1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ko biết đc mình có còn cơ hội để tiếp tục ko ?? Các Huynh đài giúp đệ với !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mario0707, 03/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mario0707

    mario0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em ko biết đc mình có còn cơ hội để tiếp tục ko ?? Các Huynh đài giúp đệ với !!!

    Kính thưa các bác chuyện của em nó thế này các bác ạ . Em và cáo học cùng 1 lớp với nhau em hơn cáo 2 tuổi . Lúc đầu vào lớp em cũng ko có gì ấn tượng với cáo này cả . Bình thường lúc đi học cáo và bạn cáo hay ngồi bàn đầu còn em ngồi bàn cuối . Có 1 hôm cáo đi học 1 mình đi muộn cáo ko ngồi bàn đầu mà ngồi bàn cuối cạnh em . Thấy cáo này cũng cởi mở em bắt chuyện làm quen rồi xin số + nick yahoo. Sau vài lần tiếp xúc em thấy cáo này khá cá tình và em rung ác . Em quyết tâm quạt chả cáo , lúc đầu em cũng quan tâm + hỏi han ở mức độ bạn bè bình thường . Nhưng ko hiểu thế nào mà thằng bạn em học cùng lớp với em trong buổi liên hoan lớp ( em bị ốm không đi ) lại để lỡ mồm để lộ cho em nó biết ý đồ của em .Nên em có cảm giác cáo cảnh giác với em . Hum Noel em có mang quà + rủ cáo đi uống nước nói chuyện cáo nhận quà+ đồng ý đi uống nước với em ( trước có 1 lần em mời nhưng cáo từ chối ) . Lúc đi uống nước em biết cáo biết ý đồ của em rồi em quyết định bày tỏ quan điểm luôn ( lúc này em và cáo đã quen nhau đc tầm 1 tháng ) cáo im lặng , em cũng im lặng rồi cáo đề nghị em đưa về KTX . Khi về đến nhà cáo nó nhắn tin cho em rằng cáo chỉ coi em là bạn và hy vọng em sẽ ko gây áp lực cho cáo . Em cũng hơi thất vọng .Em nghĩ rằng cáo chắc sẽ ko nhìn mặt mình nữa nhưng hôm sau đến lớp cáo nó chủ động ngồi cạnh em và bắt chuyện với em trước em cũng nói chuyện bt với cáo. Lúc về cáo nó chờ em và nhờ em đèo về (Bây h ngày nào cáo cũng chờ em đèo về ) . Em đã hỏi bạn thân của cáo ( gián điệp của em ) thì cáo bảo rất quí em nhưng ko thích em . Em nghĩ bây h mà quạt chả tiếp là xôi hỏng bỏng ko nên em ko vồ vập như trước nữa em chỉ quan tâm và thỉnh thoảng nhắn tin gọi điện hỏi han như bạn bè bt thôi . Em ko biết đc mình có còn cơ hội để tiếp tục ko ?? Các bác giúp em đường đi nước bước với ?? em mà đánh sập đc cái pháo đài này em xin hậu tạ .
  2. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 con gà nữa mắc bẫy Cáo.Cáo đã bảo coi là bạn thì hãy cứ giãn ra đã.trong thời gian đó quan tâm bình thường,mức độ vua phải.Mới có 1 tháng thì Cáo cảnh giác là phải.Cáo quý cậu là 1 lợi thế,hãy cứ làm bạn với Cáo đã,để thời gian tu luyện bản thân đặng lên Level,lúc đó Cáo sẽ xoắn cậu chứ chả cầ phải tốn công sức ngày đêm kề cận nữa.CHúc cậu thành công nhá,
  3. chinhlaem

    chinhlaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chịu, mình chỉ thích ai, muốn tán ai thì mới chờ về, nhờ đưa về hàng ngày thôi, chứ không có kiểu dở dở, nghĩ thẳng thì sẽ bảo là ngu làm thế có thằng nó thích mình nó ghen chết nghĩ eo là con này lợi dụng. Chán cái kiểu dở dở này lắm. Kiểu này là cũng thích rồi, cứ tưởng hôm noen là zai nhả lời nhưng gặp đúng ông cáy chờ mãi ko nói nên dỗi đòi về, lại còn nhắn cái tin ve vẩy từ giờ làm bạn đừng gây áp lực, ai đã nói yêu đâu mà phải chặn họng bằng cái từ bạn ấy nghe hài.
    Túm lại là thích bạn rồi, đang chờ bạn quyết thôi.
  4. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    cứ làm bạn bình thường với cáo đi,đừng tỏ vẻ quan tâm quá,cáo quí bác vậy là tốt lắm rùi(còn cơ hội).cứ để cáo thoải mái sẽ đến 1 lúc nào đó cáo sẽ bật đèn cho bác.chúc may mắn
  5. company117

    company117 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    6.118
    Đã được thích:
    1.966
    Cáo bảo là bạn bè thì mình cứ bạn bè đã , đừng xoắn nữa .Giờ chơi kiểu mưa dầm thấm lâu thui. Mà thấy pác này mới có 1 tháng đã tỏ tình rồi , tóc độ có vẻ hơi nhanh nên cáo từ chối cũng phải thôi .
  6. mario0707

    mario0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em cũng biết là 1 tháng là hơi nhanh nhưng tại thằng bạn em nó nhỡ mồm để lộ em mới quyết định đánh sổ xố . Sau hôm bày tỏ quan điểm đấy em lặn gần 1 tháng . Khi trở lại em chỉ quan tâm ở mức bạn bè bình thường 14/2 em ko tặng hoa , quà gì cả còn 8/3 em tặng hoa cả cáo lẫn bạn cáo . Hôm sinh nhật cáo em có tặng quà cáo có mời em đi chơi với nhóm bạn thân của cáo nhưng em ko đi đc vì có việc gia đình . Bây h ở lớp có 1 thằng ks em hôm 14/2 nó tặng hoa cho tất cả con gái trong lớp và tặng cáo 1 bông hồng trắng . Thằng này qua gián điệp em đc biết cáo ko ưa nó . Em nên hành động thế nào tiếp theo đây ??
  7. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo là ko nói gì cả. Cứ làm việc của mình. Để cáo tự xây rào phòng thủ. Những vụ dền dứ củ hành thế này cần bình tĩnh
  8. bingonn

    bingonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    bác thử làm ngơ đi xem cáo ntn
  9. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Hem hiểu ... con cáo này hành động và lời nói hoàn toàn trái ngựợc nhau ...
    Quá mâu thuẫn ... mâu thuẫn theo kiểu ko thể giải thích đơn giản là con gái nói có là ko ??
  10. mario0707

    mario0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em cũng bơ cáo ko hỏi han gì ngoài những dịp đặc biệt như 14/2 hay 8/3 . Hum 8/3 em nhắn tin cho cáo nó nhắn lại cho em như thế này :" Chúc mẹ tắc kè ( cáo gọi em là tắc kè , còn em gọi cáo là kỳ nhông ) và người phụ nữ tk yêu quí luôn xinh đẹp và hạnh phúc " vì thế em mới nghi ngờ cái hy vọng của mình .

Chia sẻ trang này