1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không quyết định được.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi heavenknows, 08/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shaqtan

    shaqtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    [
    [br]lady mèo mướp chưa cưới đâu bác ạ.
    Bạn heavenknows yêu chồng thật đó, nhưng đúng là có lúc hơi trẻ con thật. Nhưng hãy cứ trẻ con như vậy cho đến khi không còn trẻ con được nữa thì thôi nhé, sẽ đến lúc như vậy đó, không lâu đâu, lúc đó bạn sẽ thấy những kỷ niệm "trẻ con" của mình thật đẹp.
    "Người lớn nghèo lắm chẳng có gì...Xoè tay ra em cho một chú dế....lang thang hát...."
    Không biết bao giờ mình mới được lấy vợ đây
    [/quote]
    Tôi cũng nghĩ như bạn này đây, lady meomuop chắc là chưa cưới đâu, vì hanh phúc mà bạn diễn tả là hạnh phúc của Osin, chứ không phải hạnh phúc của người vợ.
    Còn heaven knows, bạn hãy cố gắng giữ niềm hạnh phúc tuyệt vời đó, nhưng nhớ là nâng mình lên một chút, thỉnh thoảng vòi anh ấy làm nước quả cho mình... bởi vì theo tôi nghĩ thì bạn hơn "one-sided", dần dần sẽ tạo thành thói quen được nuông chiều cho người chồng, và hạnh phúc sẽ dần dần giảm xuống. Nếu bạn biết giữ một cách đúng lúc, đúng mực, bạn sẽ giữ được sự lãng mạn đó dài lâu. Tôi và ông xã lấy nhau đã 4 năm, có baby, có người giúp việc. Nhưng buổi tối rãnh rỗi ông xã vẫn ôm tôi vào lòng cùng xem Tivi, tôi cũng tự tay làm nước quả cho anh ấy mỗi tối, và anh ấy nấu ăn cho cả nhà vào weekend, mỗi tuần một lần anh ấy đưa cả đi ra bờ biển, uống nước ở cùng một quán Coffee Bean quen thuộc, rồi nắm tay đi dạo ở bờ biển, và đùa giỡn với con. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn cãi nhau, nhung nhanh chóng kết thúc bằng tiếng cười vì chúng tôi biết khôi hài. Ban ngày phải làm biệc, nhưng ít nhất vài tin nhắn cho nhau, đôi khi chỉ là "i miss you", và "i miss you too darling" nhưng cũng làm bớt đi stress trong công việc. và theo tôi, đây mới chính là hạnh phúc. Những người bạn trong cơ quan của tôi, từ khi mới cưới đã rất yêu chồng và chiều chồng, nhưng rồi tới một ngày ''KHÔNG THỂ CHIỀU ĐƯỢC NỮA", . Ai cũng nghĩ là do cái bằng tiến sĩ tâm lý mà tôi sắp nhận được đã giúp tôi có được hạnh phúc, ai cũng hỏi tôi làm thế nào mà chồng tôi yêu tôi đến như vậy, tôi chỉ có thể nói là vì tôi yêu chồng, tôi biết làm sao để chồng yêu, và vì tôi MAY MẮN
    Bạn heaven knows thân mến, nếu bạn tin tôi, thì ngoài việc chiều chồng và yêu chồng, hãy để anh ấy chiều bạn với (ví dụ thỉnh thoảng anh ấy đi ngủ sớm hơn một chút vì bạn muốn gnủ sớm). Thành thật chúc cho hạnh phúc và sự lãng mạn của bạn được lâu bền.
  2. ATTran

    ATTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thôi xin mấy bà, cứ khoe nhà mình hạnh phúc, nào là vợ chồng đưa nhau đi ăn nhà hàng, uống cafe...Tôi thì thấy đúng là yêu nhau thì chấp nhận cả tật xấu của nhau, muốn gì thì phải nói, đàn ông chúng tôi không biết đường nào mà đoán.
    Còn xin lỗi cô Meomuop, nếu cô chưa có chồng thì sau này cô cũng là một người vợ tốt vì cô hiểu trước được sự việc, chẳng có gì là tình yêu oSin cả, đó là những vấn đề nẩy sinh trong cuộc sống vợ chồng.
    Tôi hỏi mấy cô ở đây có cô nào không một lần nào cằn nhằn chồng mình không ngăn nắp không?
    Còn vợ tôi cũng đơn giản, thời gian đầu cũng khó khăn để làm quen với cách sống của nhau rồi thì cả hai cùng phải tìm cách để hoà nhập. Như cô Heaveanknows muốn hỏi chồng có thích nước quả hay không thì cứ hỏi, có khi họ không thích thì sao. pHảI nói ra đừng có ngồi đó mà hy vọng anh ấy sẽ thế này sẽ thế kia, đàn ông đơn giản lắm! Nhất là những thằng làm về computer như tôi.
  3. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Mỗi Bác đều có ý kiến riêng và Em thấy Bác nào cũng có lý cả, Em cũng không nghĩ cuộc sống gia đình phức tạp và khó khăn. Khi yêu anh ấy và khi quyết định lấy nhau, em đã cẩn thận nói chuyện với anh ấy là em muốn cái này, muốn cái kia, rằng chúng em phải làm gì để nhường nhịn, là anh ấy có thích em thế này, thích em thế kia không, rồi thì Cả hai đứa cùng cố gắng nhé. Chúng em cũng không phải là không thực tế. Vả lại em tin là em là người tinh ý, anh ấy mà không thích là em biết ngay và ngưọc lại. Em chưa bao giờ để anh ấy ăn cái gì mà không quên hỏi sau đó : " Anh ăn có thấy ngon miệng không, lần sau em nấu như thế này nhé". Có lẽ em thấy chị shaqtan nói cũng phải, chiều chồng quá có khi không phải đã là hay. Em mới cưới chồng thôi mà thấy ai cũng thương mình, Mẹ chồng thì bảo: " Làm ít thôi con ạ, không mệt, Ngày xưa Mẹ lấy Bố nó bấy giờ cũng không như mày, Tao cứ kệ ông ấy, Con cứ chiều nó quá cũng không tốt". Hàng xóm láng giềng thì bảo: " Càng ngày càng thấy chồng nó béo ra, béo đẹp thế này khéo lại dễ bồ bịch". Các bác bảo thế có lắm chuyện không cơ chứ, Nhân vô thập toàn. Cái tính em nó thế rồi, cứ toàn tự làm lấy. Em cũng phải nghĩ cách khác xem sao.
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em chưa có chồng ạ! Nhưng em xí xớn tán vài câu cho topic này xôm khách thôi ạ...Đấy xôm quá còn gì
    Thôi tắt đèn ngồi nghe thôi ạ
    Hakunamatata
  5. hateub

    hateub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đi chơi với đám bạn, thấy một cặp tình nhân kia, cô bạn gái chăm sóc cho anh bạn trai khá chu đáo, mình đã giật mình tự nhủ phải xem xét lại bản thân.
    Hôm nay vào đây, đọc chủ đề này, mới thấy các bác gái ở đây chăm sóc chồng chu đáo thật.
    Em lấy chồng đã được 3 năm, nhiều người cho rằng em theo tục "tảo hôn", do lấy chồng khi còn quá trẻ. Có lẽ do vậy nên em cũng rất "vô tư" trong việc chăm sóc cho chồng. Được cái chồng em cũng tốt tính, chẳng đòi hỏi nhiều như các bác trai khác. Này nhé, em ít khi vào bếp, có chăng chỉ vào bếp vào weekend or khi nào em nổi hứng làm bếp, do chồng em quan niệm, bếp núc đã có maid làm, em không cần phải bận tâm. Lúc nào bất đắc dĩ phải vào bếp, như bên nhà chồng có giỗ chẳng hạn, chồng em lúc nào cũng vào cùng với em & luôn mồm sai bảo các em của chồng em làm cái này cái nọ làm em đôi khi cũng ngượng chít được .
    Em chưa bao giờ đi ngủ sau chồng (mà lúc nào cũng vô tư đi ngủ trước) nên việc đắp chăn or sửa màn cho chồng em thì hình như chưa bao giờ em làm được cả (có thức nổi đâu mà làm ). Và em thì đi làm hơi bị muộn, thế nên chẳng bao giờ thức dậy trước để lo cho chồng bữa sáng cả.
    Vào đây đọc, thấy các bà các cô chiều chồng quá, nhìn lại mình mới thấy mình tệ thật . Chắc phải thay đổi thôi
  6. shaqtan

    shaqtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    [Đừng nghe lời anh aTTran nhe, phải nói là "yêu là thông cảm với cả những tật xấu của nhau, và giúp nhau hoàn thiện bản thân".
    Đâu phải vợ chồng cằn nhằn nhau là không có hạnh phúc, ngược lại đôi khi làm tăng thêm mùi vị của cuộc sống. Nếu phải sống theo kiểu "chấp nhận nhau" thì đó là vì nghĩa, không phải vì tình nữa.
  7. huonggiang1506

    huonggiang1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Khi ban hanh phuc, ban chinh la nguoi giau co, va suong kho tai tam ban a- quan trong la ban hanh phuc voi nhung gi minh dang co, co gang giu gin nhung gi thuoc ve minh.
  8. honeybee123

    honeybee123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng lo lắng cho nhau là chuyện thường thôi, miễn sao mình cảm thấy thoải mái mà không cảm thấy bị ép buộc là được rồi. Chồng bee mặc dù ít khi vào bếp (vì không biết nấu ăn) nhưng thỉnh thoảng anh ấy cũng phụ giúp dọn dẹp rữa chén nếu bee bận hay bị mệt. Nói chung không nên để cho 1 người làm nhiều quá, cân bằng lúc nào cũng tốt hơn.
  9. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Thank you các bác đã chia sẻ, đặc biẹt là các bác gái, mà hình như chỉ có cánh chị em phụ nữ chúng ta là quan tâm. Bây giờ sắp Tết rồi, Cũng là cái tết đầu tiên chúng em ra ở riêng, Tết này chắc nhiều việc lắm đây, Em sẽ thực hiện tham khảo lời các Bác, Nhà chưa có con, neo người, Em sẽ lôi kéo anh ấy làm chung các Bác ạ. Happy New year! Chúc Các Bác gái luôn xinh tươi, trẻ trung!
  10. Thang10

    Thang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy bác Heavenknows ạ, việc nhà dẫu một mình mình cố một chút cũng đâu vào đấy nhưng nên có vợ có chồng cùng làm mới vui, chứ cứ thui thủi một mình dưới bếp, chồng ngồi đi văng đọc báo, xem TV và coi việc phục vụ chồng là hạnh phúc rất không nên, ban đầu thì không sao nhưng sẽ tập cho chồng một thói quen xấu, vợ không vào bếp thì nhịn, nhỡ lúc nào đấy mình có ốm ra, nhờ anh nấu cho bát cháo anh cũng không làm được thì buồn lắm! Chúc hai bác hạnh phúc!

Chia sẻ trang này