1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ko biết đc mình có còn cơ hội để tiếp tục ko ?? Các Huynh đài giúp đệ với !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mario0707, 03/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1 & 2: thế này là quá rõ rồi còn gì nữa. Nếu cáo không thích bạn thì chắc chắn cáo sẽ không làm như vậy đâu.
    Vàng 3: Bạn hãy lắng nghe trái tim mình đừng nghe những thông tin bên ngòai mà lại đánh mất cơ hội.
    Tình yêu luôn bắt đầu từ tình bạn, hãy làm cho tình bạn của bạn trở nên ngày càng thắm thiết, bền chặt. Đó là nền tảng để tạo dựng nên một tình yêu bền vững. Chúc bạn vui.

  2. mario0707

    mario0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ nghe lời các bác nằm im thở khẽ nhưng đêm qua lúc em đang xem bóng đá cáo nó nhắn tin nhờ em hum nay qua ktx giảng bài cho cáo . Em có nên tận dụng cơ hội này ko ?? Tư vấn gấp giùm em .
  3. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    Nó rủ đi chơi thì có khi còn kiêu , còn nó qua giảng bài thì phải qua chứ ..... tận dụng ngay
  4. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Khi nó đề nghị hay nhờ mình việc gì đó thì đừng tỏ ra quá sốt sắng. Nếu muốn qua giảng bài cho nó thì cứ nhắn tin "Tối nay anh cũng chưa biết nữa, nhiều khi có việc đột xuất. Có gì anh nhắn cho em sau". Anh bảo đảm nếu em này không thuộc hàng lợi dụng và chú làm đúng cách thì sớm muộn cũng cho nó nằm ngửa trên dĩa.
  5. mario0707

    mario0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bác ạ lên ktx cáo toàn là nữ có lên rủ cáo đi ra ngoài ko ?? Em lên 1 lần rồi cảm thấy ko tự nhiên !!
  6. mario0707

    mario0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hum nay em lên ktx giảng bài cho cáo !! Gián điệp đã lùa tất cả bọn yêu quái trong phòng đi hết . Nên chỉ có em và cáo học đến 7h cáo rủ em đi ăn , em lấy cớ nhà đợi cơm nên ko đi ngồi đến 7h30 cáo mời lần nữa thì em đi ăn cùng cáo . Nhưng ăn xong rủ đi uống nước cáo bảo vừa no ko đi . Em có nên tăng cường độ và nhịp độ ko ???
  7. Sup3rNooB

    Sup3rNooB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Theo lời bác kể thì có vẻ em cáo này cũng thích bác đấy (chỉ là thinh thích thôi nhé) nhưng cái khoảng thời gian 1 tháng là quá ngắn chưa đủ để cáo hiểu được con người bác.
    Em nghĩ là bác cứ củ từ, đừng ra vẻ "xoắn" cáo quá ... nó lại tránh xa bác đấy. Cứ bt, quan tâm ở mức vừa phải là được.
  8. ttt378

    ttt378 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    ôi xời, cơ hội của chú còn nhiều, lo gì. Anh cũng nghĩ là mới có 1 tháng cáo và chú chưa hiểu về nhau gì cả nên nó từ chối là đúng rồi. Tiếp theo thì chú cứ tạo sự thoải mái cho em nó mỗi khi 2 đứa nói chuyện với nhau, và để nó hiểu thêm về chú đã, đầu tiên cứ như thế đã.
    Sau rồi đi chơi thì cứ như bác vịt chỉ mà làm, vuốt tóc hoặc khi qua đường nhớ đi bên có xe che cho em nó...., nếu chú không thể hiện sự quan tâm bằng hành động mà cứ bình bình thì có thể chú sẽ làm bạn thân của gái đấy, chú nên nhớ là nói ít thôi, hành động là chính.
    Bây giờ ngày nào chú cũng lên lớp đi, nói chuyện, giảng bài, đèo về....để gái quen với sự có mặt của chú đi, xong rồi 1 2 hôm chú bỏ học đi đánh PS cho anh , lấy lý do là bị ốm xem cáo quan tâm tới chú thế nào đã xong rồi lên đây pót tình hình để các anh còn tiếp tục cho thuốc. Mà anh thấy cái quả chú với cáo đi ăn cơm tối chú không dứt khoát gì cả, nói ở nhà đợi cơm là về nhà ăn cơm, cáo có rủ thêm nữa cũng không đi để gái thấy chú là người có chính kiến (nói cái này hơi quá nhưng những tình huống về sau này chú biết cách mà thể hiện), đằng chú thấy cáo rủ tiếp là đi luôn, ăn xong lại còn rủ cáo đi uống nước nữa . Rút kinh nghiệm nhá!
    PS: dạo này trời vào hè nên hay có mưa đấy, chú cứ thủ sẵn 1 cái áo mưa trong cốp, khi nào trời mưa đèo cáo về thì đưa cho nó mặc, còn chú thì...không mặc gì (chịu khó tí), thế là chú ăn điểm rồi đấy. Anh đưa ra cái này vì có lần anh cũng làm thế này, gái nhà anh bảo anh hâm à, quát anh mấy lần phải dừng xe để mua áo mưa vào mặc, anh bảo cậu để yên cho tớ tập trung lái xe, đi được 1 đoạn không hiểu sao gái tự nhiên ôm anh mới chết chứ .
    Thế nhé!
    Được ttt378 sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 06/04/2009

Chia sẻ trang này