1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không muốn trở thành một mắt xích trong nghìn lẻ một chuyện tình của anh

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi gemmenoire, 29/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    hic..hic chị gemmenoire đẹp như thế thì thiếu gì hả chị ? chị sẽ tìm được người hợp với mình muh .. h he.. lão thầy chùa PhanHoangKyLong cũng được đấy ạ ... để ý làm gì đến 1 kẻ chỉ coi mình là trò chơi chứ ạ .... em thì chưa và cũng chả mún iu .. nhưng muh em thấy bài của chị viết nên em vào và góp ý chơi thui ..có gì sai chị tha lỗi cho em nhé
    Mời các bạn tham gia và ủng hộ box "lovely pigs of HCM " ( vừa được thành lập 29-5 ) :
    http://ttvnonline.com/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=284
  2. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em nhé! Nhưng ai nói với em là chị đẹp vậy?? Cờ Rồng đại ca đang đợi người yêu, chị không dám làm phiền...hì hì.. đùa thôi chứ huynh ấy bảo chưa muốn yêu đợi người nào đó phù hợp.

    E trở về đúng nghĩa trái tim e
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng vẫn yêu a cả khi chết đi rồi
  3. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi vừa thi xong. Một ngày thật vất vả. Tôi chợt cảm thấy mình wá ư là lạc lõng. Tôi cảm thấy mình mất đi những ý chí vốn có của mình. Tôi sợ. Vâng, tôi đã sợ. Nhưng sợ gì cơ chứ?
    Dù đập đá mệt mỏi và tốn sức nhưng có chí thì sẽ thành công
  4. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Anh a`, co' chuyen gi the?? Sao anh lai co cam giac do?? Anh lam em ngac nhien day vi voi em, anh luon la nguoi tu tin, rat vung vang. Em muon  nghe....Em mong co the giup anh trong luc nay.
     

    E trở về đúng nghĩa trái tim e
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng vẫn yêu a cả khi chết đi rồi
  5. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Tại sao à?
    Anh cũng chả biết. Con người ai cũng có lúc yếu đuối. Anh yếu đuối bởi vì anh đã lại thấy được mình, một người kém cỏi, một hạt bụi bé xíu nhưng lại muốn làm việc to tát, lại muốn bao trùm tất cả. Cũng như chuyện anh và em thôi....
    Dù đập đá mệt mỏi và tốn sức nhưng có chí thì sẽ thành công
  6. meothuy

    meothuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải lần đầu tiên tôi vào topic này. Nhưng không biết tại sao tôi lại không muốn post bài lên. Có thể do tôi muốn hai người tự hiểu lấy tình cảm, suy nghĩ của mình nên làm thế chăng? Vậy mà dường như hai người chẳng hiểu ra mình phải làm gì và muốn gì. Người Việt Nam đừng cho rằng tôi xen vào câu chuyện riêng tư này, bởi vì tôi biết gần như rất rõ về Người Việt Nam, biết Người Việt Nam từ những ngày đầu mới "nói chuyện" với Gemmenoire(con nhóc đáng ghét của tôi). Tôi có thể khẳng định mình là người trong cuộc chứ không phải là người ngoài cuộc "xía vô" phán xét chuyện tình cảm của kẻ khác. Và đến hôm nay thì tôi phải nói lên suy nghĩ của mình để làm một điều gì đó giúp cho Gem.
    Tôi chơi với Gem lấu lắm rồi. Tôi đã chứng kiến nỗi buồn, niềm vui, ....và cả những giọt nước mắt của Gem, ngược lại, Gem cũng luôn ở cạnh tôi những lúc tôi buồn. Tôi và Gem rất hiểu nhau. Đừng hiểu lầm rằng tôi vào đây để ngợi ca tình bạn của tôi và Gem hay để nhấn mạnh tôi là người quan trọng đối với Gem(ah, mà hình như có một chút đề cao thậtimagesemotionicon_smile_wink.gif' border='0' align='middle'/>). Tôi chỉ muốn Người Việt Nam biết rằng tôi rất hiểu Gem.
    Với tôi, Gem là một con nhóc thông minh, lắm lời(không bằng tôi[img]imagesemotionicon_smile_big.gif' border='0' align='middle'/>), biết suy nghĩ trong công việc, nhưng....không hiểu tại sao, cứ dính vào chuyện tình cảm, Gem lại mù quáng đến mức...tôi phải tức giận vì Gem quá dở hơi.......
    Gem đã khóc một lần, đã ngã một lần vì tình cảm, nên tôi không muốn nó phải khóc một lần nữa.
    Gem kể cho tôi về Người Việt Nam nhiều lắm. Hầu như hôm nào gặp Người Việt Nam, Gem đều kể cho tôi, mail qua lại giữa Người Việt Nam và Gem, tôi đều biết hết. Thậm chí, có khi Gem còn kể đến 2, 3 lần cho tôi nghe. Đã có lần Gem nói với tôi rằng nó hơi buồn vì Người Việt Nam đã có người yêu. Tôi biết Gem có một chút thích Người Việt Nam - một người con trai hiểu nó. Rồi lần Người Việt Nam đề nghị Gem làm em gái, Gem đã từ chối. Gem giải thích rằng "Có thể về sau, tao yêu Minh thì sao? Làm em gái thì mất cơ hội"(tất nhiên là nó cười khi nói câu này). Tôi biết, Gem hy vọng Người Việt Nam sẽ có tình cảm với mình, nhưng Gem không hy vọng Gem sẽ là người thay thế Nga. Chính vì vậy nên Gem đã rất buồn khi Người Việt Nam đề nghị nó yêu.....
    Có lẽ nó buồn vì thất vọng chăng??? Cái đó tự Người Việt Nam sẽ hiểu......................
    Huyền ah!
    tao biết mày có chút ít tình cảm với Người Việt Nam, có thích, có ngạc nhiên và tò mò muốn hiểu Người Việt Nam, vậy mày hãy cứ thật lòng với tình cảm của mình. Dù có vấp ngã cũng sẽ có tao vực mày dậy. Nhưng đừng mù quáng đi lại con đường của 3 năm trước đây. Tao không thể chỉ qua một bài post ở đây mà khuyên mày, nhưng tao nghĩ, mày hãy tránh xa lời đề nghị mà Người Việt Nam đã nói. Bởi nếu mày chấp nhận, mày sẽ chỉ là một thế thân, một con ngốc, và tình cảm đấy sẽ không đem lại hạnh phúc cho mày được. Có lúc nào đấy, Nga quay lại với Người Việt Nam, mày sẽ lại bị "đá" giống như Người Việt Nam bây giờ...
    Còn Người Việt Nam, tôi biết anh, nhưng anh không biết tôi. Tuy nhiên, tôi cũng mạo phép nói với anh đôi điều đúng lý. Anh là một con người từng trải,anh cũng khổ nhiều rồi, nhưng anh vẫn luôn đứng vững và tồn tại đến ngày hôm nay. Vậy tại sao chỉ vì một chuyện tình qua net, một tình yêu mà chính bản thân anh cũng không biết là có thật hay không, một sự gặp gỡ từ trên trời rơi xuống lại khiến anh...có những câu nói như một kẻ yếu đuối điên rồ? Tôi không bàn đến chuyện có tình yêu qua net, không luận bàn rằng anh là người từng trải thì anh không buồn khổ. Nhưng xin anh đừng vì sự ích kỷ của riêng mình, đừng chỉ vì anh đã quá mổi mệt muốn tìm một chỗ dừng chân mà khiến Gem đau khổ.
    Anh cần một người nhớ đến anh, thương yêu anh, vậy anh hãy thương yêu ngươig ta trước. Anh có cho đi thì anh mới nhận lại được. Tình yêu phải đến từ hai phía, phải xuất phát từ sự thấu hiểu, đồng cảm với nhau và bắt đầu băng sự chân thật. Chỉ cần anh làm được như thế, không chỉ một người nhớ đến anh mà sẽ có 2, 3, ....rất nhiều người nhớ anh. Không chỉ Gem nhớ anh, mà cả tôi, và bạn bè của Gem cũng sẽ nhớ đến anh vì anh là con người chân thật(đấy là nếu anh thật lòng đấy nhá).....Tôi tin, một con người như anh sẽ làm được điều đó. và tình yêu đích thực sẽ đến với anh trong một tương lai không xa. Mong anh đừng mỏi mệt khi mới 21, 22 tuổi đầu.
    To: Huynh PHKL, dù anh có là sư huynh "nhận vơ" của Gem thì anh cũng đừng có xui dại Gem. Nếu Gem mà làm theo lời anh, chỉ chăm luyện võ công mà không để í đến chuyện tình cảm thì tương lai nó sẽ thành bà cô khó tính à? Anh còn xui dại nó thì anh biết tay tôi!!!3)]
    So tell that someone that you love
    Just what you're thinking of
    If tomorrow never comes...
    Công chúa còn cô đơn
    Được meothuy sửa chữa vào 10/06/2002 08:09
  7. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    hi... hi.. Ông khỉ PHKL nói thế chứ ông ý ghê lắm đấy ạ... ông ý thì biết võ nên mới dụ chị Gem ở vậy tập võ với ông ý rùi ông ý sẽ ....... hi..hi.. chị đừng lo ... nhỡ ông khỉ già với chị Gem lại thành thì hay chứ ạ ....
    Ông khỉ già ui . để xem ông sẽ alone đến bao giờ ... Chị Gem tuyệt vời thế còn gì .... ông chỉ lo mơ xa xôi rùi mai mốt ế xệ ...he..he..
    Mời các bạn tham gia và ủng hộ box "lovely pigs of HCM " :
    http://ttvnonline.com/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=284
  8. protostos

    protostos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Sao ở đây lại nhắc đến bác sĩ và bệnh nhân nhỉ? Lại còn mụn nhọt nữa chứ, chắc định đi tìm thuốc đây nên vào đây hỏi mọi người xem ai có thuốc chữa không chứ gì, mình có biết một chỗ bán thuốc trị mụn nhọt nhưng chỗ ấy khó tìm lắm (nhà không số, phố không tên), mình lại không có giấy bút nên không vẽ đường chỉ lối cho Gem được, thứ lỗi cho mình nhé.
    Dáng hoa trông giống như tim vỡ
    Tựa trái tim phai tựa máu hồng
    ...
    Nếu biết rằng tôi sắp cưới rồi
    Trời ơi !!! cô ấy có buồn không???​
    Không, cô ấy sẽ không buồn đâu bởi vì tôi không hề yêu cô ấy một li ti nào cả, Cô Bé Lọ Lem sẽ vẫn mãi chỉ là Cô Bé Lọ Lem trong ánh mắt tôi.

    Người anh hùng của các cô gái mộng mơ​
    Được protostos sửa chữa vào 11/06/2002 12:23
  9. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn "Tốt" huynh nhiều lắm. Không ngờ huynh lại vào post bài khuyên muội. Thanks!!

    E trở về đúng nghĩa trái tim e
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng vẫn yêu a cả khi chết đi rồi
  10. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hừm, chuyện của người khác thì mắc mớ gì đến mình chứ. Cho dù là Cô Bé Lọ Lem hay là Nàng Bạch Tuyết đi chăng nữa thì làm sao chứ? Đối với tôi, cách nhìn của người khác chả là cái gì cả. Bởi vì với một con cá thì nàng Tây Thi cũng chỉ là con quái vật, bởi vì với tôi Cô Bé Lọ Lem trong mắt người khác là..........
    Dù đập đá mệt mỏi và tốn sức nhưng có chí thì sẽ thành công

Chia sẻ trang này