1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ko fải người đầu tiên, ko fải người thứ 2......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bach_cot_tinh_xinh, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý cu?a bạn thực ra đang câ?n sự quan tâm chia se? cu?a NY nhiê?u hơn nưfa. Một cái gi? đó nhiê?u hơn đê? bạn yên tâm. Vậy thôi.
    Nhưng ma? con trai cha? mấy anh da?nh cho cô gái cu?a mi?nh đúng sự quan tâm ma? mi?nh muốn đâu.
  2. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Quả này cắp tráp đi học anh giai nhà chị thôi. Vãi lúa.
  3. Jr_NgocKhanh

    Jr_NgocKhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    anh này là nguời có tư tưởng thoáng, nhưng có xxx với 2,3 người thì có sao đâu nhỉ?
    NGười ta yêu, cảm thấy thích làm chuyện ấy... mà trong thời diểm đó hai ng đó đang iu nhau cơ mà....
    Thế nếu có xxx trước hôn nhân thì chỉ được xxx với đúng một cô thôi à. Nếu phải chia tay thì iu em nào cũng phải ăn chay, nhịn cho tới khi cưới với vợ là nguời thứ 2 ???
    Các bác cứ đi vào thực tế thì rõ, em chả tin là lần 1 đã làm thì các lần sau ăn chay đuợc đau
  4. hoxulee

    hoxulee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    em là 1 con gà trong bấy gà mà anh ấy săn được, mà một khi con gà hết giá trị thi bye
  5. Jr_NgocKhanh

    Jr_NgocKhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    còn bạn chủ nhà thì tớ cũng nhận thấy thế này :
    bạn đang cần sự quan tâm hơn nữa, tình cảm hơn nữa....
    Bạn iu nhiều và mụốn nguời ta đáp ứng đủ mà cái sự đủ thì chẳng bao h đạt tới, nên càng mong ngóng và cắp tráp đi hỏi ..
    ĐỪng nghĩ ngợi qúa nhiều vì nó có thể làm ảnh hưỏng tới tình cảm hai nguời hiện tại.Bằng lòng rằng anh ấy chỉ iu mình bạn và ít nghĩ ngợi suy diễn đi.
    Chúc vui nhé
  6. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người nhiều lắm
    Đúng thế, em thèm khát sự quan tâm của anh ấy, em muốn lúc nào cũng như lúc đầu...nhưng có lẽ là khó, ko như trước kia, khi còn nhỏ hơn, TY lãng mạn hơn thì fải. 1, 2 năm yêu nhau vẫn còn nồng nhiệt lắm. Bây h em chưa fải quá lớn, nhưng anh ấy thì đã sắp già rồi, thực tế hơn, gần 1 năm yêu nhau nhưng đã fải nghe những câu " làm sao lúc nào cũng như hồi đầu được". Trước kia em vẫn nghĩ, có khi fải yêu nhau vài 3 năm ng ta mới nói thế được.
    Em ko biết kiểm soát cảm xúc và suy nghĩ của mình thế nào nữa. Em có thể che giấu trước mọi ng nhưng khi đối diện với chính mình thì cảm thấy hoang mang, như ng đi lạc.
    Em vui buồn tuỳ vào cách thể hiện của anh ấy.
    Có những lúc em thấy hp vô cùng, tưởng như đã có anh ấy trọn vẹn.
    Nhưng lại có những lúc em thấy mình bị gạt ra, mình k là gì quan trọng, mình chỉ tô điểm thêm như 1 món trang sức hay 1 món tráng miệng chứ ko fải 1 fần cs của anh ấy.....
    Hp và k hp cứ thế nối tiếp nhau....
    @ ai đấy : anh ấy ko fải rất đẹp trai hay ví dày đâu, anh ấy rất bt thôi nhưng rất cuốn hút. Nếu anh ấy muốn quan tâm đến ai, ng đó sẽ cảm thấy rất hp, vậy thôi.
  7. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    em rất hiểu điều này, em cũng biết anh ấy ko fải có ý định lợi dụng ai cả.
    Chỉ là em lo lắng vì anh ấy cứ để cảm xúc cuốn đi. Nếu là bị em cuốn đi ( như hồi đầu anh ấy nói ) thì tuyệt vời quá rồi. Chỉ sợ có ai đó cũng cuốn anh ấy đi.....
    Anh ấy cũng biết em hay lo lắng, anh ấy nói thay vì lo lắng linh tinh em cứ hoàn thiện mình đi, nghĩ ngợi nhiều làm gì....Anh ấy đúng fải k ?
  8. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau. Đầu tiên là 2 đứa cùng dại cuồng yêu nhau.
    Bây h, anh ấy vẫn yêu em. Nhưng k fải em thấy chưa đủ, mà là em thấy thiếu trầm trọng. Như thể em đang yêu đơn phương.
  9. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    có khi nào người ta cố công bỏ tình cảm và công sức ra chỉ với mục đích xxx ko ??
  10. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    đây là bệnh tâm lý, ko tin, hoang mang...
    bệnh này xuất phát từ 2 hướng:
    1. do đối phương ít tình cảm thật
    2. bản thân mắc bệnh tưởng tượng nặng nề, và quá yêu!
    nói thật bf của bạn yêu nhiều thế ... quá khó đoán vì bạn chẳng kể rì về tính cách anh chàng này!
    thay vì ngồi đóan với tưởng tượng, bạn xác định lại mình thì hơn, và hỏi thẳng anh ta, cuộc sống có nhiều phép thử, hãy làm thử 1 lần, 1 lần duy nhất thôi nhé
    tớ cho rằng, yêu thì phải tin! đặc biệt với sự chân thành và
    hãy nhớ điều này
    ĐÀN ÔNG VIỆT NAM CHỈ DỄ DÃI VỚI ********, CÒN VỚI VỢ THÌ KHÔNG!
    hề hề bê ép của mình may mà ko thế

Chia sẻ trang này