1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không sống được nữa mất.mọi người ơi phải làm gì đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoangbk49, 15/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangbk49

    hoangbk49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em không sống được nữa mất.mọi người ơi phải làm gì đây

    2 đứa bọn em yêu nhau từ lớp 10.Giờ đã sắp được 7 năm rồi. Hồi đó mọi thứ đều rất tốt đẹp. Nhưng đến lúc thi ĐH e lại email qua lại ở mức độ hơn bình thường với một bạn gái học cùng lớp( không ai biết điều này cả).em đã rất ân hận và khinh bỉ mình tại sao lại có thể có lỗi với người yêu như thế.đã chấm dứt và cố gắng làm mọi thứ để bù đắp cho cô ấy suốt cuộc đời. 4 năm qua rồi mọi chuyện đều tốt đẹp(tất nhiên có những cãi nhau vụn vặt).Sáng nay cô ấy vào hòm yahoo của em và vô tình đọc được những email ngày trước ( sao em không xoá đi cơ chứ). Cô ấy đã khóc , khóc rất nhiều. Em biết là em còn thương và yêu cô ấy hơn cả bản thân em nữa.Mà em không thể chối cãi gì cả.Bọn em đang ở xa nhau phải chuyện bằng điện thoại.Mà phải 2 ngày nữa em mới có thể về để gặp cô ấy. Giờ cô ấy đang rất khinh bỉ và ghê tởm em nữa. Không bao giờ còn muốn gặp em nữa.Vì cô ấy luôn tin tưởng em tuyệt đối. Em phải làm gì đây. Làm thế nào để cô ấy hiểu. Bọn em đã quá gắn bó với nhau rồi. Giờ mà phải xa nhau chắc là e không sống nổi nữa.

    Được Planck sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 15/07/2007
  2. Planck

    Planck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đi, chuyện nhỏ như con thỏ. Cứ chịu khó vỗ về vài ngày là ổn cả.
  3. hoangbk49

    hoangbk49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    lần này em thấy không bình thường như mọi lần cãi nhau. Cả đời này em sẽ ân hận mất.
  4. bodoi2006

    bodoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    Em giải thích một cách rõ ràng và chân thành là được mà. Nói rõ với cô ấy về thời gian của các email ( trên email đều có ngày gửi và nhận mà). Những chuyện đã qua 4 năm rồi chắc cô bạn của em cũng hiểu cho thôi.
    Cố gắng lên nhé, chúc em sớm có lại được tình cảm của cô bạn !
  5. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    cứ từ từ bác ạ yêu nhau lâu thế muốn bỏ cũng khó .... rồi mọi chuyện sẽ ngon thôi
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    có thể có 1 cái gì đấy đã hơi sứt mẻ trong lòng cô ấy, niềm tin chẳng hạn. Nhưng nc cũng ko có vấn đề gì to tát vì việc này xảy ra cũng lâu rồi. Có lẽ mới fát hiện nên cô ấy hơi shock, mất bình tĩnh làm mọi chuyện nghiêm trọng thế thôi, chứ chỉ cần bác giải thích chân thành đúng sự thật thì cô ấy sẽ nhận ra mọi chuyện thôi. Vì bản thân cô ấy tin tưởng bác, cũng yêu bác, cũng chỉ mong bác nói rõ 1 cách chân thành và hợp lý để cô ấy có thể tiếp tục tin tưởng bác thôi mà.
    Chúc bác sớm vui.
  7. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    Lúc này bạn chưa thể về đúng ko , vì vậy hãy bình tĩnh đã nào đừng có cuống lên , nghe giọng của cậu là đủ bít cậu yêu người ta thế nào rùi
    những cái thư trong hòm thư của cậu mà cậu chưa xoá nó đều có ngày tháng gửi đến và gửi đi theo như cậu nói thì nó phải lâu rùi có thể dựa vào đó để giải thích với em nó
    yêu dựa trên tình cảm , sự chia sẻ và tin tưởng lẫn nhau thiếu 1 trong ba thứ đó thì cho dù có nhận là yêu nhau thế nào đi chăng nữa thì cũng đổ vỡ thui ( các đôi hay ghen đó )
    hãy lựa lời mà nói với em nó , tình cảm của hai bạn ko phải 1 sớm 1 chiều mà có , nó đã vượt qua rất nhiều thử thách rùi mà
    nhưng mà nè cậu viết kiểu gì mà em nó đọc thư lại có thể coi là kinh tởm được nhỉ
  8. hoangbk49

    hoangbk49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    em biết cô ấy bị cú sốc nặng nề.Em luôn là người đúng mực trong quan hệ nam nữ giờ lại như thế này.huhu chưa bao giờ em thấy ny em lại khóc nức nở như vậy. Bình thường là một cô gái rất cứng rắn và nói đã nói là làm. Em không biết có còn cơ hội để gặp nữa không. Em đã nc đthoại rất lâu. Cô ấy vĩnh biệt em rồi. Sang tháng tới em đi du học nữa chứ. Làm sao bây giờ ạ.??
  9. hoangbk49

    hoangbk49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    tại vì cô ấy là người rất ngay thẳng. Em chưa bao giờ phải nghi ngờ ny em là thế này thế kia. Xem phim luôn ghét những kẻ 2 lòng. Em như thế làm sao mà chịu đựng được
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chân thành xin lỗi nhận tội đi. Vậy là ổn thôi. Nếu là tớ thì tớ cũng dỗi một chặp cho hả cơn nhưng rồi cũng cho qua vì chuyện cũng chưa có gì lớn, hơn nữa đã xảy ra từ đời tám hoánh rồi.

Chia sẻ trang này