1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không yêu, nhưng em không đủ nhẫn tâm để xa cô ấy.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nmtuanhn, 04/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nmtuanhn

    nmtuanhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ko phải nước đôi, em chỉ muốn tìm cách cho nó hiểu và nhận ra thôi. Hoàn cảnh nó éo le, mẹ mất, bố bỏ đi, nó ở với dì. Lúc đau khổ nhất em đã ở bên nó, có thể vì thế mà nó ngộ nhận chăng. Em chỉ sợ em xa nó thì quả là nhẫn tâm, lỡ may có điều gì dại dột thì em ân hận.
    Hôm trước nó nhắn thế này : "Chắc là em sắp quên anh rồi đấy. Dạo này em năng đi chơi cho vui, hôm qua đi mãi tới gàn 12 h mới về. Vui lắm. Lần đầu tiên em uống rượu thế mà chả thấy say gì"
    hôm nay lại nhắn : " Anh chị thật hạnh phúc, ko như em, số phận đã sắp đặt, có lẽ cả kiếp này sẽ sông cô đơn"
    Mọi ng bảo em nên làm thế nào. Người yêu em bảo nó đang tìm cách lấy lòng thương của em. Nhưng em ko tin nó lại làm thế.
  2. spidermanutd

    spidermanutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh em này tội nghiệp wa'', tình hình là sắp bị dòng đời xô đẩy oì
    Nếu bé ý xinh 1 tẹo thì bác cho em sdt, em sẽ giúp bác, ok
  3. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Với hoàn cảnh hiện tại, cô bé đó đang cần một bờ vai, một nơi để dựa dẫm, để được che chở. Do những bất hạnh trong cuộc sống làm nỗi cô đơn càng thêm lớn, vì vậy dễ ngộ nhận tình cảm của người khác và đôi khi ngộ nhận tình cảm của chính mình. Bạn nên thẳng thắn nói rõ ràng. Với tình cảm quý mến chân thành mà bạn dành cho cô bé, mình tin cô bé đó sẽ hiểu. Con gái ghét nhất là thứ tình thương hại, thà đau khổ để rồi đứng dậy đi tiếp hơn là sống ảo tưởng trong thứ tình cảm thương hại đó. Người yêu bạn giận hay nghi ngờ cũng là lẽ thường, ko ai có thể bình thường trong lúc này được. Bạn nên thể hiện tình cảm của mình một cách rõ ràng và trấn an người yêu để cô ấy ko phải lo lắng.
  4. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Người yêu bạn này lành nhỉ, chả bù cho GF mình.
  5. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải nói thẳng với cô bé "đáng thương" kia rằng bạn đã có người yêu và bạn chỉ xem cô bé như em gái thôi. Bạn sẽ luôn ở bên cô ấy khi cô ấy cần nhưng với tư cách là một người anh trai thôi. Đơn giản thế mà cứ lăn tăn mãi. Để cho dễ dàng thì gọi cả người yêu bạn đến nữa cho rõ ràng. Rồi cô bé kia sẽ hiểu ra vấn đề thôi.
  6. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Thế chưa có người yêu thì có chấp nhận em này ko???
  7. nico24

    nico24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Giúp đỡ người khác là 1 điều nên làm nhất là khi cô bé đó lại ở trong hoàn cảnh đáng thương như vậy. Điều quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để người yêu bạn thông cảm và chia sẻ với bạn thôi. Tóm lại vấn đề quan trọng cần giải quyết nhất bây giờ là làm thế nào để thuyết phục bạn gái của bạn thông cảm cho bạn chứ ko phải là việc bạn nên bỏ rơi hay vẫn ở bên cô bé đáng thương kia.
  8. scarlett1978

    scarlett1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự của Bạn -Tôi tin bạn là người tốt - chỉ phân vân giữa Người Yêu và Bạn thân ..và sự phân vân đó có cơ sở..
    Tôi cũng hiểu bạn gái của bạn- Tình cảm sẽ không thể chia sẽ và cũng đã để bạn khẳng định rất rõ ràng ..Tình Bạn và Tình Yêu ..khác nhau thật xa ...nhưng cùng chung điểm bắt đầu là Tình Bạn ..
    Nếu bạn không yêu -hãy thẳng thắn, rõ ràng và dứt khoát ...những hành động của Bạn dường như là sự thương hại núp dưới cái bóng Bạn Thân ...sẽ rất dễ làm đối tượng "ngộ nhận "..Từ ngộ nhận sẽ gây rất nhiều hiểu lầm đấy .Hơn nữa tình cảm từ người "bạn thân "là có thực .
    Tôi thấy Bạn có 1 ưu điểm là phân định rõ Người Yêu và "Bạn thân " nhưng Bạn lại không phân định quyền đối với hai dối tượng này - Sự thương hại không tồn tại trong Tình Yêu - và Tình Yêu là sự tự nguyện...
    Bạn hãy nói rõ và dứt khoát giải thích sự hiểu lầm với cô "Ban thân " để tránh làm tổn thương người con gái yêu mình và đã là bạn thân của mình .Co như thế bạn mới thoát ra cái vòng tròn lẩn quẩn và cần chứng minh ..với người yêu- bạn là duy nhất .
    Sự mập mờ trong tình cảm ..sẽ làm mất đi tất cả ..điều mà sau này Bạn sẽ hối tiếc ....
    Chúc bạn sáng suốt trong cách giải quyết .
    Thân mến
  9. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Khó nhẩy! Vừa muốn cái này vừa muốn cái kia, nhưng đời làm sao mà hoàn hảo được. Tốt nhất bạn nên phũ phàng cho người ta nhờ, vì bạn phải xác định bạn ý có thể đau khổ lúc này rồi quên đi. Nếu bạn còn liên lạc quan tâm - nhiều khi chỉ rất nhỏ, dù bạn nói bạn có bạn gái rùi cũng có thể làm cho cô ý hi vọng. Mà hi vọng thì cứ hi vọng mãi, khó quên, rùi mệt thêm
  10. nmtuanhn

    nmtuanhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa hề có tình cảm gì ngoài tình bạn, kể cả khi chưa có người yêu. Thực ra hình như con gái toàn tưởng tượng hay sao ấy.
    Hôm nọ nó ốm, ntin bảo mệt lắm, em sang thăm nó thi người yêu em biết có vẻ ko vui. Em cũng bảo ng yêu em là tại vì hôm trước em ốm nó đã chăm sóc em cả ngày. Thế mà người yêu em ko thèm nhìn mặt em nữa.
    Hôm qua nó đi sinh nhật về muộn, gọi điện em đến đón vì nó bảo nó sợ đi xe ôm. Em đưa nó về kí túc thì đóng cửa buộc lòng đưa nó về nhà trọ, ngủ ở phòng con bé hàng xóm. Hôm sau em đã trung thực nói với bạn gái em. Cô ấy ko nói gì. Em ko biết mình có làm sai ở đâu ko nữa.
    Các bác có cao kiến gì ko? Làm sao để ng yêu em tin em nhỉ. Cô ấy bảo em dễ dãi.

Chia sẻ trang này