều.. khá tẻ nhạt so với anh). Mình lại thuộc mẫu người thích có bạn tâm giao ấy. Mình thích gắn bó với một người hợp gu mình, có cùng mối quan tâm, quan điểm sống với mình, nói chuyện hoài không biết chán. Mình nghĩ mình là một người đáng để yêu vì mình cũng lãng mạn, chung thủy, biết điều, luôn sẵn sàng học hỏi rút kinh nghiệm và về cơ bản thì hiền lành (trừ những lúc nổi điên [r23)]). Tuy nhiên mình không phải mẫu phụ nữ truyền thống theo quan điểm của đàn ông: đảm đang, nấu ăn khéo, giỏi lo toan,...do mình vốn là con út, lại được gia đình chiều chuộng, học hành tốt nên đường sự nghiệp khá thuận lợi.. Mình là kiểu hướng về xã hội hơn vì khá năng động, yêu công việc, được sếp yêu đồng nghiệp quý, thích mở rộng mối quan hệ.. Mình cũng ý thức là mình còn phải phấn đấu nhiều và không phải mẫu người hoàn hảo.

    3. Nếu có người yêu cái thế giới "nội tâm phức tạp" của bạn thì bạn quá may mắn rồi đó. Nhiều người con trai khi mới gặp mình thì thích vì khen là cũng dễ thương, cũng biết này biết kia... nhưng sau này lại kêu ca rằng "sao em phức tạp thế".. Có người lúc đầu theo đuổi trối chết, thậm chí tình nguyện theo chăm sóc mình và ngưỡng mộ như... nữ hoàng nhưng về sau khi mình đã xuôi xuôi thì bắt đầu trở mặt, càng ngày càng đòi hỏi và muốn mình phải...phục tùng. Chính vì thế mà mình khá đồng ý với lời anh Fixed ở trên có nói là xuất phát điểm của tình yêu ra sao không quá quan trọng, mà quan trọng là khi yêu nhau người ta đối xử với nhau ra sao, lúc ấy ta mới biết được con người thật. Mình phải công nhận là đàn ông thích rất dễ, chỉ sau một cái liếc mắt là đã có thể thích rồi, nhưng làm sao để họ yêu sâu đậm thì rất khó. Hoặc không khó mà cần có cái "duyên" và sự hợp rơ nhất định để hai người hiểu nhau.

    4. Cũng dễ hiểu sao box này chủ yếu toàn giai nhờ tư vấn. Người ta nói: "thân em như hạt mưa sa, hạt vào đài các hạt ra ruộng cày.." Con gái thường chịu thiệt thòi nhiều trong tình cảm, đặc biệt là sau này trong hôn nhân, nên người ta bảo phụ nữ nên chọn người yêu mình và có thể lo toan cho mình. Chứ ít ai lại chọn người làm mình đau khổ, người khiến mình phải theo đuổi, nên thời nay con gái cũng ít người yêu đơn phương nhỉ? :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    1. Dạ, em nói anh ấy đào hoa không phải vì là thợ săn chuyên nghiệp, mà là vì anh ấy rất được lòng phụ nữ ấy ạ. Giai có một đống chị gái, em gái xã hội suốt ngày lượn lờ xung quanh rủ đi cà phê nhé, ăn tối nhé, với lại hỏi ý kiến, xin lời khuyên nọ kia (giai thích công nghệ và cũng có vẻ sành điệu nên hay được hỏi han mấy vụ này).

    2. Em cũng nghĩ là khi nào cả hai có gia đình riêng rồi thì tình bạn cũng chẳng được duy trì gì mấy nên thôi đằng nào...cũng thế. Có thời cơ thì em sẽ nắm bắt ạ. :">
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chị gái như lày thì vẫn còn khó tư vấn lắm, vì nói chung những điều các anh giai trên này nói thì chị í biết gần hết rồi ;)) Hôm nọ liếc qua hình anh X, đẹp rai phết ;))
  10. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, giữ bí mật hộ chị không là chị giận đóa. Ông ấy lừa tình qua ảnh thế thôi em, nhìn xa thì đẹp trai cỡ tài tử mà nhìn gần thì mới biết là cũng nhàu nhàu rồi. =)) Với lại ông ấy cũng không cao. :P
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này