1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không muốn mãi mãi là Gà ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hieu_sh13, 04/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loarererere

    loarererere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thì chính cậu cũng bảo là đang bị dân trong lớp hiểu nhầm là kẻ chơi bời cơ mà. Nếu em Thủy mà đổ cậu thì hóa ra em ý thích dân chơi bời à? Cậu đang bị oan <-- theo như cậu nói, thì đích thị là oan Thị Kính rồi. Phải làm sao biến cái oan này thành oan Thị Mầu cho nó hết oan chứ. Cậu thích ai thì hành động của cậu sẽ tố cáo cậu thôi, đừng có lo. Chỉ khổ nếu cậu thích "vác tù và hàng tổng", động chuyện gì cũng ga lăng xăng thì toi là phải. Cố gắng nữa lên! Đẹp trai ko bằng trai mặt mà!
    Người tốt trầm lặng mà chữ sao to thế thì trầm lặng kiểu người khổng lồ à?
    Chúc cậu thành công!
  2. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Anh thì hơi khác so với các cô cậu ở đây, nên không dài dòng định nghĩa phân tích cái của nợ trân tình-lý trí-con tim gì gì đó.. để được gọi là tình yêu. Có lẽ một phần do anh hơi già nên suy nghĩ có phần nhăn nheo một chút. Có rất nhiều cô cậu ở đây khi đọc các bài anh đã post trong đỉnh TVTY này.. đôi khi sẽ cảm thấy khó chịu.
    Đó âu cũng là lẽ thường, vì lớp trẻ thường yêu đương với theo kiểu cách "cận thị" nên chỉ nhìn thấy được sự việc ở tầm gần.. đối với cụ già khi yêu thì lại khác, lần đầu tiên nếu nhìn thấy em gái tạm gọi là được được đỉnh đỉnh, cụ có thể "viễn thị" phóng tầm nhìn đến tận Lâm Gia Trang.
    Anh cũng phê bình chú hieu_sh13, hình như chú chẳng chú tâm chăm lo học hành là mấy. Học hành gì mà tòan nghe chuyện gái mú, lại còn tự hào "em thì vẫn như thế ... luôn tốt bụng với tất cả con gái trong lớp". Anh nói thiệt chứ, cái thứ được gọi là hành động "tốt bụng" ngày qua ngày với gái học cùng lớp như thế.. chẳng khác nào cái thằng Chim Cánh Cụt trong phim Batman.
    Chuyện của chú với em Thủy gì đó, dài lòng thòng như cọng dây rau muống.. mà anh thấy em này có gì ghê gớm đâu, mặc kệ nó từng được @ của thằng nào đó nài (chú hieu_sh13 còn có chổ thuận lợi chết người là "em Thủy đã được thằng @ huấn luyện và đào tạo" ngon lành). Chú cũng biết ăn nói múa may trước mặt gái rồi, thanh niên trai tráng thì phải mạnh dạn lên.. muốn gì thì cứ phải lên kế họach thực hiện ngay.
    - Lần 1: rủ em đi ăn chay (chè, cafe, cà pháo..)
    - Lần 2: rủ em đi rửa ruột (ăn nhậu...)
    - Lần 3: rủ em đi ăn mặn (!?)
    "..em ý đề phòng và cảnh giác cao độ.." anh thấy chẳng có gì phòng bị ở đây cả, chẳng qua chú mày thích nó quá.. nên tự động có ý nghĩ xấu về con gái người ta. Cũng chẳng có gà vịt, cáo, thợ săn gì ở đây cả.
    Chuyện gái gú phải làm rốp rẻng, dứt điểm, nhanh, gọn, chính xác.. xong xuôi thỏai mái đầu óc để còn làm việc khác. Không nhẽ trong suốt những năm tháng đi học, trong đầu óc chỉ tòan chứa gái à. Các chú chưa hề nghĩ đến việc làm thêm, hay bổ sung thêm kiến thức chuyên môn để sau này còn đi kiếm cơm sao.
    Còn chuyện chơi bời theo ý chú hieu_sh13 là "khi nào đã có vợ con già 50-60t thì lúc đó mới chơi bời.. bây giờ còn trẻ nên phải sống nghiêm túc".
  3. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Chú Hiếu, chú cho fép a có vài lời với chú.
    Ý nó là thế này, chú chưa có ý định lâu dài ??? thế ý định của chú là cái mej gì, đọc wa a cũng ko tài nào nắm bắt được.
    Thôi thì a nói wa cái ý kiến của a, rồi thì chú thích áp dụng vào đời sống thực tế của chú thế nào tuỳ chú.
    Chú 20, dĩ nhin với cái tuổi của chú thì lâu dài là một khái niệm rất bùn cùi, nói chung là những thằng Zai ở tuổi chú, ko thằng nào có khái niệm ấy. Vậy thì chúng nó có ý định gì trong đầu ??? còn ý định gì nữa đây hả chời, fang chứ còn gì. Mà chú lại đeos có ý định đó.
    Chú ko có ý định lâu dài cũng chẳng có ý định nhanh ngắn, thế chú tán chúng nó làm cái gì, dễ chú tưởng chúng nó như chú chắc ??? A nói cho chú bít, chúng nó rõ ràng lắm, ko lơ tơ mơ đâu.
    Chú xác định lại cho a cái ý định đi đã nhé, chứ tán chúng nó chỉ để chúng nó mắng cho là thằng cù lần thì ảnh hưởng chung đến bản lĩnh của các a e khác.

  4. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn hai bác đã góp ý ... Em thấy có phần đúng - em xin ghi nhận và tiếp thu !
    Nhưng cái đúng nhất là kinh nhiệm của hai bác hơi khó lọt tai và khó hiểu. Em chưa hiểu ăn chay - ăn mặn là cái gì cả ! Bác giải thích cụ thể hơn đi ạ ...
    Thêm nữa : em ko lôi chuyện học hành hay làm ăn vào đây, sao bác biết là trong đầu em toàn gái, ngoài Gái ra thì em vẫn học ( dù ko chăm lắm ) và làm một vài việc vặt để có chút tiền còm đi cafe với ẻm !
    Em tự nhận là Gà (trước kia hồi còn đi học PTTH em cứ nghĩ em là ai ý chứ ko pải gà), chưa biết dứt điểm như thế nào cho hợp lý cả ! Giờ lên ĐH con gái nó cũng nghiêm túc, ko có cái kiểu thích vu vơ trẻ con !
  5. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    A nói thế mà chú vẫn chưa hiểu, bùn chú wá.
    Chính chú cũng nhận ra được là Gái ko thích vu vơ.
    Gái sẽ hoặc lừa chú để lấy nó hoặc lừa chú để fang nó, thế thôi.
    Theo a thì e Thuỷ hay e Trang hay e gì gì của chú thì chúng nó chỉ mún lừa chú để fang nó thôi, chứ chúng nó cũng chưa có ý định để lấy chú đâu.
    Tuỳ cái mục đích, lừa chúng nó để lấy và lừa chúng nó để fang mà mình sẽ fải đầu tư ntn. Nếu lừa chúng nó để lấy thì mình fải đầu tư nhìu hơn, kỹ càng hơn.
    Nói tóm lại, chú nên lấy cái mục đích fang làm mục đích hiện tại để lừa Gái, thêm nữa, chú ko fải áy náy hay lăn tăn về cái suy nghĩ này đâu vì đấy cũng là nhu cầu của Gái.

  6. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Thì ra loanh quanh ở cái động từ to "phang" , nhưng nói thật đấy ko phải là cái mà em cần - (dù cũng muốn). Em cần "True Love" cơ !
  7. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Chú Hiếu, a bực ròi đấy .
    True Love là cái của nợ gì ??? True Love để làm cái gì ???
    A thật, chú bít là Gái ko vu vơ còn chú thì cứ ... ngơ ngơ thế, iu thế *** nào được.
    OK, chú ý định iu, trước khi wyết định, chú làm cái khảo sát nhỏ nhỏ này cho a. Chú hỏi Gái xem, chúng nó iu vì cái gì, nếu nó cũng trả lời là True Love như chú, thì chú hỏi lun True Love là cái của nợ gì ???
    Chú post cho a cái kết quả lên đây cái.

  8. loarererere

    loarererere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, mấy ông này, xúi người ta làm cái gì thía? Đang yên đang lành, định chữa lành thành què à? Hieu_sh13 cần tỉnh táo chút nhá. Hỏi câu "true love là cái của nợ gì?" với người ta thì coi như chú toi luôn đấy. Mấy bài các ông này dạy chú ko phải để đi cưa gái mà chỉ để "giải quyết sinh lý" xong rồi chuồn. Chứ mây ông ý chắc cũng chưa yêu ai bao giờ.
  9. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    He he, xin lỗi bé loa gì gì đấy chắc là con gái rồi(giới tính cắm xuống thế mà), bọn anh cũng định tư vấn cho cái chú Hiếu_SH này đấy chứ. Nhưng tình hình chú Hiếu này chẳng rõ ràng gì cả. Chú bảo cưa gái là để tìm TRUE LOVE, thế mà chú đi lựa True love như đi siêu thị, cân đo đong đếm xem món nào vừa rẻ vừa đẹp vừa bền lại ko lỗi mốt nữa. Anh cũng chả hiểu cái true love nó là cái quái gì. Thích thì nhẩy vào chiến, cưa. Còn cứ ngồi một chỗ mà hỏi "thế gian tình là gì" thì bó tay. Nói như bác 160W và bác tè tường cũng có cái lý của 2 bác ấy đấy...
  10. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Thì em đã thừa nhận tội cân đo đong đếm so sánh - vì thực sự - em nghĩ tình yêu thì phải dài lâu - cờ vài ba mùa thu, tiến tới hôn nhân càng tốt. Thế nên em mới suy nghĩ ... giờ thì em tổng kết dứt điểm 1 đối tượng rồi còn gì !
    Bác 160watt có thể ko sai ... nhưng không phải là những gì em đang nghĩ tới, nói thẳng yêu để mà phang gái - em thấy tầm thường quá - dù có các bác cao thủ gọi đó là nghệ thuật. Em cũng ko bực - em chân thành cảm ơn tất cả mọi lời góp ý !
    Giờ em ý có suy nghĩ là em không hề nghiêm túc trong các mối quan hệ,thành ra em rất khó đưa tình cảm thăng hoa, dù từ lâu em thể hiện tình cảm và em nó thừa biết roài !

Chia sẻ trang này