1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không muốn mãi mãi là Gà ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hieu_sh13, 04/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Em không muốn mãi mãi là Gà ...

    Xin chào tất cả các bạn, các bác cao thủ, các chị Cáo và các em Cáo thân mến !
    Vừa rồi có anh espn_hbo được tư vấn mà công thành danh toại ! Em rất cảm kích và mong nhận đc sự giúp đỡ đóng góp của mọi người ! Để tự hoàn thiện mình và đi đến mục đích sâu xa hơn : Có Girl Friend !

    Em có nhiều điều muốn bày tỏ quá - nhưng điều quan trọng nhất : Em xin tự nhận mình là một chú GÀ !

    Ở tuổi 20 phơi phới - vẫn một mình solo hết ngày này qua ngày khác ... Mà soi gương thì em tự thấy mình đâu có đến nỗi nào đâu ! Hix ... đó là tại sự ko công bằng của số phận hay tại em mà suốt mấy năm qua em phấn đấu ko được kết quả gì !

    Bao nhiêu bài giảng - độc chiêu - các cách xử lý tình huống của các cao thủ nêu ra, các topic Xóa Mù em đều tham khảo qua và thuộc bài rất kĩ > Nhưng khi áp dụng thì kiểu gì em cũng chỉ dừng ở mức làm quen thôi. Em làm quen thì khá khéo, vì em cũng khá hài hước và dễ gần, việc làm quen - ko có gì là khó khăn cả ! Bằng chứng là mấy em xinh xinh thuộc loại top ở trường em đều có cơ hội gặp mặt - đc đưa đón và cafe, SMS thoải mái rồi !

    Chính vì quen biết rộng rãi như thế, nên em bị oan ... Bọn con gái cùng lớp nghĩ em là thằng chơi bời - hư hỏng lắm ! Mà sự thực thì ... em gần như chưa có ý định với ai cả - mà khi đã chưa có ý định thì em ko có xu hướng đong đưa như mấy thằng chơi bời khác ! Chỉ tại em thoải mái và sôi nổi trong giao tiếp mà thôi !

    Đó là thứ nhất, cái thứ hai : Do quen nhiều em,nên nảy sinh sự so sánh giữa em này em kia - đến khổ - đâm ra, nhìn em này thấy cái ko đc, em kia cũng thế ... kiểu như đứng núi này trônng núi nọ. Chọn em này thì tiếc em kia !

    Xin khẳng định lại là em chưa có ý định lâu dài với em nào, chỉ ý nghĩ vu vơ nhưng có phần rất long trọng như trên thôi ạ !

    Bây giờ em phải làm sao ?

    Em muốn xóa đi cái điều thứ nhất mà em vừa nói, đó là làm cho con gái nó từ bỏ cái việc em là thằng chơi bời, ko đứng đắn ...

    Em xin đc mọi người tư vấn giúp đỡ !
  2. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    2 cái chỗ vàng vàng ở trên. Đích thị cậu là " Thằng chơi bời" như mấy em lớp cậu nói roài, có sai đâu mà kêu với ca.
    Mà, cậu đã có ý định với em nào đâu mà đòi tư với chả vấn . . .
    Ơ, sao tự dưng hôm nay ngứa mồm thế nhỉ? chọc ngoáy khắp nới. Thiện tai
  3. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Em xin kể vài chuyện :
    - Nhập trường đc 1 tháng, em nằm trong lớp mà con gái thuộc loại khá khẩm nhất ( trường em học CNTT - ko có con gái xinh phổ biến như các trường khác ). Em quen cả lớp - nhưng ko có quan tâm đến bất kì ai cả !
    - Một tháng sau, em tia đc một em khác lớp, tên Trang ... khá xinh - cute ! Nhưng sau khoảng 1 tuần em cho out luôn vì lý do : Em này ngoại tỉnh nhưng đú - còn hơn con gái HN. Tính dễ dãi, mới quen 1 tuần mà cứ nhắn tin đòi em đón đi học, rồi ôm eo - nắm tay nắm chân như yêu nhau thật rồi ý ! Em cảm thấy ko nghiêm túc nên sau đó tự rút dần dần !
    - Sau đó ít lâu, em chuyển lớp và học cùng em Hà và em Loan - hai em này không thuộc loại xinh, mặt dễ nhìn, tính thoải mái, dễ gần. Nhưng cũng ko tiến lên đc, chỉ chơi thân trong một học kì (3 tháng ) rồi em chuyển lớp !
    - Lại nói về lớp em hồi đầu, có một em tên Thủy - xinh đỉnh cao - ngoan - hiền ( à ngoan thì chưa biết vì đôi lúc nó cũng hay chửi bậy lắm ) - đc cái hài hước - hay cười đùa - nhiều khi hơi thô ! Nhưng dù sao cũng còn tốt chán ! Em đánh giá cao nhất và lên kế hoạch tấn công chinh phục lâu dài. Nhưng em còn băn khoăn vài lý do :
    + Hình như đồn đã có địch - mà địch còn mạnh nữa ( một lần SN đứa ở lớp, em thấy địch đi @ đón nàng về - em nghe ngóng phong phanh bọn kon gái ở lớp thì nàng với địch đã đi lại với nhau mấy năm trời từ hồi cấp III ) buồn cả người !
    + Sau đó ít lâu, có thông tin mật là nàng đã cho đi đứt mối tình ấy ( từ lúc nghe tin ấy đến nay là 4 tháng )> Em mừng lắm ! Và từ lâu em cũng dần để cho nàng thấy là em để ý đến nàng ( thôi ko gọi là nàng nữa - em gọi là "nó" cho tiện nhé ! ). ... để ý đến nó ... nó biết thừa - cả lớp em cũng biết !
    Cứ thế dần dần đến nay đã 4-5 tháng, em thì vẫn như thế ... luôn tốt bụng với tất cả con gái trong lớp, vẫn thể hiện sự quan tâm lớn lao với nó ... còn về phía "nó", ko kiêu như hồi kì I, nói chuyện thoải mái - tự nhiên hơn. Nhưng vẫn chưa coi em là cái gì cả !
    Xinh như nó, ko có đứa nào theo mới là lạ ! Em ko thể kiểm soát đc vấn đề này, chỉ có tấn công đc ở lớp thôi - mà ở lớp thì ngoài em ra ko có đối thủ rồi.
    mọi việc cứ thế trôi qua, em áp dụng thêm các chiêu thức tìm cách gần gũi hơn ... nhưng sao mỗi lần như thế, nó vẫn cứ lạnh te ... chả có dấu hiệu gì là bị ngấm đòn cả ! Thế mới nản !
    Gần đây : Xuất hiện thêm em mới ở lớp - tên Trang - Xinh - Ngoan ( thật sự ngoan) - Hiền lành. toàn cười duyên thôi ! Như thường lệ, em lại chủ động làm quen, xin sđt và về share cho anh em cùng lớp. Các em ở lớp lại tưởng em thích em Trang này, chán em Thủy rồi, cứ mang em ra trêu ! Chán ốm ! Nhìn em mới này cũng thích lắm, nhưng vì mới quen nên ko dám khẳng định gì cả ... em vẫn trung thành với em cũ thôi !
  4. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Em xin khẳng định lại : Em chả chơi bời tý nào cả ! Em ko có ý định với em nào, nên chỉ dừng lại ở 1 -2 lần cafe thôi ! Sau đó em không hề tiến thêm bước nào, để khiến con nhà người ta hiểu lầm, mình thì mang tiếng ! Vậy thôi, tất cả những em xinh đó, với em chỉ là ở mức bạn bè, em ko đi lên thêm nữa !
    Giữa các em ý, em cứ so sánh lẫn nhau, nên mãi chả đâu vào đâu cả ... suốt mấy tháng qua em giữ ý định với em tên Thủy mà em kể ở trên đó ! Đây cũng chính là chủ đề câu chuyện em xin đc tư vấn !

  5. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Có những người - mà theo em là đầy kinh nhiệm, vừa là Cáo - vừa là Thợ Săn, đều nói với em : " Em phải có một tấm lòng chân thành và tỏ rõ cho họ thấy sự chân thành đó của em !" . Em nghĩ ko hiểu cái từ "Chân Thành" ở đây cần phải phải bộc lộ như thế nào ạ ?
    Thời gian gần đây, phần vì ít em mới chuyển vào lớp, em cũng hạn chế, ko đi lại với mấy đứa khác, chỉ tập trung vào cái em mà em đang tăm tia thôi !
  6. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Lắm mối tối nằm không thôi em à! Đanh 1 mục tiêu duy nhất bao giờ cũng tốt hơn là dàn trải quân trên toàn mặt trận.Các bạn gái không bao giờ thích người yêu của mình quá galăng với các bạn nữ khác đâu.Chú em như thế thì mấy em ngoan hiền xinh không thích đâu.
    Chúc chú thành công!
  7. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Bạn chẳng thể nào biết được mình ko còn là gà, bởi nhiều khi những "con cáo" lại biến thành những con gà khi đứng trước 1 "con cáo già". Càng quá cố gắng thành cáo thì bạn càng chứng tỏ bạn là 1 con gà thực sự.
  8. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của cậu tớ thấy loằng ngoằng quá, cậu quen lắm em "đỉnh" thế mà vẫn chưa chọn được em nào hả?Chốt lại tớ có vài ý kiến với cậu thế này:
    hờ, thấy cậu nói về mấy em kia thì tớ đoán cậu cũng là loại thích gái đẹp (hehe,ai chả thế,tớ cũng thế keke) nhưng được cái cũng biết lựa chọn hàng tốt chứ không ăn tạp, thể hiện ở việc cho em Trang "đú" out sau 1 tuần, chứ như nhiều bác là cho nó sang Lâm Gia trang đã rồi tính sau (Tớ cũng ghét thể loại đấy lắm)
    Tuy nhiên bảo là cậu có yêu em Thuỷ hay kô thì chưa biết được vì tớ thấy cậu có vẻ để lý trí dẫn dắt chứ ko fải trái tim...Cậu kiểu như có quá nhiều để lựa chon nên cậu cố chọn kỹ càng.Cậu đang đi siêu thị tìm người yêu chứ không fải yêu.Người ta bảo "fall in love" chứ không fải "find someone to love" thế nên việc đầu tiên là cậu xác định lại tình cảm của mình đã,xem có thích thật hay chỉ là nhất thời, để anh em còn biết mà tư vấn.Nếu thích thật thì mới cần "chân thành" như em nào đó nói,còn nếu chỉ thích chơi bời thì lại fải cưa kiểu khác,nhể?
    P/S:Hờ,cậu không việc gì fải ngại thằng bồ cũ của em cả.Nó đi @ chả lẽ cậu ko đi SH (như nick Hieu_sh13 ấy)còn nếu ko đi SH cũng kko sao,@ giờ quê rồi,hết mốt rồi Đùa thế, ko quan trọng chuyện xe cộ lắm,vấn đề là cậu thế nào thôi. Cứ tạm thế đã nhỉ?
  9. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    em thấy bác giống đi mua hàng hơn là muốn yêu, cứ phải hàng ngon,bổ, rẻ, hợp vệ sinh cơ. nếu bác thấy khó chọn quá thì bây h cứ mua tạm cái nào vừa túi tiền rồi lúc nào có tiền chạy ra mua tiếp. hehe có cung ắt có cầu mà, ko sợ hết hàng ngon đâu bác ạ. còn em nói thật, bác muốn yêu thật lòng ấy thì nó lại khác, yêu là nó phải xuất phát từ tình cảm chứ ko phải đắn đo suy nghĩ so sánh thiệt hơn như đi chọn vợ thế đâu, dù ng yêu bác có xấu nhưng bác yêu rồi cùng thành xinh hết . tốt nhất như cao thủ ở trên vừa nói ấy, là bác nên xác định lại tỉnh củm của mình đi. chúc bác vui
  10. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Hix ... thì mình đã xác định và kiên trì rồi mà ! Tuy nhiên vẫn bị em ý đề phòng và cảnh giác cao độ. Nên mãi vẫn chỉ là bạn cùng lớp thôi ... chưa tiến lên đc bước nào ?

Chia sẻ trang này