1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em kô bít phải hỏi như thế nào nữa :-(

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi lovely_pig1987, 11/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_pig1987

    lovely_pig1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Em kô bít phải hỏi như thế nào nữa :-(

    Hiện nay ở Hà Nội nói riêng và trên toàn Việt Nam nói chung hầu như kô có thư viện cho các bạn học sinh cấp 3 + ĐH năm 1, năm 2. Có thư viện phường thì rất chi là nghèo nàn, thư viện quốc gia cũng kô có chỗ dành cho học sinh lớp 12 như em. Thư viện Hà Nội thì qua tuổi rồi, mà toàn sách thiếu nhi... Kô có cả phòng máy tính lắp mạng internet...
    Vậy bây giờ em muốn xin Nhà nước hỗ trợ + giúp đỡ + tạo điều kiện cho lập hẳn một cái thư viện như thế thì nên đề nghị đến cơ quan chức năng nào? Nơi nào chịu trách nhiệm về mấy cái vụ này ạ?
    Em chỉ cần trợ cấp về địa điểm thôi, vì cái thư viện này em muốn nó ít nhất cũng phải mang tầm cỡ thành phố Hà Nội Còn sách vở hay trang thiết bị máy móc thì kô cần lo, vì em đang xin một foundation tài trợ từ A - Z!
    Hic hic, mong các anh các chị giúp đỡ. Tất cả vì tương lai con em chúng ta
  2. dadelous

    dadelous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    theo anh thì em nên xin cái support đấy tập trung vào thư viện Hà Nội, bởi vì như anh thấy, ở các nước Châu Âu, ngoài thư viện của truờng đại học dành cho sinh viên thì còn có thư viện của Thành phố. nói nguợc như vậy dễ hơn.
    Thư viện thành phố dành cho tất cả mọi nguời, bất kể ai làm thẻ mượn sách cũng được, chỗ anh là mất 15eu 1 lần.
    Còn ở thư viện sinh viên, đuơng nhiên ai làm thẻ cũng được, kô mất tiền, có 1 cái khác là các máy tính truy cập net thì free cho sinh viên, kô phải sinh viên thì kô vào net được, nhưng mờ cũng có cách cho nguời ngoài vào nét chứ kô phải là kô: đucọ muợ cái cCARD để truy cập net đối với nguời đã có laptop, nếu kô có Laptop thì hình như là đóng tiền hay sao đó (cái này kô chắc vì chưa dùng bao giờ)
    Cái thư viện HN thì chắc là đổi tên thành thư viện thiếu nhi cho xong, làm gì phải mang danh Hà Nội.
    Đi hơi lạc đề 1 tý như vây, nhưng anh nghĩ nếu em cần địa điểm thì nên lên uỷ ban nhân dân thành phố để có thể có thông tin về địa điểm hoặc sở địa chính Hà Nội, ở chỗ đó có thể lấy được quy hoạch về mặt bằng HN trong thời gian tới nếu muốn xây mới, còn nếu muốn cải tạo thì đập béng cái thư viện HN đi, xây thêm cái mới là xong.
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    thư viện hanoi cũng có sách đọc hay đấy, đâu phải thiếu nhi gì đâu.. khi chưa có thẻ thư viện QG, lười lên TV trường, lại không thích ở nhà ngủ thì chỉ biết lên đấy chứ biết đi đâu.. hêhh.. chán phèo, ở đâu cũng chán
  4. lovely_pig1987

    lovely_pig1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Chết, tình hình là em kô thể tự xây đc 1 cái thư viện mới toanh như mong ước của em đc ---> Hic hic, thôi đành ngậm ngùi nâng cấp cái thư viện HN vậy. Nhưng mà em muốn hỏi cái, nếu mà bây giờ, em muốn iu cầu là thư viện HN sẽ nên dành cho cả học sinh cấp 3, thì em nên kiến nghị với ai? Giám đốc thư viện ạ?
    Mà đằng nào thì em cũng phải gặp bác ý, vì xin tài trợ thì cần chữ kí của bác ý Lằng nhằng... Mong là thành công, đễ lũ học sinh chúng em có chỗ mà ngồi lướt web free với cả ôn thi đại học ngợp sách ---> Ở HN nhiều bạn có hoàn cảnh lắm chứ, có sách ôn thi ĐH mà cũng kô mua đc.... Ước gì VN giàu, giàu như Mĩ nhỉ
  5. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    hòc sinh cẮp 3 vĂfn 'ược và?o TV Hà? nẶi..
    bàn khĂng và?o 'Ắy bao giơ? hay sao mà? cứ như trĂn mĂy thẮ
  6. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Kinh nhỉ! mới sinh năm 1987 mà đã....
    Theo anh thì em nên xây dựng hẳn một bản kế hoạch chi tiết cụ thể về phương án xây dựng, khả năng tài chính, cơ quan đồng ý tài trợ, đơn vị tư vấn kiến trúc, xây dựng.... Ở phần giới thiệu nhớ trình bày tầm quan trọng của thế hệ học sinh ngày nay đối với sự phát triển kinh tế của đất nước, hạn chế về địa điểm tra cứu học tập của học sinh ngày nay, .... trình bày về ý nghĩa thực tiến của việc thành lập một thư viện cho học sinh mang tầm cỡ thành phố, làm sao cho người khác cảm thấy rằng đây là một vấn đề chiến lược mang tầm cỡ quốc gia, nếu không xây dựng thư viện này thì có thể VN sẽ mãi không ngóc đầu lên được v.v...
    Tiếp theo em gửi bản kế hoạch này cho Trung ương Đoàn thanh niên, Hội sinh viên VN, Bộ Chính trị, Bộ Văn hóa thông tin, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội...(nhớ kèm theo giấy tờ xác nhận của các cơ quan tài trợ)
    Tiếp nữa, em liên lạc với tổng biên tập báo lao động, báo nhân dân, báo hoa học trò, tintucvietnam.com, vnexpress.net.... để bày tỏ nguyện vọng của mình là muốn các tờ báo này làm những phóng sự hay bài báo về tình trạng thiếu thư viện cho học sinh ngày nay, và khả năng có thể xây dựng được thư viện, khả năng nhận được nguồn tài trợ... tóm lại là chứng minh tính khả thi của dự án. Ngoài ra, em nên hối lộ cho mấy ông nhà báo viết những bài báo riêng về em với tiêu đề rất kêu như: "Lovely_pig1987-cô học sinh đang trăn trở với sự nghiệp giáo dục của nước nhà" hoặc "Cứu tinh của nền giáo dục Việt nam - Lovely_pic1987" hoặc "Lần đầu tiên ở Việt Nam - 1 dự án được thực hiện bởi một học sinh cấp 3" hoặc "Cô học sinh vàng của nền giáo dục Việt Nam"...v.v...
    Chắc chắn em sẽ gây được tiếng vang và được cả các doanh nghiệp khác cũng hỗ trợ về mặt kinh phí để nâng cao hình ảnh của chính doanh nghiệp mình. Ngày nay, có rất nhiều doanh nghiệp đang tài trợ cho lĩnh vực giáo dục như một chiến lược Marketting quan trọng (ví dụ LG tài trợ cho Olimpia, Kotext tài trợ cho chương trình Nữ sinh và tương lai...)(hình như mình viết sai chính tả ở đâu đấy)
    Lúc này đây thì Thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng Bộ văn hoá thông tin, Chủ tịch uỷ ban nhân dân thành phố Hà nội và toàn thể người dân trên cả nước không thể làm ngơ trước dự án đầy tính khả thi của em.
    Xin được chúc mừng em trước! Tương lai của em sẽ tràn ngập ánh sáng với những lời mời nhận được học bổng của các tổ chức phi chính phủ và các trường đại học danh tiếng trên thế giới.
  7. lovely_pig1987

    lovely_pig1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    To chị gì đó: Chị à, thường thì theo đúng qui định, học sinh từ lớp 9 trở xuống, và phải là học sinh tiên tiến trở lên thì mới đc làm thẻ ở thư viện HN Em đã từng có ý định làm thẻ ở thư viện HN mà. Nhưng, nếu ai đã qua ngưỡng lớp 9 mà muốn làm thẻ thì vẫn đc - đó là một ngoại lệ! Mà em thấy thủ tục làm thẻ ở hầu hết các thư viện đều rất là lằng nhằng, phô tô hộ khẩu, xác nhận dấu nhà trường, thư viện HN thì còn cần cả thư giới thiệu của thầy cô nữa Eo ơi, sao mà rắc rối thế ---> Thế nên có mấy em làm đâu. VN thua nước ngoài ở khoản này nhiều lắm. Đơn cử như làm thẻ ở Hội đồng Anh, tất cả đều rất nhanh - gọn, chỉ cần money ; passport or CMT ; học sinh muốn giảm giá thì thêm cái thẻ học sinh vào. Thế thôi!
    Hình như VN bị mấy cái thủ tục rườm rà này ăn vào máu rồi hay sao ý Hôm em lên văn phòng nhà trường xin cái dấu làm vé xe buýt cũng thế, em kô mang thẻ học sinh đi, thế mà thầy ý cũng kô đồng ý đóng dấu cho em, nói là như thế thì làm gì có ai xác nhận em là học sinh trường này Trời ơi, đồng phục em mặc trên người, với lại tội gì người ở ngoài trường vào trường xin dấu chỉ để làm một cái thẻ xe buýt Hic hic, làm lỡ mất một hôm!
    To anh gì: Hehe, nghe anh nói thì em đang tưởng tượng đến một người kiểu như thần đồng đất Việt Sợ wá ạ! Em chẳng giỏi thế đâu. Nhưng em có thể làm được. Ngay kể cả anh cũng có thể làm được, mà có khi còn làm tốt hơn em ý chứ. Đọc cái bản chi tiết - kế hoạch của anh, em đã thấy nó khả quan lắm rồi. So try your best! Thực ra thì em làm chuyện này thì cũng vì muốn có nhiều advantages hơn khi điền cái app form của em (để apply vào mấy trường bên Mĩ) Hì hì, mình đc lợi mà nước mình cũng đc lợi! Nhưng mà từ kế hoạch cho đến hiện thực thì em sẽ phải mất rất nhiều thời gian, khoảng 1 năm gì đấy. Em sẽ rất vui nếu ai đó hào hứng với việc này và muốn đóng góp công sức của mình. Yêu cầu chỉ cần năng động và sáng tạo Có khó không nhỉ? Chắc là kô đâu, vì người VN rất giỏi mà!
  8. lovely_pig1987

    lovely_pig1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Àh, từ từ đã, còn cái này. Nó hỏi em xin bao nhiêu tức là budget estimate ---> Em kô biết là nên xin bao nhiêu nữa :-( Liệu bao nhiêu thì đủ đây ạ?
    Sách này, phòng máy tính kết nối internet.... Tổng cộng để cái thư viện HN dư dả ra thì bao nhiu thì ổn ạ?
  9. oldparrot256

    oldparrot256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Hì, chị Giang năng động quá nhỉ, choáng từ lúc đọc bài ở box TL rùi. Bây giờ lại thấy cái topic này nữa .... hâm mộ wá!
    Hic, cả đời em chưa bao giờ bước chân vào cái thư viện nào ở Hà Nội nhưng em thấy con bạn em đi làm thẻ trầy trật 1 tháng mới xong. Bây giờ sang Mỹ roài, nhìn thấy bao nhiêu là public library, choáng ơi là choáng. Hôm đầu tiên ông thầy dẫn đi, mặt mày cứ ủ rũ tưởng chán lắm, ai dè ... Em làm thẻ mất có mỗi 5'', yêu cầu có passport + hợp đồng thuê nhà (để chứng minh số nhà) -> xong luôn! Làm xong em lên gác checkmail vù vù, phải cái kô chat chit được. Ở bên này mỗi lần sign up chỉ được dùng máy tính 30'', nhưng hôm nào vắng thì em cứ sign in đi sign in lại, dùng xả láng. Thư viện lại còn có chỗ ngồi học nữa chứ, vừa đẹp vừa vắng -> hoàn hảo! Em toàn chui vào đấy làm bài, tối về nhà toàn chơi bời!
    Mà thư viện ở đây kô chỉ có các loại sách (từ điển, lịch sử, truyện, khoa học ... ) + tạp chí + DVD (hôm nào cũng phải tha về mấy đĩa để xem) + băng + phòng đọc cho mấy đứa lít nhít .... Eo ui, sao bây giờ mình iu thư viện thía nhỉ????
    Thế nhá, hy vọng chị thành công trong công cuộc "hiện đại hóa" cái thư viện nhà mình.
  10. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    To em gì: Hóa ra là em làm thật à. Anh lại tưởng em đùa cơ. Mới sinh năm 87 mà đã thế này rồi cơ à. Hâm mộ em quá đấy. Thật!

Chia sẻ trang này