1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ko hiểu được, mong mọi người giải thích giúp em ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pilgrimage, 06/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Ng nào yêu chân thành thì chia tay cũng vô cùng chân thành, bạn ạ.

    2/ Ng nào tư tưởng thoáng, yêu hay không chỉ phụ thuộc vào mình, k chịu đựng áp lực của gia đình, cộng đồng, xh...thì khi chia tay cũng suy nghĩ một mình cho chín, đến khi đã chín rồi thì sẽ ít khi quyết định lại.

    Nếu anh kia đúng như mô tả của bạn, thì bạn chẳng thể làm gì khiến anh kia thay đổi quyết định, trừ phi chính anh ta thay đổi. Còn việc bạn muốn bày tỏ lòng bạn thì bạn cứ làm, vì đó là nhu cầu tình cảm của bạn, nhưng đừng hy vọng gì nhiều mà lại thất vọng nhiều.
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em rất thic đọc bài của chị Anxiety vì nhiều lúc em có cảm giác chỉ như đang chỉ bảo lũ em ún khi có vấn đề ấy. [:D] cứ như cô giáo [:D] hehe
  3. pilgrimage

    pilgrimage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    cả nhà ơi, hóa ra anh ấy chưa muốn gặp em lúc này là vì dạo này áp lực công việc nhiều, về đến nhà là mệt chỉ muốn ngủ, đầu óc ko thoải mái + dạo này bị sụt cân, ốm đi nhiều, xấu hơn trước nên thấy thiếu tự tin khi gặp lại em. Anh ấy bảo, khi nào thấy thoải mái sẽ alo, chắc em phải kiên nhẫn chờ thêm 1 thời gian...

    @anxiety : cám ơn ý kiến của chi nhé, em cũng đã xác định tư tương rồi, nếu có bày tỏ thì chỉ là để anh ấy bít mính còn yêu, chỉ vậy thôi...
    anh Hoàng ơi : tụi em là 8x đời trung, em 86, heo con của em 87 :D
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chẳng lẽ bạn không thể nói với anh ấy là bạn cần gặp anh ấy là vì bạn cần gặp, chứ k phải bạn là kiểu ng chỉ thích đứng cạnh 1 ng đẹp trai, còn hễ ng ấy sụt kí, ốm o, xấu xí thì bạn sẽ không thèm gặp gỡ nữa?

    Nếu anh kia không có đủ tgian thì không gặp đc bạn rồi, nhưng chuyện mặt mũi thân thể anh kia có làm sao thì đâu phải là một lý do để từ chối gặp nhau? Đó là một cớ rất tồi.

    Bạn tôi mà có việc không vui, nếu tôi không làm mất tgian của ng ta quá, thì tôi cũng muốn 2 ng gặp nhau chứ. Làm gì có chuyện lúc vui vẻ thì tí tởn đi chơi với nhau, đến khi một ng gặp khó khăn thì mình okay đồng ý không gặp họ ngay? [-(
  5. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Hổng dám Chị đâu, he he he[-X
  6. pilgrimage

    pilgrimage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cái chuyện ngoại hình của anh ấy thì em hok có care, chỉ lăn tăn mỗi chuyện anh ấy quá bận và áp lực thôi, nên sẽ ngỏ ý hỏi xem khi nào thì anh ấy rảnh và cho anh ấy thêm thời gian..., chứ ko muốn như lúc trước, lúc nào cũng muốn anh ấy làm theo ý mình...
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    :-? Tôi thường thì có thói quen giành hết tgian rỗi rãi của người kia, nên khi ng ta bận thì tôi cũng cố tránh làm phiền, chỉ lảm nhảm nhắc họ dành cho tôi khoảng tgian rảnh của họ thôi.

    Người nào yêu mình nhiều thì dù mình không lảm nhảm thì họ vẫn biết ý mình mà chiều mình. Ng nào yêu mình ít thì dù mình lảm nhảm nhiều thì họ vẫn làm theo ý họ. Chuyện này thì cái sự lảm nhảm không thể tác động nổi. Bạn đừng mong anh kia ngừng trò "làm theo ý anh chàng" để chuyển sang "làm theo ý bạn", vì rằng đâu thể ép một ng yêu nhiều hơn mức tình cảm sẵn có trong lòng họ đâu.

    Bạn đã xác định tư tưởng là dù anh kia có thế nào thì bạn vẫn có / còn nhiều tình cảm với anh ấy, vậy thì bạn thoải mái để chờ đợi rồi. :P
  8. Enough169

    Enough169 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt có vẻ ko hiểu hoặc cố tình ko hiểu ý admin muốn nói, hay là bạn đã quá mê muội trong cuộc tình này rồi:-??
    Admin đã không nói trực tiếp mà đưa ra ý kiến của mình nếu admin là bạn, và nếu mình hiểu đúng, thì ý admin là: Bạn đừng mất thời gian với anh chàng kia nữa, vì họ đã lấy ra những lý do vô lý nhất ( bận, xấu xí bla bla ) để né tránh bạn. Nhưng bạn lại nghĩ rằng họ bận thật, chứ ko phải họ tránh khéo để gặp mặt bạn đâu.
    Và họ xin thời gian, bạn cho họ thoải mái. Có khi nào anh chàng này hết những thú vui trên đời, nhậu nhẹt, cà phê, có khi chỉ là ngồi 1 mình... thì cũng chẳng có time rảnh cho bạn nhé! [r23)][r23)]
    Vậy nhỉ [r2)][r2)]
  9. pilgrimage

    pilgrimage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, em cám ơn mọi người đã vào tư vấn cho chuyện của em, là người trong cuộc, em muốn nói rằng bằng sự nhạy cảm và linh cảm của người con gái, em biết rằng anh ấy vẫn còn tình cảm với em, điều em muốn làm bây giờ là sẽ có một động thái nối lại mối quan hệ, tránh để đánh mất một tình yêu chỉ vì cái tôi của mỗi người quá lớn, nhưng bên cạnh đó, em cũng muốn dùng lý trí để nhìn nhận vấn đề một cách đúng đắn( chứ bít đâu linh cảm của em là sai thì sao :D), và sở dĩ em đem chuyện của mình lên đây hỏi cũng là muốn nhờ mọi người giup đỡ em, vì người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn , hơn nữa sẽ có được những ý kiến tư vấn vô cùng tâm lý...và để dễ dàng hơn cho mọi người, em sẽ kể lại diễn biến chuyện tình của em như sau ::P

    ban đầu tụi em yêu nhau rất vui vẻ, anh ấy lúc nào cũng chiều em...lúc nào cũng muốn em vui...tuy có đôi lần em giân dỗi, nhưng anh ấy cũng đều làm lành trước, cho đến lần có sự cố ( như em đã nói ở link cũ ) trong lúc giận, em nói chia tay, anh ấy ko nói gì...tuy đi làm gặp, anh ấy vẫn quan tâm ...nhưng lại ko nt, gọi điện mỗi tối... làm em cảm thấy bực bội hơn, và càng phản ứng gay gắt, cang tránh gặp mặt anh ấy ở chỗ làm , em nhớ có lần trong office anh ấy giữ tay em lai định nói gì đó , nhưng chỉ vì cái tình hiếu thắng và vẫn còn giận nên em giật ra và bỏ đi...lúc ấy khi vừa ra khỏi cửa, em nghe thấy tiếng anh ấy ném vật gì đó trong phòng, rất mạnh...( lúc ấy thấy hơi sợ, vì chưa thấy heo con làm thế bao giờ :-ss)

    qua khoảng thời gian căng thẳng ấy rồi, thì em và anh ấy khi đi làm thì cũng nói chuyện bình thường, vui vẻ trở lại, và ngầm hiểu rằng đã chia tay, em và anh ấy đều ko đề cập gì đến chuyện tình cảm...

    Lúc biết em gần nghỉ, khi gặp nhau anh có những biểu hiện quan tâm hơn và có những cử chỉ thân mật hơn...

    Ngày cuối làm việc ở công ty cũ, anh ấy đưa em về, rồi đi ăn, anh ấy cũng có nói bóng gió là khi nào đến nhà hàng mà tụi em hay tới...em chỉ cười, hok nói gì...

    Sau đó, ko gặp nhau nữa, tụi em chỉ liên lạc qua skype, ko ai nt hay gọi điện gì trừ khi có chuyện gì cần...

    Sau 3 tháng nhìn nhận lại vấn đề tình cảm, em nhận thấy mình trước đây quá trẻ con, hay nhõng nhẽo, và những trục trặc trước đây giữa em và anh ây ko có gì là nghiêm trọng cả, đó là điều bình thường của những đôi lứa yêu nhau, cũng tại lúc yêu em giữ bí mật, nên những chuyện đó ko chia sẻ , tâm sự với ai nên ko nhận ra điều đó...

    Đến bgiờ, em nhận thấy em yêu anh nhiều hơn em nghĩ, em ko thể quên anh ấy dễ dàng như em tường trước đây, nên quyết định sẽ nói cho anh ấy biết...Em nt hẹn anh ấy đi cafe....ko thấy anh ấy reply, em gọi lại xem anh ấy có nhận đc sms ko thì anh ây tắt máy...
    Sáng hôm sau, anh ấy gọi lại hỏi có chuyện gì hok ? Và nói do hôm qua mệt nên ko đọc tn, cũng ko nghe đt... em biết là anh ấy nói dối và khi gặp qua skype , em có hỏi"nhà ngươi hok dám gặp ta phải hok ?", anh ấy trả lời như vầy :

    [7/8/2011 4:24:10 PM] heo: sao lai ko dam gap nha nguoi
    [7/8/2011 4:24:12 PM] heo: vi that su
    [7/8/2011 4:24:16 PM] heo: du thu chuyen
    [7/8/2011 4:25:11 PM] em: co la tong thong thi cung ko den noi ban nhu vay
    [7/8/2011 4:25:19 PM] heo: ko phai la ban
    [7/8/2011 4:25:26 PM] heo: nhung lm cong viec ap luc
    [7/8/2011 4:25:48 PM] em: ap luc 24/24 ha ?
    [7/8/2011 4:25:53 PM] em: tuy tui ko bit ly do la gi
    [7/8/2011 4:25:55 PM] heo: ko phai
    [7/8/2011 4:26:02 PM] em: nhung tui chi bit rang T mun tranh mat tui
    [7/8/2011 4:26:09 PM] em: phai vay hok ?
    [7/8/2011 4:26:12 PM] heo: ko phai tranh mat
    [7/8/2011 4:26:16 PM] heo: tai sao lai tranh mat
    [7/8/2011 4:26:20 PM] heo: nhung T di lam ve met
    [7/8/2011 4:26:28 PM] heo: chi muon ngu
    [7/8/2011 4:26:37 PM] heo: nen bnay nha nguoi ko bit T om dau
    [7/8/2011 4:26:52 PM] heo: nen ko duoc dep va sang suot thi T ko muon gap
    [7/8/2011 4:26:55 PM] heo: bnay di lam ve
    [7/8/2011 4:27:00 PM] heo: ma cu nghi chuyen cong viec
    [7/8/2011 4:27:03 PM] heo: ngu ma cung ko yen
    [7/8/2011 4:27:08 PM] heo: may thang tour guide
    [7/8/2011 4:27:15 PM] heo: cu goi dt hoai ah
    [7/8/2011 4:27:18 PM] heo: hieu ko
    [7/8/2011 4:27:32 PM] heo: con neu T cam thay thoai mai
    [7/8/2011 4:27:41 PM] heo: muon gap ma nha nguoi ko muon thi thui
    [7/8/2011 4:27:42 PM] heo: ko sao
    [7/8/2011 4:27:45 PM] heo: hieu ko ngoc
    [7/8/2011 4:28:00 PM] em: moi dau tui ko de y
    [7/8/2011 4:28:07 PM] em: nhung toi lan vua roi tui hen gap
    [7/8/2011 4:28:14 PM] em: thi T cu xu vay
    [7/8/2011 4:28:15 PM] heo: uhm
    [7/8/2011 4:28:23 PM] em: nen tui chi hieu la T ko mun gap tui thoi
    [7/8/2011 4:28:25 PM] heo: troi oi met qua
    [7/8/2011 4:28:29 PM] heo: nghi lung tung
    [7/8/2011 4:28:39 PM] em: chu neu la ban thi lam gi den noi 3 thang ma ko ranh dc nua tieng
    [7/8/2011 4:28:39 PM] heo: tom lai la nhu the
    [7/8/2011 4:28:51 PM] heo: dung noi cai giong tre con do
    [7/8/2011 4:28:58 PM] heo: 3 thang ko ranh dc nua tieng
    [7/8/2011 4:29:07 PM] em: nha nguoi moi la tre con
    [7/8/2011 4:29:09 PM] heo: quan trong T ko tu tin khi con nguoi minh ko dep
    [7/8/2011 4:29:14 PM] heo: ko tinh tao
    [7/8/2011 4:29:23 PM] heo: T thich phai thoai mai
    [7/8/2011 4:29:24 PM] heo: thi lam gi cung thoai mai
    [7/8/2011 4:29:34 PM] heo: nhung neu nha nguoi nghi vay thi thui
    [7/8/2011 4:29:39 PM] heo: nhiu chuyen,rach viet
    [7/8/2011 4:29:49 PM] em: co nha nguoi moi la rach viec
    [7/8/2011 4:30:01 PM] em: gap tui chu co phai gap giam khao thi hoa hau dau
    [7/8/2011 4:30:03 PM] heo: uhm
    [7/8/2011 4:30:05 PM] heo: the thui
    [7/8/2011 4:30:13 PM] heo: nhiue chuyen
    [7/8/2011 4:30:16 PM] heo: neu nha nguoi nghi vay thi nghi vay
    [7/8/2011 4:30:20 PM] heo: di

    show hàng vậy chắc đủ rồi, chat chít nhí nhố ko à^:)^

    Mọi chuyện là vậy đấy ạ, còn câu chuyện chưa biết sẽ được viết tiếp như thế nào ?:P
  10. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Trẻ con vãi, cả hai luôn.

Chia sẻ trang này