1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không sống được nữa mất.mọi người ơi phải làm gì đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoangbk49, 15/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Em à,
    Chuyện của em nghiêm trọng lắm rồi đấy, cơ hội để không bị mất cô ấy khá mong manh, bây giờ dù em có nói gì đi nữa cũng vô ích thôi, người ta tin em tuyệt đối như thế vậy mà...thôi không trách em nữa vì giờ em đang rối trí. Tất cả quá khứ của em đã rành rành ra đấy, không thay đổi và không thể chối cãi, nếu chị ở trong trường hợp ấy cũng khó lòng tha thứ ấy chứ. Chị đã từng chứng kiến nhiều vụ giống của em, khả năng nối lại quan hệ là rất ít, còn tuỳ thuộc vào vận may và những điều kỳ diệu. Dù sao chị và mọi người ở đây vẫn hy vọng những điều tốt đẹp đến với em vì xem ra em không thể thiếu cô ấy trong cuộc đời này, đừng có khóc oà lên giống cô ấy nhé. Em có thể nhờ một người bạn thân nào đó thân với cả hai bọn em giải quyết vụ này xem, nhớ là phải là bạn rất thân và dàn hoà thật khéo léo vào nhé.Cơ hội vẫn còn em à, vì cô ấy vẫn còn rất yêu em, xem phản ứng của cô ấy thì biết. Vấn đề bây giờ em phải bình tĩnh, cứ cuống lên thế chỉ tổ hỏng việc thôi, nhất định em phải nhờ đến trung gian để xem ý cô ấy thế nào vì chị nghĩ cách gặp mặt giải thích, xin lỗi lúc này không ổn lắm đâu. Tuy nhiên em có thể thử xem vì em mới là người hiểu cô ấy nhất mà, dũng cảm lên em, quân tử dám làm dám chịu,...hy vọng em xứng đáng được cô ấy tha thứ và mọi thứ lại ngọt ngào sâu lắng như xưa.
    Hãy bình tĩnh và tự tin lên em nhé!
  2. CatalystRevenge

    CatalystRevenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Đến lúc cô ta muốn nói : let you go
    Đấy chỉ là cái cớ thôi,
    Bạn có đủ cam đảm để nói : Biến con ****** đi không . Hehe
  3. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    cho tôi số tel của em ấy ...giải quyết nhanh chóng
  4. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đọc tựa topic của Em - Tôi đã thấy sự "hối hận " và chận thành trong tình cảm này - Nếu "cái chết" có thể giải quyết mọi chuyện thì lại quá giản đơn .
    Vấn đề Em đưa ra không khó lắm đâu , tất cả là tùy thuộc vào tình yêu và sự thẳng thắn của Em đấy . Người ta nói :
    "Bát nước đổ đi khó đong cho đầy miệng
    Lời hối hận muộn màng có ích gì đâu "
    Nhưng đối với CB - Tình yêu sẽ giải quyết được hết bạn ạ ! Hãy BÌNH TĨNH Em nhé !
    - Như các bạn đã tư vấn - hôp yahoo của Em có đủ ngày tháng và thời gian em liên hệ với cô gái khác ....chí ít nó cũng có 1 hay vài cái mail về việc cắt đứt mối quan hệ này ..
    - Có thể lòng tin của người bạn gái em đã cảm thấy hụt hẫng ..và bất kỳ người con gái nào cũng sẽ có thái độ như thế ..
    - Em hãy quyết tâm, kiên trì , và giải thích ...chỉ có Tình yêu mới giữ được cô ta và dĩ nhiên Em cũng phải biết "ăn năn " như thế nào .
    Đàn ông thường đứng núi này , trông núi nọ , không biết quý cái :mình đang có " khi sắp mất rồi Em mới cuống quýit cả lên - Nhưng sai thì phải sửa , lửa cao ta bớt than , đang nóng ta cố làm lạnh bớt ...
    Em hãy đợi đến ngày về ( 2 ngày nữa ) để gặp người bạn gái mà hiện giờ em súyt "chết " ấy để giải thích và nói thật rõ lòng mình ...Em hãy xin cô ấy một thời gian để chứng minh tấm lòng của Em đối với cô ta là chân thật ..và cả việc in trang topic này ra nhé ! (cười )
    Trong cuộc đời ai cũng sai , không ai có thể đúng mãi ..nhưng cái quan trọng ta biết dừng lại và biết sửa sai ra sao - Hành động và sự chân thành trong tình yêu đích thực sẽ làm cô gái tha thứ ...Bởi vì phụ nữ vốn giàu lòng vị tha - và khi đã yêu ..họ sẽ tự hỏi lòng mình ..khi người yêu đã biết lỗi .
    Cho dù Em sẽ phải đi du học , sẽ xa xôi nghìn dặm , nếu hai Em có lòng tin vào cuộc sống thì chẳng có điều gì có thể chia hai. Cứ xem thời gian và khỏang cách là phương thuốc hiệu nghiệm nhất , là một bài te st quan trọng nhất cho hai người yêu nhau . Có câu nói :
    " Thời gian và khỏang cách sẽ thổi bùng ngọn lửa lớn và dập tan đốm lửa nhỏ "
    Chị chúc Em sẽ là Ngọn lửa lớn - mãi cháy bùng như Tình yêu của Em hôm nay .
    Thân thương
  5. hoangbk49

    hoangbk49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy đã học thuộc tất cả email mà em từng gửi cho người con gái kia. Đọc cho em nghe. Và nói với em là
    "Anh biết thừa em ghét loại đàn ông như nào rồi đấy.Thật đáng khinh bỉ. Hãy rời xa khỏi cuộc đời em đi. em sẽ kkô quên nổi là anh đã lừa dối em như nào đâu. Dù em có cố chấp nhận anh tiếp thì sau này sống với nhau rồi em cũng kô bao giờ tha thứ cho anh, gia đình nặng nề, con cái sống trong gia đình như thế thì làm sao mà chúng nó hạnh phúc được, anh thông cảm cho em nhé. Em đã chịu thiệt thòi tình cản từ bé rồi( bố cô ấy mât sớm), em tự hứa với bản thân sau này hoặc con em sẽ hphúc hoặc em không có chúng nó".
  6. tri_tue_viet_nam_qn_tqt

    tri_tue_viet_nam_qn_tqt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Ôi anh planck cũng tâm lý thật !em tưỏng anh chỉ có mỗi phán xử thôi!hôm nay mới thấy!
  7. hoangbk49

    hoangbk49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    cô ấy mà khổ thì em dằn vặt cả đời mất. Cám ơn mọi người đã quan tâm chia sẻ với em. Em sẽ cố gắng làm tất cả để cô ấy thấy ấy thấy. Nhưng giờ cô ấy nghĩ tới em một cách đầy ghê sợ như vậy. Em hoang mang vô cùng. Giờ em có thể làm bất cứ điều gì cũng được. chỉ mong sao trở lại nhu ngày xưa. Các anh chị giúp đỡ em nhé. em sẽ không bao giờ quên mọi người đâu.
  8. hoangbk49

    hoangbk49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    cám ơn chị CB nhiều lắm. em sẽ nhớ kỹ những gì chị đã nói. Em đã bình tĩnh lại nhiều rồi.
    chị có ý kiến thì đóng góp cho em với nhé.
  9. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Thực ra chị cũng đã dự liệu về quyết định của người yêu em rồi, phản ứng của cô ấy quá mạnh mẽ và cương quyết về tình cảm nhưng trong sâu thẳm lòng mình cô ấy rất đau không kém gì em. Phải nói ra những lời cuối cùng như vậy thật là điều quá sức tưởng tượng của một tâm hồn đã từng sống thiếu tình cảm cha con. Em phải hiểu và chấp nhận hiện thực này. Theo em thì từ trước đến nay thì có lúc nào hai người mâu thuẫn mà cô ấy phản ứng gay gắt và quyết liệt như thế này chưa, nếu có mà cô ấy luôn là người biết tha thứ cho em thì vẫn còn chút cơ hội. Em có thể phác hoạ chân dung về cá tính của cô ấy được không, chẳng hạn như cô ấy thuộc tuyp người nào,.... để mọi người ở đây còn góp ý về cách tiếp cận cô ấy nếu còn có thể.
    Xin chia sẻ tâm trạng này với em!
  10. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Êu, bạn có tự tin là mình yêu cô ấy ko. Nói thật mà nói, chả nhẽ sau 7 năm cô ấy lại ko đủ hiểu bạn sao. Mà những gì xảy ra trong quá khứ thì đã là quá khứ, dù có sai lầm nhưng hiện tại bạn yêu cô ấy và cô ấy yêu bạn, thế là tất cả 2 ng cần cho 1 tình yêu. Nói bạo miệng thì tớ cứ bảo là ôm cô ấy 1 cái, xxx thoải mái, nhưng mà nói chung là ấy cứ thật thà khai bằng hết ra. Chẳng nhẽ cô ấy lại ko thể tha thứ cho bạn vì 1 sai lầm trong quá khứ sao. Nếu mà ko thì cẩn thận, có khi cô ấy đã có người mới rồi, chỉ tìm cớ để chia tay. Mà nếu cô ấy yêu bạn, và lại vào được mail của bạn, thì tại sao lại ko giận từ mấy năm trước mà lại đợi đến bây giờ. Nói chung là đời lắm ngang trái, cứ phải trái rồi đâm ngang là xyz ngay. Trong trường hợp này, nếu hạ mình nói thật rồi xin lỗi hết mức + xin lỗi xong xòe ra 1 món quà nho nhỏ là dễ thành công lắm. Có điều hết sức cẩn thận cái vàng vàng nhé.
    Mà con trai BK sao lại kém tin học đến thế. Mấy cái nhạy cảm là del ngay từ đời nào rồi chứ. Dưng cũng phải công nhận, nếu em gái mà đọc thuộc hết những cái mail kia rồi thì phải gọi là ghen khủng khiếp.
    Con gái ơi, tất cả những gì đáng ghét nhất và đáng yêu nhất đều hội tụ nơi em.

Chia sẻ trang này