1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không thể yêu một con chó????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi voidemoil, 30/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. voidemoil

    voidemoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn nói tớ hẹp hòi sao bạn lại nói chia tay cho đỡ băn khoăn?
  2. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    hờ hờ... triết lý sống của ông đấy phải ko. thôi thì cứ thực hiện theo triết lý ấy đi..... và rùi ông hối hận[ trong chuyện này thui nhé)
  3. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Đọc ý kiến của mọi người, em nghĩ lại rồi. Em thấy là nói bạn gái anh thiếu văn hoá là hơi quá lời rồi, bạn gái của anh có kể nói là hơi bốc đồng và trẻ con thì đúng hơn, vì thế mới nói một từ liên quan đến ... mà lại đặt trong một câu có vẻ dịu dàng thế kia, lại còn đặt từ ấy ở cuối câu, mục đích là để anh shock, chứ không phải để xúc phạm anh.
    Nhiều bạn cứ thích dùng liệu pháp shock trong tình yêu thế, và cũng có tác dụng đấy, chàng sẽ nghĩ là "Ôi bình thường cô ấy hiền lành dịu dàng thế, mà bây giờ phải thốt ra những lời này, chắc mình đã phải làm cô ấy giận đến mức nào rồi". Nhưng lần này chị ấy dùng thuốc hơi quá liều nên đâm gây dị ứng một chút thôi .
    Chị ấy đã xin lỗi, và như anh nói là "điên cuồng xin lỗi" rồi mà, một lần như thế này, chị ấy sẽ biết để lần sau chọn liều lượng thích hợp hơn, vì thế anh hãy tha thứ cho chị ấy nhé!
  4. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Em nói thật, lời nói đúng là ko mất tiền mua thật nhưng cũng phải lựa lời mà nói chứ, tức giận gì thì tức giận, vẫn phải kiểm soát đc lời nói và hành động của mình, em nghĩ tuổi của bác và người yêu bác cũng lớn hơn em, nghĩa là người lớn hết cả rồi, làm gì có chuyện bốc đồng với nông nổi nữa. Đã có lần thứ 1 rồi thì chắc gì đã dừng lại, tha thứ thì có thể đc, có thể bỏ qua để cho cả 2 đc thoải mái, nhưng tiếp tục nữa hay ko thì em nghĩ nếu bác có thể chịu đc cô ta nói câu đó với bác lần thứ 2 thì tiếp tục, còn ko chịu đc thì chia tay đi.
    Nói: "Em ko thể yêu 1 thằng đểu" nghe còn tạm đc, vì dù sao thằng đểu vẫn là 1 con người, còn người yêu bác lại nói thế kia thì đến em còn ko chịu đc.
  5. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Swallow không chịu được, nhưng bạn chủ topic chịu được thì sao?
    Mỗi người có một mức, một ngưỡng chịu đựng khác nhau, cũng như mỗi người có một quan niệm khác nhau trong tình yêu. Có rất nhiều cặp, mà người ngoài nhìn vào thì nói " Làm sao mà nó có thể chịu được cô kia/anh kia nhỉ, là tôi thì tôi bỏ từ lâu!", song họ vẫn sống, và sống hạnh phúc là khác. Đơn giản là họ đặt trọng số cao hơn vào những điểm khác, và nhờ những điểm ấy, họ bao dung hơn để bỏ qua những cái khuyết điểm kia chẳng hạn.
    Thứ nữa là tuổi nào mà chẳng có bốc đồng, tuổi nào mà chẳng có sai lầm. Yêu nhau 3 năm và như chủ topic nói là chưa từng xúc phạm nhau, thế thì ở đây chỉ có thể nói là cô ấy đang bốc đồng thôi. Tớ đồ là tớ hơn tuổi Swallow, nhưng đến giờ này, tớ thấy tớ vẫn cực kỳ ngu ngơ và bồng bột. Mà có khi chục năm nữa cũng thế, có điều chắc là sẽ ít hơn bây giờ.
    Trong truyện của chủ topic, quan trọng là người ta có cố ý khi làm điều đấy không, ở đây thì không, người ta đã nhận ra người ta sai, người ta rất hối hận và không biết làm thế nào để chuộc lỗi mà, có thể thấy là người ta rất yêu chủ topic mà, nếu thế thì trừng phạt cái lỗi lầm lỡ miệng bồng bột của người ta bằng cách chia tay, liệu có hơi nặng quá không, chủ topic có nghĩ thế không?
  6. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Mỗi người có 1 ý kiến và 1 quan điểm riêng, nhưng em vẫn giữ quan điểm về lời nói, lời nói đã nói ra rồi thì ko thể rút lại đc, như bát nước đã đổ đi thì làm sao lấy lại đc, khi nói ra thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời nói của mình, chứ ko thể lúc tức giận nói ra xong lại "điên cuồng xin lỗi như thế" đc. Có thể tha thứ đc, nhưng vẫn để lại trong lòng người nghe 1 vết thương tổn, em chắc chắn là như thế, thời gian vẫn có thể xoa dịu đc nhưng vẫn còn vết sẹo dù nhỏ. Nếu là em, em cũng bỏ qua nhưng em sẽ ko thể tiếp tục yêu con người đó đc nữa.
    Nếu đã tự coi mình là người trưởng thành thì ko nên nói là mình còn hành động bồng bột và nông nổi nữa, chỉ có thể nói là hành động sai lầm, thiếu suy nghĩ. Tính chất khác hẳn nhau.
    Cuối cùng, chúc chủ topic tìm ra đc câu trả lời đúng nhất. Em chỉ có chút ý kiến vậy thôi.
  7. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Câu nói của người yêu bạn chủ topic lạ nhỉ
    Không hiểu là xích mích kiểu gì mà lại có một câu nói LẠ thế
    Tớ thì vẫn thắc mắc cái đó
    Nên ban đầu đọc tên topic cái là tớ nghĩ là chắc cô người yêu này không yêu chó
    -> nếu cưới nhau thì ko được nuôi chó
    hoặc là
    bác chủ topic không được yêu chó giống như cô ấy.
    Mọi người không ai thắc mắc à
    Sao cãi nhau lại nói được một câu hay ho thế nhỉ
    Sozzy nếu tớ quá tò vò nhá
  8. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Với lượng thông tin và ý kiến ở trên, mình nghĩ chủ topic thừa đủ suy nghĩ để cân nhắc (Tinh yêu mà cân nhắc cùng là bắt đầu có vấn đề rồi đấy ) Nếu như bạn chủ topic vẫn còn muốn tham khảo nữa thì mình cho bạn 1 lời khuyên: Giải tán cho nhanh!
  9. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Em là em đồ anh chủ topic cũng đã có ý tha thứ cho người yêu rồi, nên mới đưa ra mấy cái luận điểm "Yêu ba năm..." rồi " điên cuồng xin lỗi", chứ nếu không tha thứ, chẳng bao giờ lại đi thanh minh hộ người yêu như thế. Phải cái là chị ấy nói cũng hơi shocking, nên anh ấy muốn dằng dai thêm một thời gian thôi !
  10. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    tớ đồng ý với bác này, và đưa ý kiến lần 2: giải tán cho nhanh, tớ cũng là gái thôi, nhưng nói thế thì ngàn lời xin lỗi cũng không để làm gì. Con người có cái đầu cũng phải biết suy nghĩ chứ, cứ đổ cho nóng giận rồi nói gì cũng được thì chết.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này