1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em không muốn yêu ai vì không quên được người yêu cũ :((

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mimi.meomeo.11, 21/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Nếu anh ấy muốn nối lại tình xưa thì em nên chấp nhận. Cho dù trong lòng em đang tràn ngập nỗi giận hờn.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lần đầu tiên bao giờ cũng là lần khó nhất. :P

    Sau này bạn sẽ phát hiện ra là tình yêu dành cho (những) người đến sau bao giờ cũng đằm thắm và sâu sắc hơn dành cho (những) người đến trước. Và, cũng vậy, người yêu của bạn nếu đã từng yêu thì đến khi gặp bạn cũng thương yêu bạn dịu dàng và sâu sắc hơn khi họ gặp người trước. ;))

    Còn chuyện tình yêu thì làm gì có chuyện "muốn" hay "không muốn" mà bạn ghi trong tên topic vậy. :-"
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Tớ đã làm y như thế với ng` đầu tiên tớ yêu [:D] Hồi bị đá cũng quằn quại ghê lắm, nghe tin ng` ấy có bồ mới chân tay còn rụng rời, khóc thành suối thành sông. Sau tự thấy việc j phải khổ vì 1 ng` "chẳng liên quan j nữa" nhỉ, thế là... thôi.

    May mà thời đấy ng` ta cắt hoàn toàn liên lạc với mình, ko chắc cũng như bạn chủ topic hiện giờ. Ôi kinh nghiệm... [:D]
  4. mimi.meomeo.11

    mimi.meomeo.11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hix, điều này là k thể vì tụi e đã từng chia tay rồi nối lại ( a ấy chủ động muốn nối lại) và kết quả chỉ kéo dài trong 1 tháng.
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    khó khăn vất vả đến thế là cùng..
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Thế thì thôi luôn đi. Khỏi nghĩ cho nó ươn người.
    Ngán ngẩm nhất là cái cảnh không đến được với nhau, mà còn suốt ngày nghĩ về nhau.

    Anh mà là em, thì anh closed cái Topic này rồi đi làm 1 ly coctail. Về ngủ 1 giấc, sáng mai thức dậy thấy đời sao mà còn dài giai sao mà còn nhiều giai ngon thế không biết.;))
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    ai mà như bác thì làm sao có những vụ nhảy cầu tắm sông?
  8. mimi.meomeo.11

    mimi.meomeo.11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    có vẻ như nhận định của bạn đúng ^^ mình là người thứ 3 của a ấy (tính từ lúc a ấy còn học lớp 12 đến khi gặp mình), là người quen a ấy lâu nhất và cũng là người duy nhất a ấy dẫn về nhà (trong 3 người), gia đình 2 bên cũng biết nhau hết, vậy mới đau chứ ^:)^
  9. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay quá và đúng nữa ANX à .
  10. mimi.meomeo.11

    mimi.meomeo.11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    trong những vụ án tình thế này, con zai lúc nào cũng dễ vượt qua hơn con gái mà bác. là con gái thật khổ. e đã làm mấy chai bia vẫn k si nhê gì huống chi là coctail hả bác ??? ~X

Chia sẻ trang này