1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ko hiểu được, mong mọi người giải thích giúp em ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pilgrimage, 06/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ủa, "vì cái tôi của mỗi ng" là sao. Lúc trc bạn kể là bạn đòi chia tay vì cái tôi của bạn thôi mà, sao giờ lại thành "cái tôi của mỗi ng"? [-X

    Mà hai bạn xì tin xì khói quá, chờ lớn hơn tí nữa đi, yêu đương lúc ấy không muộn. ;))
  2. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Công nhận đôi này trẻ con thật, cứ tưởng thằng cha kia đi làm chín chắn, ai dè cũng như một chú nhóc thôi.
    Quay lại phương án nhà nghỉ phịch phọt là sẽ ăn giải, tớ nói cấm có sai.
  3. pilgrimage

    pilgrimage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    bít là show hết mọi chuyện ra thế nào cũng bị chê là trẻ con muh :((:((, tụi em hay cãi nhau chí choé vậy thôi, chứ lúc làm việc cũng ngầu lắm, nhiều khi đi lướt qua nhau chỉ kịp cười với nhau một cái...
    @ chị Admin : em nói "vì cái tôi mỗi người quá lớn "đó là vì em ngờ rằng, ai cũng còn tình cảm nhưng vì tự ái ...nên ko ai chịu lên tiếng trước...
  4. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Trẻ con là ở chỗ này này.
    Còn chat chit nói làm gì, tớ đây mà post tin nhắn của hai vợ chồng nhắn cho nhau chắc ai cũng bảo đang 9X =))
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Làm việc giỏi đâu có nghĩa là chín chắn trong chuyện tình cảm hay ngược lại đâu bạn. Đâu ai chê các bạn làm việc tồi đâu.

    Nếu anh kia chẳng màng nối lại với bạn thì mọi sự chỉ là vì cái Tôi của bạn thôi. ;))

    Mà bạn biết "tự ái" là gì k, là tự yêu mình. Ai ai cũng đem lên bàn cân tình yêu dành cho X và tình yêu dành cho bản thân thôi. Và họ sẽ luôn chọn bên nào nặng ký hơn. Mọi ng đều làm như vậy. Nên đừng ngại ng nào tự ái nhiều quá. Đâu có gì xấu, họ muốn yêu ai, mức độ nào, là tùy họ chứ.

    Chúc bạn sớm hẹn đc anh chàng kia.
  6. pilgrimage

    pilgrimage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    em cũng đã dần hiểu được vấn đề, cám ơn anh Hoang và chị admin gỡ rối giúp em.... em sẽ lảm nhảm cho đến khi nào anh ấy chịu gặp em thì thôi :D
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ớ, tôi k hề khuyên cô nào lảm nhảm rát tai một anh đang bận công việc nhá. Bạn muốn lảm nhảm thì cứ lảm nhảm, nhưng đừng bảo là do tôi xúi chứ.
  8. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng không có xui đằng ấy lảm nhảm nhé![r23)]
    Nên làm điều gì đặc biệt ấy.
    Ví dụ rình rập chàng ta trên quãng đường vắng, bất ngờ xông ra ôm từ phía sau. Rồi cưỡng đoạt[r24)]
  9. pilgrimage

    pilgrimage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    em đùa ấy muh[:D], em bít là mình nên làm gì :D , riêng cái vụ cưỡng đoạt ...hại đời con nhà người ta ...thì thôi, hok dám :P
  10. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Ờ há, có kết quả nhớ lên báo cáo. Chúc may mắn.

Chia sẻ trang này