1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ko hiểu được, mong mọi người giải thích giúp em ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pilgrimage, 06/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Chắc gì người chat skype với em là ex? Có khi là thằng bạn cùng cơ quan cũng nên
    " Kon bé này nó làm phiền tao quá. Mày chat chit vớ vẩn hộ tao tí, cấm đong đưa linh tinh nghe chưa? Tao ra ngoài làm bi thuốc lào cho tỉnh".
    Đấy, đại loại có thể là như vậy.
    Giai này không muốn lằng nhằng gì nữa, chắc có cô bồ mới rồi. Tỉnh đi em, buồn chút rồi hết ngay ấy mà.
  2. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Em có cần zai fải chỉ thẳng vào mặt em: "mày biến đi cho ông nhờ" thì mới thôi liên lạc với nó nữa ko?
    Việc em định tỏ tình với zai ko những ko giải quyết đc vấn đề ji mà lại càng làm cho mặt em nát thêm thôi, zai ko ưng nghĩa là ko ưng, làm tới nó càng ghét và em càng mất giá thôi.
    Xác định tư tưởng là :"ko có mày bà vẫn có thằng khác" mới khá được.
  3. pilgrimage

    pilgrimage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Đến đây thì em cung cấp thêm thông tin để vấn đề trở nên khách quan hơn, chứ em bít nhìu người nghĩ em lì lợm, ngoan cố, ko chịu hiểu...anh ấy là sale executive cua một resort 5 * cũng có tiếng ở chỗ em, mùa này event nhìu, khách đông, mọi người ai cũng tất bật, ko kịp thở,em bít cường độ làm việc rất áp lực, vì em cũng từng làm ở đó, em chỉ mới chuyển qua travel agent mới 3 tháng này thôi, và skype chủ yếu là dùng cho công việc. Ex thường hay pm em để hỏi tham công việc mới của em, và nói chuyện, linh tinh, ngày nào anh ấy ko pm thì em biết anh bận chạy ra khu vực ballroom, hoặc đi gặp khách hàng ,ko ở trong văn phòng,hoặc lâu lâu em mới pm khi có chuyện cần hỏi... em chưa nói gì, hay tỏ ý gì đến chuyện tình cảm của em cả....

    Có người nói em xoắn quá, ko xoắn sao đc ạ, nếu mà dứt, mà quên ngay được thì quả là quá vô tâm rồi...đã cùng làm việc cùng nhau gần 2 năm, mọi người ai cũng cho rằng chúng em đẹp đôi, ai cũng ghép đôi, vì trc đây anh ấy có những biểu hiện quan tâm khiến mọi người đều biết rằng anh ây thích em.Nhưng sau gần 1 năm tụi em mới bắt đầu yêu nhau, và yêu cũng giữ bí mật, vì em cũng ngại khi yêu người cùng outlet, ko muốn ảnh hưởng đến công việc. Mặc dù em lớn hơn anh ấy 1 tuổi, nhưng nhìn bề ngoài em trẻ hơn tuổi rất nhiều, nên nhìn cũng hợp...Anh ấy làm em dần yêu anh ấy chính vì sự chân thành, hết mình trong công việc và cả sự quan tâm hết lòng dành cho em...anh ấy để ý đến cả cái name tag em đeo, đến đôi giày đồng phục em đi, lâu lâu anh ấy lại đánh giày cho em, để nhìn cho mới:P, trong văn phòng có con gấu bông,thỉnh thoảng anh ây hay mang đi giặt sạch sẽ cho em...Biết em thích ăn hủ tiếu miền Nam, lần đi Sài Gòn, trước khi lên máy bay, anh ấy còn tranh thủ đi mua hủ tiếu về cho em. gần 12 h đêm em nt nói tự dưng thèm ăn phở, vậy là chỉ một lúc sau là xuất hiện trước cổng nhà nói rằng :"Vì em nói trễ quá, tiệm phở em thích ăn đóng cửa rôi, nên anh mua chỗ khác, em ăn đỡ nha":x

    Anh ấy đẹp trai, thuộc type người bất cần, lại đi du học về nên tư tưởng cũng khá thoáng, nhưng khi làm việc thì hết mình, ko nề hà việc gì cả, và khi yêu cũng rất chân thành...Nhưng em biết dù gì chuyện anh ấy yêu em cũng đã là quá khứ...trước đây, em đã ko bít giữ gìn, nên giờ đã đánh mất...Em cũng đã quyết định là thôi rồi, không thổ lộ gì nữa...tuy em đề nghị chia tay, nhưng anh ấy cư xử như vậy thì em cũng đã hiểu...
  4. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Ờ, thông tin rõ vậy còn biết đường gỡ rối.
    Chỉ một việc bé xíu - Giai kia đi công tác, không nt gọi điện gì trong 2 ngày, tình cờ rơi vào lúc em ốm vậy mà cũng kiên quyết đòi chia tay - xem ra em trẻ con quá, và xem cái tôi của mình là trung tâm vũ trụ.
    Thằng kia nó chẳng tự ái bỏ mẹ, chuyện bé như mắt muỗi cũng đòi đem tình yêu ra đánh đổi, thế thì yêu đương quái gì.
    Có vẻ em cũng đã thấm đòn, còn giai kia, một là đã có em khác, không muốn em quấy rầy, hai là Giai này đang dỗi lại, để em thay đổi cách xử sự đấy. Tính tình mỗi người một kiểu, trời sinh rồi, không thay đổi được, nhưng hành vi có thể thay đổi.
    Thay vì dằn vặt, đau buồn, thử điều tra xem cậu chàng đã có người mới chưa.
    Nếu chưa có, điều tra tiếp xem hôm nào cu cậu rảnh rỗi. Sau đó, kiếm cái ks nào đàng hoàng chút, chuẩn bị sẵn hoa quả, chai vang, mấy ngọn nến, và mặc bộ đồ ***y vào. Gọi điện trực tiếp, bảo em đang bị vướng ở đây vì bị mất hết giấy tờ tiền bạc, anh đến giải cứu.
    Nó đến là xong, tha hồ sướng nhá!
    Nó không đến thì... lên đây mở topic kiếm người yêu :D
  5. Aytobo

    Aytobo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Việc của Pilg lúc này là phải bình tĩnh em à . Nếu đã biết ex đang rất bận rộn công việc và cũng biết điểm yếu của mình thì mình lại càng phải tỉnh táo hơn. Cơ hội của em vẫn còn ở đó . Hàng ngày ex vẫn online chat trả lời em cho dù chỉ là xã giao công việc thì đó vẫn là còn mối quan hệ qua lại. Còn về phần em thì trước mắt cũng ko nên đụng chạm về chuyện cũ, kìm nén lòng mình lại để biến ex trở thành 1 " đối tác chiến lược quen thuộc" đi đã . Sau khi đối tác đã quen rồi thì mới đến bước theo là ...làm 1 người bạn hoặc anh trai ....bước tiếp nữa là lựa thời cơ tốt để thử lòng và ý tứ thật sự của ex ra sao. Kết quả của bước này ra sao thì dù thắng hay thua Pilg cũng phải chấp nhận thôi. TY nó rất đẹp nhưng cũng rất mong manh dễ vỡ là vậy em ạ. Chúc em may mắn.
  6. pilgrimage

    pilgrimage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    @nguyenquochoang_arc cám ơn anh đã tư vấn, anh ấy vẫn chưa có người mới đâu, em cũng nghĩ rằng anh ấy cũng tự ái, vì cũng dù sao cũng là hot boy, nhìu em chạy theo tán, vậy mà khi yêu em lại bị hành hạ tơi tả, còn bị em đá, em cũng bít tình cảm em vẫn còn, muốn nói cho anh ấy bít nhưng anh ấy cứ có vẻ tránh gặp mặt em sao ấy, còn cách của anh em thấy khó thực hiện quá, anh chỉ em cách khác đi T_T
    @aytobo ơn ý kiến của anh ạ, em cũng đã giữ liên lạc, xã giao với anh ấy cũng hơn 3 tháng nay rồi, em cũng thấy mệt mỏi quá, nên quyết định sẽ gửi mail nói rõ hết tình cảm của mình xem sao, chỉ vậy thôi, nếu anh ấy còn tình cảm thì sẽ đáp lại, còn ko thì em cũng thôi luôn, ko liên lạc gì nữa cả...
  7. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Không nên gửi mail.
    Dân kinh doanh, một ngày nhận bao nhiêu email đủ các loại, công việc có, thư rác có, gái gú linh tinh cũng có. Cảm xúc sẽ bị mòn đi nhiều, chả ấn tượng gì, kể cả là một e-card rất lãng mạn cũng thế mà thôi.
    Thử thay đổi hành vi thông thường bằng một hình thức giờ ít người dùng đến xem sao:
    Một lá thư viết tay, gửi qua Bưu điện, bộc bạch tâm sự của mình. Kèm theo một tấm thiệp, có một lời gì đó ấn tượng, gợi nhớ kỷ niệm, hoặc đơn giản nhất, lại độc đáo, ấy là in một vài đoạn comment trong ngay chính cái Topic này lên giấy thơm giấy đẹp, gửi béng cho anh ta.( Đừng in mấy comment xui lên giường hay đi nhà nghỉ :D)
  8. pilgrimage

    pilgrimage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    em định thêu xong bức tranh kèm theo bức thư viết tay rồi gửi anh ấy, em định làm vậy mà thấy hơi sến...
  9. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Quên không hỏi em và tên kia cỡ tuổi nào, 8x hay 9x?
    9x thì bỏ ngay phương án mà em thấy là sến kia đi. Quay về phương án phịch phọt cho nó máu, nhớ chèn thêm ít sến kiểu Hà Quốc ví dụ đốt nến, đốt đèn thả trôi sông hoặc thả đèn giời, bóng bay gì gì đó.
    8x đời đầu hoặc đời trung thì vẫn dùng được phương án kia. Chân thành - đó là điều chàng trai nào cũng mong muốn - nếu như chàng ta yêu thực lòng, không phải giả vờ yêu để phịch phọt.
    8x đời cuối, nên cân nhắc một chút. Có thể gặp trực tiếp để bộc bạch, nhưng cố gắng đừng để cuộc gặp trở nên chán như cơm nguội với những địa điểm thông thường.
    Ngày trước, anh với vợ cãi nhau to, anh xách túi đồ lên công ty ngủ, kiên quyết không về nhà. Thi gan được 1 tháng, nàng bắt đầu nhắn tin bộc bạch hết mọi suy nghĩ, rồi bắt đầu mỗi ngày gấp 1 con hạc giấy. Gấp đến con thứ 6 thì anh lùi lũi xách đồ về nhà@-)
    Vợ anh 8x đời trung.
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bác giữ bình tình, đừng manh động.. bây gờ bác cứ thần tượng hoá ròi xoắn loạn cào cào lên là ko dc được rồi :)
    Vì em cũng đã một thời như thế. rất xoắn loạn cào cào nhưng sau đó em giữ im lặng... một tháng sau, anh ấy đề nghị quay lại.. cưới, mỗi tội một tháng đấy em đã nghĩ những j anh ấy đã hành hạ em về mặt tinh thần và đánh giá lại tình yêu đấy, cũng như em nhận thấy tình yêu em ko đủ để cưới.. rốt cuộc hoặc em đánh gia đúng, hoặc em đánh giá sai, hoặc bọn em vô duyên .. nên giờ em vẫn đau vì sau đấy một hai tuần anh ấy quyết định lấy ng khác =)) ....
    Cho nên bác chủ ảh..
    Nhân thể đang mồ côi tình yêu, stop những chuyện quấy rầy ngkhác và đồng thời làm tôn thương tình cảm, hay hình ảnh đẹp của mình, chủ top dừng lại hết những thứ loằng ngoằng trên, ko chat, ko nhan tin, ko điện thoại, tập trung ăn chơi, hưởng thụ, hái hoa, bắt chym, giao lưu bạn bè.. tốt nhất đấy.
    Buồn buồn thì 1 tuần alô phát xem như ko có vấn đề j .. còn lại, phụ nữ nên nhường để đàn ông quyết định những chuyện quan trọng
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ngyeu cũ em cũng trong club này, honda 67..nếu hè năm ngoái bác có đi Ninh bình để liên hoan j đấy thì em và bác đã gặp nhau >:)

Chia sẻ trang này