1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ko fải người đầu tiên, ko fải người thứ 2......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bach_cot_tinh_xinh, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Bí quyết là ku này xxx có nghề, nhìu kinh nghiệm với các partner khác nhau nên em có chạy lên giời cũng ko thoát được xxx với hắn đâu(trùi, mình cũng dùng nhìu xxx wá)
    Nên nhớ là hắn thịt em xong mới thú nhận chuyện đó đấy, vì thế cũng chả có rì là trung thực lắm đâu, con số có thể còn nhìu hơn thì sao?
    Giả thiết, ku này kể những chuyện như thế để gây tâm lý coi *** là bình thường, sau đó thì coi em như các cô gái khác, đến lúc em muốn chia tay thì dễ cho hắn rùi với câu: - ơ hay, em biết anh thế rồi còn gì nữa.
    Đúng là 1 cao thủ "giãy hàng" Nên nhớ ku này vẫn liên lạc với các em xinh tươi hồi trước nhá. Em thử đặt trường hợp bi h chia tay em có cương quyết được như cô thứ 2 của hắn ko?
    Nói chung là cuộc đời nhiều cám dỗ, chỉ thiệt các cô thôi. Dù sao cđộ phong kiến tuy hà khắc nhưng giáo dục rất tốt. Hihi, nói vậy thui mình cũng bị cuộc sống này cuốn trôi rùi Chỉ nhớ 1 thời xa xưa của ông bô bà bô mình. Có lẽ mình thiệt thòi hơn các cụ thì sao nhỉ?
  2. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    em biết là biết về những cái đó chỉ bực mình thêm chứ, nhưng đã biết 1 ít, làm sao ko hỏi cho hết được. Thà rằng NY em giấu ngay từ đầu thì lại khác.
    Còn chuyện em đã xxx với ex, NY em cũng biết. Cả 2 đã thống nhất ko để những chuyện quá khứ làm ảnh hưởng đến hiện tại rồi.
    Cái việc NY nói em có làm cho anh ấy yên tâm thì chính xác, em cũng tự thấy nếu NY em làm đc như em thì chẳng còn gì fải bàn nữa. Yên tâm ở đây nghĩa là cho người kia thấy, những gì trước kia đã qua rồi, bây h chỉ có người ấy thôi. Em đã cm, đã làm anh ấy tin tưởng vào TY của em. Còn anh ấy, có vẻ như vẫn sợ 1 điều gì đó, anh ấy ko muốn những ex của anh ấy bị tổn thương. Với anh ấy, chuyện nói thẳng hoặc 1 cách nào đó, chủ động để những ex kia biết rằng anh ấy ko còn chút tình cảm nào với họ nữa, rằng anh ấy đang hp bên em....v...v...là tàn nhẫn. Cho nên anh ấy ko bao h nói điều đó. Nếu họ biết thì biết, ko thì thôi, vẫn hi vọng...
    Đúng là nếu em biết chuyện này ngay từ đầu, em sẽ dè chừng hơn, điều này dễ hiểu fải k ạ ? Nhưng đằng này, khi em biết thì em đã rất yêu anh ấy rồi, đã gắn bó với anh ấy rồi...cho nên em fải cố gắng, và lo lắng nữa....
    Còn, anh ấy là người có ngoại hình khá, nói chuyện hay, giọng lôi cuốn, dịu dàng với phụ nữ vô cùng.Anh ấy có thể làm 1 người con gái cảm thấy hp khi đc anh yêu, đc yêu anh. Và anh cũng có thể làm 1 người con gái cảm thấy bất lực, buồn khổ khi khó giữ được anh, vì xung quanh anh có bạn bè, có các cô gái, có CV có thể làm anh k lúc nào thấy nhàn rỗi...vv....vv....
    Em đến nhà anh ấy mấy lần rồi, anh ấy là con ngoan, tương đối có trách nhiệm. Bố mẹ anh chị anh ấy em cũng gặp rồi. Toàn những người dễ chịu, giống như anh...
    Vậy đấy, khi anh ở bên em thì có gì đáng fàn nàn đâu.
    Nhưng xa anh thì những lo lắng lại ùa về. Có đôi khi anh k chia sẻ những chuyện thường ngày với em, e thấy mình dường như k fải người anh ấy cần..v...vv...
    Có lần anh ấy nói trong TCảm anh muốn để tự nhiên. Nhưng em chẳng hiểu tự nhiên của anh là thế nào ? Anh nói tự nhiên k có nghĩa là mặc kệ, nhưng em lại hiểu như thế.
    Dường như với anh, Cơ hội ( yêu anh )là dành cho tất cả mọi người
  3. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Bí quyết là ku này xxx có nghề, nhìu kinh nghiệm với các partner khác nhau nên em có chạy lên giời cũng ko thoát được xxx với hắn đâu(trùi, mình cũng dùng nhìu xxx wá)
    Nên nhớ là hắn thịt em xong mới thú nhận chuyện đó đấy, vì thế cũng chả có rì là trung thực lắm đâu, con số có thể còn nhìu hơn thì sao?
    Giả thiết, ku này kể những chuyện như thế để gây tâm lý coi *** là bình thường, sau đó thì coi em như các cô gái khác, đến lúc em muốn chia tay thì dễ cho hắn rùi với câu: - ơ hay, em biết anh thế rồi còn gì nữa.
    Đúng là 1 cao thủ "giãy hàng"[r2)] Nên nhớ ku này vẫn liên lạc với các em xinh tươi hồi trước nhá. Em thử đặt trường hợp bi h chia tay em có cương quyết được như cô thứ 2 của hắn ko?
    Nói chung là cuộc đời nhiều cám dỗ, chỉ thiệt các cô thôi. Dù sao cđộ phong kiến tuy hà khắc nhưng giáo dục rất tốt. Hihi, nói vậy thui mình cũng bị cuộc sống này cuốn trôi rùi Chỉ nhớ 1 thời xa xưa của ông bô bà bô mình. Có lẽ mình thiệt thòi hơn các cụ thì sao nhỉ?
    [/quote]
    thật tội lỗi khi đôi khi, rất ít thôi, em đã nghĩ tới cái điều vàng vàng.
    còn chuyện xxx với em xong mới nói chuyện đó, thì thực ra k fải bài gì cả. Mà là do em ko tìm hiểu trước đó thôi. Sau khi xxx thì em hỏi và anh ấy nói, chứ nếu ko chắc ko ai tự nhiên nói ra làm gì fải k ạ ?
    Giả sử có chia tay, chắc chắn em dứt khoát được chứ. Còn chuyện liên lạc, tất nhiên em chỉ muốn anh ấy cắt hết liên lạc với bọn họ. Nhưng anh ấy có cái lý của anh ấy, rằng trước kia cũng qua lại, chia tay vì cả 2 đều hiểu là k thể tiếp tục chứ ko oán hận gì, nên bây h nếu cắt đứt hoàn toàn thì cũng k cần thiết. Ok. Vấn đề em lo lắng ở đây là nếu anh ấy có thái độ rõ ràng, chỉ là xã giao, ko gieo hi vọng, thì liệu những cô kia còn theo anh nữa k? Nếu là em thì chắc chắn em k rồi. Họ cũng thế chứ ? Nghĩa là việc họ theo anh vì anh vẫn để họ hi vọng.
    Vì thế em lo.
  4. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    sợ cho bạn biết 1 lần có khi bạn sốc. Tính anh ta thế rồi. 2hướng:
    - Tiếp tục: Không đảm bảo anh ta sẽ chung thủy với bạn khi có cảm dỗ
    - Chia tay -> đỡ phải lo lắng
  5. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Cái níc này nghe rất rùng rợn xương xẩu, nếu anh nhớ k nhằm là vào mùa hạ năm ngoái.. anh đã tư vấn cho bộ xương trắng này 1 lần rồi.
    Chủ topic cho phép hỏi là: ku giai 28t có phải là thằng giai "vùng đất ướt" năm xưa mà cô thòm thèm khi đang có người yêu hay k.? Nếu đít thị 9 hiệu con nai vàng là nó.. thì nam diễn viên trên chỉ là vui chơi xxx nhất thời với cô cho qua mùa hè nóng nực này thôi. Và nhớ chịu khó sử dụng ka bốt cho đúng cách.!
  6. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh tetuong vẫn nhớ " vùng đất mới" ngày xưa. Nhưng mà k fải. " vùng đất mới" ấy, k hiểu sao bây h nhắc lại k gieo cho em 1 cảm xúc gì cả, k gì cả.
    Sau vụ đấy em vẫn quay lại với ex, rồi chia tay ex xong mới yêu anh u30 này.
  7. bientinh06

    bientinh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ ! ....XXX nhiều cô như vậy ,bái phục -bái phục . Nhưng chẳng khác gì loài vật ,gặp ai cũng muốn lẹo .Bà chị y anh ta ở điểm nào vậy ?mà sao lại cho... ...biết làm sao được nữa , tiếp tục thì luôn tháy bất an đó .chia tay thì....thật là tội nghiệp --
  8. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    cứ tiếp tục cho đến khi nào ra sản phẩm đi rồi tính tiếp
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1

    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 12/06/2007
  10. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chị bảo giai nhà chị có nhận đệ tử ko thì cho em theo học với. Song nếu bí quyết của anh ấy là đẹp trai, ví dày thì cũng khó học đa

Chia sẻ trang này