1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em không xinh, thực sự không xinh. VẬY THÌ SAO NÀO????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Na.chil.chil, 15/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhhai06

    thanhhai06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    TRANG điểm và thẩm mỹ viện phẫu thuật dao kéo là 2 khái niệm khác nhau mà bạn.
    Xưa cạnh nhà có 1 em da trắng, mắt đẹp, miệng bình thường, mỗi quả mũi cà chua to vật thừa hưởng của ông bố, làm biến dạng cả khuôn mặt, xấu tệ
    Rồi không thấy em một thời gian.
    Rồi em xuất hiện.
    Quả mũi cà chua đã biến mất, thay vào đó là cái mũi dọc dừa xinh xắn. Em như lột xác, thành 1 cô gái xinh đẹp.
    Thế mới thấy quả mũi quan trọng nhuờng nào.
  2. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    chứ mà mũi cà chua mới giàu đó hoặc kiểu mũi lân mí giàu hehehe, dc nọ mất kia
  3. nns

    nns Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    2
    "ko xinh, thực sự không xinh" thì "không tốt, thực sự không tốt"
    nhưng đó là lỗi của tạo hóa và nhà sản xuất, bạn vô tội
  4. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo bạn không xinh? Chắc chỉ có bạn bảo thế thôi, hì hì tự tin lên bạn ạ. Không xinh chưa chắc đã là xấu đâu mà.
  5. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Có bao h anh tự hỏi những cô gái đẹp có làm anh hp như những cô gái bt mag lại ko?



    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Rõ ràng là e chủ top đang tự ti , bức xúc về cái sự ko đẹp của mình rồi .

    A nói chuyện thực tế nhá : các sao ca nhạc / điện ảnh / người mẫu / hot girl đấy , từ xinh đến rất xinh nhá . Nhưng mà họ cũng phải long đong lận đận trong chuyện tình cảm lắm , có khi vài đời vợ/chồng rồi mà vẫn chưa ổn .

    Tóm lại thì đui què sứt mẻ thì rõ là khổ rồi , mà xinh đẹp thì cũng dễ hồng nhan bạc phận vì cái thói đời . Cứ bình bình như e chủ top có khi lại hay nhất .@}
  6. namvietplaza

    namvietplaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    ruồi chết vì mật ngọt, đàn ông chết vì gái đẹp
  7. Doanduongdenho

    Doanduongdenho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình biết viết gì cho bạn bây giờ, đọc bài của bạn mình biết bạn có phần bất mãn và hơi buồn. Thực ra việc con trai thích con gái đẹp là việc tự nhiên thôi bạn ạ, nó là cái riêng đặt trong cái chung của con người đó là ai chả thích cái đẹp: một bông hoa đẹp, con mèo đẹp, bức tranh đẹp, ngọn núi đẹp... nếu là con mèo xấu, ngọn núi xấu hay phong cảnh xấu thì bạn cũng như mọi người đều không thích mấy. Nói đến đây tớ lại nhớ có lần bắt 2 con mèo con, mình vẫn thích bắt con đẹp hơn giù vẫn thương cả hai. Ngày trước mình cũng đã suy tư như câu hỏi của bạn, mình là con trai chứ o phải con gái đâu, nhưng hay thích nghĩ truyện đời, và mình cũng mong muốn tất cả mọi người trên đời được hạnh phúc. Mình nghĩ mãi mà o biết trả lời câu hỏi ấy thế nào, người con gái o đẹp thì khó mà được người ta yêu lắm, nếu đi phẫu thuật thì vừa tốn tiền lại sợ dao kéo lại còn bị mang tiếng phẫu thuật thẫm mỹ. Mà để mình trong tình trạng tự nhiên không đẹp thì khó có người con trai nào yêu { Vì trái với lẽ tự nhiên} Nghĩ mãi đau đầu cuối cùng tớ chỉ biết thốt lên giá ta chả phải là con người thì đỡ khổ biết bao { Loài vật thản nhiên trước tất cả mọi việc, con người biết suy nghĩ chính vì vậy mà con người phải khổ, có nhà văn nước Anh bất mãn vì phải làm người cho nên đã tuyệt thực trong ngày sinh nhật của mình} Thôi nói chung là bạn hãy vui lên, tớ có mấy câu thơ mong bạn tìm được ý nghĩa gì đó làm niềm tin chỗ dựa tinh thần:
    Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời
    Mỗi số phận chứa một phần Lịch sử
    Hay mấy câu của Đoàn như khuê trong "Quẳng gánh lo đi và vui sống" của Đen Canegie:
    Bể thảm mênh mông sóng lụt trời
    Khách trần trèo một lá thuyền chơi
    Thuyền ai NGƯỢC gió ai XUÔI gió
    Coi lại cùng trong bể thảm thôi
  8. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Đến giống chim mà con mái còn biết lựa con đực đẹp để...ít bọ chét để sau này ít lây sang cho con non đấy. Làm gì mà lại cho là loài vật ít biết tính toán nhỉ.

    Người xấu (mặt mũi cơ thể), người xấu nết, người không khôn ngoan dần dần (vài triệu năm chứ không phải mười năm đâu mà lo!) sẽ bị đào thải khỏi tự nhiên. Đấy là đời rồi, cưỡng lại cũng không được mà thúc ép đẩy nhanh quá trình (như Hitler xúc tiến nhân giống Ariel) cũng không được.
  9. daiyu

    daiyu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    1
    bác nói phải
    hiện nay đội cá sấu ế chồng ngày càng nhiều

    nhưng cũng phức tạp là ế chồng nhưng đội này vẫn kiếm cách để kiếm đứa con, thế là 1 thế hệ cá sấu ra đời ...
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Con xấu chả phải chỉ do mẹ xấu. Bố nó xấu thì mẹ có đẹp cũng % cao là con vẫn xấu.

Chia sẻ trang này