1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không quyết định được.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi heavenknows, 08/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Em không quyết định được.

    Đối với em, Hạnh phúc thật giản dị, nấu những bữa ăn ngon miệng cho anh, dọn dẹp nhà cửa thật sạch, quần áo của anh thật thơm tho vì có bàn tay em giặt. Sấng sáng em sẽ dậy sớm đi chợ và nấu những bữa ăn sáng ngon miệng, cắm những lọ hoa tươi trong căn nhà nhỏ xinh của chúng mình. Bật một bản nhạc để đánh thức anh dậy thật dịu dàng. Em không muốn thuê Người giúp việc vì muốn tự làm tất cho anh. Muốn pha trò cho anh cười vào buổi tối, Muốn hát cho anh nghe để anh thật vui. NHưng....
    Những điều đó chỉ ở trong tưởng tượng, em không thể tự quyết định được, em nghĩ hạnh phúc là bình dị như thế, đâu phải cái gì quá xa xôi mà khó đến thế anh ơi?. Có lẽ nghe em nói thế anh sẽ chê em không thực tế, Em mệt mỏi. Anh muốn em thực tế... Em làm tất cả, thành công, nổi tiếng trong sự nghiệp. Bố Mẹ, gia đình tự haò, Mình tự hào vì... biết yêu và biết hy sinh. Hạnh phúc bình dị ấy vẫn chỉ là một giọt nước lung linh, em nhìn nó rơi và tan ra....Em mệt,em ốm, em im lặng, em càng thương mình hơn khi em ốm, vì nghĩ khi anh ốm, em sẽ phải khoẻ để chăm sóc cho anh, em không làm gì cả, không nghĩ, không buồn, không khóc, những giọt nước mắt chỉ đến khi em ngủ mơ, không có khi em thức dậy... không có nhạc, không có hoa, không có tiếng nói của em ríu rít. Hết rồi.
  2. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng biết chủ đề của topic này là gì nhưng rõ ràng hạnh phúc đơn giản hơn bạn nghĩ nhiều và cũng phức tạp hơn
    Nếu bạn vẫn vui vẻ khi phải đi dọn những đôi tất bẩn vương vãi khắp nơi trong nhà, tàn thuốc đen xì trong toilet, quần áo bẩn không bao giờ bỏ ra thùng giặt, chơi game khi bạn đang lụi hụi một mình với cả núi công việc, buôn nhưng chuyện không đầu không cuối với lũ bạn mà họ nói là " những bí mật riêng của cánh đàn ông", ngủ lăn quay ra khi bạn đang thao thức để kể một tâm sự, nhận xét qua loa về một thứ mà bạn đã trông đợi để khoe từ nhiều ngày, cáu kỉnh khi bị đánh thức dậy để đưa bạn đi đâu đó....như vậy đã là hạnh phúc rồi.
    Hạnh phúc là chấp nhận người mình yêu như họ vốn có, không đòi hỏi thay đổi vì sẽ không bao giờ thay đổi được.
    Còn đối với phụ nữ, nấu ăn ngon cho chồng, chăm sóc người khác là bản năng rồi, ngoài ra còn phải học cách tự làm mọi việc và không kêu ca
    Hakunamatata
  3. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tuần trước đi công tác về, em mua ngay một cái máy ép hoa quả. Tối hôm đó, Em nấu ăn ít hơn mọi ngày một chút, chỉ để anh ăn đủ mà không thấy đói. Đến lúc 9:00, Em chiên khoai tây và Làm hai ly nước hoa quả em thật đẹp mắt, Bưng lên cho anh. Anh đang xem ti vi, Em chỉ muốn nhìn thấy anh thật ngon miệng và có cảm giác thư thái, Những cái đó chẳng phải tiền nào cũng mua được đúng không anh. Em bảo, Em sẽ mua tặng Mẹ anh một cái máy ép hoa quả như thế để Mẹ dùng, sẽ rất tốt cho da và sắc đẹp. Không thấy anh nói gì, Anh không phải là người vô tâm, em biết mà. Nhưng thôi, nghĩ làm gì cho mệt, thực tế là em tin anh cảm thấy ngon miệng, một cốc nước hoa quả ép ngon như thế và khoai tây chiên giòn, thật thơm, có ai mà không thấy ngon. Giá mà anh cười nhỉ, chỉ cần thấy anh cười và xoa bụng kêu no là em thích lắm. Tối nay về em lại xay quả khác cho anh! xong rồi em sẽ để anh ăn, uống một mình, em sẽ đứng trong bếp nhìn trộm, Xem anh " thực sự" thế nào. Đã là vợ chồng rồi mà còn kiêu ghê!
  4. ATTran

    ATTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Sao phụ nữ khó hiểu vậy, may mà vợ tôi không nhạt nhẽo như vậy, buổi tối hai vợ chồng rúc vào chăn vừa xem TV vừa bình luận cười đùa với nhau. Nước ép trái cây mà làm gì, sống với nhau mà cứ như khách, chắc lên đây nói cho ra vẻ thôi, nhạt nhẽo vô vị!
  5. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Híc, có phải người nào cũng như vợ chồng nhà Bác đâu mà Bác chê người khác. Với lại mỗi người một kiểu hạnh phúc, Chồng em thích đi ngủ muộn vì anh ấy hay loay hoay máy tính linh tinh, không loay hoay chọc ngoáy thì anh ấy không ngủ được. Được nhìn chồng ngồi làm việc say mê cũng là hạnh phúc của em rồi. thương anh ấy nên em mới làm đồ ăn để anh ấy có sức mà thức khuya. Em biết là anh ấy không ồn ào, không nói ra nhưng em cảm nhận được từng giây phút một. Anh ấy cũng thích xem bóng đá khuya, có bóng đá là không bao giờ anh ấy đi ngủ. Biết làm thế thì tội em, anh ấy chỉ bảo: " Em ra đây, gối đầu lên anh này mà ngủ, khi nào xem xong, Anh đi ngủ". Mấy lần thấy thương và biết anh ấy có sở thích xem bóng đá. Em có nằm một mình cũng chẳng ngủ được. Thế là lại vác chăn ra chui vào lòng anh ấy, Ti vi có mở to em vẫn ngủ ngon được hơn, ngủ say chả biết gì cả. Có anh ấy bên cạnh là dễ ngủ mà. Anh ấy cũng thích như vậy. Chẳng hiểu sao nhưng vợ chồng em không thể to tiếng, kể cả là khi vui quá cũng không to tiếng. Chỉ mở nhạc thật to cho thích. Em thì thường cười to hơn anh ấy. Anh ấy thì chỉ thể hiện niềm vui bằng huýt sáo thôi. Có hôm, Anh ấy mải làm việc, cũng ngủ luôn trên bàn làm việc, Thế là em cũng không nỡ gọi anh ấy dậy để bảo anh ấy đi nằm. Em lấy cái ghế, kê ngay sát ghế của anh, gối tay xuống bàn, ngủ ngon lành như anh ấy. Sáng dậy, Anh ấy thấy thế, bảo em trẻ con, cứ như trẻ con thiếu Mẹ. Híc.
  6. emnhoanhmaimai

    emnhoanhmaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    "Chông vợ hài" nhà hai bác sướng nhỉ. Thế cho em được hỏi, hai vợ chồng bác cưới nhau được bao lâu rồi?
  7. ATTran

    ATTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đoán già đoán non nhé!
    Cô Heavenknows chắc mới cưới chưa được 1 năm nên vẫn mơ mộng.
    Cô Ladymeomuop chắc cưới ít nhất cũng 3-4 năm trở lên, rất thực tế.
    Còn tôi, vợ thứ 2 rồi.
  8. ninhbinhtown

    ninhbinhtown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Có thể coi chủ đề này như là một nơi để người bạn mới của chúng ta heavenknows (trời biết [:D]) tự sự vậy!
  9. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    lady mèo mướp chưa cưới đâu bác ạ.
    Bạn heavenknows yêu chồng thật đó, nhưng đúng là có lúc hơi trẻ con thật. Nhưng hãy cứ trẻ con như vậy cho đến khi không còn trẻ con được nữa thì thôi nhé, sẽ đến lúc như vậy đó, không lâu đâu, lúc đó bạn sẽ thấy những kỷ niệm "trẻ con" của mình thật đẹp.
    "Người lớn nghèo lắm chẳng có gì...Xoè tay ra em cho một chú dế....lang thang hát...."
    Không biết bao giờ mình mới được lấy vợ đây
  10. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ nhồi nhét thực tế phũ phàng vào đầu em làm gì. Trước khi lấy chồng nhiều cô cũng bảo em là hôn nhân khác lắm. Nhưng mà chả nhẽ những gì em làm là sai à. Tại em cũng hay đọc " Quà Tặng Cuộc Sống" thật.
    Mà thôi, các Bác đều vợ con, chồng con đề huề rồi, dù sao em cũng mới tập làm vợ, còn phải học hỏi nhiều. Mong các Bác cứ chỉ giáo, thanks các bác nhiều.

Chia sẻ trang này