1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không yêu, nhưng em không đủ nhẫn tâm để xa cô ấy.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nmtuanhn, 04/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nmtuanhn

    nmtuanhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em không yêu, nhưng em không đủ nhẫn tâm để xa cô ấy.

    Tình hình dạo này em chán quá các bác ạ. Chẳng biết làm thế nào cho phải, cũng chẳng biết em đã sai ở đâu.
    Em là một thằng con trai sống rất vô tư thoải mái, đối với con gái cũng như con trai, là bạn bè em thường không phân biệt đối xử gì hết. Vì thế, em nghĩ mình có khá nhiều bạn, trong số đấy hơn nửa là con gái. Em đã có người yêu, cô ấy cũng là một người khá biết sẻ chia và thông cảm, vì thế có chuyện gì em cũng kể cô ấy nghe, cuộc sống thoải mái.
    Trong số những người con gái chơi thân với em. Có một người mà em rất quí. Cách đây không lâu, người đó ngỏ lời thích em. Nhưng thực sự, em chỉ coi người ấy là bạn, trước nay em nghĩ em tận tình giúp người ấy chỉ vì quí mến. Hơn nữa, em rất yêu bạn gái em. Vì thế em đã ko nhận lời.
    Em tâm sự với người yêu em, cô ấy cũng thông cảm với cô bé đó, khuyên em nên đối xử đúng mức để không bị hiểu lầm. Em cũng biết người yêu em không vui vì thế sau đó, em cũng không hay hỏi han người ây nữa, chỉ lúc nào cô ấy cần thì gọi em đưa đi đâu đó, cô ấy nhắn tin hỏi thăm thì em nhắn lại thôi.
    Gần đây, cô ấy hay nhắn tin, có vẻ trách móc. Có lúc, tin nhắn tuy không nói là vì em, nhưng lộ vẻ rất đau khổ (cô ấy kể ) khiến cho em cảm thấy thực sự mình có tội. Em thực sự không yêu cô ấy, nhưng em cũng ko muốn mất đi một người bạn đã chơi với nhau thân thiết là thế. Hơn nữa hoàn cảnh người ta khá đáng thương.
    Em cũng ko biết làm thế nào, hơn nữa dạo này mỗi khi em giúp đỡ hoặc nói về cô bé ấy ngưòi yêu em lại có vẻ không vừa ý. Em chỉ bảo là tình cảm cho cô bé ấy chỉ là bạn và cô bé ấy cũng rất đáng thương nhưng hình như ngưòi yêu em không hiểu và có ý nghi ngờ em các bác ạ. Em thực sự đang rối tinh lên. Chuyện với cô em gái làm em thấy buồn, và ngưòi yêu em ko hiẻu cũng làm em thấy khó chịu. Em cũng muốn dứt quách con bé kia cho rồi nhưng mà tháy nó khổ em lại thấy mình nhẫn tâm. Các bác cho em lời khuyên với!
  2. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    là thằng đàn ông phải phũ bạn ạ nhưng ....... thích thì ko phải xoắn
    :-"
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    nếu bác không yêu thì phảI chấm dứt chứ không nên cứ vì thương hại mà tiếp tục như vậy .Con gái không ai thích chia sẻ người yêu đâu. Bạn trai của bạn em cũng như bác, vì không nỡ xa cô gái kia nên bạn em đã quyết định ra đi rồi. Cô gái kia sẽ sống trong sự lừa dối, nghĩ anh ta yêu mình .Anh ta thì có cảm giác tội lỗi với cả 2 , bạn em thì đau buồn chứ không ai được vui. Nếu cô gái kia biết tình cảm của bác sớm thì còn tìm được người khác yêu cô ta chứ bác không rõ ràng thì cổ sẽ mang hy vọng
  4. orawind

    orawind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Yêu hay ko yêu thì fải rõ ràng dứt khoát chứ bác. Lằng nhà lằng nhằng thì chỉ tổ mệt cho cả 2
  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Con gái thà chấp nhận đau vì mất người yêu . Còn hơn biết sự thật là mình chỉ đang nhận đc lòng thương hại , chẳng có tý mịe tình yêu nào .
    Bác chưa nghe bài :" đau 1 lần rồi thôi" à

  6. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Bác này ác quá, hổng y mà tạo cho con ng ta hy vọng để rồi khi niềm tin con gái càng cao thì bác lại nói tiếng chia 2 như vậy còn ác hơn
  7. Zera

    Zera Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Cắt đi bác.
  8. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    cẩn thận k mất cả 2 luôn đó pác
  9. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    tình yêu và quần sịp là 2 thứ ko thể chia sẻ được
    Được xoxoxo sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 04/11/2007
  10. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Có iu thì nói rằng iu
    Hem iu thì nói 1 đìu cho xong
    làm chi dở đục dở trong
    Lờ lờ nước hến cho lòng tương tư

Chia sẻ trang này