1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không từ chối cũng không nhận lời...yêu anh!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi callme86, 19/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. callme86

    callme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Em không từ chối cũng không nhận lời...yêu anh!

    Thật buồn khi mà lần đầu tiên đi ngỏ lời với 1 người lại nhận được câu nói đó,không biết phải làm gì,nói gì khi mình ở giữa đây????
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    -> người ta cần thời gian suy nghĩ lại
  3. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    1 cơ hội to tướng cho cậu mà ko biết. Thay vì than vãn thì làm gì đi,em này đang tạo cơ hội cho mà ko hiểu sa
  4. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó, con gái thường rất hay ngượng. Chắc cô bé đó ko muốn ngay lần đầu tiên bạn tỏ tình mà đã đồng ý ---> bạn sẽ nghĩ cô bé đó dễ dãi. Hoặc là cô bé đó cũng muốn thử thách bạn trong 1 thời gian đã, rùi mới tính tiếp. Hãy bắt đầu lun đi, giống như lời khuyên của bạn j đó trên kia kìa. Chúc bạn thành công!
  5. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hay thiệt, không ngờ người đồng cảnh ngộ với nhau nhiều như vậy?!? MÀ rất nhiều người nói đến tình yêu, chứ thực ra yêu nó mùi vị sao, hihi, e chưa biết, và có thật sự tình cảm trong lòng bạn đã đến lúc thốt ra là tôi yêu em chưa?!? Như ở trường hợp của tôi, cũng chưa thể gọi là yêu được, ko biết callme86 thế nào? Có lẽ chúng ta cùng tuổi, nếu bạn sinh 86, 19t mà nói chữ yêu còn sớm đấy bạn ạ?!? Nhưng người ta đã bật đèn xanh rồi, còn ở đó mà .. Chẳng phải người ta dễ dãi hay e ngại đâu, theo so_0 thì tình cảm của cô bé đó chưa đủ gọi là yêu được, chỉ ở mức giữa giữa thôi, nhưng đã hơn tình bạn nhiều rồi. Bạn còn muốn gì nữa nèo. Từ từ mà tiến thôi...
    T.B: dường như nói yêu đang là mốt thì phải? Nói yêu, yêu đắm say vài ngày, vài tháng rồi chia tay, thế gọi là yêu?
  6. no_regrets

    no_regrets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Kệ thôi bạn àh, không tiến mà cũng không lùi, hãy là bạn như lúc đầu, quan tâm như lúc đầu, cứ thật bình thường, đừng tỏ ra thất vọng, cũng đừng ép họ quá, rồi đến một lúc nào đó (cỡ chừng 1,2 năm) khi mà her vẫn là lựa chọn của bạn, thì hãy tỏ tình thêm một lần nữa. Tui cũng vậy thôi, HIC HIC
  7. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Em cứ tấn công nhiệt tình đi... giai đoạn này là phải cố gắng ... hehe em gái nói là chwúng minh tình cảm của anh đi .... như tớ là tớ chẳng tỏ tình, ôm hun luôn .... em nao tỏ tình với mình chắc mình cũng không dám gật đầu dù yêu người ta rồi !!!
  8. h_d_t_s

    h_d_t_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Còn trẻ mà cũng sành nhỉ?
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    ghét và sợ nhất là sự không rõ ràng...
  10. callme86

    callme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó chứ,tui đã để mọi việc như bình thường, tui đã nói thẳng với cô ấy.Tui sẽ đối xử với cô ấy như tôi đã từng làm.....Thời gian sẽ khăng định tất cả mà và dù có tỏ tình mấy lần nữa cũng phải thử chứ biết làm sao.....

Chia sẻ trang này