1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không thể nói lời từ biệt.................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi KIENCHUAOFGER, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENCHUAOFGER

    KIENCHUAOFGER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em không thể nói lời từ biệt.................

    Em không thể nói lời từ biệt.....
    Em biết là chúng mình cần phải xa nhau. Em biết chúng mình đều đã mệt mỏi lắm rồi. Khi anh nói "chúng mình tạm thời xa nhau một thời gian để cả hai có thời gian mà suy nghĩ!" Em đã nghĩ rằng không cần phải nghĩ nữa. Nếu thực sự anh là right person của em thì chúng mình không thể xa nhau được. Còn nếu không thì mọi níu kéo cũng thành vô ích.
    ĐÚng là có nhiều lúc em không hiểu nổi anh, em thực sự không hiểu anh và những hành động của anh. Anh nói chia tay thôi, nhung anh vẫn gọi điện cho em mỗi buổi tối. N bảo em rằng nó hiểu tại sao anh làm thế, là vì anh muốn bắt đầu mọi việc lại từ đầu, anh muốn mọi việc lại đi theo đúng trật tự của nó. Rằng bây giờ anh sẽ nói chuyện với em, rồi sẽ lại thỉnh thoảng hẹn nhau đi uống trà... gần như là bắt đầu lại từ đầu một quá trình flirting nhau. Không biết N nói thế có đúng không. Còn em chỉ nghĩ rằng cái gì đã làm cuộc sống khó khăn đến thế này. Chúng mình đã gặp nhau, đã yêu thương nhau... mà giờ đây lại giống nhu hai người khách bộ hành đi qua những chặng đường dài đầy mệt mỏi, chỉ muốn ngã nhoài. Chúng mình đã thành những người xa lạ mất rồi.
    Sáng hôm qua mưa gió như thế, anh xuống cơ quan em, cùng nhau đi ăn sáng. E ngồi sau anh mà chỉ muốn chảy nước mắt (thế mới biết mình kìm chế tốt), sao lại xa vời vợi thế kia. Em ngồi im, lưng thẳng lên, mắt nhìn chăm chăm vào gáy anh. Giá như ngày xưa thì em đã vòng tay ôm chặt lấy anh, rồi phả những hơi thở phù phù nghịch ngợm vào gáy anh... Mưa và lạnh.
  2. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Giá mà tôi cũng có thể bật lên câu nói : Em không thể chia tay với anh...
    Giá mà tôi cũng có thể mỗi tối vẫn nghe điện thoại,vẫn thỉnh thoảng đi uống trà
    Giá mà tôi có thể để mọi việc bắt đầu lại từ đầu...
    Giá mà tôi còn có cơ hội để ngồi sau anh, dù chỉ là một lần !!!
    Khi chia tay, tất cả với tôi dường như chấm hết,không có sự bắt đầu nào cho bất cứ một hành động nào của người ấy!
    Bạn hãy thấy rằng bạn thật sự vẫn đang nắm giữ được hạnh phúc của mình.Hãy bắt đầu lại đi,cơ hội của bạn vẫn còn đấy thôi !
    Chúc hạnh phúc !
    -----------------------------------
    Chẳng hiểu sinh ra và chết đi khác nhau ở cái gì nhỉ?
  3. TQ1535

    TQ1535 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ ko nói lời từ biệt với anh đâu anh yêu ạ...Dù cho anh đã rời xa em...An bỏ em mà em ko hiểu vì sao nữa....Em sẽ ko nói lời từ biệt vì em vẫn mong ngày nào đó anh sẽ nhận ra rằng chỉ có em và mình em là yêu anh thật lòng.....
  4. KIENCHUAOFGER

    KIENCHUAOFGER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mình cũng không hiểu sống và chết thì có gì khác nhau. Vào lúc này, mình thấy mình bình tĩnh hơn bao giờ hết, duy nhất trong lòng là cảm giác bình tĩnh và thanh thản.
    Tối T4 anh gọi điện cho mình hỏi mượn một số tài liệu. Mình bảo mình sẽ mang qua nhà N rồi anh qua nhà N để lấy. Mình sợ gặp anh rồi mình sẽ cang khó quên anh. Anh nói giọng có vẻ giận "Tuỳ em, em cảm thấy thế nào tiện cho em thì em làm. Nếu em cảm thấy việc anh nhờ em gây khó khăn cho em thì thôi..." Mình không biết phải nói thế nào nữa. Lúc sau mình gọi điện cho anh và bảo "anh có muốn nghe một câu thật lòng của em lúc này không? Em rất muốn anh lấy số tài liệu đó từ tay em, nhận trực tiếp từ em." Xong rồi mình cúp máy. Mình mặc kệ anh sẽ nghĩ gì, mình mặc kệ tất cả. CHỉ biết rằng nếu không nói được với anh câu đó thì mình sẽ không thể ngủ được. Nhưng rồi mình vẫn mất ngủ.
  5. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện như thế và tương tự như thế sẽ chỉ là những điều rất rất đơn giản và đời thường mà thôi.Nó có thể khiến bạn mất ngủ,nhưng tôi nghĩ để có cảm giác dằn vặt hay bình thản ở trong riêng mình thì không thể chỉ là những chuyện đó đâu bạn ạ!
    Hãy cứng rắn lên nhé ! Bạn (và cả tôi ) sẽ vượt qua được thời gian này, chúng ta rồi sẽ hạnh phúc,vì ông trời chẳng bao giờ lại nhẫn tâm với những người như tôi và bạn đâu !!!
    -----------------------------------
    Chẳng hiểu sinh ra và chết đi khác nhau ở cái gì nhỉ?
  6. KIENCHUAOFGER

    KIENCHUAOFGER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay có người nhắn tin mời mình đi uống cafe. Mình không muốn đi nên đã nhắn lại là mình rất bận nên không thể đi được và hẹn gặp vào dịp khác. Không hiểu sao mình lại nhắn nhầm vào số của anh. Nhưng mình cũng không hề biết là mình đã nhắn nhầm. Lúc sau anh gọi điện cho mình và bảo "em đang làm gì thế? Em nhắn nhầm vào máy anh..." Mình bảo "em đang không làm gì cả, nằm nhà chơi và xem TV.Sao em lại nhắn nhầm vào số máy của anh nhỉ???" Anh bảo "không tin thì để anh reply lại cho em xem." Mình bảo "Không cần phải thế, cảm ơn anh đã thông báo cho em biết về sự nhầm lẫn này..." Nhưng trong đầu mình khi ấy lại nghĩ đến một câu cửa miệng của anh mỗi khi mình nhắn nhầm (ngày trước mình quen tay bấm số của anh nên rất hay bị nhắn nhầm tin cho anh.) anh hay nói "em nhầm là vì từ sâu thẳm trong lòng em luôn nghĩ đến anh." Chắc bấy giờ anh cũng nghĩ thế, anh nghĩ trong lòng mình vẫn còn có anh. Nói chuyện qua lại vài câu, anh bảo "thôi anh đang ở cơ quan, có chút việc bận. Anh cúp máy nhé!" Mình thờ ơ "vâng, chào anh!"
    Mình nhớ trước hôm chia tay, anh bảo "có nguời bạn xem tướng số cho anh, tả về em đúng lắm. Anh ấy nói chúng mình mà lấy nhau thì sẽ khổ, không sướng đâu!!!" Mình lặng người đi, thế nào là khổ, thế nào là sướng??? Anh ấy không hề có lòng tin. Chuyện mình lấy anh ấy rồi sẽ phải vất vả thì mình đã biết từ lâu, đã nghĩ đến từ lâu rồi nhưng mình vẫn chấp nhận hết. Mình không ngại khó khăn gian khổ. Vợ chồng nào mới lấy nhau mà chả phải gian nan để tạo lập cuộc sống. Mình tin rằng lấy anh mình sẽ được hạnh phúc. Nhưng trong anh không có lòng tin.
    Thôi, chuyện chia tay là đúng thôi. Mình còn hi vọng gì nữa chứ???
  7. blueswallow

    blueswallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    BẠN BÂY GIỜ THẬT GIỐNG TÂM TRANG CỦA MÌNH QUÁ
    VẪN LÀ ANH SAO LẠI QUÁ XA VỜI
    KHI THU ĐI ĐẺ ĐÔNG VỀ HEO HẮT
    GIÃ BIỆT RỒI CHÚT NẮNG VÀNG NHƯ MẬT
    CÁNH **** BUỒN BAY CHẲNG BIẾT HOÀNG HÔN
    GIÓ SĂT XE LẠNH BUỐT CUỐI CON ĐƯỜNG
    EM RẢO BƯỚC NGHIÊNG NGHIÊNG CHIỀU LÁ ĐỔ
    XAO XÁC QUÁ NGÀN LỜI THƯƠNG SẴC LÁ
    CÓ MỘT LỜI GIÁ NGƯỜI ẤY ĐỪNG QUÊN.
  8. KIENCHUAOFGER

    KIENCHUAOFGER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tháng 9/2003, anh M người đang theo đuổi N mời hai đứa đi ăn kem, chẳng gì mình cũng là bạn thân nhất của N, chẳng lẽ lại không đi. Thế là hì hụi đi. Và mình gặp anh ở đấy, anh là bạn thân từ nhỏ của anh M. Lần đầu gặp mặt, cứ đùa nhau là nhà anh có 10 quả đồi ở vùng trung du. Mình bảo nếu em lấy anh và rồi li dị thì được chia bao nhiêu. ANh bao cứ lấy anh rồi làm hợp đồng, 3 năm sau li dị thì em sẽ được hưởng cả 10 quả đồi, tha hồ mà thu hoạch. Tất cả cười vang đầy sự vui vẻ. (Những tháng ngày tươi đẹp ấy đâu mất rồi?) Hôm ấy anh M mời đi ăn tối nhưng em không đi. (Về sau mới biết anh M đã định mấy lần mời N và em đi uống trà rồi nhưng bọn em bận không đi và lỡ hẹn vài lần rồi ... nên hôm đó anh mới tới với mục đích để "xem mặt hai con bé này như thế nào mà kiêu căng ngạo mạn thế, mời năm lần bảy lượt mời thèm đi")
    Sau lần gặp đầu tiên, anh nhắn tin cho em nhưng em không nhắn lại.
    Tháng 10, em gặp lại anh ở sinh nhật của N. N tổ chức sinh nhật ở quán, chỉ có đúng em và anh và 2 người bạn khác nữa của N. A M đèo N còn anh đèo em. Mấy hôm sau N bảo "luc tao nhin thấy anh Đ đèo mày đi phía trước, tao tự nhủ hai ngươi fnày đẹp đôi ra phết." Em cười, lúc ấy em vẫn chả có ý nghĩ gì về anh cả.
    Anh nhắn tin trêu em "Cuối tuần mình gặp nhau rồi bàn tiếp về hợp đồng 10 quả đồi nhé!" Em đọc tin và mỉm cười nhưng vẫn không trả lời. Chắc anh nghĩ em kiêu căng, nhưng thực sự là em không biết nói gì...
    20/11 anh nhắn tin chúc mừng em. Em nhắn lại một tin là "Cảm ơn anh, anh Đ!"
    Cũng trong thời gian này, anh M ốm nặng suýt chết. Cứ đùa là đi cấp cứu muộn tí nữa thì toi. N lo lắng ghê lắm, nhìn mặt nó thì em biết. Em và N và anh hẹn nhau đến nhà anh M thăm anh M (lúc này thì anh M và N đã "tình trong như đã, bên ngoài còn e") Lúc chúng em đến thì anh đang nấu cơm. Bố mẹ anh M đi vắng. Em và N vào nấu cơm thay anh. Hôm đó anh đi chợ mua món canh dưa cá. Em cười cười bảo "a, thế này thì phải xem lại thôi, em không ăn được cá. Anh Đ về phải bỏ ăn cá đi thì mới lấy em được." Tất cả cùng cười. Anh bảo "cứ thử một lần đi, canh cá ngon lắm." (sau này khi yêu nhau rồi, lần đầu em vì anh mà tập ăn cá thì đã bị đau bụng vật vã cả đêm không ngủ nổi.)
  9. KIENCHUAOFGER

    KIENCHUAOFGER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tháng 12 sinh nhật anh, anh mời em và N đến nhà chơi. Em va N đi tìm nhà anh dọc đường PH. Đến một ngã rẽ rộng, không hiểu sao em bảo N dừng lại, em nghĩ đó chính là lối rẽ vào nhà anh. Hai đứa gọi điẹn cho anh ra đón. Và đúng thật đó chính là lối vào nhà anh. Em tự cười chính mình, sao mà đoán đúng thế. Em và N hì hụi rửa hết đống bát đũa bụi bặm, dọn sạch cái bếp và quyết định nấu một bữa cơm tặng anh sinh nhật. (anh sống 1 mình nên khôn gbao giờ nấu cơm). Em bị một cạnh sắc của cái rổ sắt cứa vào tay, máu chảy lênh láng. Em tặng anh một đoá hoa hướng dương vàng rực rỡ. Bữa tối hôm đó có anh, anh M, em và N. Sau bữa tối, chúng mình đi đến quán kem mà lần đầu mình gặp nhau. Ngồi ăn kem và nói chuyện. Sau đó anh và anh M đưa em về.
    Sáng hôm sau anh gọi điện cho em để cảm ơn về bữa tối rất ngon mà em và N đã nấu hôm qua.
  10. cokhinao

    cokhinao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Thì yêu đi, ko thể nói thì cứ yêu tiếp, chẹp...
    eros -cupido-amor

Chia sẻ trang này