1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không thể yêu một con chó????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi voidemoil, 30/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Ai cũng có lúc mất bình tĩnh và hành động một cách ngu ngốc, hay cho họ một cơ hội để sửa sai nhưng chỉ một cơ hội thôi nhé!
    Được lonelywolf831 sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 30/06/2007
  2. TayNhatLa_ChanDaOngBo

    TayNhatLa_ChanDaOngBo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tớ phản đối.
    Tớ trích 2 câu trong Cuốn theo chiều gió :
    _ Xét cho cùng, ngày mai là một ngày mới
    Và câu của Reth
    - Anh thà trông thấy những mảnh vỡ, còn hơn cả đời nhìn những vết nứt.
    Chúc bác vui.
  3. cogaivietnam_nice

    cogaivietnam_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    ai chẳng có lúc cả giận mất khôn
    nếu có thể bỏ qua dc thì bỏ qua cho chị ấy
    còn nếu anh sợ sau này chị ấy lại nhỡ mồm 1 lần nữa thì chia tay
  4. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Anh Mai cồ dạo này ngoan hiền quá cơ
    Bác chủ topic ạ
    Em nghĩ là cái gì cũng có giá của nó
    Bác làm gì để cô ấy phải bực tức đến độ đó thì bác cũng nên xem xét
    Đừng nhìn vào mỗi lời nó đó của người ta mà không nhìn lại mình
  5. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Làm quái gì có một thứ nào trên đời đẹp đẽ ko tì vết, làm gì có ai mà ko phạm sai lầm một vài lần trong đời, bạn có chắc là ko có lần nào bạn lỡ xúc phạm một ai đó mà sau đó cảm thấy ân hận vì biết mình đã sai ko? Chỉ ko thể và ko được tha thứ khi nó trở thành hệ thống thôi.
  6. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    hãy tìm hiểu nguyên nhân sao cô ta lại nói thế chứ, phải có vấn đề gì thì mới thốt ra được như thế chứ, phải tìm hiểu nguyên nhân cội rễ của vấn đề để giải quyết, ko thì lần này bạn tha thứ nhưng mà vẫn chưa hiểu nguyên nhân, cô ấy vẫn có gì đó trng lòng, lầm sau cô ấy lại thốt ra như vậy thì lại tha thứ tiếp à?
  7. tajjax

    tajjax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Hic em nghĩ bạn gái bác đã lỡ "bộc lộ" bản chất của mình rồi.
  8. tajjax

    tajjax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu thì mọi thứ ta nhìn thấy đều bị " chỉnh sửa" rồi. Em nghĩ bác may mắn hơn người khác vì đã nhìn được sự thật sớm hơn dự định.
  9. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    "Bản chất" của cô ta: Mình tin chắc sau 3 năm yêu nhau thì bạn thừa hiểu tính cách của cô ấy rồi. Một câu nói đó thừa sức có thể bỏ qua nếu như chưa bao giờ cô ta nói thế, chưa bao giờ bạn nghĩ là cô ta có thể nói thế, chưa bao giờ cô ta hành động hay thể hiện tương tự như thế => Rộng lượng lên bạn à! Nếu là mình, mình sẵn sàng tha thứ, có khi sau sự việc thế này 2 người lại càng hiểu nhau và yêu nhau hơn đấy chứ. Tuy nhiên tha thứ không có nghĩa là tha thứ mãi được. Nếu tái phạm vài lần thì có lẽ là không thể chấp nhận được!
  10. tajjax

    tajjax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Mình không tin là khi yêuunhau lâu dài thì có thể hiểu được bản chất của người mình yêu. Lúc đó ta đều trở thành những tên ngớ ngẩn cả rồi, đầu óc không còn minh mẫn nữa. Đó chính là lý do tại sao thời gian yêu lại đẹp, nhưng khi lấy nhau về thì...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này