1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em không muốn yêu ai vì không quên được người yêu cũ :((

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mimi.meomeo.11, 21/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mimi.meomeo.11

    mimi.meomeo.11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    e và a đã yêu nhau được hơn 3 năm và đã chia tay được gần 1 năm nay. nhưng e không thể nào quên được a. những kí ức của thời yêu nhau vẫn còn in sâu trong tâm trí e, mỗi lần nghĩ đến a là e lại thấy tim mình đau nhói, nước mắt cứ trực trào ra. cách đây mấy tháng, thông qua người bạn của a ấy, e được biết a giờ đã có người yêu khác. vừa rồi e và a cũng gặp lại nhau và chúng e quyết định cả 2 chỉ xem nhau như bạn bè. a đã nói rằng trong quá khứ có nhiều việc quyết định vội vàng, bây giờ không thể nói hối tiếc, a còn nói dù có chưyện gì đi chăng nữa a vẫn thương e nhất, nhưng e biết cả 2 sẽ k thể tiếp tục lại như xưa được nữa. giờ e rất buồn và bối rối, e vẫn cò yêu a rất nhiều, e không thể mở lòng mình để đón nhận ai khác mặc dù hiện có 2 người cũng ngỏ ý với e, mà gia đình thì cứ giục e đi lấy chồng nhưng e thấy chán nản và mất niềm tin, e không muốn yêu ai nữa...e đang muốn buông xuôi tất cả, mặc cho chuyện gì đến sẽ đến, e chỉ biết lao đầu vào công việc và tối về lại thui thủi ở nhà. mong mọi người hãy cho e lời khuyên, e phải làm gì đây?
  2. chamchamthoiem

    chamchamthoiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chỉ có thời gian mới là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương của em thôi...
    Còn tất cả những lời khuyên trên này của mọi người có lẽ cũng chỉ là những an ủi, và do đó cũng chỉ mang lại cho em cảm giác nhẹ nhàng, yên tâm trong giây lát.
    Cứ đối diện với sự thật và vượt qua nó...sẽ chẳng có cách nào khác nữa đâu. Và e cũng đừng nên vội vàng trong các quyết định vì chắc chắn một quyết định trong lúc khổ tâm sẽ chỉ đem đến 1 nỗi buồn khác.
    Rất hi vọng rằng sẽ có người dành cho em đến với em thật sớm!
  3. tinhdau.koquen

    tinhdau.koquen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    tất cả cần có thời gian em à,việc em cần làm bây giờ là lo lắng cho tương lai sự nghiệp của mình.Anh đây yêu người đó 12 năm trời lại là mốitình đầu tiên cho đến ngày hôm nay vẫn không sao quên được.NHưng mình cân quên đi quá khứ để tiến đến tương lai.TRong bước đường mình đi sẽ có một lúc nào đó mình lại tìm được 1 nửa trai tim củ mình.Đừng vội vã làm gì dẫu quanh mình là 2-3 hay 100 ngườu chăng nữa,vì quyết định vội vàng sẽ hối hận đó em.
  4. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Nick cũ như anh có được pốt ở thớt của em không hay thớt em chỉ dành để nick mới lập pốt bài ảo thôi?
  5. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    sao em ko học cách tạm quên đi nhỉ. Vẩn biết yêu nhau 3 năm ko dẽ j mà quên được nhau ngay huống hồ em còn yêu họ, Nhưng em hảy tạm quên đi cái quá khứ đẹp đẽ đó để mở ra một tương lai mơqí em ạ,

    Quá khứ không phải để khóc, để gục ngã, không dành cho những con người yếu đuối luôn mang ra để hối hận hay day dứt.
    Quá khứ là để nhớ, để trong tim, chôn chặt đáy lòng, để khi cần thì lôi ra gặm nhấm rồi sau đó lại quay về đối diện với hiện tại.
    chúc em sớm tạm quen nhưng j đẹp nhát vì cuộc sống ko phải lúc nào cũng đẹp em gái ạ
  6. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    [r2)]
    quên 1 người bằng cách yêu 1 người, và rồi mình sẽ tránh nhưng gì mình nghĩ là vội vàng với người cũ !
  7. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    đừng có hâm như thế!
    tặng bạn câu này
    Không phải phép thử nào cũng cho ta 1 kết quả đúng, nhưng trong tình yêu, ta nên thử để biết rằng. có thể: Ta đã SAI
  8. mimi.meomeo.11

    mimi.meomeo.11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    e cám ơn tất cả mọi người đã đọc và chia sẻ với em. e cũng muốn nói rõ thêm là người có quyết định vội vàng trong quá khứ là a ấy và bây giờ a ấy k thể nói hối tiếc với e, a vẫn lo lắng quan tâm e và những việc làm của a ấy như để chuộc lỗi vậy, chính vì trong cách nói chuyện và cư xử của a ấy đã khiến e càng thêm nặng lòng. thực sự a ấy là mối tình đầu tiên của e và mối tình đầu bao giờ cũng đẹp nhất, khó quên nhất và cũng khó thành nhất. nhưng bây giờ khi an sẻ được với mọi người, có cả những người cùng tâm trạng với e, e cảm thấy đã nhẹ nhàng hơn 1 chút. cảm ơn tất cả mọi người
  9. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Hhêh! Bạn ơi rùi sẽ quên được thôi! Và tất nhiên dù ta có yêu hoặc cưới người khách nhưng trong lòng mọi người vẫn có 1 mối tình đầu hoặc mối tình khó phai nhất trong đời ! Ai cũng zậy thôi, vì cuộc sống chùng ta vẫn phải yêu người khác thôi, nhưng vẫn để 1 góc trong tim về 1 mối tình sâu đậm! Rối thời gian sẽ xoá nhoà tất cả! Chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc!

    Thân!
  10. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ ngơi 1 tg cho lại sức đi em. Em ko thể cưỡng ép thân xác đang mệt mỏi của mình chạy 1 quãng đường dài nữa được.

Chia sẻ trang này