1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không thể yêu một con chó????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi voidemoil, 30/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. reng123

    reng123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ý kiến của mình là tự cậu chủ tôpic phải quyết định thoai
  2. newbeginner

    newbeginner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cho out thôi!Vì nếu chính bản thân mình nói ra với ng iu mình cũng đã ko chấp nhận đc nữa là nghe ng khác nói!
  3. VcomNew

    VcomNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ các bác không ở trong trường hợp của bác chú tô phíc nên các bác cứ khuyên bừa, rằng nhân ái, rằng bỏ qua, cao thượng, ... Các bác cũng là con người thế nên cũng có tự trọng, tự ái, tự phát, ... đôi khi tự phát làm tự ái tổn thương, tự ái tổn thương thường in đậm trong tâm chí.
    - Nêu như bác chủ vẫn lịch sự mờ cô gái nói thế thì không thể chấp nhận đc, có bác nào nói đúng, cô ấy vô tình bộc lộ bản chất của mình.
    - Nếu như bác chủ nổi nóng nói 1 câu tương tự và bên kia trả đũa thì cũng không thể chấp nhận đc, cho dù bỏ qua thì sau này cuộc sống gia đình cũng khó mà êm ấm đc.
    Túm lại cả trong mọi trường hợp theo em là chấm.
    Khổng tử có dạy:
    1. Dùng mưu trí biết kiến thức
    2. Dùng lý luận dồn thế bí biết biến thái
    3. Dùng tiền tải lợi danh biết liêm khiết
    4. Hẹn biết tín nghĩa
    5. Phục rượu biết tâm tính
    6. Khó khăn biết dũng khí
    7. Nói điều phải trái biết chí hướng.
  4. VcomNew

    VcomNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    - Bác người rừng có vẻ hào póng, và đầy lòng vị tha em rất thik cái chỗ bác bôi đỏ đỏ và đậm đậm, thường thì khi iêu nhau người ta dành cho nhau những j tốt đẹp nhất, khi giới hạn chịu đựng của đối tác lên đến một mức độ nào đó thì tự nhiên tình yêu pai nhạt đi và chia tay, chứ không đến mức pải thốt ra nhưng lời điêu ngoa, thiếu văn hoá như thế .
    Có thể nhóc đang bức súc thay cho bác chủ to pic, nhưng em nghĩ trong con mắt của nhiều người thì cô bạn gái nói ra những điều đó đáng đc gọi như thế, cô ta cư sử không pải = tình yêu, con tim, lí chí,... những j cô ta thể hiện là bản chất thật của con người cô ấy không thể chấp nhận đc.
  5. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu, sao bạn ấy lại có thể thốt ra câu đấy nhỉ.
    Tất nhiên là có lúc nóng nữa, nhưng mà nếu lúc nóng mà gọi người yêu như thế, thì lúc bình thường cũng đã phải thế nào rồi.
    Vì em cứ nghĩ đơn giản, là chẳng cứ người yêu, bây giờ là bạn cùng lớp nhé, thì du bực nhau đến mấy, nhưng là con gái, chỉ cần có văn hoá một chút, không bao giờ lại gọi bạn (cùng lớp chưa chưa tính đến bạn bè nhé) là ... như thế!
    Ở đây không xét đến việc yêu hay không, mà xét đến việc có văn hoá hay không, thì bạn người yêu này đã phải xem lại rồi(đây là đối với con gái nhé, con trai thì có thang đo khác)!
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Mình thì hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Wildman, nhưng ko hiểu sao rất nhiều người quote lại bài anh ấy và phản đối. Thật ra chủ topic và cô bạn gái đó đã yêu nhau 3 năm nay rồi, như vậy cũng đủ lâu để anh ta biết cô ấy là 1 người như thế nào.... Nếu bình thường cô ấy đã ko coi anh ta ra gì thì chắc chẳng đợi tới 3 năm sau, khi có 1 trận cãi nhau mà cô ấy lỡ mồm như vậy và anh này ngạc nhiên sững sờ tới mức phải vác lên forum hỏi ý kiến của mọi người.
    Yêu nhau 3 năm rồi đấy.... ko nhiều cũng ko ít đâu, mình nghĩ anh mở ra topic này phải tự quyết định thôi vì người ngoài chẳng biết rõ lý do dẫn tới lời nói thiếu suy nghĩ trong giây lát như vậy.
    p/s: bạn trai mình và mình cũng gắn bó với nhau hơn 3 năm.... cũng có những lúc tức giận chuyện gì đó mà lỡ mồm... nhưng thật sự ko hàm 1 ý xấu nào. Con người không ai là hoàn hảo mọi lúc hết và nên biết cách tha thứ, quan trọng là con người thật của họ tốt hay xấu thôi.
  7. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Lời nói, hành động, cử chỉ, cái nhìn, cái nắm tay, nụ hôn ...v...v... tất cả những thứ đó cũng không thể hiện hết được suy nghĩ, chỉ là 1 phần của suy nghĩ mà thôi. Yêu nhau cho đến lúc nào cảm thấy không chấp nhận được thì chia tay. Còn nếu vẫn chấp nhận được thì phải cùng nhau gỡ rối. Hạnh phúc là gì? Là những gì chúng ta đang có. Tớ chỉ mong khi yêu nhau, nếu có cãi nhau, tranh luận thì cứ thẳng thắn, cứ hết mình bởi lẽ còn yêu, còn kỳ vọng, còn hy vọng thì con người ta mới trách móc nhau, trách mắng để hy vọng mọi thứ tốt đẹp hơn. Tớ không thích cái kiểu vừa gặp vấn đề gì đó căng thẳng đã quay ngoắt 180 độ theo cái kiểu: "cảm thấy không thích thì chia tay"; buông xuôi; bất cần . . . v ... v ... Cuộc sống sau này, khi đã là một gia đình rồi, không lẽ cứ hơi gặp 1 khó khăn là nghĩ đến chuyện chia tay? Cứ khó khăn là lại đổi lỗi tại cô, tại anh, cứ khó khăn là lại bảo anh chịu.... Thế này còn hỏng hơn cả những người nói tuy "tục tĩu" nhưng họ thẳng tính, thật thà và không để bụng!
  8. VcomNew

    VcomNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em rất khâm phục tính bao dung độ lượng của các bác, nhưng có lẽ bác quên mất câu, kiếm củi 3 năm thiêu 1 ngày, hay khôn 3 năm dại 1 h , ... trong cuộc sống có những sai lầm có thể bỏ qua, nhưng có những sai lầm không thể chấp nhận đc bác ạ. Mặc dù chỉ là một câu nói lúc bất cẩn, nhưng cũng có thể nó thể hiện rõ con người đó. Có lần thứ nhất, ai dám chắc không có lần thứ 2... rùi lần thư n.
    Em không có thái độ khinh ghét hay chê bai cô gái đó, em cũng không nghĩ bác chủ topic được nhiều khi pải chia tay với cô ý. Còn như bác người rừng đã nói về giới hạn chịu đựng thì em cũng xin khuyên bác chủ 1 câu: nếu giới hạn của bác có thể chịu đc thì bác cứ chấp nhận.
    Tất nhiên không ai hoàn hảo cả .
  9. VcomNew

    VcomNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bác người rừng thân mến
    Chắc hum nay tại trời mưa, cũng có thể chưa có đất xì pam nên em type hơi nhiều
    Em cảm thấy cách nhìn nhận vấn đề của bác chưa thực tế lém, nó giống như sách vở, hay đài tiếng nói việt nam ấy hùi kòn đi học em rất thik đọc sách và nghe đài, bao nhiu xiền dành đc em mua sách hết, ... sau này đi làm em mới nhận ra rằng mình đã phí hoài tuổi trẻ, cũng là 1 lời nói nhưng nó có thể giết chết 1 tâm hồn đang yêu, bóp nát 1 trái tim đang khao khát, ... một hành động có thể làm tan biến tất cả ...
    Ai quay 180: Khi cô bé kia nói như vậy có nghĩa là cô ý đã làm cho cô ý và bạn trai ngược 180 độ rùi bác ạ.
    Được VcomNew sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 01/07/2007
  10. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Cứ cho là lỡ lời đi, có thể chửi cậu kia là chó đi chăng nữa nhưng câu nói "em ko thể yêu 1 con chó" bao hàm cả nghĩa khinh bỉ, nó còn hơn cả chửi rủa, đàn bà gì mà vô văn hoá thế! Tất nhiên là 1 câu nói có thể chẳng là gì so với 3 năm nhưng đàn ông nhớ lâu lắm, bây h tha thứ nhưng sau này nghĩ lại, trong lòng cảm thấy chán ngán thì cũng chả biết được chuyện gì đâu. Mà cậu cũng nên tả sơ sơ để còn biết gái nhà cậu nó là người thế nào chứ, 1 câu nói chưa thể hiện được gì nhiều!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này