1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không thể yêu một con chó????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi voidemoil, 30/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Lời nói không mất tiền mua...
    để nói ra lời ấy thì quả là quá đáng quá ... người khuyên bỏ , người khuyên bỏ qua ...mình biết là đàn ông thì không bỏ qua được. Bỏ thì thương vương thì tội ...
    mình khuyên bạn nên làm cao đi ...giận 1 thời gian xem nghe lòng mình . quan trọng là lòng mình có muốn bỏ hay là không ? rồi lúc ấy quyết vẫn chưa muộn
  2. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Tha thứ trong ti?nh huống na?y ko đuợc coi la? rộng luợng.
    Ngư?oi yêu em ma? nói với em câu í thi? xin lôfi bác chứ, du? la? ngươ?i yêu em, chứ kê? ca? phụ huynh cu?a anh ta đến tận nha? em xin lôfi thi? em cufng pha?i nhơ? chị giúp việc nha? em ra tiêfn khách.
    Lơf miệng thi? khó đơf, ma? lơf thi? lơf vư?a vư?a thôi, lơf quá thế, ai ma? đơf cho nô?i.
    Có pha?i cứ lơf một lâ?n la? bo? qua đuợc đâu.
    Thôi thi? " dif ho?a vi quý" ( cha? bít viết có đúng chính ta? ko ), em í tự nhận ra lôfi lâ?m la? đu? đê? em í thấy đau lo?ng ru?i, ko câ?n nói gi? thêm.
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ những người nói câu đấy ra một cách thản nhiên thôi. Chứ nói xong mà rồi và cảm thấy lỡ lời thì vẫn có thể tha thứ vì họ còn biết nghĩ. Người đàn ông đánh đập vợ, tát vợ là điều không thể chấp nhận được, thế mà người phụ nữ vẫn nhẫn nhịn thì việc nghe 1 câu nói thế mà đã sợ và suy diễn thì sống sao được
  4. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    "Em không thể yêu một con chó"
    Ờ bạn chủ topic chạy đâu ruài. Không thấy báo cáo tình hình để anh em đoán già đoán non mãi vậy ! Hay là tha thứ ruài, để anh em còn chuột rút.
    Tớ cứ suy bụng ta ra bụng người thì thấy không có gì quá nặng nề. Ẻm ấy vẫn xưng "Em" thế là vẫn âu yếm chán. Làm tớ ban đầu cũng tưởng nhà bạn nuôi chó gì đó. Và sự lâm ly là từ con chó gây ra.
    Tớ mà thực cáu thì phải xưng "tôi". Còn cáu nữa thì chỉ một câu ngắn thôi: "Đồ chó".
  5. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    chó ko fải là để yêu, mà chó tthì chỉ để ăn thịt thôi
  6. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ lâu lắm rồi không xơi món này cũng thấy thèm
  7. GhostOfLove

    GhostOfLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    sống trên đời mỗi người cần có một tấm lòng.......................
  8. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Trong lúc tức giận thì có thể phát ngôn hơi bừa bãi, nếu ko có gì nghiêm trọng lắm và nếu vẫn còn yêu nhau thì nên bỏ qua cho nhau.
    Khuyên thì khuyên thế thôi, chứ nói thật, đứa nói ra câu đấy với người yêu thì chả yêu thương gì người yêu đâu, và đứa bị nghe câu đó mà bỏ qua thì.....chả đáng mặt đàn ông.
    Nói thẳng, nói thật dễ mất lòng, có gì bỏ qua nhé.
  9. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau mà còn nói những câu như thế thì không hiểu vác cái loại í về làm gì nữa.
    Anh cứ thử tuởng tuợng anh có 1 cô bạn gái, và cô bạn gái bảo anh là 1 con chó nên cô ta ko yêu nổi. What do u think?
    Lỡ lời thì lỡ vừa vừa thôi, lỡ thế ai mà đỡ đuợc hả anh?
    Cao thuợng hay nhu nhuợc nên tha thứ và quay lại ???
    Sống ơ? trên đơ?i câ?n 1 tấm lo?ng, đê? to?a sáng đúng lúc, đúng nơi, đúng chôf chứ cha? pha?i đê? gió cuốn lung tung đi đâu thi? đi.
  10. hanoikiss

    hanoikiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    đó là lúc bản chất thực sự được bộc lộ ,em thì good bye for now:)D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này