1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không thể yêu một con chó????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi voidemoil, 30/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuntet

    cuntet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Mèo nói đúng rồi, phải nhìn bằng 2 mắt, nghe bằng 2 tai. Biết đâu chính anh chủ topic là người có lỗi, và anh ấy đã làm gì đến nỗi cô ấy phải chửi như thế. Có khi chính cô ấy mới là người biết tha thứ, chủ động xin lỗi nhằm níu kéo mối tình 3 năm này
    (e***ed)

    Được ****et sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 30/06/2007
  2. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng bỏ luôn, ai lại nói với người yêu thế bao giờ.
    con gái hay là con trai ( nhất là con gái) phải ăn nói nhẹ nhàng chứ, người yêu cơ mà
  3. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    oh yeah!
  4. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng quá
    Lúc đầu đọc tên topic em lại tưởng 2 người sắp cưới
    nhưng cô ấy bảo không thích chó, không thể yêu chó
    -> không được nuôi thêm chó
  5. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Mình luôn có cách nhìn như vậy. Mọi sự vật, hiện tượng đến với chúng ta: Đúng, sai, tốt xấu . . . v . . . v . . . đều do "cách nhìn" của chính chúng ta mà thôi. Cái gì "tồn tại" trên đời này cũng có 2 mặt đối lập. Quan trọng là do mình nhìn vào "mặt" nào mà thôi! Vì vậy nên mới có đôi lời với chủ topic rằng: "Hãy nghe câu nói đó bằng 2 tai, hiểu theo hai nghĩa. Và cảm thấy có chấp nhận được không?"
  6. siprach8x

    siprach8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    cái chữ ký kia đã nói lên bao nhiu điều ròai đóa.
  7. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    nhìn thấy tiêu đề topic mà choáng, Chắc cóa vấn đề uẩn khúc gì đóa. Mà chắc chắn 1 điều là cậu này phải nói cái gì đó rất rất ko phải với cô ý thì mới như thế chứ. Trc khi trách móc hay soi mói ng khác thì hãy nên xem lại chính mình xem mình như thế nào đã. Nếu ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau thì mọi chuyện sẽ sớm đc giải quyết thôi.
    Khi yêu nta có thể tha thứ cả những lỗi lầm lớn nhất tưởng trừng như ko thể tha thứ đc cơ mà.
    CHúc bạn sớm tìm ra ng nhân và tha thứ cho cô ấy, Hãy xem lại chính mình
  8. congnam_vnct

    congnam_vnct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    đã yêu nhau tận 03 năm thì bác cũng phải biết tính tình của bạn gái mình chứ!!!. nếu bạn gái của bạn nóng thì bạn pahỉ nhị và ngược lại.... đằng này bác lại đổ thêm dầu vào lửa,,,,,,, lúc nguôi ngoai rồi thì cả hai cùng ngồi bên ấm nước trà bàn luận với nhâu đúng sau cùng nhâu rút kinh nghiệm chứ....... 03 năm không pahi dài cúng không phai ngắn để gìn giữ một tình yêu.:D
  9. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    bác làm gì mà để cô ý nói thế? thôi thì bỏ qua đi chứ chia tay vì lý do như thế cũng ko đáng đâu. ngta còn nhiều sai lầm to lớn hơn ngta còn tha thứ cho nhau được. mà cô ý có cố tình đâu, đã xin lỗi rồi...yêu nhau thì khó bỏ nhau thì dễ lắm, bao nhiêu thời gian bao nhiêu khó khăn mới đến đc với nhau thì đừng vì tự ái nhỏ nhặt mà mất đi tất cả bác ạ. cô í biết lỗi rồi thì bỏ qua đi, biết là đàn ông con trai mà nghe câu đó thì rất tự ái nhưng mà ... mình rộng lượng bỏ qua đi bác nhá! e khuyên chân tình đấy! sau này lại hối tiếc
  10. tajjax

    tajjax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ các sự vật sự việc đã đến đã xảy ra trong cuộc đời bác sẽ quyết định cách nhìn của bác, chúng ta ai lại không hướng đến cái CHÂN THIỆN MỸ nhưng môi trường khác nhau điều kiện khác nhau dẫn đến cách nhìn nhận khác nhau.
    hôm nay bác có cánh nhìn nhận như trên nhưng ngày mai bác đã là 1 con người khác với ngày hôm nay thì cách nhìn nhận của bác cũng không thể giữ y nghuyên như hôm nay được. Cuộc sống luôn vận động và phát triển và suy nghĩ của con người cũng vậy.
    Việc bác nói "mình luôn có cách nhìn như vậy" theo em nghĩ là không hợp lý.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này