1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không yêu, nhưng em không đủ nhẫn tâm để xa cô ấy.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nmtuanhn, 04/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nmtuanhn

    nmtuanhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Mình rất phục những người con trai có tâm lòng bao la như bạn. Mình sẽ kiếm một người như vậy nhưng nhất định đó sẽ không là người mà mình sẽ lấy!
    [/quote]
    Thế thì chết em. Hic.
    @ trami: câu này y hệt câu nói của bạn gái em. Em làm gì bây giờ?
  2. hieutrong

    hieutrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nếu là mình, mình cũng chẳng bao h thích một người con trai như thế. Làm bạn thì tốt, nhưng nếu người yêu mình, đi bên mình mà suốt ngày cứ kêu ca em này em nọ đáng thương thì bảo sao chịu nổi. Sao ko thấy ng yêu mình đáng thương nhỉ?
    Mà cứ ai khổ thì yêu ah, thế thì yêu bao nhiêu cho vừa. Khổ mà cứ nói ra rằng mình khổ thì mới được sao. Nếu ai yêu bạn thật lòng, người đó sẽ chả bao h muốn níu kéo bạn bên mình làm của riêng cả. Hãy nghĩ kỹ đi nhé!
  3. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    sao cái box này ít ông tơ bà nguyệt thế nhỉ . toàn thấy tay 3 tay 4 mà chẳng thấy ai xe duyên cho nguời khác cả .
    bạn thuơng nguời ta vậy , sao kô tìm ai để thuơng cô ấy giùm bạn . cô ấy có đưọc người thuơng mình , thì dĩ nhiên là sẽ cảm thấy an ủi phần nào khi mất đi tình thuơng của bạn .
  4. foebell

    foebell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự với bạn chủ topic 1 chút, vì có lẽ bạn cũng đã phân vân nhiều rồi, mới quyết định đưa lên đây hỏi mọi người . Những chuyện tương tự thế này đối với nhiều người thì đơn giản còn đối với bạn thì có vẻ là k đơn giản một chút nào nhỉ, bởi vì bạn không tự quyết định được, bạn thấy áy náy lương tâm và cứ đứng ở ngã 3 đường không biết làm sao.
    Một người bạn rất thân của tớ cũng có tính cách giống như bạn, gọi là bạn thân bởi vì anh ý tâm sự với tớ hầu hết mọi chuyện, tạo cho tớ cảm giác họ cần tớ làm chỗ dựa tinh thần. Mặc dù anh ý chăm sóc tớ cực kỳ, nhưng anh ý yếu đuối, mỗi lần tớ đau anh ý cũng khõc, ban đầu tớ xúc động lắm, nhưng về sau biết đc đó là do anh ý yếu đuối, cảm xúc yêu dần dần mất đi, bọn tớ chia tay. Anh ý vẫn liên lạc với tớ, anh ý bảo không quên được
    Nhiều lần tớ ghen với những người bạn gái của anh ý, mặc dù biết a ý kể balabolo như thế nghĩa là chẳng có gì rồi, nhưng nghe vẫn thấy tức anh ách ý. Nếu như bạn yêu và tôn trọng bạn gái bạn, đừng làm như thế nữa, người yêu bạn phải đứng hàng đầu chứ. Bạn tránh mặt thì em bé kia chỉ tội nghiểp một thời gian ngắn thôi, nếu bạn cứ như thế cả bạn, người yêu và e đó còn khổ dài dài.
    Anh bạn tớ cũng bảo là anh ý ích kỷ, không biết bạn có giống như thế không? vì cái gì cũng muốn, muốn mọi người hiểu mình, muốn mọi người yêu quý mình, khi bạn chăm sóc người khác cũng vì muốn người ta yêu mình thôi, thì đó là ích kỷ, chúc bạn không phải người như thế và có một quyết định cuối cùng sáng suốt.
  5. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    yêu hay ko yêu cũng phải rõ ràng. Để người ta hi vọng--> tình yêu của họ phát triển lớn lên òy và sau đó bạn mới nói hok yêu thì đau lòng lắm đấy. Như thế alf ác lắm đây

Chia sẻ trang này