1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ko hiểu được, mong mọi người giải thích giúp em ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pilgrimage, 06/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xingxing

    xingxing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    @pilgrimage hihi mình thành công rồi :) bạn cố lên nhé :D cứ từ từ đừng nóng vội là được...chúc bạn may mằn
  2. pilgrimage

    pilgrimage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    @xingxing : bgiờ mới vào lại top này, mới bít tin bạn,thật vui quá, chúc mừng nhé ^^

    chị admin ơi, anh Hoàng arc gì gì ơi, chuyện của em lại rẽ sang một hướng khác rồi, cách đây khoảng gần 1 tháng, trong lúc chat chit vui vẻ, trước lúc off em có gửi 1 email nói rõ tình cảm của mình. Thì sau đấy, anh ấy trả lời rằng : về lâu dài có nhiều quan điểm ko hợp, và vì hết yêu em rồi, nên không thể quay lại.Em chấp nhận, bảo là chỉ không muốn che giấu tình cảm của mình thôi, chứ một bên đã hết yêu rồi thì đành chịu.Tụi em lại nói chuyện vui vẻ, bình thường trở lại.Cách đây 3 tuần, có gặp lại, anh ấy ốm đi nhiều, tụi em có hôn nhau, như lúc còn yêu T_T.Anh ấy có nói mẹ anh ấy có chọn cho một cô, nói rằng lấy vợ là vì gia đình thôi. Em hơi ngạc nhiên, vì thời buổi này còn kiểu hôn nhân sắp đặt vậy, lúc ấy em cũng không hỏi gì thêm nên không biết lý do gì mà lại vì gia đình anh ấy lại muốn vậy.Nhà anh ấy cũng ít người, ba làm việc ở nước ngoài, anh ấy là con một, sống ở đây cùng mẹ, và rất thương mẹ.
    Có vài lần anh ấy nói là thích make love với em, lần gần đây em có hỏi vì sao thích, anh ấy bảo :"Chỉ làm chuyện đó với người mình thích thôi, chứ không tuỳ tiện" Em thắc mắc vì sao lại thích làm chuyện đó với em ?? Anh í nói :"Vì đã từng yêu, ngốc thế" Em hơi rối, vậy thật sự tình cảm của anh ấy là như nào ?
  3. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Anh nhớ có bác nào đó nói với anh, cao thủ ở bậc thượng thừa vẫn có thể quay lại phang gái cũ rồi chốt dây nịt ra đi lòng nhẹ như long ngỗng, không vương vấn. Nhưng thằng này còn gà lắm.
  4. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    giải quyết sinh lý thôi chứ tình yêu gì, đừng có dại dột nghe lời nó, hốt cú chót sau đó quất ngựa truy phong đó. em về bảo nó, lấy vợ thì làm chuyện đó với vợ, còn không thì lấy em làm vợ chứ đừng lấy em ra làm bồ nhí.
    ai đời "Vì đã từng yêu, ngốc thế" nên thích ********, khổ thân con gà mà đeo mặt nạ sói [:D], giờ tồn tại nhiều loại này quá nhỉ [:D]
  5. pilgrimage

    pilgrimage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hốt cú chót sao đc bác, em sẽ quay clip gửi cho vợ sắp cưới của anh í chứ[r23)]
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ồ....vậy là tính toán hết cả rồi à? Ngoan ghê cơ.
    Nếu thích tự hiến thân để quay clip để phá nó, thì cứ làm thôi.( nhưng mà cũgn nên lưuòng trước việc cu này nó nói em là ****, hay bỏ thuốc, rùi nó bị say rượu hay gì gì đó, rùi có khi lại còn giả sử tưởng nhầm em là vợ sắp cưới của nó...). Lường trước được hết chưa em? :))
  7. pilgrimage

    pilgrimage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ấy, vui miệng nói vậy thôi, chứ có tính toán gì đâu ah, làm vậy thì chết em :D
    Em chỉ băn khoăn là sao ex lại thích làm chuyện đó với em, vì thật ra thì em cũng hok có đẹp, được cái trắng trẻo, tuy body cân đối nhưng lại chân ngắn :D
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    trời ơi :(( đàn ông muốn thêm chứ ko m bớt ạh :D.. mà em đọc đâu đó cái câu có đại í là: đưa chuyện ấy ra để kéo đàn ông về là cái điều ngu nhất ạh :">
  9. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Đọc page đầu, chưa kịp bảo là thôi đừng "lảm nhảm" thì đến page này đã "tạch" rùi còn đâu.
    Nói thẳng là ko thể cưới rồi, nhưng vẫn muốn... Chưa gì đã "tụt quần" thế rùi mà chủ top còn ko thấy hử???

    À, nhưng mình đã quen 1 đôi. Cũng nói thẳng là ko cưới xin j hết, thậm chí có đẻ thì anh ta chịu trách nhiệm nuôi và chăm sóc 2 mẹ con chứ cưới thì ko. Thế rùi cô kia quyết để đẻ, nhưng bị áp lực nhiều phía gia đình, xã hội quá cuối cùng bỏ. Mọi người ko tiếc lời nói anh kia tệ bạc, nhưng cô ý thì bênh vực, vì anh kia đâu có hề lừa dối cô ấy, nói ngay từ đầu rất rõ ràng. Cứ nghĩ sau vụ đó là kết thúc ai dè cả 2 vẫn bên nhau như trước. Rồi cũng trong cái năm đó, thì lại có bầu rùi bàn ra tính vào kiểu gì thế là cưới. Phục cô kia sát đất, vì cô ấy đã quyết tâm ngay từ đầu, từ đó đến 30 tuổi sẽ dâng hiến, chờ đợi và quyết tâm với anh kia. Sau 30 mới bỏ cuộc. nên cuối cùng đã có được tình yêu của mình đó. Chẳng biết tương lại sau này sẽ thế nào, nhưng sự mạo hiểm, đau khổ... cuối cùng đã đạt được điều mong muốn.

    Nếu tình yêu đủ lớn thì cứ "mạo hiểm" đi. Ôi!!!

    Ko biết đâu là đường mà đi.
  10. pilgrimage

    pilgrimage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    bạn cố hương gì ơi , mình ko có ý định níu kéo, lại càng ko muốn dùng chuyện ấy để níu kéo( mất cả chì lẫn chài chứ chẳng chơi :D)

    Tks bạn cầu vồng vì câu chuyện của bạn nhé, phải khâm phục cái cô kia thật, hy vọng cô í sẽ hạnh phúc ...

Chia sẻ trang này