1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không thể nói lời từ biệt.................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi KIENCHUAOFGER, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa này khó chịu thật ! Thời tiết đã khó chịu,đến tình cảm con người cũng làm người ta khó chịu nữa.
    Hình như mùa này là mùa chia tay ???!!! Vì thấy nhiều đôi đứt gánh giữa đường quá đi !
    Mụ mị hết cả đầu óc,chẳng có tâm trí làm gì,ngoài việc cứ online,đọc bài , hỳ hục post rồi lại xoá,rồi lại post rồi lại xoá.
    Vớ vẩn,không đâu ......
    Chẳng biết mình có nên chết quách đi cho rồi !!!
    Ôi !!!!!!!!! Tình yêu ,tình yêu .... lỗi tại tình yêu !!!
    -----------------------------------
    Chẳng hiểu sinh ra và chết đi khác nhau ở cái gì nhỉ?
  2. net2020

    net2020 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bi quan lam gi ha ban, cu binh thuong di de cai gi den roi no se den, chuyen tinh cam co nhieu khi cang co gang cang that bai phai tam niem rang cai gi da khong phai cua minh roi no se khong la cua minh nua. Hy vong ban se tim duoc niem vui moi!
  3. KIENCHUAOFGER

    KIENCHUAOFGER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    công nhận thời tiết Hà Nội mùa này khó chịu thật. Mình đi làm sớm nên bị nhiễm lạnh, viêm họng và ho suốt 1 tuần rồi. Nhưng vẫn cố gắng không nghỉ làm, bởi vì nếu nghỉ làm và nằm nhà thì sẽ lại suy nghĩ vẩn vơ, mệt đầu. Vả lại nếu anh mà biết mình ốm thì lại nghĩ là mình ốm như thế là vì chia tay với anh. À, mà thực ra thì anh có biết không nhỉ? Hôm nọ gọi điện nói chuyện với mình thấy hỏi mình là ốm hay sao mà ho nhiều thế. Mình còn bảo là em giả vờ ho đấy... Mình biết anh cũng ốm, thấy húng hắng ho hôm mà anh đến cơ quan mình. Ngần ngwf mãi rồi cũng nói được một câu "anh ốm à, sao không mặc áo mưa vào?" hik
    Mình luôn tự hỏi người ta sinh ra trên cõi đời này để làm gì? Cuộc sống có nhất thiết phải kéo dài đến mấy chục năm không? Khi chết đi mình sẽ thành cái gì? Mình muốn khi chết đi mình sẽ thành không khí. Tại vì anh sẽ luôn cần đến không khí để sống.
  4. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là những chuyện đời thường đến nỗi đọc nhiều lúc thấy ... hơi khó để đọc tiếp !
    Hãy nghĩ về những chuyện khác đi ! Hãy nghĩ đến bọn học sinh, đến bọn trẻ con mà hàng ngày mình gặp chúng, dạy dỗ chúng , vui đùa với chúng !
    Tôi nghĩ nếu bạn đã chọn làm giáo viên thì hẳn cũng yêu quý trẻ con lắm. Hãy tìm niềm vui trong những việc gắn với công việc của mình. Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi !!!
    -----------------------------------
    Chẳng hiểu sinh ra và chết đi khác nhau ở cái gì nhỉ?
  5. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện mới đây.Nhưng ko phải về bọn trẻ.Đây là một tình huống có thật,và tôi luôn tự trách về tính quá nóng của mình.Chuyện là như vầy:
    Trên con đường nhỏ,tôi đang đi xe đúng phần đường của mình.Tôi chợt nhìn thấy một người lớn tuổi đang đi bộ trên phần đư ờng dành cho tôi( tức là ông ấy đi trái đường),liền tránh sang bên trái(tôi đã ko sử dụng bất cứ tín hiệu nào để cảnh báo cho người kia).Sau vài giây người kia phát hiện ra tôi liền đi sang đúng phần đường dành cho mình.Lúc này tôi đã gần sát với ông ấy liền bóp phanh cho xe dừng.
    Ông ta quát lên:Mày bị mù à?
    Sẵn đang có nỗi bực trong người,tôi cũng hét lên( có phần láo với ông):.........thằng già.
    A,thằng này láo.Ông già quát tiếp
    Nếu tôi mù thì tôi đã đâm vào ông rồi.Tôi đáp trả ko kém gay gắt.
    Mày giỏi thì đâm đi.
    Vừa lúc đó có người khác đi qua thấy vậy kéo ông già đi.Trước khi đi ông còn nói lại:Bọn trẻ bây giờ láo quá !?
    Tôi lại tiếp tục hành trình của mình,vừa đi vừa nghĩ : Giá như ông già nhẹ nhàng nhắc nhở, thì tôi nhẹ nhàng trình bày.Đằng này ông lại quát lên như thể tôi là người có lỗi.Chính xác ông là người có lỗi-vì đã đi trên phần đường dành cho tôi.Tôi tự trách mãi- vì vẫn chưa bỏ được tật nóng nảy của mình.
    VÍ THỬ ĐƯỜNG ĐỜI BẰNG PHẲNG CẢ
    ANH HÙNG HÀO KIỆT CÓ HƠN AI
  6. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Chào chị , lâu lắm rồi mới thấy Bà trở lại ttvnol thì phải, lâu lắm rồi, lâu lắm rồi, lâu lắm rồi , he he he, lâu. Nhớ lại những chuyện cũ mới thấy mình thật ngốc nghếch,ranh con vô cùng nhưng tất cả rồi đã qua và bây giờ cũng chả thấy mình lớn hơn là mấy nhưng ít nhất cũng tự hiểu mình chả bao giờ nắm trong tay những sự ngớ ngẩn mà để đấy nữa, hic.Dạo này sao rồi ?đến tình cảm con người cũng làm người ta khó chịu nữa??? Đi tìm vật báu nơi nào xa xôi quá mà phải đứt gánh??????Năm ngoái nghe bà nói tôi tưởng năm nay bà ở nhà bế con cơ đấy
    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm

Chia sẻ trang này