1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ko fải người đầu tiên, ko fải người thứ 2......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bach_cot_tinh_xinh, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Em ko fải người đầu tiên, ko fải người thứ 2......

    NY em. 28t.
    Hồi học ĐH cho đến lúc ra trường đi làm khoảng 1 năm,anh ấy có yêu 1 cô. Được 2 hay 3 năm thì 2 người chia tay nhau. A nói hồi đó còn trẻ. K nghĩ gì nhiều. Bây h cô ấy lấy chồng rồi. Đó là người đầu tiên NY em xxx.

    Khoảng time sau đó có thêm 1 vài cô nữa, anh ấy rất dễ có tình cảm với các cô gái, ở cô nào anh ấy cũng thấy có điều gì đó hay ho. Các cô này thì tình cảm đến rồi đi, ko có xyz gì cả.

    Tiếp đó là 1 cô, anh ấy quen trong lần đi ctác( thường là các cô gái anh quen đều trong những lần đi ctác). Chuyện tình cảm của 2 người kéo dài ko lâu,lãng man, tuy chưa nói yêu nhau, nhưng cô ấy là người thứ 2 anh ấy xxx. Sau khi chia tay, cô ấy chủ động cắt đứt liên lạc với anh.

    Sau đó lại là 1 số cô, tình cảm đến rồi đi, ko có gì.

    Gần đây nhất là 1 cô trong SG, anh cũng quen khi vào đó ctác. Đây là người thứ 3 anh xxx. 2 người yêu nhau được hơn 1 năm, do khoảng cách và rạn nứt, 2 người họ chia tay. Cô ấy có vẻ vẫn yêu anh và anh với cô ấy vẫn thỉng thoảng liên lạc với nhau.

    Trừ cô thứ 2 anh xxx, các cô khác, kể cả xxx hay chưa anh cũng vẫn giữ liên lạc với họ, và họ cũng thế.

    Đấy là những mối tình của NY em trước khi đến với em. Em và anh ấy cũng xxx rồi. Những chuyện trên kia em biết sau khi đã xxx với anh ấy, ko fải biết tất cả 1 lúc mà mỗi lần lại thêm 1 chuyện.

    Thực sự em cảm thấy ko yên tâm, đôi khi em cảm thấy nghi ngờ tất cả những gì anh dành cho em. Đôi khi em tiếc vì mình đã hơi vội vàng...Cái ý nghĩ tiếc này xuất hiện mỗi khi anh bận rộn và bỗng quên mất em...

    Em cũng đã có 1 mối tình hơn 3 năm trước khi đến với anh ấy, cũng xxx. Cho nên em dễ chấp nhận mọi chuyện hơn là em nghĩ. Vấn đề ở đây k fải chấp nhận hay k chấp nhận, mà là cảm giác yên tâm. Em đã mang lại cho anh ấy điều đó, anh ấy nói thế. Nhưng em thì ko có được cảm giác ấy.
    Việc anh ấy dễ dàng có tình cảm với người này người khác khiến em băn khoăn nhiều lắm. K biết anh có thực sự là người nghiêm túc trong tình cảm k?Có vẻ như trong chuyện xxx A thường hành động theo cảm xúc....

    Em ko biết thế nào nữa..
    K biết em post lên đây để mong nhận lại điều gì nữa...

    E rối bời....

    Khi ở bên anh em thấy mình hp, em quên đi tất cả
    Khi k có anh bên cạnh, hoặc giữa 2 đứa có chuyện gì mà anh ko tha thiết dỗ dành, em lại bị ám ảnh, lại nghĩ linh tinh..........

    Em muốn thoát khỏi tất cả những điều này. Ngoài chia tay thì có gì giúp được em k
  2. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    toàn thấy XXX không hiểu, là gì thế
  3. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    ngủ với nhau
  4. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    bác này chẳng nói anh ấy là người kiểu gì đi sâu vào vấn đề xxx quá làm trẻ em đây cũng tò mò
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tình cảm thế nào không biết, có thể anh ta là ng thật thà, còn đàn ông xxx nhiều là chuyện dễ hiểu! Chỉ có điều bảo bác ý xxx vừa thôi kiểu mang bệnh vào người!. Mà bác cũng đừng hỏi về những chuyện xyz đấy làm gì, không thấy bực mình thêm hay sao??
  6. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    giai nhà chị thật thà thế còn gì, kể hết cho chị, nhưng mà chị có cho giai biết là cũng đã XXX chưa?
    còn cái việc chị mang lại cảm giác yên tâm cho giai là do giai nó nói thế, chị mà tin thì ko khéo ngày mai nó đá chị như chơi,mà em bảo đảm là nếu là giai biết chị đã XXX thì sớm muộn cũng tan đàn thôi.
    cố giữ chị nhá !
  7. newbeginner

    newbeginner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hichic!Toàn thấy xxx thui!
    Bạn phải nói rõ ra BF của bạn ntn chứ?Nhưng có lẽ 2 bạn khó có thể tiến xa khi mà ko có cảm giác an toàn khi ở bên nhau!Chia buồn cùng bạn nha!
  8. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    vấn đề này cho sang GDGT hay hơn
  9. trungh7adv

    trungh7adv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại là cả hai cùng đều tay !
    Thôi cũng được mà không cũng được!
    Không có jì là chẳng có jì!!!???]
  10. kiemhu

    kiemhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hay nhể
    Yêu thì thích xxx chứ sao . Còn cha này này thì xxx hơi quá đà nhiều cô nữa . Công nhận là sướng thiệt nhưng có lẽ anh ta biết làm mồi câu . Chứ nếu bình thường thì mấy con cáo nó chạy mất dép lê rồi . Anh này chắc có bí quyết gì đó . Chị gái này tiết lộ hộ em cái

Chia sẻ trang này