1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em không xinh, thực sự không xinh. VẬY THÌ SAO NÀO????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Na.chil.chil, 15/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Na.chil.chil

    Na.chil.chil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Em nhận ra 1 chân lí cực kì đúng đắn hơn bất kì chân lí nào đó là : anh là đàn ông..đàn ông vô tình..đàn ông sinh ra đã gắn liền vs chữ "bạc"

    Ngày xưa các cụ đến vs nhau vì cái tình..vì cái nghĩa...thỳ bjo các bạn trẻ đến vs nhau vì $..vì sắc..

    zai thỳ cần gái xjnh..hàg chuẩn...hàg ngon..

    gái thỳ cần zai có tiền..có xe đẹp..đáp ứng các nhu cầu của các bé gái thjk thể hiện mình là dân chơi

    Từ trong truyện cổ tích đến cả truyện bjo..cốt truyện hấp dẫn là cái cần có nhưng cái quan trọng là nhân vật ntnào. Vs 1 bộ sưu tập các nhân vật đc miêu tả: ví dụ như miệg rộng, tóc xoăn, mũi tẹt, răg vâu...thỳ làm je có ai đọc cho. Thế nên cái cần thiết sau cái cốt truyện đấy chính là sắc đẹp của nhân vật..Nhân vật fải thật long lanh, nào là hot boy, hot girl..rồi nhà giàu..v..v...Nói chung là fảii đẹp...đẹp từng nanomet luôn

    Có người hỏi mình " không muốn đẹp lên ak?" mình bảo "ko" (đang dối lòng đấy )

    Làm j có đứa nào ko muốn đẹp lên..Vấn đề ở đây là cái mình cần là cái t/c ý. Nếu quen mình chỉ vì mình xjnh hay này nọ thỳ thôi...gút bai đi cái thứ t/c chim chuột ý mình chả thiết.

    Vốn dĩ em là 1 con bé biết cách làm mình dễ nhìn hơn trong mắt ng đối diện...nhưng nếu anh nhìn em lúc mặc đồ ngủ và lúc đi chơi anh sẽ nói khác

    Thật ra e chẳng cố làm ra vẻ nổi bật và đág yêu để đc ai chú ý....hay đơn giản nhữg j em chăm chút cho bản thân...tất cả..chỉ vì e tự tin là chính em và e làm những j e thik mà thôi.

    Ai mà không muốn mình xjnh nhưg em fải nói thật rằng " Em ko xjnh"

    Ông ngoại vẫn nói em có khuôn mặt fúc hậu

    Bạn bè nói e dễ nhìn.

    Vâg! em ko xjnh

    Mặt em nói thật ra chẳng có j đẹp đẽ cả...Nói thật ra thỳ nó xấu đều..em ko có môi hình trái tim, ko có mũi cao, ko có đôi mắt bồ câu. Cái mặt em vì nó xấu đều nên đâm ra lại dễ nhìn

    Ko fải e tự ti mà sự thật nó thế..Em có mắt e tự soi vào gương..e fải biết em tnào chứ..chứ chẳng nhé h em xấu e lại tự bảo là mình xjnh ak?

    Nhưng nói thật là em chả xấu đến nỗi "ma chê quỷ hờn" chỉ là em ko đc xjnh thui

    Anh có thất vọng khi người con gái bên cạnh anh ko hề xjnh? Lạ thật, khj bjo con trai để ý đến 1 ng con gái đầu tiên là "xjnh" .......Vậy nếu "xấu"? Chắc anh có câu trả lời trong lòg....Ừ.thật ra em ko xjnh....Thỳ sao nhỷ? Khi mà em nói "em không xjnh" thỳ câu trả lời của anh là "anh yêu em ko fải vì em xjnh".."anh ko như những thằng đàn ông khác"... Rồi khi anh nhận ra cái sức hút của cái gọi là "xjnh" của nhưng cô gái khác thỳ câu trả lời của anh lại là " Xin lỗi! anh cũng là đàn ông.." thật nực cười

    Và e xl....e ko cuốn hút...quyến rũ hay ***y...dág em ko chuẩn...nhưng a nên hỏi bản thân a rằg..1 cô gái đẹp..gợi cảm liệu có đến lượt anh ko? Tại sao ko trân trọng những j mình đag có bên cạnh?mà thèm khát cái chưa đến lượt a tiếp nhận

    Thật khó để đưa ra câu trả lời...nhưng anh àh....đừg trách tại sao bjo nhiều cô gái khi yêu thường nhìn vào ví tiền và fương tiện bởi vì đơn giản họ đáp ứng đc chữ "xjnh" nhưng ko fải anh xjnh cũng vậy bởi thế đừg ỉ vào vỏ ngoài vật chất bao bọc nhé...Nếu ko có vật chất bao bọc thỳ anh cũng như em..ko có lớp trang điểm..

    Đập vào mắt ngta bjo là cái dág...cái mặt...chẳng cần biết con bé này ntn...chỉ cần biết : Àh! có em này xjnh...e này dág chuẩn. rồi chụm lại vạch kế hoạch để cưa cẩm

    Đẹp..

    ừ..e ko fủ nhận em là 1 ng ham cái đẹp

    Nhưng em chỉ coi nó là 1 yếu tố bt...E cần 1 ng yêu e thật lòg....bởi ng em yêu ko cần thiết fải nói.."em ơi giảm péo đi"..."sao hnay em béo thế..xấu chết"......v.........v......Người em yêu là người biết em đag nghĩ j....chẳg cần anh nói e cũng sẽ tự biết làm mình đẹp lên để anh có thể hãnh diện vs bạn bè là: "người yêu tớ đó"

    Nhưng sự thật lại khác...ng yêu của em "yêu cái đẹp".."cần em đẹp"..nhưng xin lỗi em ko xjnh..cũng chả đẹp...E chỉ có cái miệng hay cười và cái cách làm cho ng yêu em cười thôi

    Có bao h anh tự hỏi những cô gái đẹp có làm anh hp như những cô gái bt mag lại ko?

    Em sẽ c/m cho a thấy..... em ko giống ai cả...
  2. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Vậy ít ra em nên viết tiếng Việt cho chuẩn.
  3. fanleehuy

    fanleehuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Nhưng anh thích... chẳng cần đẹp vì em thông minh là đủ
  4. thnhcuong

    thnhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    em gái bức xúc quá đấy;)
    những cái mà em nói chỉ là ấn tượng,cảm xúc ban đầu thôi em à!!!khi đã quen nhau,yêu nhau rồi,cái cảm xúc ban đầu cũng chỉ đáng để cho chó gặm thôi:D
    nói thật nhá,anh nghĩ em cũng nên nhìn lại chính cách nhìn nhận thế giới bên ngoài của em đi.Tiêu cực quá ^^
  5. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Không cần thông minh hay xinh đẹp, chỉ cần ăn nói tự tin, có duyên là đã khối thằng theo rồi
  6. Syaoran11

    Syaoran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Người ta yêu nhau đơn giản chỉ vì người ta yêu nhau. Đọc topic lại liên tưởng tới một câu chuyện
  7. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    nhưng ấn tượng đầu tiên cũng rất quan trọng ;))
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    "Đừng nói là tôi ko xinh. Tôi cũng có cái dễ thương của tôi" ^^

    Hồi trước có ng` bảo tớ là, nếu đã yêu thật lòng rồi thì có trở nên xấu xí thế nào thì trong mắt ng` yêu cũng vẫn thành... đẹp hết. Tớ ko tin.

    Nhưng giờ thì... đã tin :-& Nếu yêu thật, ng` ta sẽ chỉ quan tâm đến đời sống thể chất và tinh thần của mình, ngoại hình chẳng đáng 1 xu trừ khi điều đó mang ý nghĩa báo động về sức khỏe.
  9. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ yêu không giống như chọn cái áo cái quần để mua, yêu là hạnh phúc chứ không phải là đẹp hay có dùng được?
    XL mọi người nếu tớ Spam nhé, tự nhiên dạo này lại thích online các Forum để mà post bài.
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Làm gì có gái không xinh, không dễ nhìn. Chỉ có loại gái não không đủ nếp nhăn để tạo ra nét dễ thương và đáng yêu của riêng mình mà thôi. Tóm lại, khi thấy gái nào không xinh không duyên thì anh suy ra là gái đần. Còn lựa vợ thì khác, anh phải lựa gái nào nét chuẩn chuẩn một tí để con gái anh còn hưởng.

Chia sẻ trang này