1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không thể yêu một con chó????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi voidemoil, 30/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nicebody

    nicebody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Đọc đi, đọc lại vẫn ko hiểu cái "câu nói ko thể ngờ" mà bạn đang nói cụ thể là câu gì!!!
    Nhưng mà bạn gọi người ta là "con chó" thì cũng nên xem lại!
    Được nicebody sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 30/06/2007
  2. tajjax

    tajjax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    chắc nó đồng nghĩa với từ "sốc" đó. Nếu là mình chắc cũng thế vì bình thường chắc ăn nói ngọt ngào với nhau lắm đến lúc cãi nhau ai ngờ bị phản bác 1 câu như thế chứ.
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Hiểu được chứ bạn, vấn đề là người ta chấp nhận được hay không chấp nhận được nhau thôi. "Khi yêu thường mù quáng" nên đôi khi họ chấp nhận tất cả - Đấy chính là ý mà bạn đang nói đó!
  4. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    Có thể bạn đã làm gì sai với cô ấy mà ko biết, hoạc là bạn bị hiểu nhầm cái gì đó, hỏi cho ra nhẽ đi xem nào!
  5. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    To all: Mình có del 1 số bài viết ở topic này, không phải do bài các bạn vi phạm quy định mà do bài các bạn không tập chung vào vấn đề chính, có chiều hướng không tích cực, del để đề phòng gây tranh luận căng thẳng!!
  6. TayNhatLa_ChanDaOngBo

    TayNhatLa_ChanDaOngBo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    wildman del là lên nóc tủ đấy. Để đấy để còn biết anh đúng hay chị đúng chứ
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Theo cách nhìn của tớ nhé: người yêu bạn yêu bạn đấy nhưng cô ta không tôn trọng bạn. Trong lòng cô ấy vẫn có 1 chút gì đó tỏ ý là coi thường bạn. Cái này thì phải xem lại ở bạn rồi, có gì sai chăng, có gì chưa đúng chăng???

    Nhưng nếu là tớ bỏ luôn, đau buồn 1 lần còn hơn sau này động chút có chuyện gì là lại nhớ đến câu nói này
  8. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    thế thì anh càng không thể nuôi thêm 1 con chó nữa trong nhà được
  9. tajjax

    tajjax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ bác đã từng có một mối tình đẹp nên mới có những suy nghĩ tích cực đến vậy.
  10. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    yêu mà lại còn ko tôn trọng nhau, lại còn coi thường nhau? ko hiểu tình yêu kiểu gì, đã yêu là phải tôn thờ nhau chứ?
    mà chó mèo cũng đáng yêu phết đấy chứ các bác nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này