1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ko fải người đầu tiên, ko fải người thứ 2......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bach_cot_tinh_xinh, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn lời khuyên chân thành của bạn
    Mình cũng thấy đúng là ko nên hỏi gì thêm, điều đó chỉ làm cho 1 ng hay suy nghĩ và suy diễn như mình đau đầu thêm thôi, từ đó sẽ làm hỏng tình cảm của 2 ng thôi.
    Mình cũng lo như cái đoạn vàng vàng, và mình đang cố gắng để TY nó ko đi theo hướng ấy, còn tách bỏ hẳn thì chắc khó, vì chưa qh thì ko nói, chứ đã xxx rồi, bây h vẫn yêu nhiều, mà lại thôi thì giống như là " có chuyện gì đó ko ổn".
    Mình sẽ hạn chế. Cũng ko trách NY tớ được, vì công bằng mà nói, việc xxx là cả 2 cũng muốn mà
    Cảm ơn lần nữa nhé
  2. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    em có trang bị cho mình kiến thức về giới tính nên hiểu biết tương đối rõ về cơ thể của mình và về SKSS. Cho nên, chưa dính anh ạ.
    Được bach_cot_tinh_xinh sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 05/07/2007
  3. hoxuaee

    hoxuaee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Với ng đầu tiên em đã mất... nên với ng sau em dễ dãi là điều dễ hiểu
    Thôi cứ vô tư đi nhé
    Hy vọng sau này có anh nào đó thật lòng và ko quan tâm đến virgin của em mà tiến tới hôn
    Ôi, phụ nữ, luôn là ng nhẹ dạ, chán
  4. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    ối trời ơi, Giaicủa bạn ...có bí quyết xxx quá nhi?
    Nhưng cẩn thận chút, tôi tin anh ta chư nói hết rat đâumỗi ngày ...anh ta se khia thật một chút..... sợ rằng ...chẳng cô nào...anh ta tha...xxx cả
    suy nghi lại tình cảm, con người anh ta. thấy tốt thì tiếp tục, và xem lại ca mình nữa, nếu bạn cũng chỉ vì xxx thì anh ta có xấu ...cũng có thể tiếp tục được,
    anh ta giỏi thế cơ mà
  5. pigchicken

    pigchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
  6. pigchicken

    pigchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Và ấy nữa, ngủ với nhau mà cũng dùng xxx thì thế giới này xxx hết à? Thé mà cũng trả lời
  7. pigchicken

    pigchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Về chuyện này có thể thông cảm được với bạn, có những chuyện mình ko thể làm chủ đc........Nói thể có thể bị coi là đổ cho khách quan nhưng mà nếu trong tình cảm có thể sáng suốt mãi thì đã ko còn là tình cảm ..........Các cụ đã chẳng có câu: Khôn 3 năm, dại một giờ...
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    nếu ấy cứ tiếp tục lo lắng nthế thì ảnh hưởng đến TY hiện tại lắm, tớ hiểu cái này mà
    Nên nếu anh ấy ko có cách nào ctỏ để ấy thực sự tin tưởng, và ấy cứ fải lo lắng bất an mãi..thì có lẽ chia tay thôi
  9. Be_goldendragon

    Be_goldendragon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0

    Cần phải tìm hiểu rõ thêm đi bạn ạ, biiết đâu lại thêm nhiều bí mật .x.x.x nữa ấy chứ.
  10. satgaidep

    satgaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tớ tán thành quan điểm của cậu này, em khổ bây giờ cũng do em thôi, nói hơi quá đáng thì nó là cái quả của cái nhân trước đây. Hic, em nói toàn mâu thuẫn, em bảo vệ thanh minh khi có mấy người nói có vẻ ko thiện cảm với bf của em nhưng sau đó em lại nói em cũng ko hiểu rõ anh ta là người thế nào ? Em kêu em ko dễ dãi nhưng vớii đại đa số hiện nay, xxx trước hôn nhân vẫn ko dc thiện cảm...
    Thôi ko nói lan man, vào vấn đề chính đây. Theo anh bf của em nói chuyện xxx của ậcu ta trong quá khứ với em, em có thể ngộ nhận đó là sự trung thực, thẳng thắn ko dấu diếm, nhưng giờ đây em lại đang lo lắng....Hic, anh nghĩ cậu ta mà trọn vẹn tình cảm cho em, có mong muốn cưới em về thì anh vái cậu ấy ngả nón ngả mũ. Với 1 người sành như vậy, dễ dàng chén xxx được thì đúng như mấy ý kiến ở trên và anh cũng nghĩ vậy thì em chỉ là 1 người trong bộ sưu tập của cậu ta thôi, có điều chưa đến lúc chán. Nói thẳng là đàn ông nếu được xxx thì tội gì mà từ chối, vì thế với em anh ta coi cũng như vậy, kiểu như 1 nhà trọ, 1 ga xép thôi.
    HI vọng tất cả mọi người ở đây đều nhầm, chúc em may mắn

Chia sẻ trang này