1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không thích mèo đâu, em thích chó cơ!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Lovely_Ghost_new, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Biết nói sao đây??Biết than thở với ai???Trách phận người,trách ông trời..sao nỡ sinh ra động vật làm chi?Chúng chả có 1 vị trí nào trong XH cả,con người đứng đầu rồi mà...Ít ra cũng có 1 vài cái tôn trọng,đối xử tử tế với chúng chứ nhỉ?Dù chỉ là 1 số ít thôi,nếu thật sự ko cần thiết phải có trong thực đơn,hãy nên tha cho chúng..Đúng là nghĩ thật là khó hiểu,dông dài và nối liền đấy,nhưng hãy đơn giản hoá rằng nên tha cho chó-mèo-...1 số con vật phổ biến..Với cả cái yêu chân chính đấy em cũng ko dám nhận,thấy mình ko thể nhận khi vẫn nhiều điều chưa thực hiện được ạ,nhưng trong suy nghĩ luôn thế đấy...
  2. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    ma ma meo ơi, về nhà mình đi, phí nhời với mầy người này làm gì
  3. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Một điều nữa:
    Sao ko thể bớt cái thú vui "sướng miệng" ko đáng kể ấy để tạo ra bao nhiêu niềm vui khác của mọi người??Để ngăn chặn,giảm bớt đi một vài,dù rất ít những nỗi buồn bé nhỏ trong hàng trăm triệu nỗi buồn khác?
    Với cả chỉ ăn thịt mèo hoang?ko ăn thịt mèo đẹp,phí???Vậy là thế nào??Chả nhẽ tự làm thịt-->Vậy thì gọi là nhẫn tâm,ko xót thương rồi còn gì....Hay vào quán"TH"???Vậy thì sao biết được mình đã ăn mèo hoang hay mèo đẹp,mèo nhà của người khác??Vào quán ấy,ăn phải con mèo bị bắt của 1 nhà nào đó,trong khi họ đang kêu khản cả cổ,buồn bã vì con mèo mất tích thì những người đang hưởng thụ-đang ăn lại no nê,vui vầy cùng "món ăn" với vài chén rượu?
    Em nhớ có ai post bài bảo muốn nhìn thấy mèo chó yên bình thì sang Tây..sang Châu Âu,....?!?(à mà hình như chính số 0 nói nhỉ)Xét ngay cái câu nói đó cũng thấy rằng đã thừa nhận nền văn minh của VN là vậy,kém hơn các nước khác rồi??Đời sống ko thể vui tươi,lành mạnh,phong phú như những bên đó rồi..Sao ko thất vọng được nhỉ,sao ko cố gắng sửa chữa cho đất nước có thể sánh vai "với cường quốc năm châu..."...
    Nghe có vẻ hoa mĩ nhỉ?Nhưng em nghĩ vậy đấy,"điên" vì mèo như thế đấy..
    @bauerin:Ừ nhỉ,hoá ra em đang phí nhời quá nhỉ?Dù sao cũng chỉ nêu lên vài lời uất ức thôi..ko chịu được mờ...
    Được mama_meo sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 16/12/2005
  4. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    haha. bạn mama mèo này giống y hệt chị tớ, tớ cũng ko thích ai ăn thịt chó mèo, xin trả lời luôn bạn so_0 giùm mama nhé, chó và mèo là 2 giống được liệt vào pet, là thú nuôi trong nhà, vật cưng, để bầu bạn, loài chó là loài trung thành và thông minh, có nghĩa, xin hỏi bạn, bạn đi đâu về con gà nó có chạy ra vẫy đuôi vẫy cánh mừng bạn ko? Rồi khi ai hiếp đáp bạn nó có mổ mù mắt thằng đó ko Tôi ko có ý kiến với những ng ăn thịt chó mèo, nhưng làm ơn biết suy nghĩ chút đi, sao có thể so sánh các loài gia súc và gia cầm nuôi lấy thịt với pet nhỉ? phản biện kiểu gì mà dốt thế... pó tay, nói nữa thành nặng lời chăng? Loài ng, đã chọn trong bao nhiêu loài vật để được loài chó và mèo đem về nuôi chung trong nhà từ xưa tới nay vì những đặc tính của nó mà ko loài nào sánh được. Chó ko chỉ đơn thuần nuôi để bầu bạn, mà nó còn bảo vệ chúng ta. Bạn của bạn có thể chơi đểu bạn, bố mẹ của bạn cũng có thể từ bạn, nhưng con chó bạn nuôi sẽ không bao giờ phản lại bạn, luôn luôn trung thành. ( xin lỗi mama mèo tớ chưa nuôi mèo nên ko bít mình làm gì nó nó có bỏ mình ko ) Tôi thấy nhiều ng nuôi chó hành hạ nó cực, cứ bực cái gì là đá phốc con chó của mình 1 cái, thế mà nó vẫn quấn quít và yêu quí chủ của nó. Xét ra ngoài trí thông minh là ko sánh bằng con người chứ tôi thấy đức tính của nó thì tốt hơn con người gấp vạn
  5. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0

    Anh cùng sở thích với em...
    Vì thịt Chó ngon hơn thịt Mèo...
  6. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Có tui, tui có 1 con chó, rồi có lần tui thử nuôi mèo, nuôi rồi mới biết tui ghét mèo. Con mèo nhìn thấy con chó cứ ngeo ngeo, còn con chó thì coi như ko thấy mèo. Còn mèo thỉnh thỏang bị tui đá cho mấy phát, rồi về sau ko nuôi nữa cho con em. Tui yêu chó thì yêu khủng khiếp luôn.
  7. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    carrot cũng iu chó lắm...up ủng hộ mọi người mấy cái ảnh của 2 con cún nhà tớ...con lớn tên là Donut, con bé là Sunny
    [​IMG]
  8. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn..mời các bạn vào box của hội yêu chó để đàm đạo..ko nên mở topic kiểu này..hội yêu chó đã có website và diễn đàn riêng tại địa chỉ www.chophuquoc.org ..còn đây là link của box hội yeu chó. http://ttvnol.com/Sothich/601204.ttvn chúc các bạn vui vẻ
  9. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0

    Được viyeu84 sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 29/04/2006

Chia sẻ trang này