1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không muốn làm "cô em gái dễ thương" nữa - Xin mọi người giúp đỡ ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi winterwinter, 11/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Ủa, sao gái biết anh tên là Bác, giỏi thế :-bd.. không phải trai làm flight attendant đấy chứ [r2)].. với gái thích thì cứ tiến đi đừng suy nghĩ nhiều, yêu = lý trí hại não lắm [:D].. hơn nữa anh thấy gái hầu như toàn nhìn thấy bề nổi của tảng băng chìm thôi..

    Dù không biết gái là ai.. nhưng theo cảm nhận thì gái cũng là là người thú vị.. a ta bỏ qua thì cũng tiếc cho anh ta đấy nhỉ [:D]
  2. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bề nổi của tảng băng chìm là sao anh? Phía sau tảng băng có gì nữa nhỉ.. Thì...em đã bảo, dù quen nhau 10 năm nhưng bọn em cũng không thân đến mức biết hết về nhau mà..

    Tiếc chứ ạ. Em còn tiếc hơn anh. Từ đầu năm đến giờ em đã từ chối vài mối chỉ vì tình đơn phương với CỤC-ĐÁ này rồi ạ. T___T
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chết. Bể show.
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    *Gãi đầu*

    Khúc này của bạn làm mình cũng thấy nghĩ nghĩ 1 chút. Xưa khi mình tầm đôi mươi, thấy ng` ta yêu đương cũng tò mò chết đi đc, ngồi tám chuyện thì mấy bà chị đi trước đều truyền lại "kinh nghiệm xương máu" cho mình y chang bạn nói. Mình cũng thấy rất nhiều bạn bè của mình rơi vào tình huống chẳng khác j, sau khi xuôi rồi thấy ng` yêu ko còn đc nhiệt tình như lúc tán tỉnh nữa mà bắt đầu đòi hỏi quyền lợi và tỏ vẻ gia trưởng. Nhưng đến lượt mình bước chân vào chốn "thương trường" này thì mình lại hoàn toàn ko mắc phải vấn đề đó, với cả 2 ng` mình từng có mối quan hệ thân thiết. Nên mình nghĩ, cũng có khả năng điều này ko hẳn là hên xui, mà còn tùy thuộc cả vào cách ng` trong cuộc lèo lái mối quan hệ nữa.

    Chia sẻ 1 tí về vấn đề này nha. Bạn nói "xuất phát điểm" ko quan trọng, mình vẫn chưa hiểu 3 từ ấy nghĩa là j :-?? Hị, nếu theo mình hiểu nó nghĩa là "cơ sở xuất phát tình cảm", thì với mình lại khá quan trọng. Nó quyết định đến 50%, không, phải 60% chất lượng mối quan hệ sau này. *Gãi đầu tiếp* : D Vì mình đã nói, trước khi yêu, mình đều bày ra sàn hết cả tính cách cả tốt đẹp lẫn xấu xa, đấy, xem được thì tới mà ko được thì biến. Thế nên những ng` nào yêu mình đều là những ng` “nhặt” được những thứ họ cần, họ mong muốn, họ cảm thấy có giá trị (với họ) – nên chưa bao giờ xảy ra trường hợp vỡ mộng hay trở mặt sau khi yêu cả. Chuyện đó chỉ xảy ra khi họ đã thay đổi tư tưởng và nhận thức, ko còn coi trọng những ưu điểm của mình nữa, mà thế thì… rõ ràng đó ko phải là ng` mình đang tìm kiếm rồi. Bái bai thôi.

    Mình cũng ko có khái niệm “cưa cẩm” hay “theo đuổi” j cả. Mình được cái bắt sóng đối tượng khá nhanh, chỉ cần gặp mặt 1 buổi là có thể “cảm nhận” con ng` này sơ bộ ra sao, có hợp ko để mà tiếp tục tìm hiểu. Thường thì nếu ko thấy hợp phát là mình nói thẳng luôn. Còn nếu thấy được thì cũng… tạo cơ hội để tìm hiểu luôn. Thế nên vị thế 2 bên trước khi yêu khá cân bằng và công bằng, đều ở dạng cả 2 tự cho mình 1 cơ hội để tìm hiểu ng` kia. Mà nói trắng ra là cùng thống nhất, em vs anh đây là bỏ công chọn lựa ng` hợp vs mình thực sự, chứ ko phải là lừa lọc j ai để đạt đc mục đích riêng. Thế nên cùng thấy hợp nhau, hấp dẫn nhau thì là cái tốt. Ko thì… cũng đừng tự lừa dối chính mình kẻo sau lại hối tiếc vì đã phí thời gian vào 1 ng` ko phải dành cho mình. Vì thế nên ko ai chạy theo ai hay ở dưới cơ ai cả. Do đó, khi yêu rồi, cũng chẳng ai xông lên đòi quyền lợi hơn thiệt j hết. Mà đã yêu rồi, nghĩa là đã có sự gắn bó hơn, cả về tình cảm, trách nhiệm… nên càng đối đãi với nhau tử tế hơn.

    Các bạn gái của mình thường rơi vào trường hợp, yêu vì những j ng` kia “thể hiện” để cưa cẩm (thường ko hẳn là thực chất và phần nhiều là tốt đẹp) nên sau khi yêu rồi vỡ mộng ầm ầm. Chưa kể đến việc, là con gái, có nhan sắc nên cũng thik làm giá 1 chút, kiêu kỳ 1 chút, hành hạ ng` kia 1 chút để xem họ thật lòng đến đâu. Lúc ấy thì zai nào cũng mừng rơn khổ mấy cũng chịu để làm vừa lòng ng` đẹp. Mỗi tội sau khi có được rồi thì thấy… chẳng cần thiết nữa, cộng thêm con gái khi yêu cũng thường muốn chăm sóc ng` yêu chu đáo, nên các chú càng được thể lấn tới, đòi lọ đòi chai. Lúc đấy, nhiều cô bạn của mình cũng hỏi ý kiến của mình nên làm sao, nhưng thực tình khó mà khuyên họ đc. Vì “xuất phát điểm” đã khác, lại còn bị zai bắt vía, zai đặt đâu cũng phải ngồi đấy vì sợ mất zai, sợ zai phật ý… nên đành chịu thôi. Bảo họ là hướng zai vào sự tôn trọng và hiểu cho mình thì họ… ko dám, bảo họ là dứt khoát phân tích phải trái và có biện pháp cứng rắn khi zai à ơi vs những gái khác thì lại… chẹp miệng tự AQ, bảo là zai cũng chưa làm j có lỗi cả… Rồi còn vặn lại mình là “yêu mà ko tin nhau thì đừng có yêu” : )) Thiệt tình. Cứ kiểu kiểu thế nên rốt cuộc, vẫn chỉ là 2 bên đánh đu, ko tự mình quyết định đc tình cảm, đừng nói đến việc “dạy dỗ” j zai cả.

    Lại nói đến việc "dạy dỗ". Như mình, thường trước khi yêu đã lựa chọn rất kỹ (hết mức mình có thể lường đc) >>> bỏ đc gần hết nguy cơ vỡ mộng, có vỡ thì cũng chỉ vỡ mộng nho nhỏ thôi, vẫn xử lý đc. Khi yêu thì thống nhất cả 2 bên cùng tôn trọng và 1 lòng vs nhau, nếu vi phạm thì đường ai nấy đi >>> bỏ đc thêm nguy cơ bị zai lấn lướt. À, mà có lẽ mình toàn chọn những ng` có tố chất “làm mẹ” nên khá an tâm với sự tận tụy của họ : )) Còn về khía cạnh tình cảm, xét toàn diện mình ko trên cơ zai điều j, chỉ mỗi cái rõ ràng, dứt khoát, đừng có đùa… nên zai nào đã yêu mình thì đều ko dám giở mấy trò cù nhây chí phèo bố láo j ra. Ko thì cứ xác định xách va li về nước luôn và ngay đi. Anh mà tử tế vs em thì em ko tiếc anh cái j, nhưng anh mà phụ em á, thì em sẵn sàng bó lá chuối quẳng xuống sông Hồng ko thương tiếc. Hị hị, nói vui thế thôi, chứ cần j nhiều lời, cứ lẳng lặng mà ra đi là đc. Và tất nhiên là biết tính mình “ko có lần thứ 2” nên anh nào cũng sợ chết khiếp, nếu vẫn còn thiết tha vs mình thì đều ngoan ngoãn cả. Mình cũng thường bơm vào đầu zai cái tư tưởng, đừng có dại dột mà giấu giếm j em, ra – đa này hơi nhạy đấy, dám thế thì… nhìn trước số phận đê : )) Nên cũng chưa thấy có vấn đề j xảy ra. Zai nào cũng dốc lòng dốc sức trung thành. Mà tất nhiên thì mình cũng phải đối đãi lại zai tử tế, chung thủy tuyệt đối, quan tâm hết lòng… thì mới cớ tư cách để yêu cầu zai như trên đc.

    Còn việc chăm sóc cho zai thì, như mình mình ko đáp ứng mọi mong muốn của hắn. Tùy từng thời điểm, tùy từng việc cụ thể thôi. Những lúc ấm thân lắm rồi thì… cứ từ từ đã, quan tâm thường thôi. Mà thường dò những lúc zai cần mình nhất, đang mệt nhọc buồn phiền nhất, hoặc những lúc zai ko ngờ nhất để… xuất hiện, sốt sắng, ăn nói chuối sến… thế nên zai luôn nghĩ trên đời này mình yêu zai nhất (thực ra cũng đúng). Mà zai mình chọn thường là ng` biết tình biết lý, nên đương nhiên zai càng nghĩ nếu mà phụ mình thì zai… ko bằng cầm thú : )) Suốt ngày toe toe đi khoe với chiến hữu là bạn gái tau thế này thế kia, tự hào lắm, tin cậy lắm. Trong khi zai ko biết là bạn gái những ng` khác cũng chăm chút cho bồ chả kém j, thậm chí còn hơn đứt, như vua như chúa í lại. Cái khác ở đây chỉ là, những ng` ấy thấy thế (đc gái chăm) là bình thường, là đương nhiên, nên ít thấy cảm động, ít coi trọng. Còn zai nhà mình thì lại coi đó là "đặc ân" (nói hơi quá : D) rồi thì là may mắn lắm mới đc, luôn ghi nhớ trong lòng, cộng thêm rất tin tưởng mình luôn chung thủy 1 lòng, ngưỡng mộ mình dám nói dám làm nên càng "ko đc phép phụ bạc"... Mối quan hệ cứ thế mà sâu sắc hơn, nhiều ràng buộc ân nghĩa hơn thôi.

    Với 1 ng` đã yêu mình rồi thì chẳng khó khăn j để khiến họ ngày càng yêu mình sâu đậm hơn cả. Vấn đề là phải đúng đối tượng và phải có bản lĩnh để vun xới lèo lái mối quan hệ. Mình ko tự nhận có bản lĩnh, nhưng lèo lái thì khá thành công. À mà tất nhiên, sẽ có nhiều anh bảo là, zai của mình thì chịu thế chứ với họ thì… đừng hòng. Okie, vì thế nên mình và họ mới… ko yêu nhau : )) Đó là lý do vì sao mình phải chọn kỹ từ “đầu vào”, nhìn sơ bộ con ng` để đánh giá chất lượng mối quan hệ sau này. Phải qua cửa ải đó rồi thì mình mới cho phép tình cảm trong lòng nảy sinh, chứ ko phải bạ đâu cũng yêu, gặp ng` mình biết họ sẽ ko chu toàn vs mình hoặc chưa biết j về họ mình cũng cắm đầu vào yêu. Suy cho cùng, tình yêu j j thì cũng chỉ có 1 cái đích là hôn nhân, nên bỏ sức đầu tư vào chất lượng, còn số lượng đằng nào chốt lại cũng có hơn 1 đc đâu. Mình từng bỏ qua nhiều ng` rồi, cỡ tầm dăm bảy ng` j đó, vì biết có yêu thì cũng chẳng đi đến đâu, mà có đi đến đâu cũng dễ là bi kịch thôi. Chứ ko phải do hên xui, mình may mắn vớ đc ng` tốt đâu.

    Nhiều cô bạn mình cũng có tư tưởng "chọn ng` yêu mình hơn là chờ đợi ng` mình mong muốn mà chả biết bao giờ tới mà có tới thì cũng chả chắc họ có ưng mình ko". Chẹp, cái này thuộc về quan điểm riêng thôi. Có điều các cô ấy vì nhiều lý do mà lười tìm kiếm, lười đầu tư gây dựng, muốn mỳ ăn liền nên xem chừng cũng hợp vs tư tưởng ấy. Còn mình thì muốn chủ động đầu tư và dám chờ đợi (dù cũng chả có j đảm bảo là có gặp đc ng` phù hợp hay ko). Mình có niềm tin là xã hội ngần này ng` kiểu j cũng sẽ gặp đc ng` hợp với mình, miễn là mình phải cố gắng để xứng đáng với họ. Và thực tế đúng là gặp thật, ko những đc về con ng`, về khả năng mà đc về cả ngoại hình, cũng mét 8, cũng to cao khỏe mạnh, cũng ưa nhìn... (Hị, nói ra thì xấu hổ, nhưng mình dù ko ăn điểm ngoại hình lắm nhưng lại cũng... háo sắc. Ai thấp bé nhẹ cân mà trông mặt mũi ko có cảm tình (theo hệ quy chiếu cá nhân) thì mình... ko yêu đâu : ))) Nói chung là phù hợp hầu như mọi mong muốn của mình, nhưng để tiếp tục gắn bó thì lại cần sự vun xới của từng cá nhân chứ ko hoàn toàn do trời định j nữa. Duyên là do trời, nhưng phận là do mình mà.

    ----------------------

    P/S: tự dưng hứng chí kể lể dài dòng quá : D Quay lại chuyện của bạn. Hì, trước mắt, cứ năng rủ rê đi chơi bời trò chuyện với anh í đã. Rồi vô thưởng vô phạt đá mấy câu thăm dò địa hình vào, hỏi về gia đình hoàn cảnh bạn bè... Kể những chuyện bạn biết hoặc... bịa ra để dò quan điểm sống của zai : D Tự ra hạn cho bản thân đi, dù nỗ lực chờ đợi j đi nữa mình cũng thấy ko nên chủ quan duy ý chí. 3 tháng thôi. Trong 3 tháng xông pha hết sức mà vẫn ko bắt được sóng tích cực hơn j từ đối tượng thì xin chuyển kênh thôi ạ : D Dù j cũng nên nghĩ tới ng`... thực sự dành cho mình chứ, sẽ rất có lỗi vs họ nếu mình cứ hoài xoay quanh 1 đối tượng chả đúng tần mà bỏ quên mất họ.

    Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, khi yêu vào rồi, mới thực sự là chiến trường khói lửa. (Còn lấy rồi thì... chắc quay ra bắn tỉa nhau, thật chưa dám nghĩ tới : )))
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn, vậy tức là bạn đã tìm được người phù hợp rồi đó. Mình nghĩ chuyện tình cảm nhiều khi còn tùy thuộc vào duyên số chứ không phải bản thân quyết định được. Mình thì nổi tiếng cao số, từ hồi cấp 3 đã bị giai "chăn" nhưng tới giờ vẫn chưa thể chung kết với ai, vì rất nhiều lý do.

    Không cần 3 tháng đâu bạn. Mình quyết định lần tới gặp nhau, mình sẽ xuất hiện thật ngọt ngào quyến rũ sau đó lật bài ngửa luôn. Mình thực sự...mệt mỏi lắm rồi. Sự kiên nhẫn của con gái cũng có giới hạn vì theo đuổi và chinh phục không phải là bản chất của mình (thích làm con mồi hơn [r23)]). Chỉ vì một người mà mình đã hờ hững với biết bao người khác. Mình muốn chấm dứt sớm để còn thu dép ra về,
  6. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Làm vậy không ổn đâu CÁO à. Nếu muốn "tình cảm" nảy nở thì CÁO phải biết kích hoạt đúng chỗ và đúng cách. Nó là 1 nghệ thuật. Đã là nghệ thuật thì không thể nóng vội và nhanh ẩu đoảng được. Cũng giống như khi nấu ăn vậy, phải cẩn thận và tinh tế 1 chút. Em có muốn thử tập nấu món soup tình ái không .?

    Em nên nhớ zai mà em đang tia rất lãng mạn và có máu nghệ thuật trong người. Ca này ko đủ chua cay mặn ngọt thì không thành đôi được đâu.!!


    [YOUTUBE]AlLEzIBDxBU[/YOUTUBE]​
  7. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Nước lạnh, đá, vài con cá.. đùa thôi, để gái tự khám phá.. [:D]

    Thấy gái cũng có nhiều điểm tương đồng với anh, không yêu thì trả dép tao về, bạn bè xét cho cùng cũng chỉ dành cho các bé teen, các cô lấy chồng vào rồi thì bạn có thân cỡ mấy rồi thì cũng vãn dần. Nên a ủng hộ gái cứ tiến lên như xe lu lăn bánh.

    Không biết với những người đàn ông khác thế nào, suy từ anh và những người xung quanh khi đã không thích thì có lâu mấy cũng thế thôi. Còn thích nhưng vẫn lăn tăn thì sẽ khác, tuy nhiên gái bật mà bật đèn đỏ chói lòa thì cũng vào thôi khỏi cần suy nghĩ [:D], đàn ông tuổi trên dười 30 bắt đầu lười cưa cẩm, cơ bản là thấy nhàm chán.. nên thường dùng những nghệ thuật khác để thu hút gái.. thay bằng việc cứ đâm đầu vào húc như thời trẻ trâu.

    Và 2 tháng cũng không phải ngắn nữa, đặc biệt với đàn ông.. khả năng nếu gái thất bại thì phần nhiều là do gái gặp phải một đối trọng khác nặng ký hơn, mà như những gì gái nói thì gái cũng không thích và a nghĩ gái cũng không đáng phải làm con tốt?! (điều này có thể lấy cơ sở từ gái: vd: gái thích trai này, gái sẽ luôn nhường quyên ưu tiên cho trai trước, nhưng khả năng nhiều vẫn có những vệ tình xung quanh, nếu chúng không quá manh động gái sẽ kệ đấy, khi mọi khả năng đến với trai kia thất bại, ắt hẳn gái sẽ bắt đầu để ý lại những vệ tinh xung quanh mình.. đó là với gái, anh chắc chắn chắn rằng với zai khả năng này còn cao và phổ biến hơn rất nhiều)

    Nên gái tiến giờ là hợp lý, như anh nói từ đầu trai có thể không thực sự thích gái, nhưng chắc chắn không.. chê [r24)]. Vậy nước đi này cũng để xem gái là gì trong mắt trai. Hơn nữa gái cũng nhiều vốn, một cú đầu tư sai chưa phải là thảm họa [:D]

    Chắc gái còn lăn tăn làm sao cho tế nhị và đỡ mất giá, xấu hổ, cách thì a nghĩ gái có rồi, nhưng thử gợi ý một cách như nếu trai và gái thích đi bar có thể vào đó, ở đây rất tiệc cho việc đụng chạm, và nếu gái có quá đà thì có thể lấy lý do đó là rượu nói, rượu làm, hơn nữa có tí men vào, hồng cầu nhảy nhót + trong tiếng nhạc mọi thứ đều thăng hoa, giải quyết công việc dể hơn nhiều [r2)].. về nhà thì có thể nhắn 1 tin.. "anh làm anh trai em thôi nhé" (câu này là một gái cũ từng áp dụng với anh - nhưng do gái mơi nên anh chủ động [r23)])..

    Dù sao cũng ủng hộ gái, thành công cũng tốt mà không thành càng.. tốt [:D]
  8. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi ạ, em bị chạm tự ái. :”> Bây giờ em thấy mệt mỏi vì cứ phải trông chờ một người không cần mình. Thú thật với anh là gần đây có một số đối tượng khác xuất hiện nên ý chí của em bị suy giảm đi ít nhiều. Không phải vì em quan tâm đến các đối tượng khác bằng giai (lúc nào giai cũng là ưu tiên số một, thế mới đau chứ), nhưng xét cho cùng giai không phải là lựa chọn duy nhất mà em có thể có. Chỉ vì em không thể nào yêu hai người cùng một lúc, cho nên khi đã thương một người thì những người khác với em cũng chỉ là..quen biết cho vui, coi như là mở rộng mối quan hệ. Mà chính vì không thể dành tình cảm cho hai người cùng một lúc nên em muốn dứt khoát với giai này, để nếu không thành thì bye luôn, em còn đi hẹn hò với anh khác. :D

    Em thì không oánh giá cao giai đến thế. Mà căn bản em chơi với giai cũng đã lâu nên biết rằng giai không hề tuyệt vời như những cô gái khác có thể tưởng tượng (cái này em ko nắm rõ nhưng em nghĩ giai chắc chắn có vài người dòm ngó). Tất nhiên em vẫn luôn thích giai và nhìn vào những điểm tốt của giai, nhưng em không bị mờ mắt hay mù quáng đâu ạ.

    Về chuyện lật bài ngửa thì em đã có kế hoạch rồi. Không quá trắng trợn, chỉ đơn giản, nhẹ nhàng thôi. Lần tới gặp giai, em sẽ xuất hiện quyến rũ nhất có thể, kèm theo một chút tà lưa và một món quà. Sau đó tối về em sẽ gọi điện kể một câu chuyện – theo kiểu đang kể chuyện của người khác nhưng thực ra là đang nói chuyện mình. Kể xong thì đánh bài chuồn, im thin thít và lặn mất tăm luôn.

    Gần đây em không tự tin lắm, nhưng chỉ với giai này thôi ạ. Không hiểu sao xung quanh em giai quan tâm dòm ngó, tìm cách lấy lòng em khá nhiều mà giai này vẫn cứ trơ trơ như…gỗ đá, làm em thấy…ghét. Nhiều lúc em còn tự hỏi mình "hay là anh ấy...gay?" =)) Càng nghĩ em càng ghét nên đâm ra mệt mỏi, không muốn đầu tư quá nhiều thời gian nữa. Cảm giác này không biết anh đã trải qua chưa, mệt mỏi lắm ạ. Đến một lúc nào đó mình sẽ tự dưng..đứt phựt cảm hứng luôn ấy ạ (chắc tại bản chất em không phải người thích săn đuổi, chinh phục).
  9. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Không phải tự nhiên anh nói gái có nhiều điểm giống anh, và gái cũng không thích làm con tốt [:D].. và tư đầu a nói a có duyên với Bính Dần mà [:D].. anh nói những điều trên để gái thông tư tưởng.. đỡ u buồn nếu có thất bại, tuy nhiên a nghĩ khả năng để có.. 1 cái gì đó khá lớn [:P]

    Bài của gái là một trong những bài kinh điển của các gái rồi mà [:D].. thôi chúc gái thành công, có gì update nhé.. anh thick rồi đấy [:D]
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Cưa zai có cần phải quan tâm đến nghề nghiệp chính của anh ấy không???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này