1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ko fải người đầu tiên, ko fải người thứ 2......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bach_cot_tinh_xinh, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thứ nhất, bạn LO LẮNG vì anh ấy thiếu quan tâm chi bằng HỌC LẤY CÁCH biết dạy anh ấy cách quan tâm bạn đúng mức?
    Cái này khó thiệt. Mình vẫn còn là học trò trong lĩnh vực này.
    Thứ hai, cái vàng vàng:
    Thôi cô Hai ạ, tô vẽ quá!
    Lol
    Không cứ là cái anh chàng của bạn, AI mà được MỘT NGƯỜI KHÁC quan tâm thì 90% cũng sẽ hạnh phúc mà thôi. Tâm lý con người mà: Đâu có chống chọi lại nổi với tình cảm người khác mưa rào lên mình? Ai lại không hạnh phúc vì được thương yêu?
    Khà, nên nếu 1 người tấn công mãnh liệt, bày tỏ tình cảm thật nhiều, AI cũng sẽ xiêu lòng. Ít nhiều thì tùy người, nhưng xiêu lòng thì là mọi người.
    Nghe nè, nếu giờ mình k quan tâm đến anh bạn mình nữa mà đi đổ tc lên 1 anh khác, thì cái anh mới đó cũng sướng mê tơi mà thôi!
    Túm lại, câu nhận định của bạn chứng tỏ bạn tô vẽ cho anh ta quá. ----> bịnh nặng rùi
  2. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    ko fải mình tô vẽ đâu.
    Mình cũng hiểu rằng cái chuyện đó là hiển nhiên.
    Có lẽ mình chỉ muốn nói anh ấy là người khéo léo và khi đã chủ định thì anh ấy biết cách làm cho ng khác hp. Mình nghĩ rằng ko fải ai cũng làm đc điều đó.
    Nhưng mà mình ko định đề cao điều đó, cũng ko tô vẽ gì cả.
  3. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Nếu ko vì mụch đích xxx thì cố công bỏ tình cảm và công sức ra để đãi gà rừng à
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bậy! Chắc gì đã là 2,3? Có thể nhiều hơn thế chứ. Ai hơi đâu ngồi lấy bút thống kê từ cái thời tám hoánh.
    Có! Khi đối tác là con mồi của kẻ đi săn. Một thú vui "tao nhã"
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Đếm đi đếm lại được 19 cái XXX. Tóm lại, đến h fút mình đọc, bạn này có những 19 lần XXX. Hơ hơ. Thế thì 2 người tèn tén ten đi chứ còn hờ gì nữa. Hay, vẫn đang chơi trò mèo vờn chuột?
  6. hoxulee

    hoxulee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    thế em đi câu câu cá có cần mồi ko???
  7. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi là có khi nào người ta cố công bỏ tình cảm và công sức ra chỉ với mục đích xxx ko ?
    Được bach_cot_tinh_xinh sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 12/06/2007
  8. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Khó nói lắm bạn ạ . Đàn ông nhiều người chỉ cần 1 lời thách thức là có thể làm bất cứ việc gì để chứng minh bản lĩnh của mình
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hơ hơ. Hay nhỉ. XXX là thể hiện bản lĩnh đàn ông còn công việc, sự lo toan và vân vân sờ chị vân vân thì là cái gì nữa nhỉ. Theo mình, nói chung, quy kết lại chỉ là sẹu sĩ diện thể hiện ta đây thoai. Hết.
  10. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    ôi mọi người lạc đề rồi, anh ấy ko fải người như thế đâu.
    còn chính xác anh ấy là người thế nào thì đôi khi em cũng ko hiểu nổi nữa.cho nên k biết làm thế nào để giữ được anh ấy, chỉ biết ngồi lo lắng như 1 con điên ......
    lúc thì vô cùng yêu thương, quan tâm, hỏi han, trò chuyện vui vẻ, đưa em đi đây đó, như thể niềm hp là ở bên em.
    lúc thì thờ ơ, lúc nào cũng bận CV, xong lại mệt, nói chuyện dăm 3 câu thì lăn ra ngủ, nếu bận quá ko chăm chút được cho em thì cũng ko lấy gì làm áy náy, vì coi việc em fải thông cảm là đương nhiên.
    Được bach_cot_tinh_xinh sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 13/06/2007

Chia sẻ trang này