1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không thể yêu một con chó????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi voidemoil, 30/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Òai, đệ không thể phán xét như vậy được. Nếu ai đó nói câu này với Sư phụ, SP sẽ không thể chấp nhận được, nhưng như Nàng Zea (kissshock) nói đó, ai cũng có lúc phát ngôn không suy nghĩ, không kiềm chế, cái quan trọng là cân nhắc để nhìn ra cái thực chất con người kia, chứ không phải là so sánh cái gì ở đây hết. Sozi đệ, lần này sư phụ không tán thành với đệ cái tư duy này được òy!!
  2. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    oài, hiểu lầm ý của người vít rùi pà chị oai, ý Mod bỉu là giải tán topic cơ!!!
  3. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vẫn cứ đi đánh giá mỗi cái cô ngừi iu mà hok nói đến cái anh chàng chủ topic nhì
    hè hè
    Sao lại cứ nói anh chủ topic đi bỏ cô người yêu
    Họ hợp nhau thì seo Đó là do anh chủ topic tự quyết định thôi.
    Còn mún mọi người có cái nhìn đúng thì ít nhất phải kể rõ rõ hơn tí chứ nhìn vào mỗi cái câu nói thì chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.
  4. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    bác nhắn lại cho em nó rằng :
    " vậy con chó này cũng không còn có thể yêu em được nữa "
    tuy hơi hạ thấp mình , nhưng để em nó hiểu rằng , mọi chuyện không thể quay lại được nữa .
    chia buồn với bác vì đã yên phải loại con gái như thế
    chia vui với bác , vì mới chỉ yêu , chứ nếu cưới rồi thì vẫn chia tay , nhưng kèm theo là 1/2 tài sản , đúng là trong cái rủi có cái may.
    chúc bác sớm bình tâm
  5. reng123

    reng123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    em vote 1 phiếu cho tha thứ
    ai chẳng có lúc lầm lỗi
    quan trọng là ko lặp lại (lặp lại là dứt khoát chia tay)
  6. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Không cần nói em ấy cũng xin lỗi rối rít rồi kia kia - Bác nói thế hoá ra bác chỉ thể hiện tính cay cú, hiếu thắng thôi
  7. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật với anh .Có 1 điều , tất cả nhưng gì khi con gái đang yêu nói rồi làm , tất cả chỉ vì người đàn ông của mình .Thế nên ngay từ đầu đọc bài của anh , em biết chắc hẳn phải xuất phát từ 1 điều nào đấy ,chị ấy mới buột mồm ra câu đấy .Chẳng cô gái nào 3 tháng không được gặp người yêu lại muốn làm đau lòng anh ấy ?Anh tự xem lại xem có làm điều gì tổn thương chị ấy?làm chị ấy nghi ngờ hay ghen tuông ???
    Em nghĩ chính chị ấy thốt ra câu đấy rồi còn đau lòng hơn anh nhiều ,nhiều lắm .Anh nên nghĩ kĩ , vì chuyện tình cảm nhiều khi yêu quá , hy vọng quá thì thường làm đau đớn nhau . Em biết câu nói đó sẽ là 1 vết thương lớn khó lành ,có thể đôi khi rỉ máu , nhưng em tin 1 tình yêu giữ được 3 năm thì có rất nhiều lý do đáng trân trọng để giữ nó lại . Nhiều khi tình yêu nó nên trở thành thói quen ,như là hơi thở , như là ăn uống ,nên phải tập bao dung độ lượng nó . Vì đã vuột mất thì như bát nước đổ đi ,chắc chắn không thể hớt đầy lại được đâu .Em chúc anh bình tĩnh để đúng đắn quyết định được chính xác
  8. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Ui, có người có nick giống mình, nghe cứ gọi là giật cả mình
  9. voidemoil

    voidemoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người vì đã quan tâm đến topic này. Câu chuyện đã đến hồi kết và "yêu là cho người mình yêu một cơ hội" vì thật ra bản thân mình cũng có lỗi trong chuyện này. Đồng ý khi câu nói đó là một câu nói rất khó để tha thứ, nhưng với người đầy lòng vị tha như mình (không phải là mềm yếu nhu nhược nhé) mình đã chấp nhận lời xin lỗi. Tất nhiên không phải mọi chuyện sẽ bình thường ngay đc nhưng quan trọng nhất mình nhận ra là mình vẫn yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu mình. Một lần nữa xin cảm ơn!
  10. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Chúc hạnh phúc ..... đến đầu bạc răng long
    Hè rồi, làm lành rồi thì rủ cô ấy tham gia vụ này: "[topic]933981[/topic]"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này