1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không muốn xa anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmNhoAnhNhieu_0803, 19/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EmNhoAnhNhieu_0803

    EmNhoAnhNhieu_0803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Anh của em .Hôm nay là mồng 6 tết ,mình không gặp nhau gần 2 tuần rồi .Lúc nói lời chia tay anh , lòng em đau như xé,lúc đấy em muốn khóc , nhưng em lại không thể khóc , vì hôm đó là mồng 3 Tết , Tết người ta kị khóc ,vậy mà mồng 1 bị mắng em đã ứa nước mắt , em đâu phải đứa mau nước mắt , nhưng em lại dễ tủi thân .Nghĩ về anh , em đau lòng quá .
    Không biết anh đã check mail ,đã đọc bức thư em gửi anh chưa.
    Em có dằn lòng không được phép nhắn tin hay gọi điện trước cho anh .Sáng đọc tin nhắn của anh , em mừng và xót xa ,nhưng vì cái tự ái con gái , em cũng chỉ trả lời anh vài đòngù em muốn viết ,viết rất nhiều .
    Anh của em .Em ước cho anh mãi mãi là của riêng mình em , em thèm được ngồi sau anh , tựa đầu vào vai anh .Em thèm ngồi cạnh anh trong quán cafê ấm áp , dần dần anh gần em hơn ,trong vòng tay em cảm thấy tim em ngừng đập .
    Cái ngày ban đầu quen anh , em luôn giữ cái hình tượng xinh đẹp và bản lĩnh , lúc nào cũng cố tỏ ra mình hiểu biết là bản lĩnh , mình không biết quỵ luỵ vì tình yêu , quá tầm thường .Gìơ em ân hận vì mình vẫn phải cố giữ bản ngã ấy .Không được mềm yếu .Nói chia tay anh bình tĩnh , vẫn quần áo xe cộ ríu rít đi với bạn bè .Nhưng lòng em tan nát , nghĩ đến anh em lại muốn ứa nước mắt .
    Người ngoài vẫn nghĩ em hạnh phúc , vì em có những thế mạnh của con gái ,em có công vịêc tốt , có bạn bè .Nhưng em thương chính em không biết yêu si mê .Cứ tính toán quá cẩn thận , cứ dè chừng từng bước để rồi cuối cùng , vẫn cứ cô đơn trong ảo vọng bản thân .Em cô đơn lắm .Ngay cả lúc yêu anh , anh nghĩ anh lo mất em ,chứ em còn lo mất anh hơn nhiều .Vì anh của em tốt quá , dịu dàng quá , sẽ không chỉ 1 đứa toan tính như em thích anh , mà cũng sẽ nhiều đứa con gái toan tính khách nghĩ về anh .Nhưng em đã dại dột trong hành động .Yêu anh , nhớ anh , nhưng lại cố dằn lòng ra vẻ em nhiều bạn bè , em nhiều vịêc phải làm , anh không thể là thứ nhất .Anh cũng mệt mỏi rồi đúng không ?Anh đối xử với em khác nhiều rồi .Không còn như cái ngày em bị ốm nặng , anh luôn dịu dàng ân cần ở bên .Hay anh coi em chỉ là trách nhiệm .Anh ơi , giờ này anh đang làm gì ?Lòng anh còn có em không? Em sai chỗ nào hả anh .
    Ngàn vạn lần muốn nói rằng em yêu anh , yêu anh nhiều lắm .Mãi mãi trong em anh là tình yêu sáng .Em sẽ cố gắng vượt qua được giai đoạn này , để sáng mai ngủ dậy , trời sáng hơn và em sẽ lại có anh , bên em , yêu em , để em tựa vào anh và quên hết mệt nhọc bên ngoài
    Em yêu anh . Mãi mãi ...............
  2. Rogueman

    Rogueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Với một người đàn ông chân thành, và thật tâm thì bạn cũng đừng nên đỏng đảnh nhiều quá. Nếu làm vậy sẽ khiến người ta đau khổ, và nghĩ bạn là người dối trá. Hãy sống thật lòng, và nói thật những suy nghĩ của bạn với người đó thì có phải hay hơn không.
  3. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Đã đọc roài
  4. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bạn này chỉ được cái nói đúng ý mình.
    Nghe nói chàng trai kia 30 tuổi, đang là giám đốc công ty xây dựng.
    Được trai_tim_bi_danh_cap sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 23/02/2007
  5. _the_fate_

    _the_fate_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hix, ai bảo đã yêu rồi lại còn kiêu. Giờ lên đây kêu khóc làm gì ... hix hix

Chia sẻ trang này