1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không muốn mang tiếng máy bay, nhưng ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sunnysoul81, 05/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà! Em mượn nick của bạn Sunny để nhờ cả nhà tư vấn chút khúc mắc.:D"

    Mới đây em đi chơi xa, trên đường về gặp một zai, trông (trộm vía) cũng hiền lành tử tế. Em lên xe muộn hết chỗ em được sắp xếp ngồi chen cùng hàng ghế đầu. Zai lên sau cùng nên phải đứng ngay cạnh em (sát sạt). Em thấy zai đứng chênh vênh hơi vất vả nên cười làm zai cũng lúng túng cười lại và bắt chuyện với em. Zai trêu là tại nhường chỗ em nên phải đứng. Sau đó zai đưa em cầm hộ một túi nilon nhỏ. Em hỏi túi có xiền không thì zai bảo là chỉ có bộ đồ mua cho con nhỏ:(. Em điềm nhiêm hỏi "Quà 1-6 ah?" bla bla thì zai ko nói gì. Sau đó zai hỏi nhà em ở đâu ... rồi zai nói rằng khi nào sẽ đến nhà em nhờ em làm hướng dẫn viên du lịch để đi chơi và cà phê ... Zai nói đến cái điểm du lịch làm em chột dạ vì cái chỗ đó dù là điểm du lịch nhưng đàn ông mà nói đến chỗ đó còn có thể bị mang tiếng là đến vì mục đích khác vì chỗ đó nhiều nhà hàng khách sạn [:D]. Thế nên em nói luôn là nếu đến đó đàn ông ko cần hướng dẫn viên du lịch đâu. Em nói một cách nghiêm khắc dứt khoát nhưng có vẻ như zai chẳng hiểu gì =)) (thực sự là lúc đó em nghi ngờ zai có ý đen tối nên em định thể hiện rõ quan điểm trước. Rồi em hối hận vì cho zai số điện thoại vì xét cho cùng zai là người lạ dù theo cảm tính ban đầu em thấy ấn tượng tốt.

    Cái xe qua đoạn đường gồ ghề làm cái túi của zai xô lệch chỉ chực rơi ra khỏi ... đùi em, em kéo lại và bảo nhân tiện muốn xem áo zai mua cho con thế nào vì nhà em cũng có đứa cháu nhỏ. Em mở ra thì hoá ra là cái áo sơ mi đồng phục. Zai lại nhìn em cười. Sau đó em mới giải thích cho zai là ở chỗ em khi người ta nói đến đi đến cái địa điểm du lịch kia thì ngoài mục đích du lich còn có cái tiêu cực nữa... Zai hiểu và nói rằng tuy zai là người chưa có gia đình nhưng ko thích đi vào những chỗ đó.

    Điện thoại zai hết pin nên zai phải ghi số của em vào tờ giấy. Sau đó zai xuống xe ngang đường còn em đi tiếp, trước khi xuống xe, zai đọc lại số máy của zai cho em và giới thiệu tên zai. Đi được một đoạn thì em nhận được điện thoại zai gọi...

    Sau đó zai thường xuyên nhắn tin hỏi thăm em và giới thiệu về bản thân. Zai đang làm quản lý tại một công ty, zai sống tự lập, xa nhà ... rồi zai hỏi tuổi em, em đòi zai nói trước và biết được là zai kém em 2 tuổi. :(( Zai đoán em trẻ hơn rất nhiều :D

    Em nói thật với zai rằng "Thế thì gọi bằng chị đi vì mình lớn hơn bạn một chút" nhưng zai có vẻ không tin và vì em ko chịu nói tuổi nên zai nói rằng do zai ko biết tuổi em nên zai sẽ làm anh. Em nhắn lại với zai rằng zai như thế là khôn hết phần em, zai nhắn như thế là đẩy bóng vào chân em (sau này hoá ra em ko nói tuổi ra là em bật đèn xanh cho phi công?). Và zai vẫn khẳng định là em phải gọi zai bằng anh vì em ít tuổi hơn zai. Em nt lại là "Nghe câu này vui quá vì thế có nghĩa là trông mình trẻ hơn tuổi" thế là zai nhắn lại "Đúng rồi! Vậy là anh vẫn là anh nha".

    Thực sự là em cũng có chút cảm tình, nhưng khi biết zai kém tuổi thì em lại suy nghĩ rất nhiều dù sự việc chưa có gì nghiêm trọng :-??. Em ko muốn kiếm một chàng phi công các bác ạ ! Vì các bác nhất là các bác zai cũng đã cảnh tỉnh rất nhiều hậu quả của việc yêu gái bằng tuổi và hơn tuổi rồi. Hơn nữa với con gái ai cũng cần một bờ vai để tựa chứ không ai muốn làm một bảo mẫu cả.

    Các bác phân tích hộ em !
  2. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Hát Oah, tôi yêu em Moa
    Em còn trẻ quá, nhưng tôi chẳng bận tâm

    Đừng quan tâm tới những gì bạn em nói
    Xét về mặt nhân cách, tôi cũng khá đàng hoàng
    Có thể tôi đã xử sự ngốc nghếch một hay hai lần gì đó
    Nhưng tôi thực sự cần em

    Và có lẽ tôi không phải người duy nhất
    Ồ, tôi biết em làm những người con gái khác khóc lóc thế nào
    Nên hãy khởi đầu như những người bạn nhé
    Và để cho tình bạn này mãi không chấm dứt

    Tôi chẳng quen em từ nhiều năm trước
    Tôi muốn gì, tôi cũng chẳng biết
    Nhưng cứ nói rằng đó là tình yêu đi

    Hát Oah, tôi yêu em Moa
    Đối với tôi em còn trẻ quá, nhưng tôi không bận tâm làm gì
    Đừng nói có lẽ thế, cứ trở thành người đàn ông của tôi đi em
    Khỏi cần ngại ngùng gì, vì em sẽ ổn thôi

    Nên hãy nói những điều tôi muốn nghe
    À không, đợi đã, cứ để đó
    Em biết tôi không đủ tốt cho em
    Ôi chúa ơi, tôi chẳng biết phải làm gì

    Tôi thích em ngay từ thuở ban đầu
    Em làm trái tim băng giá trong tôi tan chảy
    Và giờ nó đang rừng rực cháy

    Hát Oah, tôi yêu em Moa
    Đối với tôi em còn trẻ quá, nhưng tôi không bận tâm làm gì
    Đừng nói có lẽ thế, cứ trở thành người đàn ông của tôi đi em
    Khỏi cần ngại ngùng gì, vì em sẽ ổn thôi

    Xin đừng vứt bỏ những gì em có về tôi
    Tôi đã từng tin em là người cứu vớt linh hồn tôi
    Nhưng nếu em nhìn thấy tôi đang lặng lẽ khóc thầm,
    Liệu em có nắm lấy bàn tay tôi và không bao giờ buông ra?

    Hát Oah, tôi yêu em Moa
    Đối với tôi em còn trẻ quá, nhưng tôi không bận tâm làm gì
    Đừng nói có lẽ thế, cứ trở thành người đàn ông của tôi đi em
    Khỏi cần ngại ngùng gì, vì em sẽ ổn thôi
  3. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Em dự là các bô lão cùng đồng thanh "Phệt" [:D]
  4. coffee.nguyen

    coffee.nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    nghĩ thực phức tạp, thế cái yêu cầu chỗ dựa của bác là gì chứ, chỉ cần lớn tuổi hơn là thành chỗ dựa vững chắc sao??? bác cứ làm những gì bác thích, bác cảm thấy vui vẻ thế là ok rồi, lớn hơn 2t ko nhiều lắm đâu, xem biểu hiện của chàng mà làm thôi bác gái ợ...
  5. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Khi zai nhắn tin nói tuổi của zai em cũng thông báo rõ ràng là em hơn tuổi zai. Một lúc lâu sau zai mới nhắn tin lại. Nhưng đối với con trai chuyện trong xưng hô được gọi bằng anh quan trọng lắm sao? Ngay sau khi biết tuổi zai em đã chuyển sang xưng hô "bạn" và "mình".
  6. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn khởi đầu như cái câu đỏ kia, thêm một người bạn là việc tốt mà :). Thế nhưng zai thì cứ hỏi đi hỏi lại muốn em gọi zai bằng "anh" chứ ko thay đổi.
  7. Lanhcaca

    Lanhcaca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    gã zai kia thạt sự là 1...cao thủ=))
  8. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0

    Dựa vào điểm nào mà bác phán như thế?@-)

    Các bác phân tích hộ em !
  9. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Em còn ít tuổi ko dám nói chắc nhưng vì mới vô tình gặp lần đầu rồi nhắn tin đã làm cho chị (mà lại hơn anh ta hai tuổi) cảm thấy thinh thích rồi, phải không ạ??
  10. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    Xưng hô thì có sao đâu :)), mình gặp vài em kém tuổi, các em ý thích xưng hô bạn mình, cậu tớ vẫn chấp nhận như thường. Về cơ bản khi mới quen, chưa thể hiện hoặc chưa hiểu nhau nhiều thì việc xưng hô chỉ là hình thức. Biết đâu khi hiểu nhau hơn, bạn sẽ thấy anh chàng kia dù kém tuổi nhưng quan điểm suy nghĩ có thể người lớn hơn cả bạn, lúc đó có khi tự chủ động gọi là anh ấy chứ nhỉ ;;).

    Chốt lại chủ topic chỉ lăn tăn mỗi cái là mình hơn tuổi nhưng phải gọi là anh, sợ sau này giai đánh giá nọ kia. Đúng không ?

    Vậy cứ xưng hô bạn mình như bt đi cho thoải mái.

Chia sẻ trang này