1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không muốn mãi mãi là Gà ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hieu_sh13, 04/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Em quên ko bổ xung là em này hành tung bí ẩn ( bố mẹ ở nhà nhưng bận làm ăn - buổi trưa thường ăn tự túc ở trường, ko thì em ý lang thang, hay chơi với một con bạn thân - ngoài ra đi đâu em không biết). Nên đã có lần "vô tình" đến nhà lúc đi học, nhưng mẹ em lắc đầu " Nó đi từ sáng roài !". Thế thì đưa đón thế quái nào ?
    Bác đừng xui em tình cờ lên xe bus, xe của em vứt đi đâu, lấy lý do gì mà leo lên xe bus ạ - cách này phù du quá ! Mà hình như nó toàn đi xe ôm thôi ( ngu thế !). Có lần kêu "mỗi ngày hết mười mấy nghìn", em đùa " Trả lương anh 300/tháng nhé!" - nó chả nói gì !
  2. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Chú Hiếu này hâm thật, thì xe vứt ở nhà chứ sao, hỏi lạ thế. Mie, anh ghét loại con gái đi xe ôm đi học lăm, đek có xe máy thì đi xe bus hoặc đạp xe, xe ôm thì TH nào bất quá mới phải đi thôi. Đằng này còn tạo dáng.Chú nói đúng, ngu thế!!! Mỗi ngày hết mười mấy nghìn, chưa làm ra tiền mà hoang vật. Anh nghi ngờ em này của chú đek fải dạng ngoan (chưa kể là nó còn hay chửi bậy đấy nhé) Anh đảm bảo cái thể loại này, chú đề nghị làm xe ôm cho nó, nó không gật đầu mới là lạ Cái kiểu im lặng tức là đồng ý này, chú đè nghị nó chả mừng húm (ke ke, từ nay có con gà này đưa mình đi học rồi,đỡ fải đi xe ôm đã quá... sau này có con gà nào khác ngon hơn, mình lại bái bai, he he) Mà kiểu này chú cũng fải xem em nó đã đi du lịch sang Lâm Gia Trang chưa? Không thì ước mơ bấy lâu nay của chú là có 1 "tình yêu đẹp" nó đi tong đấy, lúc đấy lại fải theo chỉ đạo của các bác tdna và tè tường.
    P/S:hôm nay mò vào Album ảnh mới biết, chú Hiêu_SH13 này, cũng bon chen bên đấy phết, thảo nào toàn tăm các em xinh tươi, cứ thế thì bao giờ mới có "TY đẹp" như 2 cụ nhà chú???
  3. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Nó cùng một con bạn khác - cạnh nhà nhau - lại học cùng trường, nên học kì trước hai đứa nó thường đi với nhau, lúc thì đi xe đạp, lúc thì xe máy ... Giờ thì mùa hè rồi - ngại nắng, mà thường đi với đứa bạn nên nó ko đi xe đạp đi học nữa ...Chắc vì lý do nào đó, nhà cũng có đk, cũng chả đến nỗi ko mua cho kon gái cái xe máy đâu (mặt phố Bà Triệu - hi hi )
    Từ hồi biết nó đến h đã nửa năm, mà em vẫn chưa thể phân loại đc nó ở cái thể loại gì ?
    Nói nó ngoan thì ko dám chắc (lý do trang 1 nhé - thỉnh thoảng có chửi bậy vài câu, con gái ngoan thì ko đc chửi bậy - ặc - cô giáo em dạy thế !). Đôi khi cả lớp em nói chuyện về những chủ đề nhạy cảm - nó hay phát ngôn những câu gà mờ ngây thơ lắm ... chả biết thật hay giả vờ ... ban đầu em tưởng nó "tồ" - nhưng càng ngày càng hoài nghi.
    Nói là nó hư thì cũng ko chắc luôn ... chả dám lấy cái gì ra mà khẳng định. Sang Gia Lâm chơi chưa thì ko biết ... ko lẽ hỏi thử !?
    Làm thế nào để nó chịu leo lên xe em đây !?!
    *** Ngoài lề chút : Em đi xe cũng hơi ghê ... mấy lần đc vinh dự đèo nó, nó cứ kêu Á với Ối như kiểu sắp chết đến nơi rồi . Dù em đã hết sức kiềm chế ... nhưng chắc vẫn làm em nó sợ. Kon nào ngồi xe em ko sợ mới là lạ ! Không chơi trò "phóng nhanh phanh gấp" , nhưng xe em - tự tay em chế - nên yên dốc và người ngồi sau luôn có xu hứớng ép sát vào người ngồi trước - tèn tèn !
  4. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú Hiếu này thiệt là...
    Trước tiên anh phê bình chú Hiếu ở cái chổ "Trả lương anh 300/tháng nhé!".. đi kưa gái mà nói năng thiếu đúng đắn như thế, hèn gì em nó đánh giá chú thấp là phải. Ai đời đi đòi thù lao, thù lao chú chắc chắn sẽ được nhận.. nhưng không phải bằng những thứ vô cơ như tiền bạc, hay lời khen vô bổ.. mà là nguyên liệu hữu cơ.
    Mặc dù hơi khó đào tạo, nhưng để anh giúp chú cởi cái áo khoác em nó đang mặc. Trước tiên anh bảo đảm với chú rằng chú sẽ "được" ẻm, với điều kiện duy nhất là hãy trục xuất ra khỏi đầu cái nghĩ đen tối là.. cưới vợ.
    Bởi qua những gì chú tình tự trên này, anh võ đoán rằng với thể loại gái như thế.. nhưng chú lại mang suy nghĩ thiếu đứng đắn là cưới vợ, thì có lẽ đến lúc cóc mọc râu mới hạ được em.
    Anh rất thông cảm cho chú cái chuyện ngựa xe, đến cả cao thủ như 3www mà còn phải băn khoăn cái khoản này. Thôi thì hãy cố gắng cày bừa đâu đó, kiếm một ít ngân lượng để sắm sữa con ngựa khác. Mặc dù tình hình hiện nay đa số hay nhòm ngó đến chuyện "nước sơn" bên ngoài, không phải như cha ông ta ngày trước.. chỉ có cây tầm vông mà hạ địch như chơi. Còn hiện tại chú chưa kịp móc cây tầm vông của chú ra, địch đã cho chú hửi khói rùi. Biết là thế, nhưng cũng đừng băn khoăn hay lo lắng quá.. đâm ra mất tự tin.
    Một sai lầm chiến lược mà các chú trẻ thường hay mắc phải là "thi công rồi mới có thiết kế bản vẽ".. kết quả cuối cùng sẽ lún nứt như cái hầm chui Văn Thánh mà thôi. Thấy gái nào ngon ngon là nước miếng đã chảy ròng ròng, muốn được yêu ngay và thậm chí bậy bạ nhất là muốn cưới ngay con gái người ta.
    Chẳng chịu khó tìm hiểu con gái người ta thuộc thành phần như thế nào, 1/2 năm trời mà chưa nắm được thông tin gì ra hồn: gia đình có công với cách mạng hay không.? có mấy liệt sỹ hay mấy huân-huy chương kháng chiến.? Có ai đi chiến đấu từng bị nhiễm chất độc da cam hay không.? Bản thân em gái có bị thương trên chiến trường hay không.? Nếu đã bị thì bị mấy lần và lần cuối cùng cách đây bao lâu.? Vết thương đã lành hay chưa.? 12g đêm nó có trèo ra khỏi nhà xung phong đi thịt địch hay không.? vân vân và vân vân.. Chỉ khi nào nắm được lượng thông tin hòm hòm cơ bản như thế, thì mới lên được sơ đồ, phương án tác chiến.
    Còn cái vụ "Làm thế nào để nó chịu leo lên xe em đây !?!" sao chú nhớn rồi mà kém cỏi thế. Tạm dùng thử:
    - Có tiền: mua đứt luôn tay xe ôm chở ẻm thường ngày, và các tay xe ôm xung quanh nhà-trường ẻm.
    - 0 tiền: dùng vũ lực đánh đuổi tất cả các tay xe ôm xung quanh em ấy.
    Được tetuong02 sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 07/05/2006
  5. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Em nghe lời bác Quacker phân tích thì dễ ngầm vào đầu hơn ... bác ý cũng có vẻ chuyên nghiệp trong vấn đề này.
    Nhà em đc cái đủ ăn - ko dư dả tài chính để mua đứt bọn xe ôm đông như kiến như bác nói. Sao bác lại nghĩ ra cái cách đấy thế ? hay là bác đang đùa. Bác ko định xui em thâm nhập vào thế giới xe ôm phục kích ở nhà ẻm đấy chứ ?! Em thì chỉ có Wave chiến thôi, đc cái chịu khó chăm bẵm nên cái xe cũng sạch sẽ sáng sủa.
  6. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Bác Quacker đâu rùi nhỉ ?
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Có mấy lời với chú tạo topic:
    Chú 20 mùa hoa gạo rồi, nên bỏ cái kiểu gọi các nữ chiến binh là con này con nọ đi. Thanh niên thời đại mới, cần phải lịch sự mọi nơi mọi lúc , ngay trong cả lời ăn tiếng nói thì mới hy vọng tán được gái. Đấy là chiêu sạch nước cản mà anh chân thành khuyên chú.
    Cái thứ 2, yếu tố đẹp trai và gia đình khá giả không phải là điều quyết định trong công cuộc tiêu diệt các đấng hồng quần, cho nên chú chớ nên tự cao tự đại về những đặc điểm ấy.
    Thật ra tán gái không phải là việc gì quá khó khăn. Dễ lắm à. Bây giờ anh bày chú mấy chiêu ghẻ ghẻ, đảm bảo gái đem thân tới nộp mạng cho chú nay mai
    Thứ 1, chú bớt nói lại. Mồm miệng nhoay nhoay liếng thoa?''ng không phải là thứ mà chị em đánh giá cao.
    Thứ 2, nên tỏ ra galant lịch sự. Lời ăn tiếng nói phải tỏ ra tôn trọng chị em. Chị em bưng cái gì nặng nặng thì lao vào mà giúp.
    Thứ 3, chăm chỉ học hành, tỏ ra ta đây có chút ý chí...
    Thế thôi, tốt cho chú mà gái lại xông vào ầm ầm. Anh hồi 18-19, nói thật là đi đâu các em cũng lao vào yêu ầm ầm. Mấy chiến hữu bạn anh hết sức ghen tị và hậm hực Công nhận mình cũng có một thời oanh liệt thật. Không thể tin được đấy đã là sự thật
  8. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã nhiệt tình góp ý !
  9. QUO_VADIS

    QUO_VADIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    _Đoạn đấy ko cần thiết, mà cũng ko tin được thật !!!
  10. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Thế tình hinh chú Hiếu thế nào rồi? Thông báo cho anh em đi chứ, cuối cùng là kế hoạch của chú thế nào?

Chia sẻ trang này